Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

ĐÔI BẠN TÂM GIAO - XƯỚNG VÀ HỌA CÙNG ANH VÕ LÀNG TRÂM( bài blog cũ sang )

ĐÔI BẠN TÂM GIAO - XƯỚNG VÀ HỌA CÙNG ANH VÕ LÀNG TRÂM
Oct 24, 2012 4:29 PMPublicPageviews 54 7













Hình hoangtuNA ( phải ) và Võ Làng Quân ( trái )





Hình hoangtuNA ( phải ) và Võ Sĩ Quý ( trái)

XƯỚNG:ĐÔI BẠN TÂM GIAO

Bạn hưu phố biển có hai anh
Xướng họa - giao lưu đủ mọi ngành
Tứ tuyệt Hoàng Từ đầy sắc thái
Đường thi Sĩ Quý rộ âm thanh
Nhấp hoài chén rượu đi không ngã
Tuôn mãi vần thơ đọc cứ nhanh
Thử hỏi thế gian xem được mấy ?
Bên nhau hể hả tít trời xanh .
                                      VLT




BÀI HỌA : BẠN VÕ MẸO ( VLT)



Bạn hữu Nha Trang thấy có anh
Văn thơ xướng họa với nhiều ngành
Niêm vần bát cú nghe êm dịu
Luật đối thất ngôn đọc rõ thanh
Võ Mẹo thơ Đường  làm quá giỏi
Hoàng Từ lục bát viết chưa nhanh
Nay tôi gặp được người  tài trí
Hạnh phúc dâng trào vượt sóng xanh
24-10-2012
hoangtuNA

TÌNH EM VÀ ANH
Tâm giao xướng họa Em và Anh
Thấu hiểu về nhau hết ngọn ngành
Thi phú nồng say hòa gió mát
Tình đời đẹp mãi ngợp trăng thanh
Trau dồi Ý tứ khắc ghi nhớ
Trao đổi câu từ tiến bộ nhanh
Từ thuở bên Anh, Em vững bước
Trên đường tiến tới rạng tươi xanh
25/10/2012
Bạc Hồng Ngọc

TÌNH BẠN TÂM GIAO
Các anh xướng họa thật là hay
Tình bạn tâm giao đã bao ngày
Thơ phú trao nhau hòa âm điệu
Mừng ngày tao ngộ thật vui say
Hằng Nga
PHỐ BIỂN
Phố biển bạn hưu thật lắm anh
Giao lưu bạn blog gặp nhiều ngành
Thất ngôn đường luật tung và hứng
Tứ tuyệt niêm vần xướng họa nhanh...
 TB



XIN MỜI CÁC BẠN XƯỚNG HOẶC HỌA CÙNG CHÚNG TÔI









Hoangtukhang2003's photo
4000
  • ....
    • ....

    • Oct 29, 2012 7:52 AM


    Lâu không ghé nhà thăm anh .....những bài thơ họa tuyệt vời quá ;
    Làm em ngơ ngẫn mất hồn thơ.
    Đờ đẫn đọc xong cứ thẫn thờ.
    Tri âm tri kỉ tìm đâu dể.
    Hữu duyên gặp gỡ cứ như mơ.
    • Hoangtukhang2003
      Anh sang nhà tặng thơ cho em nhưng comment máy không cho, đành gửi tại đây em nhé
      NGÓNG ĐỢI TRÔNG
      Đẹp lắm tình em giấc mặn nồng
      Tàn thu lá rụng c..
  • Trí Bửu
    Phố biển bạn hưu thật lắm anh
    Giao lưu bạn blog gặp nhiều ngành
    Thất ngôn đường luật tung và hứng
    Tứ tuyệt niêm vần xướng họa nhanh...
    Chúc HT chiều an lành...
    • Hoangtukhang2003
      Bây giờ anh TB là thơ Đường hay quá. Nhớ phát huy nhé
  • Hằng Nga - Chân Tình Hội
    Hihi
    Các anh xướng họa thật là hay
    Tình bạn tâm giao đã bao ngày
    Thơ phú trao nhau hòa âm điệu
    Mừng ngày tao ngộ thật vui say
    HN sang thăm góp mấy dòng thơ vui với các anh
    Chúc anh ngày CN hồng vui vẻ nhiều thương yêu và hp,
    • Hoangtukhang2003
      Cảm ơn em có thơ hay giao lưu cùng các anh.
  • Hoangphung
    Chúc anh cùng các bạn tâm giao của anh mãi yêu thương. Thật tuyệt vời!
    • Hoangtukhang2003
      Cảm ơn em đã vào đọc bài này của các anh và có lời chúc thật tình cảm
  • Trí Văn
    "Tứ tuyệt Hoàng Từ đầy sắc thái
    Đường thi Sĩ Quý rộ âm thanh"
    hay, hay...hay quá. Chúc các anh vui, vui, vui nữa !
    • Hoangtukhang2003
      Cảm ơn anh TV có lời động viên.
  • Mạc Xunghe
    TÌNH EM VÀ ANH
    Tâm giao xướng họa Em và Anh
    Thấu hiểu về nhau hết ngọn ngành
    Thi phú nồng say hòa gió mát
    Tình đời đẹp mãi ngợp trăng thanh
    Trau dồ..
    • Hoangtukhang2003
      Cảm ơn anh có bài họa tuyệt vời
  • Trí Bửu
    Bóc tem vàng nhé! Mãi cụng ly mà quên mất bạn Blog rồi! Chúc Hoangtukhang2003 đêm an lành...
    Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
    Thở dài trong lúc thấy tôi vui
    Bảo rằng: hoa giống như tim vỡ
    Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi...
    • Hoangtukhang2003
      Cảm ơn anh TB đã bó tem cho bài thơ này và để lại 4 câu thơ góp cùng chúng tôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét