Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

CHÀO MỪNG FESTIVAL BIỂN 2011- NHA TRANG BIỂN HẸN ( BLOG CŨ SANG)

CHÀO MỪNG FESTIVAL BIỂN 2011- NHA TRANG BIỂN HẸN

Đăng ngày: 10:12 12-06-2011
Thư mục: Tổng hợp



CHÀO MỪNG FESTIVALBIỂN 2011
 NHA TRANG - BIỂN HẸN

Festival biển 2011 tại Nha Trang lần thứ 5 có quy mô và hoành tráng nhất từ trước đến nay ( từ 2003 đến 2009).
Theo kế hoạch, Festival Biển 2011 được tổ chức với quy mô lớn, phong phú, đa dạng, hấp dẫn, có đặc thù về vùng đất và con người Nha Trang - Khánh Hòa. Các hoạt động Festival Biển 2011 sẽ bao gồm các hoạt động diễn ra trước và trong chương trình Festival Biển. Các hoạt động chính của Festival Biển diễn ra tại Quảng trường 2-4… Với chủ đề "Nha Trang - Khánh Hòa, văn minh và thân thiện", lễ hội lần này có tên gọi Festival Biển 2011 - "Nha Trang - Biển hẹn", diễn ra trong 5 ngày, từ 11 đến 15-6-2011. Trong tháng 3-2011, BTC sẽ tổ chức họp báo tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để thông báo chương trình tổ chức Festival Biển 2011.
Được tổ chức 2 năm một lần, bắt đầu từ năm 2003, Festival Biển là hoạt động lễ hội tổng hợp, phản ánh những giá trị văn hóa truyền thống và đương đại, nhằm bảo tồn, phát huy những tinh hoa văn hóa của dân tộc nói chung và vùng đất Nha Trang - Khánh Hòa nói riêng. Đây là cơ hội quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh về kinh tế, văn hoá, du lịch, đồng thời kêu gọi, thu hút đầu tư nhiều hơn nữa vào Khánh Hoà. Festival Biển 2011 góp phần khẳng định Nha Trang là thành phố tổ chức các sự kiện văn hóa - thể thao - du lịch, hội nghị, hội thảo có quy mô cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.
 

Xin mời các bạn xem một số hình ảnh Festival 2011 tại Nha Trang với chủ đề " Nha Trang biển hẹn"


HÌNH ẢNH TRIỂN LÃM NÉT ĐẸP XỨ TRẦM HƯƠNG



Cháu Hoàng Thị Minh Thư từ Sài Gòn ra xem Festival biển 2011 và chụp ảnh "Nét đẹp xứ Trầm Hương"


Quang cảnh khu triển lãm Nét đẹp xứ Trầm Hương tại bờ biển Nha Trang


Thi dù bay trên biển Nha Trang


Lễ hội Tháp Bà PONAGA


Lung linh huyền ảo Festival biển Nha Trang


Đánh cờ người trên quảng trường 2-4 Nha Trang ngày đầu xuân 2011


Nha Trang điểm hội tụ các Hoa Hậu thế giới người Việt


Các hoa hâu thế giới chào khu du lịch VinpearLand


Biểu diễn diều bay nghệ thuật trên biển Nha Trang


Diều bay nghệ thuật trên bầu trời vịnh Nha Trang sáng
( hình tôi chụp sáng 13-6-2011)

Múa Chăm trong Festival biển Nha Trang

Tưởng nhớ công đức các Vua Hùng- đoàn người dâng lễ vật lên đền thờ Vua Hùng tại TP Nha Trang


Lễ hội cầu ngư người dân vùng biển phường Vĩnh Trường TP Nha Trang



Công viên nước khu du lịch Vinpearland

Công viên nước khu vui chơi tai bờ biển Nha Trang


Múa rồng


Lễ hội nghề thêu XQ Nha Trang

Múa điệu truyền thống dân tộc Chăm


Văn hóa trà người Việt Nam


Lễ diễu hành nghi thức đội thiếu nhi  tại quảng trường 2-4 TP Nha Trang


Bến cảng Cầu Đá phường Vĩnh Nguyên TP Nha Trang


Làng đảo Trí Nguyên phường Vĩnh Nguyên TP Nha Trang

Mừng Phật Đản

Lung linh Tháp bà Pona ga Nha Trang


Lung linh cầu Trần Phú TP Nha Trang ( nơi con sông Cái đổ ra Vịnh Nha Trang )

Phong cảnh miền quê Khánh Hòa


Ngôi nhà cổ của ông Hai Thái làm điểm du lịch cho khách tham quan


Thắng cảnh miền núi Khánh Hòa có thác Yangbay là điểm du lịch hấp dẫn

Ngày đêm các chiến sĩ cảnh giữ biển đảo của tổ quốc



Khách du lịch trên Hòn Chồng Nha Trang

Bức tranh bờ biển Nha Trang về phia nam Thành phố( đoạn  từ Quảng trường 2-4 đến khu biệt thự Cầu  Đá )

Bức tranh bờ biển Nha Trang về phía bắc thành Phố ( đoạn từ khu du lịch 4 mùa về phía trường Đại học Nha Trang - Hòn Chồng)


Một góc TP Nha Trang nhìn ra vịnh Nha Trang


HÌNH ẢNH BẢN ĐỒ TRƯỜNG SA ĐƯỢC GHÉP TỪ HẠT CÀ PHÊ VIỆT NAM

Công trình Bản đồ Trường Sa ghép bằng hạt cà phê được MC hình thành ý tưởng từ năm 2010 với ý nghĩa muốn tạo nên một món quà tinh thần vô giá gửi đến cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đang ngày đêm sinh sống, làm việc trên quần đảo Trường Sa thân yêu.
Bắt đầu triển khai những công đoạn đầu tiên từ tháng 3-2011, sau nhiều lần tiếp thu ý kiến đóng góp của các nhà chuyên môn, các phóng viên báo chí, công trình đã được hoàn thiện.
Công trình Bản đồ Trường Sa ghép bằng hạt cà phê có diện tích 18m2, ghép từ 100kg hạt cà phê do 200 nhân công là cán bộ, công nhân của MC và sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch cùng các họa sĩ đến từ Hội Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh. Công trình có nền cốt bằng gỗ, khung sắt, sử dụng nhiều họa tiết mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam như trống đồng, chim Lạc, rồng thời Lý…; màu sắc chủ đạo là các sắc tố tự nhiên của hạt cà phê như đen, trắng, nâu và nâu nhạt, cùng một số chi tiết được sơn son thếp vàng cho nổi bật. Nhìn chung, công trình đã đạt được các yêu cầu về tính kỹ thuật, mỹ thuật và độ chính xác. Tại buổi lễ, các vị lãnh đạo tỉnh đã cùng với các bạn sinh viên, cán bộ, nhân viên của MC thực hiện nghi thức ghép những hạt cà phê cuối cùng để hoàn thiện tấm bản đồ.
Công trình sẽ được MC đăng ký xác lập kỷ lục Việt Nam về tấm bản đồ Trường Sa lớn nhất được ghép từ hạt cà phê. Công trình được trưng bày đến hết ngày 15-6, sau đó sẽ được bàn giao cho Viện Hải dương học để trưng bày trong khu vực biển và hải đảo của viện.

Khu triển lãm bản đồ Trường Sa ghép từ hạt cà phê tại quảng trường 2-4 Nha Trang ( nhìn từ ngoài vào trong )


Khu vực triển lãm bản đồ Trường Sa ghép bằng hạt cà phê tại quảng trường 2-4 Nha Trang ( nhìn từ trong ra ngoài )






Cá nghệ nhân đang thực hiện ghép  bản đồ Trường Sa (1)


Nghệ nhân đang thực hiện  bản đồ Trường Sa (2)






HÌNH ẢNH ĐÊM KHAI MẠC FESTIVAL BIỂN NHA TRANG
( TỐI 11-6-2011 )

Lễ khai mạc Festival Biển 2011 bắt đầu. Chương trình nghệ thuật đêm khai mạc Festival Biển 2011 với sự dàn dựng công phu, quy mô và mới lạ, hấp dẫn, đầy màu sắc về biển. Bên cạnh sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên trên địa bàn Nha Trang, còn có sự tham gia của các ca sĩ: Quang Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, Đoan Trang, nhóm ABC, Mắt Ngọc, nhóm Mây Trắng, My Friends…
Sau phần mở đầu bằng chương trình nghệ thuật “Khúc hoan ca biển trời” trên nền tiếng vocal, đầy ấn tượng, với nhiều cung bậc màu sắc, đẹp dịu dàng và tràn đầy sức sống, chương trình nghệ thuật chính thức gồm 3 chương: “Dòng sông của biển”; “Vòng tay của biển”; “Khát vọng biển xanh”.
Kết thúc chương trình với màn trình diễn Nha Trang biển hẹn, biển hẹn của tình yêu – của khát vọng – của tuổi trẻ, và màn bắn pháo hoa hoành tráng, hòa trong không gian rộn rã âm thanh và rực rỡ sắc màu, như một lời nhắn gởi: Festival biển 2011 “Nha Trang – Biển hẹn” đã bắt đầu, mời gọi du khách, bạn hữu gần xa cùng say mê, tận hưởng vẻ đẹp xứ trầm hương và sự nồng ấm của con người nơi đây!

Tình yêu và khát vọng biển cả, tái hiện lịch sử qua các tiết mục ca múa nhạc, trình diễn thời trang, xiếc... Đêm khai mạc Festival biển 2011 diễn ra hoành tráng, nhiều màu sắc tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) .
Rực rỡ sắc màu đêm khai mạc Festival biển Nha Trang





Đêm khai mạc mở màn bằng những tiết mục trình diễn áo dài, trang phục dạ hội kết hợp cùng pháo sáng. Chương trình diễn ra tại quảng trường 2/4, ven bờ biển, trung tâm thành phố Nha Trang.



Kịch bản chương trình kéo dài suốt gần 2 giờ gồm 3 chương. Chương 1: Dòng sông của biển; chương 2: Vòng tay của biển; chương 3: Khát vọng biển xanh.


Ca sĩ Võ Hạ Trâm và nhóm múa Mặt trời - Học viện Hải quân Nha Trang trong ca khúc Sông mẹ ta ơi.


Trình diễn cờ các quốc gia bạn bè 5 châu trên nóc khu vực sân khấu.



Hình tượng biển cả và các sinh vật, động vật dưới đáy đại dương. Kịch bản thể hiện xuyên suốt là vẻ đẹp lung linh của biển Nha Trang, được tạo nên bởi hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ, với muôn hình dáng, sắc màu. Hồ như những viên ngọc bích long lanh đính trên vạt áo của biển khơi.



Vịnh Nha Trang sở hữu những hình mẫu tự nhiên hiếm có trên thế giới với hệ sinh thái điển hình, quý hiếm của vùng biển nhiệt đới. Hòa trong màu xanh trong vắt của biển, thế giới của những loài sinh vật biển độc đáo với ngàn vạn màu sắc của thảm san hô lộng lẫy. Tất cả giống như một trò chơi sắc màu tuyệt diệu của tạo hóa.




Tái hiện lịch sử với các cảnh rước kiệu và đoàn tùy tùng.



Nhóm Aerobic Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa, nhóm Thiếu nhi Sido TPHCM trong phần biểu diễn Hòa cùng nhịp sóng.


Xiếc đan xen cùng các tiết mục ca múa nhạc.






Tiết mục Hương trầm sắc biển. Nha Trang - quê hương của trầm hương, của đảo yến mà cứ mỗi độ mùa xuân về nhập nhòa trong khói sóng là rợp trời cánh yến chao nghiêng





Trình diễn thời trang dạ hội.



Với chủ đề Điểm hẹn những đại dương, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khuấy động đêm hội bằng ca khúc Ô kìa Nha Trang.

Các em thiếu nhi trình diễn với trang phục và dụng cụ đi biển.


Ca sĩ Dương Quốc Hưng và nhóm múa Mây trắng trình bày ca khúc Nhớ đêm Trường Sa.



Tiết mục Tạ ơn biển trên nền nhạc liên khúc Hò bá trạo, Hát lên câu hò xứ biển, Ra khơi do CLB Lân sư rồng tỉnh Khánh Hòa trình diễn.



Hình ảnh các ngư dân với mái chèo trên biển.






Trong tiết mục nhạc múa Khúc hoan ca biển trời, ca sĩ Tiêu Châu Như Quỳnh xuất hiện lộng lẫy với bài hát Nha Trang vịnh ngọc.



Trượt patin cùng hình ảnh cờ các nước bạn bè trên thế giới.



Trình diễn pháo hoa trên biển thu hút đông đảo người dân đón xem.



khai mạc đã đón hàng nghìn người dân đổ về quảng trường 2/4 đón xem hào hứng.

(Nguồn VnExpress )




Các tiết mục nghệ thuật “Khúc hoang ca biển trời” mở màn đêm khai mạc festival biển 2011
Các tiết mục nghệ thuật “Khúc hoang ca biển trời” mở màn đêm khai mạc festival biển 2011
Các ca sĩ, người mẫu trong bộ sưu tập “Sóng”
Các ca sĩ, người mẫu trong bộ sưu tập “Sóng”

Tiết mục con tàu trên sóng
Tiết mục con tàu trên sóng
Biểu diễn hương trầm sắc biển
Biểu diễn hương trầm sắc biển
Múa rồng tại đêm khai mạc
Múa rồng tại đêm khai mạc
Lung linh vinh bien: Biểu diễn lung linh vịnh biển Nha Trang
Lung linh vinh bien: Biểu diễn lung linh vịnh biển Nha Trang
Các cháu thiếu nhi biểu diễn tiết mục Mặt trời ngày mới
Các cháu thiếu nhi biểu diễn tiết mục Mặt trời ngày mới
Biểu diễn nghệ thuật nhớ đêm Trường Sa
Biểu diễn nghệ thuật nhớ đêm Trường Sa
Sắc màu huyen thoai1: Múa biểu diễn tiết mục sắc màu huyền thoại
Sắc màu huyen thoai1: Múa biểu diễn tiết mục sắc màu huyền thoại

Hình ảnh múa điểm hẹn những đại dương
Hình ảnh múa điểm hẹn những đại dương

Trình diễn Nha Trang biển hẹn
Trình diễn Nha Trang biển hẹn
Hàng ngàn du khách và người dân địa phương thưởng thức chương trình khai mạc Festival.
Hàng ngàn du khách và người dân địa phương thưởng thức chương trình khai mạc Festival.

Màn pháo hoa hoành tráng và rực rỡ trong đêm khai mạc Festival
Màn pháo hoa hoành tráng và rực rỡ trong đêm khai mạc Festival
Bài và ảnh :Lưu Phong


NHA TRANG SÔI ĐỘNG TRONG ĐÊM HỘI CARNVAL


Sự góp mặt của các người đẹp nổi tiếng cùng các màn trình diễn đặc sắc của các nghệ sĩ Cuba và Việt Nam đã làm nên một đêm lễ hội đường phố sôi động, độc đáo.

Những màn trình diễn đặc sắc tại lễ hội
Nha Trang soi dong trong dem hoi Carnaval
Lễ hội đường phố (Carnaval) Nha Trang là một câu chuyện kể về hiện tại và tương lai về con người, thiên nhiên mảnh đất
xinh đẹp này với sự tham gia diễn xuất của hơn 1.000 diễn
 viên chuyên và không chuyên của tỉnh Khánh Hòa và TP HCM.
Nha Trang soi dong trong dem hoi Carnaval
Hình tượng các động thực vật của biển phong phú, nhiều màu sắc mở màn lễ hội.
Nha Trang soi dong trong dem hoi Carnaval
Đăc biệt chương trình còn có sự tham gia của các người mẫu, hoa hậu nổi tiếng. Người mẫu Võ Hoàng Yến dẫn đầu nhóm người đẹp xuất hiện trên xe mô hình ngọc trai.
Nha Trang soi dong trong dem hoi Carnaval
Tiếp theo là Á hậu TGNV 2010 Victoria Phạm Thúy Vy .
Nha Trang soi dong trong dem hoi Carnaval
Hoa hậu đẹp nhất châu Á Hương Giang. Các người đẹp lộng lẫy trong trang phục của những nàng tiên mang tên Những
thiên thần của Biển
.
Nha Trang soi dong trong dem hoi Carnaval
Hoa hậu châu Á tại Mỹ, Jenifer Phạm ra mắt cuối cùng trong
số các hoa hậu trên chiếc xe diễu hành và cầm micro dẫn chương trình.
Nha Trang soi dong trong dem hoi Carnaval
Ca sĩ Hồ Ngọc Hà làm nóng bừng lễ hội khi trình diễn cùng 60
vũ công.
Nha Trang soi dong trong dem hoi Carnaval
Diễu hành xe cổ.
Nha Trang soi dong trong dem hoi Carnaval
Các mô hình tượng trưng cho vẻ đẹp của biển, thiên nhiên
trong lành.
Nha Trang soi dong trong dem hoi Carnaval
32 cô gái tượng trưng cho 32 dân tộc đang sinh sống tại tỉnh Khánh Hòa tưng bừng trong phần diễu hành.
Nha Trang soi dong trong dem hoi Carnaval
Đoàn vũ công đến từ Lahabana (Cuba) với những điệu múa
 rực lửa, lạ mắt, thu hút sự quan tâm của khán giả.
Nha Trang soi dong trong dem hoi Carnaval
Các điệu múa truyền thống với nón lá Việt Nam.


Phần trình diễn văn hóa bản địa đậm đà bản sắc dân tộc.
Mô hình Tháp bà Ponaga nổi tiếng của Nha Trang với điệu múa Chàm của các vũ công.
Các bà, các chị đồng diễn thể dục dưỡng sinh.
Ca sĩ Hà Anh Tuấn trong phần trình diễn ca khúc Nha Trang thu.
Trình diễn xe đạp có gắn turbin cánh quạt gió và các tấm pin năng lượng mặt trời, với ý nghĩa Nha Trang trở thành thành phố tiên phong trong việc biến đổi môi trường sống. Thiên nhiên trở nên xanh, trong lành và tràn ngập những gì tinh túy nhất.
Anna Trương, con gái của vợ chồng ca sĩ Mỹ Linh - Anh Quân trong vai nàng tiên cùng các thiên thần hiện lên hát ca khúc về hành tinh xanh.
Hình ảnh lực lượng công nhân tạo nên hình ảnh về một thành
phố phát triển mạnh mẽ về công nghiệp.
4 người đẹp Võ Hoàng Yến, Trương Tri Trúc Diễm, Hương Giang và Thúy Vy Victoria trên xe diễu hành giây phút kết thúc đêm hội và được lực lượng an ninh làm hàng rào ngăn khán
giả ùa lên đòi chụp ảnh
Màn biểu diễn các kỹ năng của DJ đẩy phần âm nhạc và bầu không khí lễ hội lên đến cao trào. Các diễn viên múa từ trên
khán đài mời các khán giả tràn xuống đường để cùng nhau tạo nên một bầu không khí lễ hội trong ánh đèn mờ ảo.
Bài và ảnh :Hoàng Hà

Bế mạc Festival Biển 2011: Để biển mãi xanh

Tối ngày 15/6, Lễ bế mạc Festival Biển 2011 “Nha Trang – Biển hẹn” với chủ đề “Biển mãi xanh”đã diễn ra sôi động, hấp dẫn tại Quảng trường 2.4, TP. Nha Trang, Khánh Hòa.
Chương trình Lễ bế mạc gồm hai chương: Sức sống của biển, Biển mãi xanh, với các ca khúc mang chủ đề về biển như Biển sáng (Trịnh Công Sơn – Phạm Trọng Cầu), Ký ức biển (Vũ Việt Hồng), Nha Trang mùa thu lại về (Văn Ký), Biển Nồng Nàn, Biển ơi hãy lên tiếng (Phó Đức Phương)...
Xuyên suốt các tiết mục là những nhóm múa mời gọi khán giả cùng hòa chung niềm vui trong những phút giây cuối cùng còn lại của Festival biển 2011, tạo một không khí thân thiện, vui tươi. Đó là những lời chia tay đầy thân thương, lưu luyến đối với người dân Khánh Hòa và du khách trong và ngoài nước, hướng đến một sự phát triển bền vững đối với biển đảo quê hương, vì một Nha Trang xanh, đại dương xanh, tương lai xanh...
Trong suốt 5 ngày (từ 11-15.6) lễ hội Festival Biển 2011 “Nha Trang – Biển hẹn” đã diễn ra với nhiều chương trình, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội sôi động, hấp dẫn, đặc sắc, đa dang và phong phú, đậm dấu ấn văn hóa biển, đã mang đến cho khoảng 100.000 lượt du khách, bạn bè trong nước, quốc tế những ngày hè tươi đẹp, đầy ấn tượng về Nha Trang, Khánh Hòa “Văn minh, thân thiện, mến khách”. Khách du lịch khám phá được vẻ đẹp tiềm ẩn của vùng biển Nha Trang yên bình và thơ mộng.
Phát biểu bế mạc, ông Lê Xuân Thân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng BTC Festival biển 2011 khẳng định: “Festival Biển 2011 là dịp để tôn vinh vẻ đẹp, bảo tồn và phát huy những giá trị to lớn của biển, đảo đối với đời sống con người. Từ đó, gửi thông điệp đến với mọi người: Hãy làm những gì tốt đẹp nhất để bảo vệ biển, đảo, bảo vệ môi trường, phát huy hơn nữa vẻ đẹp và những giá trị biển đảo đã và đang mang đến cho cuộc sống con người. Hẹn gặp lại Festival Biển 2013”!
Một số hình ảnh tại lễ bế mạc:


Các tiết mục trình diễn sức sống của biển
Các tiết mục trình diễn sức sống của biển
 
 
 
 

Các tiết mục trình diễn để biển mãi xanh
Các tiết mục trình diễn để biển mãi xanh
 
Các nghệ sĩ đoàn nghệ thuật Cu Ba vẫy chào tạm biệt Festival Biển 2011
Các nghệ sĩ đoàn nghệ thuật Cu Ba vẫy chào tạm biệt Festival Biển 2011
 
 
 
Hẹn gặp lại
Hẹn gặp lại
Bài và ảnh Lưu Phong










                                      
Ca khúc Nha Trang biển hẹn
Nguồn trích dẫn (0)
  1. jejin_2006

    jejin_2006

    09:48 24-06-2011
    Biển Nha Trang đẹp thật đấy
  2. hoangtuNA

    hoangtuNA

    09:32 25-06-2011
    Cảm ơn em đã vào xem lễ hội Festival biển 2011- Nha Trang biển hẹn. Có lẽ em chưa có điều kiện đi du lịch Nha Trang phải không?. Anh có được may mắn đi hầu hết các bãi biển của VN. Từ Trà Cổ Mông Cái đến Mũi Cà Mâu, mỗi nơi đều có vẻ đẹp riêng nhưng nếu xếp vị thứ thì theo cá nhân anh biển Nha Trang là nơi có nhiều cảnh đẹp nhất đó em ạ.

  3. Hằng Nga

    Hằng Nga

    04:23 22-06-2011
    Chuỗi hình đẹp và nhiều 
    Chúc anh ngày mới nhiều niềm vui vả hạnh phúc
  4. hoangtuNA

    hoangtuNA

    09:30 22-06-2011
    Cảm ơn em đã vào xem và thưởng thức hình ảnh Festival biển 2011-Nha Trang biển hẹn. Không có điều kiên đi du lịch Nha Trang, em và mọi người có thể vào bài này cũng có được một buổi du lịch ảo về Festival biển 2011 tại Nha Trang với chủ đề " Nha Trang biển hen"

  5. Hoa đào mùa xuân

    Hoa đào mùa xuân

    12:21 14-06-2011
    Đẹp và hoành tráng quá ! Chú tìm được nhiều hình ảnh thế ? Hình chú chụp rất đẹp và rõ nữa . 
    Cháu chúc chú vui khoẻ ạ ! 
  6. hoangtuNA

    hoangtuNA

    22:12 14-06-2011
    Cảm ơn HĐMX đã vào đọc bài và động viên chú. Chú chụp nhiều hình ( phần nét đẹp xứ Trầm Hương ) mong những ai không có điều kiện đi Nha Trang  du lịch thì ít ra cũng có được một số hình ảnh về Festival biển 2011 -Nha Trang biển hẹn hoành tráng như thế nào thôi mà. Phần sau là lấy từ  mạng đó.


  7. Dautay_lc89

    Dautay_lc89

    09:36 14-06-2011
    cháu chúc chú có 1 ngày mới an lành và thật vui vẻ ạ!

    123tagged.Com


  8. hoangtuNA

    hoangtuNA

    09:42 17-06-2011
    Cảm ơn chau Dautay_Ic89. Chúc cháu vui khỏe công tác tốt và giao lưu trên blog với bạn bè và chú  nhé

  9. Dautay_lc89

    Dautay_lc89

    21:47 13-06-2011
    chú ơi thật sự là lễ hội rất đẹp chú à, biết đến khi nào cháu mới có dịp được đi tham dự lễ hôi này chú nhỉ? lâu rồi cháu mới có dịp ghé sang thăm chú thấy có nhiều bài viết hay quá chú à, cháu chúc chú 1 tuần mới thật vui vẻ bên gia đình bạn bè chú nhé



    123tagged.Com


  10. hoangtuNA

    hoangtuNA

    22:22 13-06-2011
    Cảm ơn cháu Dautay_Ic89 ghé thăm chú và có lời bình cảm động  Festival biển 2011 tại Nha Trang.
    Có dịp cháu nên đi du lịch Nha Trang một lần để thay đổi không khí cháu nhé.

  11. Trí Văn

    Trí Văn

    17:39 13-06-2011
    Biển xanh, Hoa thắm, Nắng vàng
    Nha Trang Lễ hội tưng bừng vang xa
    Mừng Anh, mừng cả Quê nhà
    Tiếng thơm vọng tới gần xa bạn bè...

  12. hoangtuNA

    hoangtuNA

    22:08 13-06-2011
    Cảm ơn anh TV có thơ hay tặng Nha Trang  nhân dịp Festival biển 2011 -Nha Trang biển hen. Festival lần 5 này đa dạng, phong phú và hoành tráng hơn. Thời tiết mấy ngày lễ hội lại thuận lợi nên khách du lịch tham quan cũng tấp nập làm cho không khi Festival thật sôi động cả thành phố Nha Trang trong dịp này như ngày hội lớn.


  13. hoangtuNA

    hoangtuNA

    16:55 13-06-2011
    Cảm ơn cháu đã chia sẻ cảm xúc Festival biển 2011 - Nha Trang biển hẹn cùng chú.
    Sáng nay, 13-6-2011 chú đang tắm biển bổng xuất hiện mấy con diều nghệ thuật bay trên vịnh Nha Trang, chú cầm máy KTS chụp được một số tấm cảnh đẹp nay. Chú tặng cháu làm kỷ niệm nhé

  14. KHÁT VỌNG

    KHÁT VỌNG

    13:24 13-06-2011
    Chào chú, 

    Ghé thăm bolg của chú vào buổi trưa đầu tuần với bản nhạc êm đềm thật hay. Một festival biển Nha Trang rất hoành tráng được chú ghi nhận lại qua hình ảnh tạo cho người xem niềm tự hào về phong cảnh quê hương.

    Đã lâu, cháu không có dịp đến với Nha Trang trong dịp festival nên cũng cảm thấy tiếc vì điều này. Rất vui khi được đọc được bài viết nội dung này của chú ! Yêu sao cảnh biển nước ta, chú nhỉ!

    Chúc chú một tuần mới nhiều sức khỏe và niềm vui ạ !
    Orkut Scraps - Good Day
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét