Thứ Tư, 6 tháng 2, 2013

XUÂN QUÊ HƯƠNG- XƯỚNG VÀ HỌA



 CÁC BẠN THÂN MẾN
Tối 3-02-2013 ( 23-12-2012 AL) truyền hình trực tiếp đêm ca nhạc với chủ đề " Xuân quê hương 2013" , đón chào bà con  từ các nước về quê ăn tết. Với cảm xúc của mình tôi viết bài thơ " Xuân Quê  hương". Bài xướng đẫ dược anh em thi hữu Hoàng gia họa lại thật tình cảm và sâu lắng.
Xin chia sẻ cùng các bạn


Xướng:

XUÂN QUÊ HƯƠNG(1)

Bao năm gặp lại bạn thăm quê
Xa cách nhau lâu, nay lại kề                
Bốn bể xum vầy, mừng xiết kể           
Năm châu hội tụ, sướng vui ghê          
Lời ca đón Tỵ vang muôn nẻo              
Tiếng hát đưa Thìn vọng mọi bề            
Đất nước thanh bình bao đổi mới
Anh em chúc tụng đón xuân về
4-01-2013
Hoàng Từ      
1. Đêm 3-2-2013 ( 23-12-2012 AL ) tổ chức đón mừng  bà con sinh sống ở nước ngoài về quê ăn tết Quý Tỵ . Đêm giao lưu văn nghệ  với chủ đề
“ Xuân quê hương 2013” thật ấm tình quê hương.

XUÂN NHỚ QUÊ
(Bài họa)
Mỗi độ xuân về lại nhớ quê!
Muôn vàn hoa nụ chớm cần kề
Non sông rộng lớn trông mê mẩn
Cây lá mượt mà ngẫm thích ghê
Rạng rỡ không gian cùng khắp chốn
An lành nhân thế cả trăm bề
Cho đời nồng ấm- đầy hương vị
Bóng dáng ngày xưa cứ chợt về!
                   Trương Văn Lũy 




Bài hoạ 2

VUI XUÂN

Hy vọng hôm nào được viếng quê
Ước ao gặp lại sánh vai kề
An nhàn dạo biển vui lòng quá
Thanh thản bơi thuyền thỏa dạ ghê!
Quá khứ đã qua - suy vạn hướng
Tương lai chưa đến - nghĩ trăm bề
Lo âu, tính toán nên buông xả
Hiện tại cùng nhau hưởng tết về.
Như Thu

Họa 3
           NỖI LÒNG
Nhiều năm biền biệt cách xa quê
Ngày tháng " theo ông..." sắp cận kề
Dưỡng lão cô đơn-  nghe đã sợ
Nhà thương một bóng- thấy mà ghê
Bà hai, xứ lạ vui bao chốn
Vợ cả, nhà xưa cực mọi bề
Cũng muốn tìm Tần nhưng vẫn ngại
Bao giờ mới được phép cho về ???
        THY LỆ TRANG
    MASSACHUSETS
(BÀI HỌA CỦA THY LỆ TRANG

Đây là một tâm sự của người đàn ông có hai bà ở hải ngoại. Buồn vì chồng ham mê bóng sắc,trẻ trung quên nghĩa tào khang nên người vợ đã bỏ về VN sống với gia đình .Bây giờ ở tuổi sắp "theo ông,theo bà ",người chồng muốn trở về với vợ cũ nhưng còn ái ngại.Trường hợp này ở VN cũng có nhiều phải không? )

Họa 4:
NHỚ QUÊ
                       
            Biết đến bao giờ trở lại quê
            Bạn hữu bên nhau sánh vai kề
            Mái lá câu thơ lòng thỏa thích
            Vườn cây bóng nguyệt thú vui ghê
           Quá khứ qua rồi không còn nữa
           Tương lai đã hết khép mọi bề
            Thân già hải ngoại đời lận đận
           Quê hương mơ ước một ngày về
                                   Manh-Trương
                                  Washington DC/USA



 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét