Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

Những kỷ niệm của một nhà giáo tai phòng THPT Sở GD-ĐT Khánh Hòa ( bai blog cu sang )








Những kỷ niệm  của một nhà giáo tại Phòng THPT                               Sở GD-ĐT Khánh Hòa
Do yêu cầu công tác ,năm 1990, tôi được UBND Tỉnh Khánh Hòa điều động về phòng THPT Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa.  Cứ mỗi tháng có một lần đi kiểm tra, thanh tra hoạt động giáo dục tại các trường THCS và THPT.Vì vậy, đây là môi trường thuận lợi để tôi đánh giá hiệu quả giảng dạy bộ môn của tôi nói riêng và  tổ Sinh- Nông nói chung tại trường CĐSP Nha Trang đối với giáo sinh ( nay là SV) . Một trong những giáo trình tôi phụ trách tại trường CĐSP là  môn " Lý luận dạy học Sinh học trường THCS". Do vậy, việc đánh giá kỹ thuật dạy học của các thầy giáo THCS, THPT rất thuận lợi. Nhiều giờ giảng của GV THCS đạt giỏi đã làm cho tôi thực sự vui mừng. Vì đây là sản phẩm tôi góp phần đào tạo tại trường CĐSP Nha Trang.
Qua đây cho tôi chúc sức khỏe các thầy cô giáo Sinh, Nông các trường THCS trong tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa . Các thầy cô giáo hãy cố gắng nâng cao chất lượng giáo dục để xứng đáng lòng tin yêu của HS và phụ huynh đối với mình.
Một kỷ niệm trong công tác tại Sở GD-ĐT đó là  giảng dạy các đội tuyển HSG  Sinh học hàng năm. Các em là những hạt giống tốt bộ môn Sinh ở các trường THPT trong tỉnh Khánh Hòa được tụ họp về Sở bồi dưỡng tham gia kỳ thi HSG quốc gia. Riêng môn Sinh học có đội tuyển cấp tỉnh từ 1995. Từ 1995 - 2003 (năm tôi về hưu) trải qua 9 lớp và 9 kỳ thi, đã có 7 lần  môn Sinh Học đều có HSG đạt cấp quốc gia, từ giải KK đến giải 2 bộ môn. Đặc biệt có 2 lần  môn Sinh học Tỉnh Khánh Hòa có được 2 em chọn ra Bộ GD-ĐT  bồi dưỡng dự thị HSG quốc tế (đội tuyển môn Sinh của Bộ GD-ĐT). Các thầy đã từng sát cánh cùng tôi để bồi dưỡng đội tuyển môn Sinh học đó là :  Hoàng Từ ( CV môn Sinh học Sở GD-ĐT), thầy Phạm Hữu Bình( Phó hiệu trưởng, nay là hiệu trưởng  THPT Chu Văn An), thầy Trần Văn Ghê ( GV môn Sinh THPT chuyên Lê Quý Đôn Tỉnh Khánh Hòa ), Cô Lê Thị Cẩm Vân ( GV Sinh  THPT chuyên Lê Quý Đôn), thầy Nguyễn Hải ( GV Sinh THPT Lý Tự Trong , nay là CV Sinh phòng THPT Sở GD-ĐT ), cô Nguyễn Thị Hòa ( GV Sinh THPT Lý Tự Trọng ).


Hình ảnh các GV Sinh học Khánh Hòa tham gia bồi dưỡng đội truyển Sinh học tỉnh Khánh Hòa
Từ trái sang phải: Thầy Hoàng Từ ( CV Sinh học Sở ), Thầy Ngô Bá Hưng ( chuyên viên Sinh học Bộ GD & ĐT- chụp anh kỷ niêm đợt công tác tai Khánh Hòa ) Thầy  Trần Văn Ghê ( GV Sinh hoc THPT chuyên Lê Quý Đôn Khánh Hòa, thầy Nguyên Hải ( GV Sinh học  THPT Lý Tự TRong, nay là Phó trưởng phòng Thanh tra Sở), cô Lê thị Cẩm Vân ( GV Sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn ),và cô Nguyễn Thị Hòa ( GV Sinh THPT Lý Tự Trọng ), Thầy Phạm Hữu Bình vì bận việc trường không có mặt trong lúc chụp hình tập thể.
Trong tổ ấm gia đình phòng THPT Sở GD-ĐT Khánh Hòa tôi có nhiều kỷ niệm.  Hàng năm, 2/3  các chuyên viên  phòng THPT cùng với các GV bộ môn ở các trường THPT Khánh Hòa đi coi thi HSG quốc gia tại các tỉnh do Bộ GD-ĐT điều động. Khi về các tỉnh, ngoài làm nhiệm vụ coi thi còn được đi tham quan  các danh lam thắng cảnh thiên nhiện của các tỉnh . Riêng tôi thường ghi lại bằng phim và ảnh  để làm kỷ niệm. Tôi đã hình thành một bản đồ du lịch   về những tỉnh, những địa danh tôi đến khá hấp dẫn.


 Bản đồ du lịch của Hoàng Từ, từ năm 1990-2003( dạng chữ là chủ yếu)


  Bản đồ du lịch của Hoàng Từ - từ 1990 - 2003 ( dạng hình ảnh
Tôi viết vài câu thơ, khi có sơ đồ du lịch, mời các bạn đọc cho vui:
Từ Mông cái đến Hà Tiên
Từ Mục Nam Quan đến mũi Cà Mâu
Anh đã đến mà không thấy em đâu cả
 Nhưng  được nhìn phong cảnh đẹp quá em ơi!
Ôi dải đất  Việt Nam hình chữ S
Đi đến đâu cũng thấy đẹp mê hồn
Tôi tự hào đất nước mẹ Việt Nam ơi!
Mời các bạn  xem một vài hình ảnh tham quan của tôi và đồng nghiệp  tại các tỉnh, thành


                                 Mông Cái
( Hình trên: Cửa Khẩu Mông Cái, hình dưới: hòn Mang Cá -nơi giáp ranh biển Mông cái Quảng Ninh với biển Quảng Đông Trung Quốc)
   
                                                       Hà Tiên
Hoàng Từ ( người mặc áo tắng đứng ngoài bên trái )và anh Chúc ( lái xe Sở GD-ĐT ) tại Thạch động Hà Tiên - 1993

                                    Hữu Nghị Quan
( Cửa khẩu Trung Việt tại Lạng Sơn - trước đây gọi là Mục Nam Quan -  ảnh chụp 15-3-2000))

                                  Bưu điện Cà Mâu
                           ( ảnh chụp 20-10-2000 )

Hình ảnh phòng THPT & BTVH tham quan Đà Lạt 27-8-1991

Hình ảnh phòng THPT tham quan địa đạo Củ Chi 5-1993


Hoàng Từ tai sở chỉ huy chiến dịch ĐBP-
Tỉnh Điện Biên  ( 12-3-2003)

Đoàn GV Khánh Hòa coi thi HSG tại Hải Phòng  tham quan Thủy điện Sông Đà. Trong ảnh tổ máy số 8 nhà máy thủy điện- 16-3-1998)

Đoàn coi thi HSG quốc gia tại Hải Phòng và một số GV trương THPT chuyên Trần Phú tham quan Casino ( sòng bạc quốc tế) tại Đồ Sơn HP- 3-1998)
Anh em chúng tôi tại phòng THPT Sở GD-ĐT Khánh Hòa  rất đoàn kết thương yêu nhau. Tôi không thể quên được hình ảnh anh em phòng THPT đến chúc tết  tôi năm 2000 ( năm CanhThìn). Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, tôi sinh 1940 ( Canh Thìn), Người con thứ hai tôi sinh 1976  ( cũng năm Thìn), hai con dâu tôi cũng sinh năm 1976 ( năm Thìn ). Như vậy, gia đình tôi có 4 bốn con rồng. Đó chính là nội dung chủ yếu của bài thơ  Phòng THPT tặng gia đình tôi nhân dịp tết 2000 như sau:
        Chúc Xuân canh thìn năm 2000
Mừng xuân đông đủ cả phòng
Anh Từ sung sức thỏa lòng chị Khang
Ngày xuân RỒNG uốn rộng ràng
Cuộn lên, lộn xuống hai đàng đều vui
                                    02 -01- 2000 ÂL
                          Phòng THPT Sở GD-ĐT                             
  Mời các bạn xem hình ảnh phòng THPT đến chúc tết  gia đình tôi năm Canh thìn 2000

Hình trên cùng: Vợ chồng tôi và anh em phòng THPT đứng trước bảng có ghi bài thơ chúc tết gia đình.
Hình ở giữa: Vợ chồng anh Hoàng Từ và chị Phan Thị Khang đứng trước bảng có ghi bài thơ phòng THPT chúc tết
Hình dưới cùng: anh em phòng THPT nâng ly vui mừng với gia đình tôi nhân dịp năm canh thìn 2000 . 
Để tổ lòng biết ơn và trân trọng 4 câu thơ  phòng THPT tặng gia đình , tôi trình bày dưới dạng hấp dẫn hơn chút xíu
Mời các bạn xem  hình dưới đây:

                    Hinh trình bày bài thơ theo cách vui, đẹp hơn,
                                  có đầy đủ con, dâu và sui gia

Đặc biệt xuân năm 2000, theo thường lệ đầu năm , Sở GD-ĐT gặp mặt anh em sau tết ( 4-1-2000 ÂL) để mừng tuổi, chúc sức khỏe mọi người. Sau khi  đ/c Giám đốc sở GD-ĐT chúc tết , phòng THPT có đọc bài thơ chúc tết gia đình tôi để góp vui trong buổi gặp đầu năm mới. Thật không ngờ, bài thơ được anh em bình luận và bổ sung với  nội dùng hài hước vui nhộn  hết buổi  gặp mặt đầu năm hôm đó. Thật là một kỷ niệm tôi không bao giờ quên vào xuân canh thìn 2000.
Một việc làm của phòng THPT  trong đêm đón giao thừa thiên niên kỷ 21 ( đêm 31-12-2000 ) tôi cũng không quên được. Đêm đó  trước công đoàn cơ quan Sở , phòng THPT chúng tôi xuất hiện với  hình thức đặc biệt đó là  các cặp vợ chồng của chuyên viên  THPT đều đến đón chào thiên niên kỷ 21.  Sự hiện diện của các cặp vợ chồng đã trở thành hình ảnh đại gia đình phòng THPT thân thương và trìu mến đầu thiên niên kỷ 21.

Hình ảnh đại gia đình phòng THPT đón chào giờ khắc thiên niên kỷ 21         ( đêm 31-12-2000 )
 Hình ảnh thứ tự từ trái qua phải như sau:
 Vơ chông anh Lê văn Hòa
Vợ chồng anh Hoàng Từ
Vợ chồng anh Nguyễn Chánh
Vợ chồng anh Lý Khương
Vợ chồng anh Trần Thức (đang đứng trước micro)
Cô Lu chuyên gia tiếng Anh
Vợ chồng anh Nguyễn Cao Phúc ( đứng sau cô Lu )
Vợ chồng  anh Lê Văn Phước
Vợ chồng anh Phan Đức Nguyên 
Vợ chồng anh Nguyễn Trọng Lạc
Vợ chồng anh Mai Trung Quốc ( đứng khuất sau anh Lạc )
Vợ chồng anh Kiều Văn Bức
Anh Lạc ơi! khi Từ lên trang blog này thì anh đã ra đi! Từ và anh em phòng THPT kính chúc hương hồn anh nơi chín suối an giấc ngàn thu. Hình ảnh của anh những ngày công tác tại Sở GD-ĐT nói chung, phòng THPT nói riêng anh em trong ngành không bao giờ quên.
Trong thời gian công tác tại Sở, tôi viết tin và bài phản ánh hoạt động của ngành GD-ĐT Khánh Hòa, nhằm động viên phong trao thi đua dạy tốt-học tốt tại các đơn vị. Từ 1995- 1998 phong trào viết tin bài cho ngành của các GV trong tỉnh rất sôi nổi. Hàng năm đến ngày  báo chí  Việt Nam 21-6 được Sở GD-ĐT ủng hộ chúng tôi tổ chức gặp mặt các cộng tác viên của ngành nhằm đánh giá hiệu quả  của các tin bài  của các công tác viên trong ngành đối với phong trào thi đua dạy và học; định hướng cho năm tới và trao giải cho các cộng tác viên tích cực.
 Tôi  viết khá nhiều tin bài gửi cho Đài Phát Thanh và Đài Truyền Hình Khánh Hòa (nay nhập thành Đài PT-TH ), Báo Khánh Hòa, Báo GD-ĐT, Báo Pháp Luật, tạp chí  của ngành GD&ĐT.v.v...
Nhiều năm tôi được phần thưởng của Báo Khánh Hòa tặng thưởng cho công tác viên có thành tích tốt trong viết tin và bài.
Tổng số tin và bài  viết như sau:
Báo
Khánh Hòa
Đài TP-TH
Khánh Hòa
Báo TW
Tổng số
Ghi chú
118 tin, bài
114 tin, bài
12 tin,  bài
244 tin, bài
        Từ 1991-1998
  
Một kỷ niệm khác cũng gây ấn tương tốt cho ngành GD-ĐT do tôi đảm trách công việc. Dự án VIE/98/018 phát động cuộc thi với chủ đề " Những hạt mưa xanh" năm học 2000-2001 cho HS các trường phổ thông các cấp trong toàn quốc. Nội dung cuộc thi gồm bài viết, vẽ tranh và băng ghi hình Video phản anh phong trào hưởng ứng chủ đề cuộc thi ở các trường học.Tại ngành GD-ĐT đã phát động hưởng ứng cuộc thi này.   Các trường học trong tỉnh từ Tiểu học , THCS và THPT Khánh Hòa hưởng ứng nồng nhiệt với hàng ngàn sản phẩm gửi về sở khảo tại Sở GD-ĐT. Ban tổ chức sơ khảo tai Sở GD đã ra quyết đinh 3 tổ giám khảo chấm 3 loại hình dự thi.Tôi và anh Lý Khương chấm vẽ tranh và chọn 10 sản phẩm tranh gửi về Ban dự án VIE/98/108 Bộ GD-ĐT dự thi. kết quả bất ngờ và xúc động, ngành GD-ĐT Khánh Hòa được xếp hạng nhất cuộc thi. Em Nguyễn Sơn Hùng lớp 8 trường THCS Thái Nguyên Nha Trang đoạt giải nhất toàn quốc về tranh vẽ. Tôi và thầy giáo Thiện GV trường Thái Nguyên cùng em Sơn vịnh dự ra Hà Nội dự tổng kết  toàn quốc và nhận giải.
Sau đây là một vài hình ảnh trong lễ nhận giải tại Hà Nội của Khánh Hòa  ( Ngày 5-6-2001-tại số 16 Ngô Quyền HN

Hình ảnh từ phải qua: GS-TS  Giám đốc dự án VIE/98/108 Hồ Ngọc Đại, em Nguyễn Sơn Hùng, Hoàng Từ và thầy Thiện.

  Hoàng Từ ( Sở GD-ĐT Khánh Hòa ) nhận thưởng cuộc thi " Những hạt mưa xanh"  GS-TS Hồ NGọc Đại trao tặng ( 5-6-2000, ngày môi trường TG- tại nhà số 16 Ngô Quyền Hà Nội )
 Một kỷ niệm thấm đậm tình sâu nghĩa nặng của anh em phòng THPT Sở GD-ĐT và các GV Sinh học Tỉnh Khánh Hòa đó là ngày chia tay tôi nghỉ hưu sau gần 40 trong ngành GD-ĐT.
Hôm đó là vào những ngày mùa thu Nha Trang  8-2003 trời mát mẻ, Phòng THPT Sở GD-ĐT tổ chức gặp mặt anh em trong phòng chia tay tôi về hưu.
Sự hiện diện đầy đủ Ban GĐ Sở GD-ĐT và anh em trong phòng THPTđể dự buổi tọa đàm thân mật trước khi tôi nghỉ hưu thật cảm động. Những lời chúc, lời đánh giá của lãnh đạo Sở, của anh em đối với tôi thật cảm động. 
Vào dịp đó, các GV Sinh học  của các trường THPT tỉnh Khánh Hòa cũng gặp mặt chia tay tôi về nghỉ hưu. Những bó hoa tươi thắm, những gói quà kỷ niệm tôi sau 13 năm công tác tại sở GD-ĐT Khánh Hòa (1990-2003) ấm tình  anh em nhà giáo.
Mời các bạn xem một vài hình ảnh về  buổi chia tay này

Hình trên: Ban giám đốc Sở GD-ĐT nâng ly chúc sức khỏe tôi về hưu. ( Hình trên bên phải : Đ/c Lưu Quốc Thanh, GĐ, Đ/C Lê Tuấn Tứ, PGĐ. Hình trên bên trái Hoàng Từ CV Sinh Sở GD-ĐT, Trần Văn Tĩnh, PGĐ)
Hình giữa: Phòng THPT trao quà lưu niệm và bó hoa tươi thắm chúc tôi về nghỉ luôn  tươi cười vui vẻ như  những đóa hoa hồng kỷ niệm
Hình dưới cùng: Toàn bộ GV Sinh học tỉnh Khánh Hòa trao quà lưu niệm nhớ mãi những ngày cùng nhau xây dựng ngành GD-ĐT Khánh Hòa
Anh Tĩnh ơi! khi Từ lên trang Blog để nhớ về những kỷ niệm của tôi với anh em phòng THPT nói riêng Sở và ngành GD-ĐT nói chung thì anh đã đi xa. Trên trang viết này anh cho Từ  gửi đến hương hồn anh dưới suối vàng lời chúc  bình yên, an giấc ngàn thu anh nhé!
Lời nhắn: Nếu thầy cô giáo nào đọc được blog này xin nhắn cho anh em trong ngành chưa đọc được biết địa chỉ blog của Từ để  chia sẻ những kỷ niệm của Từ đối với thầy cô giáo trong ngành GD-ĐT Khánh Hòa .
Chúc các thầy cô giáo dạy tốt để xứng đáng với lòng tin yêu của phụ huynh và HS. Xin cảm ơn.
Địa chỉ của tôi:
Hoàng TừEmail: hoangtukhang2003@yahoo.com
Blog: vn.360plus.yahoo.com/hoangtukhang2003

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét