Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

CHÀO MỪNG NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27-2 ( BLOG CŨ SANG)

CHÀO MỪNG NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27-2

Đăng ngày: 20:21 26-02-2012
Thư mục: Tổng hợp



CHÀO MỪNG NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27-2

Lương y như từ mẫu đó là tình cảm của nhân dân ta dành cho các thầy thuốc Việt Nam. Năm nay kỉ niêm 57 năm ngày thầy thuốc Việt Nam, ngành y tế nước ta đã có những thành tựu đáng trận trọng và tự hào

Sáng 23/2, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ y tế năm 2012, sơ kết việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dự Hội nghị.


Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, trong năm qua là năm thứ ba liên tiếp ngành y tế hoàn thành các chỉ tiêu được giao, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức...
Thủ tướng yêu cầu ngành thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp giảm quá tải bệnh viện, tiến tới không để tình trạng người bệnh phải nằm ghép trong các cơ sở khám, chữa bệnh. Bộ Y tế, các Bộ, cơ quan liên quan và UBND thành phố Hà Nội, TP HCM sớm trình Chính phủ “Đề án giảm tải bệnh viện”, trước mắt tập trung ưu tiên giải quyết giảm quá tải cho các bệnh viện đa khoa T.Ư, các bệnh viện chuyên khoa tại hai TP trên. Khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các cơ chế, chính sách nhằm tạo động lực tăng cường công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn...

* Cũng trong hội nghị này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao Bằng chứng nhận Danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân cho 72 thầy thuốc có cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. 684 bác sĩ được tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú, 11 đơn vị nhận cơ thi đua của Chính phủ và 11 cá nhân xuất sắc nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.
Ngoài ra, Bộ Y tế đã trao tặng bằng khen cho 29 tập thể tiêu biểu trong việc thực hiện một số thành tựu khoa học- công nghệ- kỹ thuật cao trong y học; trao bằng khen cho ba giải xuất sắc trong Hội thi "Tuyên truyền về thực hiện Quy tắc ứng xử ngành Y tế năm 2011 và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong ngành Y tế"...

( nguồn từ cổng thông tin điện tử Bộ Y Tế )
XIN CÓ MẤY VẦN THƠ TẶNG THẦY THUỐC VIỆT NAM
Sức khỏe vốn quý nhất đời
Những khi đau yếu có lời thầy y
Ngày đêm chẳng quản điều chi
Bệnh nhân khỏi bệnh ngành y làm đầu
Dân ta quý trọng có câu
Lương y từ mẫu ghi sâu tấm lòng
( hoangtuNA)
 

MỜI CÁC BẠN NGHE CA KHÚC " ÁO TRẮNG VÙNG CAO"





Nguồn trích dẫn (0)
  1. (¯`•._Nhã Kỳ_.•´¯)(¯`•. Đảø Đàø Ђøa.•´¯)
    Em sang nghe anh đọc thơ nè...tuyệt thật đó anh ơi......em xin chia sẽ vài dòng nhân ngày thày thuốc ....
    Blu trang phục riêng dành,
    Cho nghề thày thuốc xứng danh mẹ hiền.
    Đừng mê tiếng gọi của tiền,
    Phôi phai nhân cách gây phiền nhiễu dân.
    Một lòng thương lấy bệnh nhân,
    Cảm thông sâu sắc chữ tâm làm đầu!
  2. hoangtuNA

    hoangtuNA

    09:07 01-03-2012
     Bài thơ của em cũng tuyệt lắm. Nếu các thầy thuốc đọc được những câu thơ này chắc sẽ tìm đến em để cảm ơn đó nghe. Vì không ít thầy thuốc hiện nay đã  làm lu mờ lời Bác dạy các thầy thuốc  " Lương y như từ mẫu" .mà như em nói :
    Đừng mê tiếng gọi của tiền,
    Phôi phai nhân cách gây phiền nhiễu dân.

    Anh xin thêm bớt hai câu này em nhé
    Vì mê tiếng gọi đồng tiền
    Một số  thầy thuốc làm phiền lòng dân



    Photobucket




  3. Hoa đào mùa xuân

    Hoa đào mùa xuân

    21:18 28-02-2012
    Entry thật ý nghĩa , chú ạ . Cầu chúc cho tất cả những người làm trong ngành y luôn khoẻ , vui vẻ , công tác tốt và hạnh phúc ! Sức khoẻ là vàng và những thầy thuốc như những vị cứu tinh . Khoẻ thì chả ai cần đến bác sĩ cả.Khi đau bệnh mới tìm đến bác sĩ cứu giúp. 
    Cháu kính chúc chú chỉ gặp được bác sĩ ở ngoài bệnh viện và cười vui vẻ với họ thôi nhé ,hii 
  4. hoangtuNA

    hoangtuNA

    08:52 29-02-2012

    HĐMX ơi, ai cũng muốn không bệnh tật để khỏi gặp thầy y, nhưng quy luật của tạo hóa mà . Sớm nắng chiều mưa, nay khỏe mai có thể phải đi bệnh viện rồi .huhuhu.
    Chú  nói 2 câu dưới là muốn nhắc nhỡ các thầy thuốc nhớ lời  Bác Hồ dạy và tặng cho  ngành y đó nghe.
    Chú vào blog nhưng không thầy bài mới của HĐMX  có đúng không ?
    Chúc HĐMX trẻ mãi với thời gian nhé. Trẻ trong tâm hồn, trẻ trong giao tiếp bạn bè, và trẻ mãi không già .
    12
     
  5. Trí Văn

    Trí Văn

    16:43 28-02-2012
    Thầy Giáo mà chúc thầy Y
    Chắc là sức khỏe tức thì tốt hơn.

    Chúc anh vui khỏe, 
    Dù yêu quý ngành Y nhưng càng ít gặp các thầy y càng tốt !
  6. hoangtuNA

    hoangtuNA

    16:56 28-02-2012
    Cảm ơn  những lời nói tinh tế, dí dỏm của anh. Tôi rất thích cách nói  hài như vậy đó  anh TV nhá. Vì đọc là cười và một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ mà anh
    Chúc cho chúng ta vui khỏe và viết bài giao lưu cho vui.


    123tagged.Com

  7. hoangtuNA

    hoangtuNA

    09:59 27-02-2012
    Xin mời các bạn nghe lời thơ của tôi tặng thầy thuốc Việt Nam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét