Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014

Tây Bắc đẹp như tranh vẽ khiến bạn ngây ngất

Tây Bắc đẹp như tranh vẽ khiến bạn ngây ngất

( Phương Hà gửi 31-12-2014 )

Vẻ đẹp thiên nhiên ở các tỉnh vùng núi phía Bắc nước ta khiến các teen "động lòng" và muốn xách ba lô lên đường ngay lập tức.
 
Vẻ thanh bình tại huyện Yên Minh (Hà Giang). Ảnh: Trần Cao Bảo Long
 
 
Hà Giang mùa hoa Tam giác mạch. Ảnh: Phạm Thị Thu Hà
 
 
Hương lúa Mù Cang Chải (Yên Bái). Ảnh: Lê Quang Thái
 
 
Phố Cáo (Hà Giang) mùa hoa cải. Ảnh: Phạm Thị Thu Hà
 
 
Y Tý (Lào Cai) và những con đường mùa vàng. Ảnh: Vu Hau
 
 
Hà Giang ngày xuân. Ảnh: Hoàng Mạnh Cường
 
 
Trong nắng ban mai giữa núi rừng Tây Bắc. Ảnh: Lê Quang Thái
 
 
Sông Gâm đoạn Bắc Mê (Hà Giang) yên bình. Ảnh: Phạm Mạnh Tuấn
 
 
Mùa vàng bên sông Quây Sơn (Trùng Khánh, Cao Bằng). Ảnh: Nguyễn Đăng Hồng
 
 
Thác Bản Giốc (Cao Bằng) hùng vĩ. Ảnh: Trịnh Việt Hùng
 
 
Sa Pa (Lào Cai). Ảnh: Đặng Thế Anh / VnExpress

NQB                   nhacso.net/WFlYVkRf
Cuối tháng 10 đầu tháng 11 lên Hà Giang ngắm những cánh đồng tam giác mạch bạt ngàn, đẹp đến mê mẩn
 
Hoa tam giác mạch mang vẻ đẹp đặc trưng cho vùng miền núi phía bắc. Loài hoa này có ở nhiều vùng cao khác, song dân phượt vẫn tôn tam giác mạch Hà Giang là nhiều và đẹp nhất.
 
 
Tam giác mạch Hà Giang mọc thành từng vệt dài, phủ một màu hồng phớt tuyệt đẹp trên các triền đồi. Thậm chí, trên từng cung đường uốn lượn, cũng có thể được chiêm ngưỡng những vạt tam giác mạch mọc lan bên lề đường.
http://l.f20.img.vnecdn.net/2014/10/28/tam-giac-mach-ha-giang-19-1414465655_660x0.jpg
 
Thông thường hoa sẽ nở rộ vào cuối tháng 10, đầu tháng 11, tùy thời điểm gieo trồng của bà con trước đó. Hoa tam giác mạch có vòng đời khoảng gần một tháng, mới đầu hoa nở có màu trắng, sau chuyển sang phớt hồng, ánh tím và cuối cùng là đỏ sậm. Riêng các ruộng tam giác mạch ở Hà Giang phần lớn hoa màu hồng phớt.
 
 
Vì là họ nhà lúa, được nảy lên từ mày lúa, mày ngô, nên gọi là mạch, lá có hình tam giác, và thế là nó có tên “tam giác mạch”.
 
 
 
 
Thung lũng Phố Là được mệnh danh là thiên đường hoa tam giác mạch với những cánh đồng rộng bạt ngàn ngút tầm mắt. Nếu như bạn không có nhiều thời gian, có thể đi thẳng lên cột cờ Lũng Cú, đi qua Lũng Táo cũng có các triền đồi tam giác mạch đang phủ hồng rực rất đẹp.
 
 
 
 
 
 
Đồng bào Hà Giang trồng tam giác mạch để làm thức ăn dự trữ vào những ngày giáp hạt, còn bột thì ủ men nấu rượu, thân cây làm thức ăn cho gia súc. Giờ cuộc sống đầy đủ hơn nên chỉ có những gia đình nào khó khăn lắm mới trồng tam giác mạch để ăn.
 
 
 
 
 
 
 
 
Cận cảnh một cụm hoa tam giác mạch khi đã chín rộ và mang màu phớt hồng đẹp đến nao lòng.
 
 
 
 
Kyo Phạm
NQB               dailymotion.com/video/x1ni8w6_nụ-cười-sơn-cước-si-phu





 


 

Minhhà
       

Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

XƯỚNG HỌA MỪNG ĐÓN TIẾP BẠN THƠ TÂM THÀNH



XƯỚNG HỌA MỪNG  ĐÓN TIẾP BẠN THƠ TÂM THÀNH

MỪNG  ĐÓN TIẾP BẠN

Hân hoan đón tiếp bạn đường xa
Vui vẻ vô cùng Nhóm Biển ta
Nghe tiếng từ lâu chưa thấy mặt
Được tin sắp tới viếng thăm Nha…
Bể chiều lộng gió quàng chân khách
Sóng nước vờn mây níu gót Hà
Gặp gỡ giao lưu là dịp hiếm
Mấy khi khách quí đến quê nhà                    
                     Viết tặng Sông Thu nhân dịp
                     ghé thăm Nha Trang
                  Tâm Thành

Họa
GIAO LƯU BẠN

Phấn khởi giao lưu nữ chốn xa
Song Thu gặp gỡ nhóm thơ ta
Cà phê tỏa ngát Hai Kiệu Nhật
Thịt nướng thơm lừng Lạc Cảnh Nha
Phố biển xôn xao chào bạn quý
Thành Trang  nhộn nhịp tiếp Phương Hà
Tình người  gắn kết anh em lại
Hội ngộ mừng vui rộn cả  nhà
                   07-12-2014
                   Hoàng Từ

NIỀM VUI HỘI NGỘ

Bốn trăm cây số có đâu xa
Gặp gỡ nhau đây, bạn với ta
Thưởng thức cà phê hương phố biển
Nhâm nhi đặc sản vị thành Nha
Chuyện trò rôm rã không ngưng nghỉ
Tâm sự đầy vơi chẳng nệ hà
Quyến luyến chia tay, quà nặng trĩu
Bao nhiêu tình cảm Hội thơ nhà.
                    Sông Thu
                   ( 7/12/2014 )


Thăm hỏi thi hữu

Khách viếng quê từ vạn dặm xa
Vui là đón tiếp ước thêm ta!
Thừa cơ truyện ké làm tài khéo
Sẵn dịp hè nhau tắm biển Nha.
Trời lộng mây vần vương gió thoảng
Cát mềm chân duỗi dưởng thân ngà
Phương nầy mạn gởi lời thăm hỏi
Ngưởng mộ thi nhân nhớ nước nhà!

Hải Rừng
6/12/2014


TIẾC…

Tiếc lắm bởi vì ở quá xa
Nhiều người không dự, có luôn ta
Nhớ hôm cùng chị thăm hàng nước
Ước lúc chung đường đến phố Nha
Ly rượu nồng nàn trao tỷ đệ
Tập thơ xinh xắn tặng Phương Hà
Phim quay, ảnh chụp xem trên máy
Cảm tạ Hoàng Gia, một mái nhà!
Như Thu

ĐÓN TIẾP BẠN
Cách trở đường dài tương đối xa
Thân tình Hoàng Hội đến cùng ta
Bao ngày hứa hẹn thăm bè bạn
Sẵn dịp giao du ngắm phố Nha
Đón tiếp chân thành thơ "Biển Hẹn"
Hân hoan quý mến bạn Phương Hà
Cà phê nồng ấm đầy hương vị 
Đạm bạc cơm trưa lac cảnh nhà  
                                           8-12-2014
                                           Võ đình Cử          

BIỂN HẸN - SÔNG THU

Dặm trường phận nữ quản gì xa!
Biển Hẹn tìm thăm thi hữu ta
Chẳng ngán cát lùa qua Đại Lãnh
Đâu sờn mưa ướt dạo thành Nha
Tình thơ xướng họa- in thành tập
Nghĩa bạn riêng trao- muốn diện Hà
Rôm rả Nhật Kiều qua giọt đắng
Nhâm nhi Lạc Cảnh món quê nhà . . .
                                     Hữu Hảo


Hỏi ảnh Hoàng Gia

Tao đàn xướng họa dội trời xa
Họp mặt tình thân hội chúng ta
Ảnh chụp gồm ai ngoài sóng biển
Phim quay lồng tiếng giữa thành Nha
Nhiều người chẳng dịp cùng tham dự
Lắm bạn mong cầu được ảnh Hà
Cả nhóm Hoàng Gia làm kỷ niệm
Bút danh tặng gởi hỏi về nhà?

Hải Rừng
8/12/2014
HỒI ÂM HOÀNG GIA
 ( để trả lời Hỏi ảnh HG của HR)

Thơ vườn thì có nghĩ gì xa !
Góp mặt “già hoang”mấy chúng ta
Hải ngoại chín ngài nơi xứ Mỹ
Khánh Hòa sáu vị chốn thành Nha
Xuôi Nam bảy cụ mong anh Độc
Ngược Bắc năm ông nhớ chị Hà
Xướng họa làm vui lúc xế bóng
Hải Rừng ai nhỉ ? muốn vô nhà ?
                                     Võ Làng Trâm

Ghi chú :Tên  các thi hữu viết tắt
- Mỹ Quốc có :HH , TLT , NT , LH , MT ,QT ,DT ,MT,AT
- Ngược lên phía Bắc : CT , TVH, NHT , LTH , TĐK
-Trung tâm Khánh Hòa; VLT , NANH , HT , CD , TVX, VĐC
-Xuôi về phía nam : TVL , ĐH , VT , CB, TV, ST . LL
   Tìm đọc và xem hình : hoangia.blogtiengviet.net


GIẤC MƠ

Gợi chút bùi ngùi kẻ ở xa
Mùa đông tuyết phủ nhớ quê nhà         
Nhìn hình Hội ngộ xinh ghê nhỉ
Thấy cảnh Nha Thành thích lắm nha !
Đêm mộng dừng chân trên phố biển       
Trời mơ dạo bước cạnh Phương Hà
Giật mình thức giấc hồn ngơ ngẩn
Chỉ có đèn khuya một bóng ta !
                              Thy Lệ Trang



Tin nóng: Không có tiền để trả lương nhân viên, chủ khách sạn đã chặt đầu 16 nữ nhân viên trẻ



Tin nóng: Không có tiền để trả lương nhân viên, chủ khách sạn đã chặt đầu 16 nữ nhân viên trẻ

(CP Gửi 30-12-2014 ) 

Posted by : BTV VANEWS on :Thứ Sáu, ngày 26 tháng 12 năm 2014 0 comments
Chia sẽ :
Hôm 23/12/2014 trang "Tầm nhìn hôm nay" - Looking Today - của Cambodia đưa tin một chủ khách sạn ở Trung Cộng vì không tiền trả lương, đã giết chết 16/18 cô phục vụ viên 18 tuổi bằng cách trói ngoặt họ treo lên và chặt đầu không khác bọn hồi giáo cực đoan IS. Câu chuyện này được tình cờ phát hiện do 1 nhân viên ra trực bỏ quên điện thoại di động quay lại tìm thì phát hiện và báo cảnh sát. Khi cảnh sát vào thì còn 2 cô gái bị đập đầu bất tỉnh, nhưng chưa kịp bị treo lên và chặt đầu như 16 cô kia, đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện sống sót.



Câu chuyện kinh dị này được tình cờ phát hiện do 1 nhân viên ra trực bỏ quên điện thoại di động quay lại tìm thì phát hiện và báo cảnh sát. Khi cảnh sát vào thì còn 2 cô gái bị đập đầu bất tỉnh, nhưng chưa kịp bị treo lên và chặt đầu như 16 cô kia, đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện sống sót. bản tin này lập tức tràn lan trên các mạng kể cả Việt Nam

Tuy nhiên ngay lập tức bản tin cũng được đem ra mổ xẻ, Phóng viên cũng vào cuộc điều tra sự thực tin trên như sau.

Anh em nhà Yang vào cuối 2003 mở một khách sạn nhỏ để làm ăn với các loại hình dịch vụ karaoke và phục vụ là gái xinh. Tuy nhiên làm ăn không như mong muốn công việc xuống dốc, tiền nợ nhiều tơi hai tháng chưa trả lương cho nhân viên. Khách sạn đối đầu với việc phá sản, và các nhân viên nữ đình công gây lộn đòi tiền, 20 nhân viên bắt đầu có những hành động quá khích đòi tiền và đe dọa khách sạn.

Nhân viên đã rất lo lắng vì sợ Yang trốn thoát đã gây áp lực Yang phải trả đầy đủ và hứa hẹn gặp nhân viên tại khu vườn phía sau tòa nhà. Và rồi vụ thảm sát xảy ra khi họ bị lừa vào phóng lớn để nhận tiền rôi bị nhốt khóa lại.

Yang Chaoguo có một cuộc sống khá đau buồn từng phải trải 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ mất tự chủ và đựoc kể lại như một kẻ căm thù phụ nữ, là kẻ có đầu óc bệnh hoạn và thích đối sử bạo lực với nhân viên.

Mục đích của hắn khi mở khách sạn chỉ là để tuyển các nhân viên nữ phục vụ cho mục đích đen tối thỏa mãn cho hắn, Cảnh sát đã tìm thấy khá nhiều các đồ chơi tình dục bạo lực trong phòng của hắn.

Sau khi đã bắt nhốt các nữ nhân viên, Yang lôi từng người ra treo ngược lên bằng dây thừng tại nhiều chỗ trong nhà, Hắn còn dùng điện thoại di động để chụp hình lại từng cảnh, cuối cùng thì từng người một bị chặt đầu một cách ghê rợn.




Hai cô gái sống sót còn lại may mắn khi cảnh sát tới kịp, họ vẫn còn chưa thể tỉnh táo và treo ở quầy coffee. Hơn mười cơ thể còn lại tìm thấy khắp nơi trong 2 phòng riêng, phòng tắm và vườn sau.

Cảnh tượng được ghi chép trong hồ sơ thật là ghê rợn gây hoảng sợ cho bất cứ người dũng cảm nào.

Cảnh sát đã lấy lời khai của một nam nhân viên trực tiếp tại hiện trường, tên là Zang, Anh cho biết, anh đã được gọi đến cùng với 3 nhân viên nam khác để nhận tiền lương, lúc đó kẻ giết người là Yang có vể rất vui khi giải quyết vấn đề nợ nần này, như là bỏ đi một tảng đã trên người vậy.

Nhưng đến khi anh tới khách sạn, không có một ai phía sau vườn bị khóa. Anh đã trèo lên ghế để nhòm ra phía sau vường và kinh hoàng nhận ra hai đồng nghiệp nữ một bị treo ngược và một nằm bất động trong máu , Zang đã vội vàng gọi cho cảnh sát, sau 10 phút thì hiện trượng được phong tỏa.




Người Sưu Tầm

XƯỚNG HỌA THƠ THẦY PHẠM NHƯỢNG



KÍNH TẶNG THẦY PHẠM NHƯỢNG BÀI HỌA CỦA  EM
LÀ HOÀNG TỪ , HỌC TRÒ CŨ TRƯỜNG CẤP 3 DIỄN CHÂU
KHÓA HỌC 1960-1963
 
Xướng:

50 NĂM TRƯỜNG PHỔ THÔNG CẤP 3 DIỄN CHÂU

Năm chục năm rồi gặp lại nhau
Tóc đen nay đã trắng phau đầu
Hết lòng vì trẻ rèn trung hiếu
Ra sức cùng nhau bám mục tiêu
Cơm độn canh suông mà học giỏi
Nhà nghèo lương ít vẫn chuyên sâu
Đẹp thay giữa chặng gian nan ấy
Thử lửa vàng ròng chẳng lộn màu
                             09-2009
                             Phạm Nhượng
            ( Nguyên Hiệu trưởng cấp 3 Diễn Châu )

Họa
NHỚ MÃI CẤP 3 DIỄN CHÂU

Sau khi tốt nghiệp phải xa nhau
Tuổi lớn giờ đây trắng bạc đầu
Bạn hữu  nghèo xơ đành tiết kiệm
Anh em đói khổ giảm chi tiêu
Tôn sư gắng học tinh thần sáng
Trọng đạo vươn rèn kiến thức sâu
Nhớ mãi thầy cô trường cũ ấy
Tình thâm nghĩa đẹp chẳng phai màu
                   Nha Trang, 27-12-2014
                     Hoàng Từ
     ( Nguyên học sinh cấp 3 Diễn Châu khóa 1960- 1963 )  
           
Ghi chú: Thầy Phạm Nhượng quê Hưng Lam.
                  Số nhà 76 Hồng Bàng, khối Tân Phong, phương Lê Mao, TP Vinh
                  Nhà giáo ưu tú,
                  Sáng lập viên CLB thơ Hồng Lam
                 Nguyên Hiệu trưởng THPT Huỳnh Thúc Kháng , TP Vinh 1963-1980                                  Đến nay (năm 2014) thầy trọn 95 tuổi






Họa 2:
GẶP LẠI
Họa thơ Thầy Phạm Nhượng
( Ngũ độ Thanh)
Ra trường thuở ấy ngọt tình nhau
Trở lại giờ đây trắng nõn đầu
Nhớ buổi cơm đùm vui giữ đặng
Quen thời nước lọ dãn dần tiêu
Thầy cô mở lối hồng tươi chặt
Bạn hữu xây đời đỏ thắm lâu
Đẹp mãi vườn xưa lòng cảm thấu
Đường đua sáng rực những tia màu
28/12/2014
Bùi Văn Thanh






XƯỚNG HỌA DUYÊN NỢ THƠ TÂM THÀNH



XƯỚNG HỌA DUYÊN NỢ THƠ TÂM THÀNH
Xướng:
DUYÊN NỢ

Một mảnh tình rơi rớt xứ dừa
Chừng nào nước mắt hết thôi mưa
Miên man gối mộng bờ mi khép
Sóng sượt ru hồn chiếc võng đưa
Ngày ấy chê bai thuyền bến đục
Giờ đây ray rức chuyện ngày xưa
Có duyên không nợ trời đâu cột
Gặp mãi,quen lâu ý vẫn chưa
                           Tâm Thành


CÁC BÀI HỌA:

DẠO BƯỚC DƯỚI MƯA

Dạo bước lang thang dưới rặng dừa
Trong chiều gió lộng phất phơ mưa
Cánh dù phần phật như buồm lộng
Tiếng lá rì rào tựa sóng đưa
Biển dạt dào xô bờ cát trắng
Lòng ngơ ngẩn nhớ những chiều xưa
Bên nhau ấm áp ly trà nóng
Chẳng biết ngoài trời đã tạnh chưa ?
                            Phương Hà


 MƠ NGƯỜI TRỞ LẠI
Xóm buồn vắng lặng giữa rừng dừa
Nhớ chuyện nô đùa lúc gió mưa
Tình cảm nhạt nhòa như lắng đọng
Tâm tư ray rứt tựa thoi đưa
Bao nhiêu kỷ niệm thương bồ cũ
Biết mấy vui buồn nhớ bạn xưa
Cảnh vật thân quen sao gợi lại
Mong rằng ao ước thỏa lòng chưa !
                                       27-12-2014
                                       Võ đình Cử


                 LƯU LUYN
         (K nim ln gp NT ti Vườn Da Nha Trang )

Mng vui hi ng ti Vườn Da
Mây trng tri xanh sch bóng mưa
Tâm s tri lòng không gi k
Liên hoan thc m chng mi đưa
Người đi hn ước gp nhau li
K mong ch đón bn xưa
Mt bui hàn huyên bao k nim
Lên xe tay vy luyến lưu chưa !
                              Hu Ho



4. HỎI RẰNG …

Chia tay giã biệt dưới hàng dừa
Lành lạnh mây mù lất phất mưa
Ánh mắt nồng nàn e ngại đáp
Lời yêu bối rối thẹn thùng đưa
Bao ngày chép mãi dòng thơ tím          
Lắm lúc mơ hoài kỷ niệm xưa 
Đã mấy trăng tàn lòng quyến luyến
Hỏi rằng người ấy sắp về chưa?
                             Như Thu 

5. LẦN ĐẦU

Lần đầu gặp gỡ dưới vườn dừa
Áo trắng em mang thấm ướt mưa
Rạo rực tâm can lòng xúc động
Xốn xang trí não mắt đong đưa
Bên nhau dạo bước bàn duyên mới
Sát cánh rong chơi nói chuyện xưa
Một nụ hôn nồng trao cháy bỏng
Đôi môi khép chặt biết vừa chưa?
                   28-12=2014
                   Hoàng Từ





XƯỚNG HỌA ĐÃ...THƠ PHƯƠNG HÀ



XƯỚNG HỌA “ ĐÃ…” THƠ PHƯƠNG HÀ

Xướng:

ĐÃ...

Đã nghe hiu hắt tiết đông sang
Đã thấy nhạt phai ánh nắng vàng
Đã cảm tâm tư người góa phụ
Đã chia nỗi khổ kẻ lang thang
Đã sầu cay đắng niềm xa xứ
Đã xót bi ai phận lỡ làng
Đã hiểu vô thường trong vũ trụ
Đã khô dòng lệ khóc ly tan.
                Phương Hà


Họa:

1. ĐỜI

Đời như chiếc lá của thu sang
Đời tựa cánh chim gặp gió vàng
Đời mãi cơ hàn nhiều bão táp
Đời luôn chìm đắm lắm lầm thang
Đời mong giàu có muôn thôn xã
Đời ước thịnh cường mọi xóm làng
Đời cảm thông bao nguồn trắc ẩn
Đời là bể khổ khó xua tan ./.
                                28-12-2014
                                Võ đình Cử   

2. CHƯA…

Chưa vui chim én chở xuân sang!
Chưa bút đề thơ chúc bạn vàng
Chưa lúc ơ hờ chờ tụt hậu
Chưa lần hống hách đợi leo thang
Chưa khuyên bè bạn tìm vợ bé
Chưa để anh em hại xóm làng
Chưa đến nghèo nàn liền khá giả
Chưa sa cờ bạc - đã lìa tan!
                     Trương Văn Lũy

3. NHẮC

Nhắc nhở làm chi chuyện đã sang
Nhắc thêm tan nát trái tim vàng
Nhắc người nghĩ đến tình ly biệt
Nhắc kẻ quan tâm bạn gãy thang
Nhắc HUỆ có yêu, yêu TRÚC “HỘI”*
Nhắc LAN khi nhớ, nhớ trai làng
Nhắc hai đầu tóc mau hòa quyện
Nhắc HẠC kết TÙNG mãi chớ tan.
                              Độc Hành

* “TRÚC HỘI HOÀNG GIA”
  
4. NHỚ…

Nhớ thời thơ ấu đón xuân sang
Nhớ nhánh hoa mai chớm nụ vàng
Nhớ túp lều tranh sao nhỏ bé?
Nhớ quê đồng nội quá thênh thang!
Nhớ làn môi thắm nàng sơn cước
Nhớ tiếng chuông khuya dốc bản làng
Nhớ lúc qua cầu tre lắt lẻo
Nhớ tình thi hữu mãi không tan.
                 Như Thu


5. KHÔNG
 (Cảm Thông chia xẻ cùng Phương Hà)

Không thể lở đò - đợi bến sang
Không ham nhung lụa phụ lời vàng
Không trèo lên dốc bao nhiêu cấp
Không bước lầu cao lắm bậc thang
Không đến đắm mình nơi phố thị
Không về thăm viếng chốn quê làng
Không nguôi cảnh ngộ tình ly biệt
Không hiểu cuộc đời chuyện hợp tan.
                           Ngọc Ẩn Nhi Huyền







6. HÃY ...

Hãy cảm cùng nhau đông đã sang
Hãy nâng sợi nắng những chiều vàng
Hãy nghe đêm đến từng giờ phút
Hãy lắng canh tàn mỗi bước thang
Hãy gói niềm đau thời uất hận
Hãy chờ tiếng hát buổi trình làng
Hãy xem cuộc thế còn thay đổi
Hãy hiểu vì sao phải vỡ tan!
Uyên Du
Đồng Tháp

Họa 7:

TỪNG…

Từng buồn duyên kiếp cảnh đò sang
Từng xót cây khô lá rụng vàng
Từng rớt như diều rơi vực thẳm
Từng run như bé níu cầu thang
Từng sầu em gái rời quê mẹ
Từng khóc người yêu biệt xóm làng
Từng nguyện đời mình luôn hướng thiện
Từng mong nỗi khổ sớm tiêu tan
                Thuyền Viễn Xứ


Họa 8:
ĐUỔI…
Đuổi khổ ra đi đón sướng sang
Đuổi nghèo chạy mất rước mùa vàng
Đuổi đời lạnh lẻo tìm nồng ấm
Đuổi kiếp cô đơn tránh bậc thang
Đuổi giặc xâm lăng yên đất nước
Đuổi thù lấn chiếm giữ thôn làng
Đuổi quân hống hách dành dân chủ
Đuổi bọn tham lam đánh chúng tan
                   29-12-2014
                   Hoàng Từ


Họa 9:
 7-  ĐỀ NGHỊ

ĐÃ đến được rồi cố ghé sang
ĐỜI thêm bằng hữu quý như vàng
NHẮC người khỏe mạnh năng điều tiết
NHỚ bạn bệnh tình thiếu thuốc thang
CHƯA vợ chớ mò cô bán phấn
KHÔNG chồng lấy đại đám trai làng
TỪNG cho lặp chữ xem thông luật
HÃY giữ hồn thơ chớ phá tan. . .
                                    Hữu Hảo

 Họa 10:
CÓ MỘT MÙA XUÂN...
Nhị niêm

Có phải mùa xuân đang bước sang?
Có con chim dưới cội mai vàng
Có mảnh lụa hồng bay phất phới
Có vầng mây trắng trải thênh thang
Có em xõa tóc chờ ven suối
Có gã làm thơ đợi cuối làng
Có đám đàng trai qua dạm ngỏ            
Có người ngơ ngẩn giấc mơ tan.
                       Thy Lệ Trang
                      Massachusetts