Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

CHÙM THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA VỀ HOA SEN VÀ GÁI ĐỒNG QUÊ BÊN HỒ SEN


 
 









CHÙM THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA
VỀ HOA SEN VÀ GÁI ĐỒNG QUÊ BÊN HỒ SEN


Xướng:
 SEN
Hoa sen tinh khiết chẳng đua tranh
Sống giữa bùn nhơ chốn thị thành
Hè đến xòe tay ôm thủy tộc
Thu sang nở nhụy đón ân lành
Đông về trổ búp chờ lên giống
Xuân tới theo hoa trổ nụ cành
Giữa chốn bùn nhơ sen vẫn khiết
Thanh tao nhàn nhã mộng vờn quanh
( Sưu tầm trên blog Trịnh_Thảo)

 Họa
SEN
Ngắm cảnh đầm sen tựa bức tranh
Tràng mềm sắc đỏ kết nhau thành
Hoa hồng quyến rủ chờ nắng tốt
Lá biếc đưa tình đón gió lành
Rễ lặn trong ao tìm chất sống
Thân ngầm dưới đất mọc mầm cành
Gần bùn vẫn đẹp màu tươi thắm
Nhị nhụy vàng thơm bướm lượn quanh
                             23-4-2014
                             Hoàng Từ

                         Xướng:
                        SEN HỒNG
Trong hồ nở rộ đóa sen hồng
Cô gái xinh tươi đứng ngắm trông
Cuống lá đung đưa nâng bản rộng
Tràng hoa động đậy tỏa hương nồng
Ong bay qua lại bên chùm búp
Bướm lượn vòng quanh cạnh cụm bông
Trước gió  mùi thơm sao quyến rủ
Xao lòng lãng tử nhớ người trồng
                          20-4-2014
                   Hoàng Từ










NHÌN HÌNH XƯỚNG THƠ
MỜI CÁC BẠN XEM  TIẾP DƯỚI


 











Xướng
EM GÁI ĐỒNG QUÊ
( Nhìn tranh xướng thơ )
Sen đầm ngát tỏa gió chen hương
Đẹp bóng hình em mọi nẻo đường
Mắt liếc đa tình như vạn thọ
Môi cười trội dáng tựa bông hường
Làn da trắng trẻo hồng tươi mịn
Mái tóc đen tuyền mượt xỏa buông
Nắng tở chiều nay ngời sắc biếc
Đồng quê dáng đứng quả thân thương
                 Bạch Hông Ngọc

Họa:
CÔ GÁI BÊN HỒ SEN
( họa thơ “Em Gái Đồng Quê “)
Gái đẹp  hồ sen nhị ngát hương
Hình em duyên dáng giữa thiên đường
Mặt xoan hấp dẫn như hồng ngọc
Ngực nở mê hồn tựa đóa hường
Cổ đứng da ngà  trơn mịn loáng
Vai ngang tóc mượt thả xuôi buông
Hoa liên (1) dưới nắng cùng chim bướm
Quyến rủ lòng người quý mến thương
                     Hoàng Từ
1. Sen còn gọi là liên





Xướng
THIẾU NỮ ĐỒNG QUÊ
( Nhìn tranh  làm thợ )
Áo yếm em mang nét đẹp ngời
Hồn nhiên tạo dáng nét thu trời
Hồ sen búp nở hương thơm ngát
Ruộng lúa ra bông vị ngọt vời
Vóc dáng eo thon nhìn quyến rũ
Người cao ngực nở đón chào mời
Miệng cười tươi rói duyên đằm thắm
Thiếu nữ đồng quê đẹp mộng đời
                       19-9-2012
                   Hoàng Từ


NHÌN HÌNH XƯỚNG THƠ
MỜI CÁC BẠN XEM TRANG DƯỚI



 











          MÌNH EM
( Nhìn tranh  xướng thơ )
Mình em đứng giữa cánh đồng sen
Bát ngát hương vây nắng gió chèn
Gợi nét đa tình bao kẻ ngắm
Say lòng lãng tử biết bao phen
                        19-9-2012
                 Mạc Thanh Thanh



               NHÌN EM
( Nhìn tranh xương thơ )

Đứng giữa ao sen gợi mộng tình
Xem nàng lội nước miệng cười xinh
Nhìn em vén váy trông duyên thế
Tay hái bông liên thấy bóng mình
                   19-9-=2012
                   Hoàng Từ


NHÌN HÌNH XƯỚNG THƠ
MỜI CÁC BẠN XEM TRANG TIẾP


 


 









THIẾU NỮ NHÀ AI

Thiếu nữ nhà ai đẹp thế này
Làm cho lắm kẻ đắm mê say
Đầm sen tạo dáng đời mơ mộng
Mất hút hồn mà chẳng có hay
                 18-9-2012
                Lam Giang

ĐẸP HỒN NHIÊN

Em cười gợi cảm đẹp hồn nhiên
Áo yếm gợi tình có kẻ phiền
Đứng tại hồ sen nàng tạo dáng
Bao chàng thấy thế có khi điên
                        18-9-2012
                        Hoàng Từ







XƯỚNG HỌA BẠC BẼO THƠ TVX







        BẠC BẼO

Hạt muối còn lưu chút mặn nồng
Sao tình dứt bỏ dễ như không
Sững sờ duyên mới len qua cửa
Ngán ngẫm tim non cố vượt song
Đời khốn rấp tâm thay đạo nghĩa
Dạ đen tìm chốn đổi chăn bông
Ngày qua tháng lại đau như cắt
Không lẻ đời nầy thiếu thủy chung
                Thuyền Viễn Xứ

  Hoa 1  
THỦY CHUNG
Gừng cay muối mặn , giữ duyên nồng
Đời có gì hơn đạo nghĩa không?
Đã thốt một lần câu gắn bó
Nào quên trọn kiếp bước song song
Giàu sang vẫn nhớ thời cơm hẩm
Vinh hiển không rời chiếc chiếu bông
Rồi cũng đến ngày ta nhắm mắt
Lòng riêng chẳng thẹn bạn tình chung.
                      Sông Thu

Hoa 2    
ĐÁNG ĐỜI     
Trớ trêu hương lửa sớm phai nồng
Mái ấm giường êm lại bỏ không
Chàng mới tay choàng qua trước ngõ
Người xưa  mặt xụ đứng bên song
Đâu ngờ nát dạ ôm chăn rách
Ngẫm thiệt điên đầu bỏ áo bông
Đáng kiếp cho ai phường bội bạc
Nghe lời mật ngọt bỏ tình chung.
                           Hữu Hảo

Họa
Y ĐỀ
Gừng cay muối mặn tựa tình nồng
Sao lại như vôi bạc trắng không
Chua xót đau lòng duyên cách trờ
 Đắng cay tím ruột phận vô song
Âm thầm vội bỏ giường êm ấm
Lén lút thay ra nệm gối bông
Đau đớn con tim tình đổ vỡ
Nhẫn tâm bạc bẽo khổ cùng chung./. 
                         Hoàng Vũ


Họa 4  
TỔ ẤM GIA ĐÌNH
Yêu nhau nắng gió nhạt phai nồng
Chồng vợ bên nhau thấy trống không
Bạc nghĩa trao tình mong phá cửa
Vô ơn đổi dạ muốn chui song
Nhiều người ghét cứng  chê giường gỗ
Lắm kẻ ưa mềm thích nệm bông
Chớ bỏ gia đình nơi tổ ấm
Tôn thờ  đặc điểm chuyện riêng chung
                      Hoàng Từ


Họa 5   
   KHÔNG DUYÊN
Thương nàng một thuở quá say nồng
Đầy ắp tình yêu, chẳng trống không
Mơ thấy hình em bên cạnh cửa
Mong nhìn dáng liễu thoáng qua song
Ngày về trông ngóng đưa tin nhạn
Đêm đến buồn hiu tựa gối bông
Nguyệt lão đành lòng lơ chỉ thắm
Đẩy đưa hai ngả, chẳng cùng chung
                   Văn Thanh
 Họa 6  
    TÌNH TRẦU CAU
Thân tặng chị Nguyễn thị Thêm USA.

Cách trở- tình yêu vẫn đượm nồng
Hương cau mãi quyện lá trầu không
Bão giông chẳng sợ bao làn sóng
Chinh chiến đâu màng những chắn song
Hạnh phúc đậm đà: cây kết trái
Niềm tin tha thiết: nụ đơm bông
Cho nhau một quãng đời cay đắng
Để những giọt mừng ta uống chung.
                                Thy Lệ Trang
                              Massachusets















XƯỚNG HỌA NẾU MỘT NGÀY THƠ TLT







XƯỚNG HỌA NẾU MỘT NGÀY THƠ TLT

NẾU MỘT NGÀY...

Nếu một ngày... anh không có em,
Hai vì sao lạc giữa trời êm
Cà phê sáng sớm nồng chua lắm
Chăn gối đêm dài lạnh lẽo thêm!
Cỏ dại... rêu mờ phai lối cũ
Rượu cay...men đắng tím môi mềm
Vành khuyên ngơ ngẩn quên lời hót
Nếu một ngày...anh không có em!
                               Thy Lệ Trang
                           Massachusets
BÀI HỌA

CÔ ĐƠN

Phòng không quạnh quẽ chỉ mình em
Nghe gió bên thềm, tưởng bước êm
Rót chén trà thơm, chờ đợi mãi
Nhìn khung ảnh cũ, nhớ nhung thêm
Đêm dài, héo úa làn môi thắm
Ngày muộn, cằn khô mái tóc mềm
Anh ở nơi nào, sao nỡ để
Phòng không quạnh quẽ chỉ mình em.

                      Phương Hà

Họa
NẾU CHẲNG CÓ EM
Đời anh nếu chẳng có bên em
Trống vắng ôm chăn với gối êm
Ngắm ảnh treo tường càng lạnh lẻo
Xem thư cất tủ  lại buồn thêm
Đi chơi lẻ chiếc lòng tê tái
Dạo bước cô đơn  não nhũn mềm
Cuộc sống tình duyên giờ tẻ nhạt
Đời anh nếu chẳng có bên em
                   28-4-2014
                 Hoàng Từ

HIẾU EM
Mỗi khi vắng vẻ thiếu tình em
Trằn trọc mơ màng nệm chẳng êm
Dạ nhớ năm canh cô quạnh quá
Lòng thương sáu khắc lạnh lùng thêm
Đêm dài cứ tưởng ngàn thu mộng
Ngày ngắn ước mong vạn lối mềm
Không biết giờ nầy nàng có hiểu
Mỗi khi vắng vẻ thiếu tình em./.
                           28-4-2014
                          Võ đình Cử



                    Y vận
        NẾU MỘT NGÀY ...
                             Của Thy Lệ Trang

Lâu rồi chưa được gọi tên Em
Dù chỉ khẽ khàng, thật dịu êm
Cho nỗi cô đơn không đọng lại
Và lòng ray rức chẳng đau thêm
Còn thương quá đổi môi nàng mọng
Vẫn nhớ làm sao má bậu mềm
Thì có gì đâu ? sao khắc khoải ?
Lâu rồi chưa được gọi tên Em ?
                              Thục Nguyên


 TÌM EM
Chiều nghiêng, bóng xế cố tìm em
Tím nhạt, hoàng hôn cảnh lặng êm
Ngơ ngẫn lối xưa duyên sống lại
Lang thang chốn củ nợ say thêm
Niềm thương mãi quyện hồn lạnh buốt
Nỗi nhớ luôn vương mộng đau mềm
Lưu lạc phương trời người có biết ?
Chiều nghiêng, bóng xế cố tìm em !
                   Trần Văn Hạng
Họa  Y ĐỀ
Thuyền Viễn Xứ 
Nếu một ngày mai vắng bóng em
Thì đời buồn khổ lấy gì êm
Khi đau ai kẻ sang chia bớt
Lúc ốm người nào giúp đỡ thêm
Cảnh cũ ta về chung lối mộng
Đường xưa sương xuống ướt vai mềm
Con tim sẽ mãi vùi băng giá
Nếu một ngày mai vắng bóng em
                             TVX








XƯỚNG HỌA HÈ NHƠ THƠ VĐC







XƯỚNG HỌA HÈ NHƠ THƠ VĐC

                   HÈ NHỚ :
          Hè về nhớ lại cảnh hè xưa
          Đón gió xem trăng ngắm bóng dừa
          Đùa cợt say mê trên sóng nước
          Đượm tình e ấp dưới làn mưa
          Thì thầm hẹn ước bên thèm vắng
          Lã lướt giao hòa cạnh trúc thưa
          Cảnh cũ tình xưa êm đẹp quá
          Biết sao tìm lại thỏa cho vừa./.
                                          24-4-2014
                                           Võ đình Cử



LỐI XƯA...
Nhị niêm

Em sẽ về thăm lại lối xưa
Bên giòng suối nhỏ  trắng hoa dừa    
Ý trải dạt dào, say bóng nắng
Tình trôi lãng đãng, mộng chiều mưa
Sân trường rạng rỡ hàng cây thắm
Bục giảng êm đềm bụi phấn thưa
Ríu rít từng đàn tiên áo lụa          
Bao nhiêu thương nhớ cũng chưa vừa !    
                           Thy Lệ Trang
                       Massachusets
TÌNH NỒNG

Nhớ mãi mối tình lúc thưở xưa
Sánh vai chung bước dưới hàng dừa
Bền tâm đón bạn dù say sóng
Dốc chí đợi người dẫu đẫm mưa
E thẹn nhận lời ao ước ngỏ
Ngọt ngào cất tiếng ngập ngừng thưa
Giờ đây khắn khích cùng con cháu
Kỷ niệm kể sao mấy chẳng vừa.

Như Thu


Bài họa

SÓNG TÌNH

Làm sao quên đươc những chiều xưa
Đôi lứa hẹn nhau cạnh gốc dừa
Áo trắng tung bay theo ngọn gió
Tóc mềm tuôn chảy dưới cơn mưa
Mắt nhìn đắm đuối lời giao ước
Môi hé êm đềm tiếng dạ thưa....
Dào dạt sóng tình, lòng rộn rã
Một đời hạnh phúc cũng chưa vừa.
                            Phương Hà
   
Họa
NHA TRANG KHÁC XƯA
Cảnh biển Nha Trang  đẹp  khác xưa
Từng đôi trai gái  dưới hàng dừa
Cây xanh hò hẹn  ngồi che nắng                               
Chòi gỗ tâm tình đứng trú mưa
Lữ khách  hè nồng  về tấp nập
Dân chơi  đông lạnh đến lưa thưa
Tình nhân sánh cặp bên nhau bước
Tắm mát nơi đây mấy chẳng vừa
                          27-4-2014
                   Hoàng Từ        

NHẮN GỬI
      Y vận Hè Nhớ của Vỏ Đình Cứ

 Bạn có về thăm lại bến xưa
Nhắn dùm cô bé xóm Cầu Dừa
Lòng xuân phơi phới cùng sông nước
Năm tháng dãi dầu với gió mưa
Đã ở nhà ai tường cổng kín ?            
Hay còn quê mẹ dậu rào thưa ?
Mà nàng có biết ? tình ta đấy ? 
Ôm cả trời mơ cũng chẳng vừa
                           Thục Nguyên

















Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014

Tuyển tập thơ vui về "kiếp gà trống"

Tuyển tập thơ vui về "kiếp gà trống"

 
Có con gà trống hoa mơ
Nó đi đạp mái bạc phơ cả đầu
Bạc thì bạc có sao đâu
Nếu không đạp mái sống lâu làm gì?
(Version 2)
Cũng con gà trống hoa mơ
Nó đi đạp mái hói trơ cả đầu
Hói thì hói có sao đâu
Nếu không đạp mái tóc, râu làm gì?
 
Còn con gà mái hoa mơ
Nó đi tìm trống đỏ phơ cái mào
Đỏ thì đỏ kệ xác tao
Nếu không tìm trống thì tao ế à?
 
Ước gì anh hóa thành gà
Ngày ngày đạp mái các nhà xung quanh.
Inline image 1
Cúm gà chỉ chết mình gà
Cúm chim thì chết cả bà... lẫn ông.
 Inline image 2
Ra đường sợ nhất cúm gà
Về nhà sợ nhất vợ già... khỏa thân!
 
Mai sau về với ông bà
Nấp sau nải chuối ngắm gà khỏa thân.
 
Kiếp sau xin chớ làm người
Làm con gà trống cho đời tự do
Thả sức mà gáy o... o...
Quanh năm đạp mái không lo trả tiền
Xong rồi về với tổ tiên
Tắm qua một cái rồi lên bàn thờ
Lạc vào tiên cảnh nên thơ
Khỏa thân tạo dáng dư thừa sức trai
Cuộc đời ngẫm cũng chông gai
Thôi thì ta cứ đầu thai kiếp gà
Tha hồ ghẹo nguyệt trêu hoa
Ăn no, dửng mỡ lê la xóm làng!
 
Kiếp gà trống thật vẻ vang
"Đạp" xong vỗ đít gáy vang đất trời
Sướng hơn cái kiếp làm người
Sống vô tư suốt một đời... làm trai.

XEM TIẾP THƠ VUI 

Bướm đồng động đến thì bay
Bướm nhà động đến lăn quay ra giường
Chim rừng bóp cổ chết ngay
Chim nhà bóp cổ lớn ngay tức thì

Lục bát xướng họa - Người nay

Lục bát xướng họa - Người nay

Link cố định 22/04/2014@9h46, 15 lượt xem, viết bởi: hoangia
Chuyên mục: Thơ
NHỮNG CHIỀU...
Em trao anh vạn lời yêu
Cho anh tất cả những chiều nên thơ
Những chiều trên bến mộng mơ
Đò ngang trông ngóng, ngẫn ngơ đợi nàng
Những chiều nắng rãi hoa vàng
Đầu xanh hai mái vội vàng trao yêu
Những chiều êm ả đìu hiu
Biệt ly xa cách liu xiu cõi lòng
Những chiều mong mỏi chờ mong
Anh nơi chiến tuyến đợi mong ngày về
Những chiều sơn cước ũ ê
Buồn lên khóe mắt, dầm dề mưa tuông
A shau, A Lưới, Ba lòng
Hoả mai rực sáng, bóng nàng đâu đây
Giựt mình, đai bác réo dày
Tỉnh cơn mộng ảo bóng ai cuối trời
Nay đà tuổi hạc tám mươi
Vẫn in tâm trí một thời khó quên...
                     Người Nay
  Các bài họa :
MỘT THỜI ĐỂ NHỚ...

Ngập ngừng như thuở vừa yêu
Nghiêng vành nón, gửi nắng chiều vào thơ
Trải hồn xanh ngát màu mơ
Nửa đêm thức giấc, ngu ngơ gọi chàng...
Mùa thu em mặc áo vàng
Mong manh hoa cúc,dịu dàng thương yêu
Người đi, bến vắng buồn hiu
Tình xa vời vợi...để xui nát lòng
Biết rằng chín đợi, mười mong
Non cao thăm thẳm vẫn mong trăng về
Nhớ sân trường, tiếng a ê
Nhớ hương hoa bưởi...dề...dề lệ tuôn
Mưa ngoài sân, ướt trong lòng
Chén quỳnh dẫu cạn, hương nồng còn đây
Lá trầu mỏng, miếng cau dày...
Chưa lần  được nếm mà say ngất trời
Em sáu mươi,anh bảy mươi...
Một thời để nhớ...một thời để quên
                          Thy Lệ Trang
                               Massachusets
 CHƯA NÓI
              Tâm tình cô bé có người yêu mất tích. . .

Chưa kịp cùng anh nói tiếng yêu
Chia tay vội vã một chiều tuổi thơ ( 1972)
Mười lăm em đẹp như mơ
Còn anh mười chín ngu ngơ bên nàng
Thôi rồi những buổi chiều vàng
Hết cùng song bước chung đàng mến yêu
Mẹ già khuya sớm đìu hiu
Anh đi nhập ngũ  buồn thiu cả lòng
Chiến trường lo sợ mệnh vong
Còn em sơ tán những mong ngày về
Tan trường mình cứ ẩm ê
Hè khô, đông giá dầm dề nước tuôn
Trại Năm ,Non Nước yên lòng ( Đà Nẵng )
Chen nhau ở tạm còn chàng sao đây?
Bao đêm nghe vọng tiếng giày
Tưởng như người ghé- tỉnh ngay nhìn trời
 . . . . . .
Giờ đây tuổi gần sáu mươi ( 57 )
Vẫn in sâu đậm mãi thời chẳng quên. . .
                               Hữu Hảo
   NGÀY XƯA
Ngày xưa em nói em yêu
Em cho anh cả nắng chiều làm thơ
Hồn anh lúc tĩnh lúc mơ
Mắt anh khờ dại ngu ngơ vì nàng
Đã qua biết mấy thu vàng
Lá xanh từng chiếc đỏ vàng hương yêu
Nghe cơn gió thoảng hiu hiu
Mà người tê dại như xiêu tấm lòng
Nhiều khi gối mỏi tình mong
Xa em cứ nhớ cứ mong sớm về
Đêm đông nghe trẻ a ê
Trong mơ mắt thấy dầm dề nước tuông
Bao giờ cho ấm cỏi lòng
Nàng ơi chung sống với nàng sao đây
Tập thơ anh viết đã dày
Nhờ người mai mối biết ai hởi trời
Tình đà chín trọn mười mươi
Làm sao dứt bỏ nhất thời để quên
                   Tâm Thành

THUỞ DẠI KHỜ
Ngày xưa, thuở mới vừa yêu
Từng  đêm thao thức, từng chiều mong thơ
Hẹn nhau trên ngọn đồi mơ
Tôi đem cúc dại ngu ngơ tặng nàng
Màu hoa phơn phớt ánh vàng
Cười tươi, em bảo: " hoa vàng đáng yêu !'
Tóc mềm theo gió hiu hiu
Như tơ tình vướng xíu xiu trong lòng
Giấu tình yêu, nỗi nhớ mong
Thư chưa dám ngỏ, nào mong nhận về
Ngại người từ chối, mặt ê
Đêm nằm thao thức dầm dề lệ tuôn
Nhớ thương vương vấn trong lòng
Dáng nàng còn đó, giọng nàng mãi đây
Xin trời cao với đất dày
Cho con sớm được cùng ai....vái trời !
Bây giờ đã ngoại bảy mươi
Vợ chồng nhắc mãi cái thời " chẳng quên " !...
                            Sông Thu
  YÊU EM
Thương em anh tỏ tình yêu
Say tình mến nghĩa sớm chiều mong thơ
Bao đêm thổn thức nằm mơ
Những lần hò hẹn ngu ngơ bên nàng
Thu về lá úa chuyển vàng
Hai ta thử thách lửa vàng tình yêu
Những khi xa vắng buồn hiu
Tim anh đau nhói ỉu xiu  nát lòng
Xa em tháng đợi ngày mong
Nôn nao trong dạ trông mong em về
Mẹ già xương cốt buốt tê
Vắng người chăm sóc nằm dề lệ tuôn
Yêu anh em chớ thay lòng
Để anh thỏa ước bên nàng đó đây
Dừa già nước nhạt cơm dày
Tình càng thử thách để ai lạy trời
Tuổi em vừa trọn đôi mươi
Trọn đời chung thủy anh thời chẳng quên
                     Hoàng Từ



Ngàn xưa ơi...ngàn xưa

Thuyền đi mang cả thương yêu
Bến ngà ở lại hiên chiều vắng thơ
Thuyền đi mang cả giấc mơ
Theo mùa hạ cũ bến trơ bóng nàng
Bờ khuya trăng đổ giọt vàng
Gửi miền xa ấy đôi hàng thương yêu
Rằng nay bến nhỏ hắt hiu
Cát bao nhiêu hạt, bấy nhiêu nỗi lòng
Sóng sầu bạc tóc nhớ mong
Dã tràng se mộng long đong lối về
Bến xưa mặt ủ mày ê
Ngày đầy nỗi nhớ ,  đêm kề giọt tuôn

Gửi về Thuyền chút hương lòng
Vần thơ ngày ấy đôi dòng còn đây
Kỉ niệm xưa vẫn rất dày
Một thời mật ngọt ngậm say đất trời

Ước gì còn tuổi đôi mươi
Vàng thơm bến mộng.... chắc gì Thuyền quên!

CD 23/4/2014