Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

BA CHÀNG PHỐ BIỂN LÀM THƠ CHẢ CÁ VÀ NGỒI NHẬU MÓN ĐẶC SẢN NÀY ( BLOG CŨ SANG)

BA CHÀNG PHỐ BIỂN LÀM THƠ CHẢ CÁ VÀ NGỒI NHẬU MÓN ĐẶC SẢN NÀY
Nov 2, 2012 5:13 AMPublicPageviews 72 8







123Friendster.Com







         

CÁC BẠN THÂN MẾN
Ngày 20-10-2012 anh em chúng tôi có làm mấy bài thơ thất ngôn bát cú và lục bát nhằm chúc mừng những bàn tay khéo léo của người phụ nữ Nha Trang nói riêng, cả nước nói chung . Sau đó thấy có nhiều người hưởng ứng  nên chúng tôi làm tiếp mấy bài chia sẻ cùng nhau cho vui .
Sáng 30-10-2012 một cuộc hội ngộ giữa ba chàng "ngự lâm" phố biển  bàn chuyện thơ và  kỹ thuật làm PPS về thơ để gửi tặng bạn bè.

Xin mời các bạn xem clip nhậu chả cá của chúng tôi ở dưới



CHẢ CÁ NHA TRANG





Chả cá Nha Trang tiếng gọi mời


Vừa ngọn lại rẻ nhậu vui chơi


Làm xong nếm thử mùi thích thú


Chế biến ăn vào vị tuyệt vời


Sáng dậy hàng kia nhìn chật khách


Chiều về quán nọ thấy đông người


Xin mời thưởng thức cùng nhau chén


Khách đến không ăn tiếc cả đời


18-10-2012


hoangtuNA
***********************






CHẢ CÁ


Cá tươi nhiều bộn chọn non thân


Thác lác,mối,phèn,thu ảo cân


Nạo thịt đánh vi xương  róc bỏ


Xay da nêm mắm nạc vê phần


Vào khuôn dầu tráng thơm ngon phải


Ép cối chày vung nhuyễn dẻo cần


Lưới kéo thuyền vào ngay tại bến


Hấp chiên
cho chín chuyển chia phân




Nha Trang


Võ Sĩ Quý
**********


CHẢ CÁ HAI HƯỜNG


Nổi danh
chả cá hiệu Hai Hường


Thơm rẻ
ngọt lành khách mến thương


Bản hiệu
phối phân vang mấy tỉnh


Cửa hàng
mua bán dội bao phường


Hấp chiên nóng hổi trao ngay chỗ


Cắt
gói  gọn bân chuyển mọi đường


Hãy đến
đặt hàng mong thưởng thức




Món ngon
đặc sản biển quê hương


Nha Trang


Võ Sĩ Quý
**************************

HỌA:


CHẢ CÁ CHỊ HƯỜNG


Chả cá Nha Trang có chị Hường


Ai mua hãy tới chợ Đầm thương


Nhiều người đến chở khắp thành phố


Lắm khách mua về đủ các phường


Hấp luộc rang dòn gia bột ngọt


Chiên xào rán nướng tẩm thêm đường


Ai về phố biển nên ăn thử


Rồi lúc ra về nhớ vị hương


27-10-2012


hoangtuNA
*******************

ĐỪNG
QUÊN CHẢ CÁ THỊ HƯỜNG




Phố biển Nha Trang có Thị Hường

Cô hàng chả cá lắm người thương

Đầu tiên anh Quỷ khoe vang ngõ

Kế đến chú Tư nổ rộn phường

Tại bởi nội y mặc thiếu vải

Hay vì nguyên liệu chế không đường

Thơm ngon dịu ngọt ăn không chán

Nhắm mắt như chừng ngửi thấy hương . . .

                  
Võ Làng Trâm
******************



Chả Cá Phác Lác Huế





Mạ
làm  chả cá nhuyễn luôn  xương


Trời gió
mưa dầm nghĩ lại thương


Phác lác
dăm con băm vụn nạc


Tiêu hành
nhúm củ trộn đều hương



viên  bắt bóp ngon hết biết


Hấp háp
chiên chon ngọt lạ thường


Dọn bữa
 đông con đành tận dụng


Mùi thơm
tình nghĩa mãi còn vương
Nha Trang


Võ Sĩ Quý
**********


HỌA :CHẢ CÁ HUẾ


Phác lác nơi đây có cả xương


Mần răng giỏi thế Quý yêu thương


Nha Trang sản xuất đầy nhiều món


Phố Huế làm ra đủ vị hương


Chả cá quê anh hơi đặc biệt


Bún bò  đất Mẹ khác
xa thường


Mong ngày đến đó xơi cho biết


Chắc chắn ăn rồi nghĩa vấn vương


27-10-2012


hoangtuNA
*******************************

HỌA :CHẢ CÁ CẦU ĐÁ



Món chả cá thu có thím Hường

Vĩnh Nguyên Cầu Đá quá thân thương

Quy mô chưa xứng so ngoài nước

Chất lượng vượt xa cả mọi phường

Sáng dậy bún khô chan tí nạc

Chiều về đĩa nhắm chắm tương đường

Cay sè vẫn khoái xơi khi nóng

Mùi vị thơm lừng tỏa ngát hương . . .

                             
VLT




****************
TUYỆT NGON CHẢ CÁ





Về thăm phố biển lắm nhà mời


Chả cá Thùy Dương ghé nhậu chơi


Quán rộng chạy bàn lo giữ rịt


Khách đông gọi món cứ trông vời


Vãng lai dùng bữa không lường khách


Bản địa lai rai chẳng lượng người


Đặc sản Nha Trang bao thú vị


Không ăn bỏ phí tuổi xanh đời !


                               
19-10-2012



                                   
Võ Làng Trâm

*****************************


Đặc sản Nha
Trang





Chưa đến đã
nghe rộn tiếng mời


Nha Trang chả cá thử ăn chơi


Người quen rảo bước mau tìm tới


Kẻ lạ dừng chân vội ngóng vời


Ngon ngọt, vị thanh vừa ý khách 


Dòn dai, hương đậm hợp " gu " người


Món ngon xứ biển đầy lôi cuốn


Thưởng thức ngay đi kẻo phí đời !


             Sông Thu
****************************************
CHẢ CÁ NHA TRANG
Nha Trang chả cá rẻ và ngon
Hương vị đặc trưng ăn béo giòn
Phố biển rộn ràng nhanh kẻo hết
Đường ven tấp nập chận đâu còn
Người quen đặt trước thì chờ sẵn
Khách lạ mua ngay đều phải bon
Một chuyến về đây ôi tuyệt diệu
Quây quần thưởng thức… có gì hơn
8/11/2012
Bạch Hồng Ngọc
****************************************
VỢ DẶN

Ra đi vợ dặn giữ con tim
Đừng để rượu bia gọi rủ tìm
Võ Mẹo tuân nghe ngồi bất động
Hoàng Từ ngắm nghía chớp không im
Băm ba lủ khủ chờ nâng cạn
Chả cá lèo tèo kiếm hấp rim
Sau đó ba chàng nghe nhạc Huế
Mơ về Quảng Trị Nghệ Lam Lim
8-11-2012
VSQ














MỜI CÁC BẠN XEM CLIP BA CHÀNG PHỐ BIỂN NHẬU CHẢ CÁ NHÉ VÀ ĐỪNG QUÊN  CÓ THƠ XƯỚNG HỌA CÙNG CHÚNG TÔI.
























Hoangtukhang2003's photo
4000
  • PHAN LAN HƯƠNG
    Mới nghe tên gọi đã thấy ngon
    chả cá vừa thơm lại vừa dòn
    ai ăn một miếng cả đời nhớ
    mong được một lần ghé Nha trang
    Em lại đến cùng tham gia món đặc sản với các anh đây.Nhớ phần em LH nha.
    • Hoangtukhang2003
      Cảm ơ em đã có 4 câu thơ tứ tuyệt tăng các anh. Tin chắc có một ngày nào đó anh em mình sẽ nhậu chả cá và ngâm thơ về Nha Trang em nhé. Lúc đó a..
  • Hoa Ban
    Em đã ra Nha Trang rồi nhưng thời gian ghé ngắn quá ,nên cũng không muốn làm phiền anh,
    Chúc anh vui.
    • Hoangtukhang2003
      Đời còn dài không lúc này ta gặp nhau lúc khác em ạ. Chúc em sức khỏe công tác tốt. Ra Nha Trang lần này chắc gặp thời tiết không mấy lợi nên không đi du lịch được phải không em?
  • Hoa đào mùa xuân
    Chả cá Nha Trang tiếng là ngon
    Nhanh tay mà gắp kẻo chẳng còn
    Một miếng thôi cũng làm ta nhớ
    Hương vị ngọt ngào phố biển yêu ơi!
    ---
    Thơ cháu lủng ..
    • Hoangtukhang2003
      Cảm ơn HĐMX đã góp thơ vui cùng các anh ở Nha Trang . Nha Trang hiền hòa mến khách luôn đón chào HĐMX ra tắm biển và ăn chả cá nhé
  • Mạc Xunghe
    CHẢ CÁ NHA TRANG
    Nha Trang chả cá rẻ và ngon
    Hương vị đặc trưng ăn béo giòn
    Phố biển rộn ràng nhanh kẻo hết
    Đường ven tấp nập chận đâu còn
    Ngườ..
    • Hoangtukhang2003
      Cảm ơn anh Bạch Hồng Ngọc có thơ hay góp vui cùng anh em Nha Trang. Mời anh vào Nha Trang ăn chả cá nhé
  • Sĩ Quý
    Ra đi vợ dặn giữ con tim
    Đừng để rượu bia gọi rủ tìm
    Võ Mẹo tuân nghe ngồi bất động
    Hoàng Từ ngắm nghía chớp không im
    Băm ba lủ khủ chờ nâ..
    • Hoangtukhang2003
      Cảm ơn anh Võ Sĩ Quý có thơ bổ sung thêm trong chùm bài ba chàng phố biển nhé
  • Maylangthang
    Chả cá nghe đã thấy ngon
    Hè này em đến có còn không anh?
    • Hoangtukhang2003
      Chưa ăn mà đã thấy ngon
      Vậy thì sao hết hỏi còn hay không
      Nha Trang anh đứng đợi trông
      Hè này vùng vẫy mênh mông biển trời
      Bên em tình tứ tuyệt vời..
  • Hoangphung
    Cuối tuần sang thăm anh định mời anh đến "Làng bưởi Tân Triều" quê em, nhưng thấy các anh vui vẻ với đặc sản Chả cá quá nên em về lấy rượu bưởi để mới các anh hihi.Chúc anh ngon miệng nhé!.
    • Hoangtukhang2003
      Có khi nào các anh được uống rượu " Làng Bưởi Tân Triều " em nhỉ. Khi nào em ra Nha Trang các anh chiêu đãi chả cá nhé.
  • Ai Tran
    Trước hết cảm ơn mấy bác hưu
    Quảng bá khắp nơi thật đáng yêu
    Chị Hường chắc chắn đon đả tiếp
    Mấy bác tha hồ thả hồn phiêu.
    • Hoangtukhang2003
      Đã lâu Khánh Linh không vao blog mở ra mới biết Ai Tran là tên mới. Ai Trân là Trần Ai phải không ? hihihi. Hôm trước mời Ai Trần để nhậu chả cá Nha Trang nhưng bị từ chối, buồn quá!!!

1 nhận xét: