Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

Biển Nha trang những ngày tháng 5 và 6-2010( CHUYỂN BLOG CŨ SANG)

Biển Nha trang những ngày tháng 5 và 6-2010

Đăng ngày: 14:24 28-06-2010
Thư mục: Tổng hợp





Khánh Hòa là xứ Trầm hương
Non xanh nước biếc người thương đi về
Hai câu  thơ của Quách Tấn phần nào đã đề cập đến nét đẹp của Khánh Hòa nói chung, biển Nha Trang nói riêng.
Nha trang thành phố biển ít nơi nào trên đất nước Việt Nam ta sánh kịp. Tôi đã đi hầu hết các bãi tắm biển của Việt Nam như Trà Cổ, Bãi Cháy của Quảng Ninh; Bãi sau, Bãi trước của  Đồ Sơn Hải Phòng; bãi biển Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa; bãi biển Cửa Lò tỉnh Nghệ An; Bãi biển Thạch Khê, bãi biển Cẩm Nhượng Tỉnh Hà Tỉnh, Bãi biển Mỹ Khê, TP Đà Nẵng; bãi biển Quy Nhờn, tỉnh Bình Định, bãi biển Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, bãi biển Hà Tiên, bãi biển Phú Quốc, Tinh Kiên Giang và bãi biển Cà mâu Tỉnh Cà Mâu.v.v.. Mỗi nơi có một nét đẹp riêng của bờ biển nhưng bãi biển Nha Trang có những nét độc đáo đó là nước biển trong xanh, độ sâu của biển sát bờ biển khoảng 3-5m là đã ngập đến đầu người, bãi biển cát vàng trải dài  khoảng 8-10km. Con đường Trần Phú xanh, sạch đẹp chạy dài theo bãi cát bờ biển Nha Trang rất thuận lợi cho du khách đi tắm biển và tham quan  biển Nha Trang. Đặc biệt Vịnh Nha Trang là vịnh đẹp thứ 29 của  thế giới.



Con đường Trần Phú chạy dọc bờ biển Nha Trang

Những ngày tháng 5 và 6 năm 2010 do thời tiết nắng và  nóng cả nước nên lượng khách du lịch về Nha Trang  lại càng đông đúc chưa từng thấy. bãi biển người đông như kiến.
Mời các bạn xem một số hình ảnh về biển Nha Trang trong những ngày nắng nóng của tháng 5 và 6 tại bãi tắm TP biển Nha Trang


Trẻ em thả diều, người lớn nằm hóng mát và tăm biển Nha Trang ( đoạn bờ biển trước Quảng Trường 2-4 TP Nha Trang)


Bờ biển Nha Trang vào chiều những ngày cuối tháng 5-2010


Tôi đang đứng trước bờ biển Nha Trang nhìn ra khu du lịch-thương mại Vinpearl Land Nha trang vào một chiều tháng 5-2010


Tôi và anh Nguyễn Chương  Thi ( GV toán-tin  THPT Nguyễn Vẵn Trỗi TP Nha Trang )gặp nhau trên bờ biển Nha Trang vào một buổi sáng nắng đẹp
Anh Nguyễn Chương Thi ( GV toán -tin THPT Nguyễn Văn Trỗi)cùng người Nha Trang với biển Nha Trang ngày cuối tháng 6-2010


Quang cảnh người dân Nha Trang và khách du lịch đang đứng hóng mát, trẻ em đang thả diều, xe máy người đi tắm biển  trên Quảng Trường 2-4 Nha Trang ( nằm sát bờ biển Nha Trang) vào một buổi chiều cuối tháng  5-2010

Mẹ con cô Phan Thị Bích Nga người Nha Trang  nhưng làm việc tại Sài Gòn về Nha Trang tắm biển quê nhà vào một buổi chiều  đầu tháng 6-2010


Bờ biển Nha Trang ( trước khách sạn Novotel ) nhìn về phường Vĩnh Nguyên TP Nha Trang vào một buổi chiều đầu tháng 6-2010


Bờ biển Nha Trang ( đoạn trước Khách San Logdes và khách sạn Hải Yến ) TP Nha Trang vào một chiều  đầu tháng 6-2010


Các cháu ở Sài Gòn cũng theo ba mẹ về Nha Trang tắm biển vào một buổi chiều đầu tháng 6-2010


Tôi đang đứng  tại bờ biển Nha trang sáng 30-6-2010

Biển Nha Trang sáng 30-6-2010


 Mẹ con cô Hoa và cháu Ngọc từ Đà Nẵng về tham quan và tắm biển Nha Trang vào một chiều cuối tháng 6-2010



Bờ biển Nha Trang về phía bắc vào một  buổi sáng cuối tháng 6-2010

Biển Nha trang về phía đông nam (Cảng Nha trang ) vào một buổi sáng cuối tháng 6-2010




Đêm vịnh Nha trang huyền ảo ( ảnh triển lãm 35 năm giải phóng Khánh Hòa 2-4-1975 đến 2-4-2010 tại bờ biển Nha Trang)

Nếu ai chưa đến Nha Trang tắm biển thì hãy nhanh lên đưa gia đình đến Nha Trang tham quan và tắm biển thưởng thức phong cảnh TP Nha Trang điểm đến văn minh và thân thiện

TP Nha Trang nơi gặp gỡ văn minh và thân thiện


Địa chỉ của tôi:
Mail :   hoangtukhang2003@yahoo,com
Blog:   vn.360plus.yahoo.com/hoangtukhang2003 





Nguồn trích dẫn (0)
Chọn tất cả lời bình

    ngocxncd 11:00 06-07-2010

    Hi bố
    Biển Nha Trang đẹp quá, con cũng đã được vinh dự đi nhiều bãi biển nhưng mỗi nơi có một vẻ đẹp riêng. Vịnh Hạ Long, Phú Quốc và một số nơi khác rất tuyệt vời bố ạ. Chúc bố sưu tầm thêm những cảnh đẹp của Khánh Hòa để cho mọi người thưởng thức.
    Con Ngọc

    Mùa thu 16:22 30-06-2010

    THN hôm nay được thấy một mùa hè Nha Trang thật mát mẻ, thật thân tình. Mọi người ra biển đông vui quá. thành phố biển xanh và lòng người cũng tràn ngập tuổi xanh. Nhìn thầy vẫn tràn đầy màu xanh hy vọng đó thầy. Chúc thầy luôn luôn có những hình ảnh đẹp vè TP.Nha Trang xanh hiền hòa để THN được thư giãn thưởng thức nhé thầy.

    hoangtuNA 21:24 29-06-2010

    Thầy ơi! Hình ảnh rất đẹp, Nha Trang quê hương minh sao mà đẹp thế! Tai Blog Thầy hôm nay không vào viết lời bình được? Chúc Thầy KHOẺ-VUI-HẠNH PHÚC.
    Thừa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét