Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

BIỂN NHA TRANG( BÀI BLOG CŨ SANG)

BIỂN NHA TRANG

Đăng ngày: 14:03 11-03-2012
Thư mục: Tổng hợp




Tôi về với Nha Trang đến nay đúng 36 năm, Thời gian ấy đúng bằng số năm tôi lớn lên và công tác tại quê hương Xô Viết Nghệ Tĩnh.
Tôi có viết một bài thơ nhân dip này để làm kỷ niệm.
 Xin được góp vui cùng bạn bè blog .

BIỂN  NHA TRANG  
Nha Trang cát  trắng  nước trong xanh
Biển đẹp dừa cao uốn lượn quanh
Khách đến tham quan du lịch đảo
Cùng nhau tắm mát nước trong lành
Nha Trang biển đẹp ngời non nước
Đất Khánh rừng xanh tựa  bức tranh
Núi, đảo, rừng, hòa vào vịnh đẹp
Ai về đây với biển cùng anh

Một vài hình ảnh biển Nha Trang



Bờ biển Nha Trang như một dải lụa ôm lấy TP Nha Trang



 Nha Trang ngày hè  người tắm biển, người đứng chụp ảnh làm kỉ niệm thật hữu tình



Biển Nha Trang những ngày mùa hè người tắm kẻ ngồi hóng mát


Du khách và dân Nha Trang tắm biển



Rừng dừa bờ biển Nha Trang

Mời các bạn xem clip cảnh biển Nha Trang sáng 13-3-2012 và nghe  thơ  Biển Nha Trang của tôi nhé






Nguồn trích dẫn (0)
  1. Hoa đào mùa xuân

    Hoa đào mùa xuân

    08:51 17-03-2012
    à quên 
    Hè này cháu ghé Nha Trang
    Nếu được gặp chú chắc rằng sẽ vui ?

     Hè nào cháu cũng đều ra Nha Trang vì việc họ hàng , hy vọng hè này chú cháu gặp nhau ( bí mật nha chú ,đừng la lên bà con blog biết , mệt lắm ,hiii) 
  2. hoangtuNA

    hoangtuNA

    09:27 17-03-2012

    Hè này Đào đến Nha Trang
    Sóng xanh nước mát lại càng tuyệt hơn

    Chú hẹn gặp HĐMX tại Vịnh Nha Trang hè này nhé





  3. Hoa đào mùa xuân

    Hoa đào mùa xuân

    08:46 17-03-2012
    Chú ơi! Cháu rất tâm đắc những câu thơ chú viết về Nghệ An quê chú bên blog cháu.Cháu nghĩ : hay là chú viết thêm mấy câu cho trọn vẹn bài thơ rồi thêm hình ảnh về quê chú nữa để làm một entry mới ,chèn thêm bài hò ví dặm sẽ tuyệt lắm đó chú . Nhưng chú đừng làm entry dài , ngắn nhưng vẫn đủ ý ,đọc sẽ rất tâm đắc. 
  4. hoangtuNA

    hoangtuNA

    09:41 17-03-2012

    Cảm ơn HĐMX đã  động viên chú về những câu thơ viết  về quê hương xứ Nghệ.
    Lời đề nghị của HĐMX chú sẽ nghiên cứu một dịp thuận lợi, đặc biệt có thơ hay một chút  mới dám đăng blog HĐMX ạ 
    Nhân đây chú  mời HĐMX ghé sang blog anh MacThanh Thanh, quê Nghệ An, làm thơ các loại rất hay. Anh MacThanhThanh là thanh viên điều hành Diễn đàn thơ;  tính tình vui vẻ, cởi mở sẵn sàng giúp đỡ  những ai cần về kỹ thuật thơ các thể loại.
    Địa chỉ anh MacThanh Thanh:
    Blog: mcxunghe@yahoo.com.vn.
    Địa chỉ diễn đàn thơ
    www.vnthihuu.net
  5. Hoa đào mùa xuân

    Hoa đào mùa xuân

    16:39 15-03-2012
    Nha Trang thật đẹp, hữu tình
    Đã từng đến đó là mình mê luôn 
    Khen rồi, cháu  chẳng nói suông,
    Tặng chú bức ảnh Trầm hương tháp ngà. (ảnh mượn thôi vì ảnh cháu chụp không tải lên blog được )


    Cháu chúc chú luôn vui khoẻ ạ! 
  6. hoangtuNA

    hoangtuNA

    19:46 15-03-2012
    HĐMX có thơ hay và hình ảnh bờ biển của Nha Trang vừa nét vừa đẹp tuyệt vời. Chú cảm ơn nhá.
    Thơ góp vui với HĐMX nhé

    Khánh Hòa là xứ trầm hương
    Nha Trang phố biển vấn vương tơ lòng
    Tắm biển bơi lội một vòng
    Dù bay uốn lượn, nước trong vẫy vùng

    Mời HĐMX về Nha Trang  tham gia môn lặn biển mà VN chỉ có ở Nha Trang


  7. thaomy

    thaomy

    15:23 15-03-2012
    Tôi về đây hỏi Nha Trang ơi !
    Sóng biển vẫn xanh hay bạc rồi
    Vọng phu ai đứng nghìn năm đợi
    Bãi tầm vẫn sáng ánh trăng soi ?
    Chiều TM em ghé anh chơi ,,chúc anh chiều thật nhiều niềm vui ..
  8. hoangtuNA

    hoangtuNA

    16:08 15-03-2012
     Bốn câu thơ cuả em tình cảm quá .
    Anh tạm họa lại cho vui nhé

    Thảo đến Nha Trang  tiếng gọi ơi!
    Anh mừng sung sướng tóc đen rồi
    Bồng con đứng ngóng chồng đang đợi
    Nước mắt tràn trề giọt lệ rơi!

    Câu 4 em có nói đến HÒn Tằm, anh mời em xem clip khu du lịch Hòn Tằm nhé




  9. Trí Văn

    Trí Văn

    00:11 14-03-2012
    Chúc mừng bài thơ của anh về biển Nha Trang !
    Hôm nay tôi mới đi xa về nhà, xem tivi thấy nói về việc UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định giải phóng khu vực bị lấn chiếm sử dung bờ biển đẹp nhất của Nha Trang để trả lại cho nhân dân và du khách bờ biển phong quang công cộng chung cho mọi người. Tuy nhiên, từ quyết định hợp lòng dân nói trên đến việc thực hiện còn có khoảng cách. Đề nghị anh nghiên cứu vấn đề này và tuyên tuyền trên blog để bạn bè cũng đấu tranh giải phóng các lấn chiếm bãi biển đẹp của Nha Trang và của chung cả nước ta !
  10. hoangtuNA

    hoangtuNA

    05:27 14-03-2012
    Cảm on anh TV đã vào đọc bài thơ của tôi và  có ý kiến đề xuất rất tốt. Trong khuôn khỏ cho phép tôi sẽ viết bài về vấn đề này.
    Chúc anh vui khỏe có nhiều đóng góp cho sự nghiệp GD & ĐT của đất nước, nhất là vấn đề HSG quốc gia và hệ thống trường chuyên phải được cũng cố.


    Hoa hậu thế giới đến Nha Trang

  11. thaomy

    thaomy

    23:11 13-03-2012

    Khánh Hòa là xứ trầm hương
    Non cao biển rộng người thương đi về
  12. hoangtuNA

    hoangtuNA

    05:33 14-03-2012
     Cảm ơn bạn Thaomy đã vào đọc bài thơ Biển Nha Trang của tôi và tặng hình ảnh đẹp bờ biển Nha Trang
     Tặng bạn  hình ảnh bờ biển Nha Trang  mới về sau này




  13. Mạcthanhthanh

    Mạcthanhthanh

    18:36 13-03-2012
    Ghé thăm anh, chúc anh mạnh khỏe,và góp ý anh xem lại và sửa  2 câu 4 và 5 cho phù hợp luật thơ đường.( câu 6 lỗi cả luật bằng trắc)
    Nha Trang/ biển đẹp /ngời non nước
    Đất Khánh/ rừng xanh/ tựa bức tranh
  14. hoangtuNA

    hoangtuNA

    05:41 14-03-2012
    Cảm ơn anh rất nhiều. Chính anh là người giúp tôi về kỹ thuật thơ đường đó nghe.
    Tháng năm 2012 biển đẹp, xanh trong mời anh đến Nha Trang tắm biển cùng tôi nhá.



    "Đêm về điện sáng biển long lanh". Câu thơ này ban đầu tôi viết cho câu số 8 nhưng để hay hơn tôi thay bằng " Ai về đây với biển cùng anh ".


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét