Thứ Tư, 6 tháng 2, 2013

THƠ XƯỚNG HỌA CUNG ANH LÊ SÔNG THU



NGÀY CUỐI NĂM THÌN

Rồng còn lưu luyến đứng bên đàng
Rắn đã lăm le muốn bước sang
Đông mới vừa qua, xuân vội tới
Mai đang trổ nụ, cúc ươm vàng
Giã từ dĩ vãng buồn man mác
Đón tiếp tương lai vui chứa chan
Rực rỡ ngàn hoa khoe sắc thắm
Ánh hồng tỏa rạng khắp không gian.
                              Sông Thu

HỌA:

RẮN, RỒNG TÂM SỰ
Chú rắn bò ngang trượt giữa đàng
Con rồng ngó thấy vội trườn sang
Nhâm Thìn hội ngộ bao người tốt        
Quý Tỵ gặp thêm lắm bạn vàng          
Xuân đến mừng vui lòng bát ngát
Đông qua phấn khởi dạ hòa chan
Muôn hoa đua sắc  cùng trời đất
Chào đón con người với thế gian          

Hoàng Từ



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét