Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

Blog lưu các hình ảnh sinh đông định dang Graphics ( bai blog cũ sang )

Blog lưu các hình ảnh sinh đông định dang Graphics

Đăng ngày: 14:54 22-01-2011
Thư mục: Tổng hợp

LƯU CÁC HÌNH ẢNH ĐỘNG ĐỂ LÀM CÁC BLOG
Lời nói đầu: cho đến nay ( 22-1-2011 ) tôi chưa biết cách đưa hình ảnh định dạng Graphics... vào Blog của mình. Tôi tìm cách riêng đó là coppy trực tiếp các hình đông này tren blog của bạn bè hay bạn bè tăng mình rồi Paste sang blog mới của mình phục vụ cho nội dung mới trên blog cá nhân.
1/ KỶ THUẬT
- Mở blog bạn bè hay blog của mình có hình ảnh động bạn bè tặng có  định dạng Graphics....
-Coppy hình ảnh( kể cả chữ nếu cần) sinh đông có định dạng Graphics...rồi mở trang blog mới Paste vào chỗ cần thiết
2/ Sau đây là các hình ảnh sinh động có định dạng Graphics...
Tặng các bạn Blog một bức tranh mùa xuân tươi đẹp( NK tặng tôi)

 (Hình ảnh chim đông với cành đào NK tăng tôi )

Chim xanh nhảy nhót cành đào
Nhà nhà hạnh phúc, dạt dào niềm vui (HT)


Saturday scraps, comments and graphics
Năm con mèo 2011 chúc mọi người tài lộc đầy nhà đón xuân vui vẻ




Xuân về đất nước nở hoa
Anh em bè bạn gần xa vui vầy

Xuân về hoa bướm lượn bay,
Chim xanh đậu hót ngọn cây giữa trời.
Lững lơ lịm tựa câu mời,
Chén nâng tay rót nhấp môi chúc mừng
Vui xuân khúc hát tưng bừng
Đào mai nở thắm chúa xuân giao hòa!
Mến chúc anh xuân 2011 nhiều may mắn, sức khỏe và  hạnh phúc,,,,...(NK)


  1. (¯`•._Nhã Kỳ_.•´¯)(¯`•. Đảø Đàø Ђøa.•´¯)
    Photobucket
    Gio đông se lạnh tâm hồn
    Giang sinh đã đến bao nguồn vui tươi,
    Sáng nay em ghé anh chơi,
    Tặng anh lửa ấm cùng lời chúc vui!
    Chúc anh cùng gia đình có một ngày giáng sinh tuyệt vời ,ấm áp....và thật nhiều hạnh phúc anh nhé!


  2. Em sang thăm anh,anh có khỏe không zậy anh? Em mến chúc anh cùng gia đình giáng sinh vui vẻ,ấm áp và thật nhiều hạnh phúc anh nhé....!
    Love, Peace and Joy came down on earth on Christmas day to make you happy and cheerful. May Christmas spread cheer in your lives!
    Merry Christmas!






hanks bạn iu nhìu nha..........bạn cũng zậy nha...........Nhưng bạn chưa nói cho Kỳ bit KTS la ai do nha? hihi........









Thanks bạn nhìu nha..........G9


Chút tiếc nuối gởi lòng cùng trang giấy
Ghi đôi dòng gởi lại chốn thân yêu
Mưa tháng năm rơi vào lòng xao xuyến
Mai xa trường nghe vắng những vòng tay(NK)



  • Thank bạn nhìu nhìu nha..........(NK)
    thankYou1365B15D.gif Thank You - Friend image by thienthannho_2008


12:42 15-05-2010


**************

****  home  ****

***************. . . .    **********

*  ABOUT  minhduc_hogia   *

  ***********. . . . . ************

*************

*  Entry blog  *

*************

**************. . . . . *****************

****************

* clich để bình luận*

****************

***************** . . . *****************

****************

*   Hình ảnh  *

****************

*****************Photobucket


Wow!......thật là tuyệt.......Cám ơn bạn nhìu nha........



NK tặng bạn
Xuân về tô điểm khắp nơi nơi
Rộn rã lời ca với tiếng cười
Chúc xuân năm mới vui hạnh phúc
Mai đào đỏ thắm má thêm hồng,

Hồ hương say đắm tình dệt mộng
Gió xuân về,gợi nỗi nhớ mong
Hương xuân nhẹ bước lòng bay bổng
Tỏa ngát trời xuân những đóa hồng...



trái tim biển xanh

00:14 16-01-2011
om-goodnight1.gif


tieuthao

16:26 15-01-2011



Chúc em có một chiều cuối tuần ấm áp và hạnh phúc em nha




Ghé thăm bạn nè,chúc ngủ ngon nha.




 SOMALY tặng NK  09:15 14-01-2011

Xuân về  cùng hát khúc ca,
Đào mai nở rộ bướm hoa lượn lờ,
Vui xuân ta họa vần thơ,
Vần thương vần nhớ đêm mơ mộng lành...
Xuân về nắng ấm mây xanh
Đào mai bướm lượn ,trên cành Sơn ca
Véo von vũ khúc mượt mà
Trăng thanh gió mát tình ta với người( SML)


 Tiêu hoa tăng NK:Chị iu  ui ùi! tối ấm ngon giấc mộng đẹp nha chị.......



21:20 13-01-2011
ALBUM HOA ĐẸP
Chị iu ơi! em sang thăm chị nè.! tối ấm và ngủ thật ngon nhe chị!

Nguyen Hoang Thai sơn tăng NK 19:56 13-01-2011

Xuân về tô điểm khắp nơi nơi ( nk )&thơ em hay quá Nhã Kỳ ơi
chúc em năm mới vui vô tận&hạnh phúc, bình an  suốt cả đời ( ts )


NK tặng Hoang Từ
Cám ơn anh đã ghé thăm và chia sẻ với em.....hôm nay rảnh nên em mới trả lời tin cho anh đươc nè....mến chúc anh đầu tuần nhiều may mắn,sức khỏe và thành đạt....em mời anh uống với em tách cafe sáng.....xin mời anh!
Kiss Image 247393


  BaoNgan tặng NK: 14:50 13-01-2011

                       

            
NK tăng Bảo Ngân            

Mùa xuân may trắng bay bay,
Hòa cùng với gió hương say thắm nồng
Hạt sương lóng lánh cánh hồng,
Nắng lên ve vuốt má hồng ngất ngây.....
Mến chúc Bảo Ngân tuần mới nhiều may mắn nha!


 NK tăng ban blog:Cám ơn Van nha! chiều zui zẻ nha!
zwani.com myspace graphic comments

NK tạng bạn blog
Cám ơn lời chúc của bạn!....mến chúc bạn ngày mới nhiều may mắn zui zẻ và ngọt ngào nha!





Ban TIEU HAO tăng NK
01:02 13-01-2011




NK tăng SML
Xuân về  cùng hát khúc ca,
Đào mai nở rộ bướm hoa lượn lờ,
Vui xuân ta họa vần thơ,
Vần thương vần nhớ đêm mơ mộng lành.......


NK tăng SML
Nắng lên còn đọng hạt sương,
Vườn xuân hương tỏa chữ thương chữ chờ,
Thực hư giấc mộng đêm mơ
Lả lơi cánh bướm lời thơ ngọt ngào!
Chúc anh ngày mới nhiều may mắn zui zẻ nha anh!




NK tăng bạn
Cám ơn lời chúc của bạn.....mến chúc bạn tối ấm ngon giấc nha bạn!



Traitinbienxanh tăng NK
14:29 12-01-2011


NK tăng ban blog
Woa! đẹp wá chị cám ơn em iu của chị nhiều nha.....tối ngon giấc mộng xinh em nhé!....


BaoNgan tăng NK
Cách đây 1 phút

               
NK tăng BaoNgan
Lặng nghe như tiếng Bảo Ngân,
Lướt trong ngọn gió gọi tên Nhã Kỳ,
Xuân về Kỳ ghép vần thi,
Gọi mây đùa gió ôm ghì Bảo Ngân....hihihi


NK tăng bạn Blog
Cám ơn em nhiều nha....tối vui và ngon giấc mộn xinh em nhé!


Blog NK


Hoahong ban mai tăng NK 07:21 30-06-2010

          Ngày mới vui vẻ hạnh phúc Kỳ ơi

                        
 Anhdepblog.com



Bạn Somalytang NK





Ban VanAnh tangNK

08:42 27-06-2010

Chúc em một ngày chủ nhật thú vị và tràn đầy hạnh phúc em nhé!


Ban Bien xanh tăng lăng hoa choNK


Chiều zui zẻ  tặng cho chị nè

Photobucket




 
Entry NK



Ban Somali tăng NK

somali_tonyki

10:22 16-01-2011
Xuân về an phúc đến muôn nhà
Xuân khoe áo mới với ngàn hoa
Xuân về cây lá vươn sức sống
Xuân về Mai trổ ngát hương Hồng

Xuân về xin chúc nhiều lộc bổng
Xuân về xin chúc ai đẹp xinh
Xuân vui đôi má thêm bầu bỉnh
Xuân tình Đào thắm nắng bình minh,,,

SOMALI

Ban VanAnh tăng NK Chúc em có một chiều cuối tuần ấm áp và hạnh phúc em nha



Hinh ảnh bài  Hypynewyear Xuân Tân mão (NK)
Đăng ngày: 11:19 22-01-2011
Thư mục: Tổng hợp
 
 
Mừng xuân xin chúc mọi người,
Vui xuân xin chúc cho đời bình an.
Ai ai củng có bạc vàng,
Muốn chi có nấy bạc tiền đầy kho
Mọi người ai cũng ấm no
Vui xuân ai nấy hét hò reo vang
Thành tâm xin chúc xuân sang
Khắp trên thế giới địa đàng an vui.
Hòa bình ở khắp nơi nơi,
 
Chiến tranh kết thúc cho đời bình yên.
Đời đời hạnh phúc triền miên,
Đón xuân xin chúc bạn hiền an khang.
Tương lai tất cả huy hoàng
Mọi người ai nấy vinh quang trong đời.
Để vui mà sống ai ơi,
Vợ con cha mẹ nói cười hân hoan
Chúc cho tất cả bạn vàng,
Ai ai cũng đẹp cũng sang cũng giàu.
Xuân về tết đến vài câu
Mừng mùa xuân mới biết bao thanh nhàn.
Gia đình hạnh phúc bình an
Vui xuân ai nấy an khang phước lành!


 Bạn NK tặng: Video Clip ngẫu hứng




Đăng ngày: 15:13 21-01-2011
Thư mục: Thủ-thuật
Sau khi làm ra các file Flash và chia sẻ với các bạn thì có nhiều người cũng muốn mình giúp đỡ làm cho người ta một file flash bằng chính hình ảnh của họ Và hình ảnh phía dưới đây là của một người bạn blog gởi đến cho mình
Sau khi có tấm hình này, mình đã thao tác bằng các phần mềm hổ trợ cộng thêm kiến thức, thủ thuật máy tính và mình đã làm thành file FLash cụ thể như sau:
 
Bạn nào thích Flash này thì copy đoạn code phía dưới và dán vào modun tự tạo nhé:
<embed type="application/x-shockwave-flash" AllowScriptAccess='never'  src=http://i702.photobucket.com/albums/ww28/hatim86uyennhi/hatimloading.swf?link=http://users4.jabry.com/blogab/dataab/1122.swf?go=Soạn nội dung tại đây bằng Tiếng việt có dấu để người thân hiểu được những gì bạn muốn gởi gắm...&fake=http://vn.360plus.yahoo.com/anhbinh2010 wmode="transparent" width="100%" height="550">

Bạn NK tăng


Ban VAN ANH chúc NK:
Chúc em ngày chủ nhật vui vẻ thoải mái nhé! Hôm khác chị sang chúc Tết  ...hihi



Blog KIM PHUONG  ban  NK
01:37 20-01-2011
Thư mục: Tổng hợp
{#201012311508056690.gif}
Mừng năm mới KP xin chúc mọi người những lời chúc thân thương nhất,chúc blog chúng ta ngày thêm thân .HAPPY NEW YEAR.

Kimphuong bạn NK
HAPPY NEW YEAR ,•*¤
Blog Kimphuong


 Blog Kim phuong



Blog Kim phuong


CUNG kính mời nhau chén rượu nồng
CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong
TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ
XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng
VẠN chuyện lo toan thay đổi hết
SỰ gì bế tắc thảy hanh thông
NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn
Ý nguyện trọn đời đẹp ước mong


 Blog Phu dung tim
Sang thăm em gái yêu nè,chúc mừng năm mới với bao điều tốt lành em nhé,năm mới thắng lợi mới há..........


Blog MaithuyLe
ngay chu nhat vui nhe ban,rat vui MTL duoc lam quen voi kimphuong
 Anhdepblog.com

Blog Huong Trà
HT sang thăm Phương nè  . Mến chúc bạn ngày Chủ nhật nhiều niềm vui và hạnh phúc với những yêu thương nhé KP

                         

123tagged.Com

Blog Kim Phuong
rất vui khi bạn ghé thăm,ngày nghĩ vui vẻ hén. Dqm7-16r-1

Blog Kim phuong
Cám ơn anh Thiên Tình Ca ghé thăm và chúc tết.chúc anh năm mới đạt nhiều thắng lợi.



Blog Kim phuong
Buổi tối ấm áp,ngủ ngon em nhé!


Blog Anleghina Nguyen
Chúc bạn chủ nhật vui vẻ và năm mới thật nhiều may mắn ,hạnh phúc tràn đầy niềm vui và phát tài rất vui làm quen với bạn hihihihi



Kim phuong tăng ban blog
Cam on em ghe tham.buoi sang vui ve em nha.Good Morning

Kim phuong tăng ban blog
Cam on em ghe tham.buoi sang vui ve em nha.
hi em,buổi chiều ấm áp em nhé.



Ban Thien than nhỏ tăng ban blog
09:30 19-01-2011
 Anhdepblog.com
Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua.
Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà.
Vài lời cung chúc tân niên mới.
Vạn sự an khang vạn sự lành- Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều.
Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu.
Gia đình hạnh phúc bè bạn quý.
Thanh thản vui chơi mọi buổi chiều.- Đầu xuân năm mới chúc BÌNH AN,
Chúc luôn TUỔI TRẺ chúc AN KHANG.
Chúc sang năm mới nhiều TÀI LỘC,
Công thành danh toại chúc VINH QUANG..


Kim phuong tăng ban blog
22:55 18-01-2011
Chị ngủ được 1 giấc rồi nè,nhớ ba mẹ rồi phải không?chị cũng sống xa quê ,tết này không về thăm mẹ được chỉ gọi dt về thôi.chúc em ngủ ngon nhé!


Kim phuong tăng bạn Blog
18:22 18-01-2011
buổi tối an lành bạn nhé!


Kimphuong tặng ban Blog
-01-2011

Lolem nho tặng banBlog

07:34 08-01-2011
chạy cái vù wa chúc kim phượng cuối tuần vui thật vui nè..

Ban Trai tim bien xanh tăng bạn Blog

xanh

17:19 07-01-2011


NguNguyen hoang thai son tăng banBlog
9 07-01-2011


Ban Somali tăng bạn Blog

tonyki

10:05 05-01-2011

Ngày mới tràn đầy niềm vui,ấm áp và hp thật nhiều em nhe!

Ban Somali tăng ban Blog

anh ghé thăm em nè,chiều vui,ấm áp và hp nhiều em nhé!

Cac bạn Blog tăng nhau
Dqm7-16r-1
Thiên Tình Ca

Thiên Tình Ca

18:09 22-01-2011
LỜI CHÚC ĐẦU NĂM


Ngày xuân   mới   nhà   nhà    ắp    tiếng   cười
Rủ     nhau   giao   thừa   hái    lộc    thật    tươi
Tặng bao   đỏ   trẻ   thơ   nhoẽn   miệng   cười
Vang khúc mừng  xuân  khuôn  trẻ  thật  tươi
Trong  gió   sớm  nàng   Mai   mím   môi   cười
Ánh    dương   lên    ả    Đào   quá   xinh   tươi
Chúc   người   người  cả  năm  trọn  nụ  cười
Chúc quê hương ngày càng được xinh tươi

Ban Phu Dung tăng Kim Phuong
11:33 23-01-2011 Sang thăm em gái yêu nè,chúc mừng năm mới với bao điều tốt lành em nhé,năm mới thắng lợi mới há..........


Hoangketoan tặngNK 
Tình này kí kết trăm năm
Không phai vẻ mặn,dẫu rằng cách xa
Mai đây về sống chung nhà
Em là công chúa thực là đẹp xinh! YVN
Anh vùng gió lộng đa tình,
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời.
Gio mưa truyền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn!NK


NK tăng ban
i love you sweetheart
NK tăng bạn

Woa! đẹp wá....cám ơn anh nha....mến chúc anh chiều zui zẻ...tối ngon giấc nồng say nha......

NK tăng ban bè
chúc cho hai bạn trẻ..trăm năm hạnh phúc.....

Ban Kim phuong tăng NK
Good Night Glitter Graphic Comments | GraphicsGrotto.com

NK tăng bạn
Good Night Glitter Graphic Comments | GraphicsGrotto.com

Blog Nguyen Anh Binh


Ban Thien than nhỏ gửi tặng anh Nguyen Anh Binh
anh ui con trai có khi nào xài tên là thiên thần nhỏ không ạ. Với lại bộ nhìn cách bài trí blog nhìn em giống người thuộc giới tính thứ 3 lắm hả anh.
.
 Anhdepblog.com

Blog ger Nguyen Anh Binh tăng bạn
20:05 18-01-2011


Blog ger Nguyen Anh Binh tăng ban
 

Ninh Blog tăng Nguyen Anh Binh

Ninh'blog

21:28 17-01-2011
Tên:  Happy New Year61.gif















Xem: 102















KT:  103,0 KB

Sắp tết rồi em ui!


Thuy Tien tăng Ng Anh Binh
Cảm ơn bạn đã ghé thăm TT nhé!
have a beautiful monday



Blog Anh Bình
hãy ghé vào blog của mình để cảm ơn nhé! 

Ban Miss Anh Dung tăng ban blog Anh Binh
tks anh binh nhe!1 ngay zuj ze nak.


Ban Bao Ngan tăng NK
                                               


Ban Tuan tăng NK
13:18 24-01-2011

Photobucket



NK tăng tôi ( bài Hapynewyear...chúc mưng Tan Mão 2011 )
Cám ơn anh đã sang thăm và họa thơ chia sẻ cùng em.....em rất vui....vì những lời chúc tuyệt vời và những dòng thơ họa của anh...mến chúc anh tối ấm áp, hạnh phúc và ngủ thật ngon anh nhé!
Xuân gọi nắng lên vị đậm đà
Chim chóc ca vang lời gọi bạn
Cỏ cây lặng lẽ kết đơm hoa,
Mừng xuân đất nước rạng vang ca


NK tăng ban Yeuvannghe
Xuân sang mê đắm tình xuân,
Con tim rạo rực chấp vần thơ yêu.
Hoàng hôn gợi nhớ mỗi chiều,
Bướm hoa dệt mộng liêu xiêu cỏi lòng
Chúc anh ngon giấc mơ hồng,
Ấm êm hạnh phúc mộng lòng ngất ngây!


Minh Huyen tăng NK
Chúc bạn ngày chủ nhật thật tươi hồng nhé!



Van Anh tăng NK
Chúc em ngày chủ nhật vui vẻ thoải mái nhé! Hôm khác chị sang chúc Tết  ...hihi


Ban KIM Phuong tang NK
Năm mới hạnh phúc bạn nhé.



NK tặng ban Blog
Trà này Kỳ ướp từ hoa,
Nước xanh ngọt mát hương hoa nồng nàn!


NK tăng ban Blog YVN
Tình này kí kết trăm năm
Không phai vẻ mặn,dẫu rằng cách xa
Mai đây về sống chung nhà
Em là công chúa thực là đẹp xinh! YVN
Anh vùng gió lộng đa tình,
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời.
Gio mưa truyền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn!NK


NK tăng bạn Blog
Lâu quá mới thấy Lão gia ghé em đó xin chúc mừng lão gia......song hỷ lâm môn....năm mới chúc lão gia nhiều sức khỏe gia dình ấm áp và hạnh phúc...chúc cho hai bạn trẻ..trăm năm hạnh phúc.....



THien than nho tăng NK
20:19 19-01-2011
 Anhdepblog.com



Nguyen Anh Binh tăng NK
21:00 17-01-2011


SAODEM tăng NK
ÔI CON CHIM BÉ NHỎ CỦA ANH


NK tăng ban Blog SAODEM
Sao đêm của em....hihi..tối ấm và ngủ thật ngon nha anh  sao đêm


KIM PHUONG tăng NK
chúc ngủ ngon nha.

TRAI TIM BIEN XANH tặng NK
21:20 13-01-2011
ALBUM HOA ĐẸP



 Nguyen hoang thai son tang NK
19:56 13-01-2011


NK tăng ban Blog
Hạt sương lóng lánh cánh hồng,
Nắng lên ve vuốt má hồng ngất ngây.....
Mến chúc Bảo Ngân tuần mới nhiều may mắn nha!


NK tăng bạn
Xuân về  cùng hát khúc ca,
Đào mai nở rộ bướm hoa lượn lờ,
Vui xuân ta họa vần thơ,
Vần thương vần nhớ đêm mơ mộng lành.......


NK dung phân đoạn trong Blog



Hai câu thơ trong Blog  Một thoáng vào xuân của NK
Hương hoa ngây ngất trùng phùng
Bướm vờn theo gió giọt sương thầm thì!


SML tăng NK
Ngắm nhìn ánh mắt đôi môi Lặng trong giây phút nghẹn lời đắm say. SML
Photobucket

NK tăng ban
Chúc xuân ta gởi mấy lời,
Mừng xuân tân mão sáng ngời khúc ca.
Năm Mới lộc thắm nở hoa
Mai đào rực đỏ nhà nhà ấm no!


Ban SML tăng NK
Chiều vui ,ấm áp ,hp em nhé!
funscrape.com

Bạn Traitim bien xanh tăng NK
08:36 09-01-2011


NK tang ban
Xuân về mai nở thắm cành,
Rạng ngời câu chúc duyên lành kết se!

Quang Minh tăng NK

QuangMinh

11:08 07-01-2011


Ban qua ot nho tăng NK
10:46 07-01-2011


Hinh hoa ngăn cách cac đoan blog NK
                                               



NK tang ban
Anh ơi! năm cũ đã qua!,
Chúc cho năm mới nhà nhà ấm no!



Trai tim bien xanh tang NK
23:47 05-01-2011 Image
NK tang ban
tối zui và ngon giấc mộng xinh em nhé!

Blog chung luu

Chuongluu's Blog


Ban ..tang Thu Diep
08:38 10-01-2011
Ngày đầu tuần vui vẻ nhé Thu Điệp.


Ban blog chúc nhau
7:44 01-01-2011

NK tăng ban blog
Quê mình ở Đà Lạt.........Cám ơn bạn đã ghé thăm........
Upload Photos View Photos Flower Pics

NK tăng ban blog
đầu tuần zui zẻ mọi việc thuận lợi anh nhé.............


NK tăng ban
Cám ơn bài thơ anh tặng cho em nha

Ban blog tăng NK
Lòng buồn ghé đến Cuội chơi
Coi như xả tress, xả hơi… ấy mà

Ban NINHBINH tăng NK
Những ngày nghỉ vui vẻ bạn nhé!
Flower Images View Photos Flower Pics

Thien Ly Huong tăng NK
11:27 28-04-2010

NK tăng ban Ni na
cám ơn anh luôn..........


Thanh ngang blog NK



Thơ và Hoa NK tăng ban SML
Tình ai em mãi vấn vương,
Lửa hồng còn đó niềm thương dạt dào
Ươc mong tình mãi ngọt ngào,
Như hoa và bướm mặn nồng đắm say
Ngày xuân hoa bướm ngất ngây,
Tình xuân mê đắm trong tay rạng ngời,
ƯỚC nguyện tình mãi trọn đời
Tơ duyên kết mối ngời ngời sắc hương!
123tagged.Com
Ban Enka tăng NK
Giáng Sinh vui vẻ !!! Christmas Myspace Comments

Somaly Tony tăng NK
08:37 25-12-2010


NK tăng ban
chủ nhật thật zui zẻ thật thoải mái anh nhé!


Ban NK tăng
MẾN CHÚC EM CÙNG GIA ĐÌNH GIÁNG SINH VUI VẺ  AN LÀNH.

 Anhdepblog.com

Ban Thanh Hai tăng NK
23:30 24-12-2010
 
Giáng sinh an lành hạnh phúc

Ban Thanh Hai tăng NK
funscrape.com

Trai tim bien xanh tăng NK
17:26 24-12-2010 Chị iu ơi! em đem bánh qua mời chị ăn REFLECTIONS cùng những đóa hoa hồng mà chị thích nữa nè chị!
123tagged.Com

Ban Somaly tăng NK dip NOEL
chúa ban nhiều hồng ân đến với em và gđ em nha!
Photo0106.jpg
funscrape.com


NK tăng ban dip Noel
Chúc anh ấm áp mãi luôn,
Gia đình hạnh phúc suối nguồn láng lai!

NK tăng bạn dịp noel
Em cám ơn anh....chúc anh giáng sinh vui và thật nhiều hạnh phúc!



Ban tăng NK noel
Thêm ổ bánh để tối mai ăn lễ nè chị....


Ban tặng NK
chúc chị Nhã Kỳ  giáng sinh an lành , lời hẹn của 2 chị em mình sắp gần hết năm rùi chị ạ cay_noel1.jpg (436×600)

Ban Yeuvannghe tăng NK Noel
  Ho ho....hooooo!

Ba Somaly tăng NL Noel
Chúc em cùng gia đình vui vẻ thật nhiều trong mùa giáng sinh bên Chúa hài đồng và tràn ngập muôn vàn hồng ân  cùa Thiên Chúa!
 Anhdepblog.com

NK tăng ban
Đây rồi duyên phận lỡ làng,
Em sang bến khác chẳng màng chi anh!
Còn chi một mối tình xanh
Lỡ duyên phận bạc thôi đành xa nhau
Đây rồi còn lại nổi đau,
Một mình tiếc nuối tình sầu mang theo!


NK tăng ban dip giáng sinh
Tuyệt vời ngày lễ giáng sinh,
Giang trần xuống thế trong bình an xưa!
Mến chúc anh và gia đình có  đêm giáng sinh tuyệt diệu,ngày mới nhiều may mắn anh nhé!



Blog Thua Nguyen bài Mừng xuân mới
Xuân Tân Mão về cảnh vật xinh tươi chúc thân hừu 365 ngày vui khỏe
Tết truyền thống đến người người hạnh phúc mừng năm mới vạn sự an khang
 

  Mừng Tết Tân Mão lộc biếc mai vàng an lành hạnh phúc
Chào Xuân 2011 đời vui người khỏe thành đạt an khang
 

Tiền phong Online những khoảnh khắc ấn tượng nhất của bạn nhé!  

 Tiền phong-chọn hoa giả như một giải pháp tiết kiệm tài chính.
Bài và ảnh Minh Phương
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bộ sưu tập áo dài có ý tưởng chủ đạo là hoa sen.
áo dài tôn vinh hoa sen, sử dụng hoạ tiết hoa sen.


Áo dài họa tiết Trung Hoa


Áo dài họa tiết Trung Hoa
Áo dài APEC
Họa tiết Nhật Bản


Việt Anh

Ban Blog tăng NK

   Ngày mới vui vẻ hạnh phúc Kỳ ơi


                        
 Anhdepblog.com
Ban Van Anh tăng NK

:42 27-06-2010

Chúc em một ngày chủ nhật thú vị và tràn đầy hạnh phúc em nhé!



Bien xanh tăng NK
Chiều zui zẻ chị nhé!em tặng cho chị nè.....

Photobucket

Trai tim bien xanh tăng NK
14:29 12-01-2011

NK tăng bạn
 Woa! đẹp wá chị cám ơn em iu của chị nhiều nha.....tối ngon giấc mộng xinh em nhé!....

Bao Ngan tặng NK
Cách đây 1 phút


NK tang ban Bao Ngan
Xuân về Kỳ ghép vần thi,
Gọi mây đùa gió ôm ghì Bảo Ngân....hihihi



NK tang ban
Xuân về  cùng hát khúc ca,
Đào mai nở rộ bướm hoa lượn lờ,
Vui xuân ta họa vần thơ,
Vần thương vần nhớ đêm mơ mộng lành.......

NK tang ban


Cap tinh nhan trong khung anh và anh hao quang 
17:59 11-01-2011

NK tang bạn
Sắc xuân tô thắm bên đồi
Hương xuân phản phất bên trời yêu thương!!!!SML
Chiều buông ĐàLạt mù sương,
Đồi thông sừng sửng còn vương chút tình.
Hồ hương lặng lẽ một mình.
Vi vu cùng gió gởi tình phương xa........NK


Hoang ke toan tặng NK
chúc em năm mới ấm áp yêu thươngfunscrape.com

Nha Ky tang ban
Xuân về nắng ấm mây xanh,
Hoa thơm bướm lượn trên cành sơn ca
Véo von khúc hát mượt mà,
Ngàn hoa nở thắm như là tình anh!
Photobucket

Nguyen hoang Thai Son tang NK
19:56 13-01-2011


Bai Đà Lat tôi yêu của NK
Đăng ngày: 16:00 10-07-2010
Thư mục: Tổng hợp

Quê tôi có những đồi thông xanh
Thấp thoáng sương bay thoảng gió lành
Có những mặt hồ trong lấp lánh
Bên những nương bằng ngát bóng trăng.



Chào mừng bạn đến với quê tôi
Đà Lạt mộng mơ, rất tuyệt vời
Người đến kẻ đi lòng luôn nhớ
Một nơi xứ lạnh rất nên thơ!


Đi lên vách núi mây trắng phơ
Qua bao đèo cao đẹp sững sờ
Non xanh hùng vĩ như sao sớm
Nhẹ nhàng man mát ánh trăng mơ.
Thung lũng quê tôi đẹp rạng ngời
Có đồi xanh phủ khắp nơi nơi
Suối xa theo gió nghe vời vợi
Tô điểm hương hoa như đón mời.
Thương lắm ai ơi, gió xa khơi
Thổi dậy hồ xưa in bóng trời
Xuân Hương nghìn năm còn chờ đợi
Tình yêu non nước còn chưa vơi.
Quê hương tôi có Hồ Than Thở
Có đồi Hai Mộ nắng nên thơ

Cuộc tình ai ơi còn dang dở
Nỗi buồn muôn thưở có ai hay 
Thác nước quê tôi đẹp tuyệt vời
Cam Ly tha thiết, Preen trong xanh
Tan-la hùng vĩ như mây trắng
Hang Cọp lạ kỳ, ai biết chăng?
Dấu vết thời gian còn in bóng 
Trên đền tháp cổ với thông xanh
Tháp chuông Đại Học còn  cổ kính
 Tháp Bảo Đại vẫn lưu dấu xưa.
Ai ơi chùa xưa thấm đượm tình
Linh Sơn thanh thoát giữa đồi linh
Chuông vắng ngân lên giữa mây núi
An ủi lòng ai buồn sẽ nguôi.
Thanh thoát xa xa chốn trời Thiền
Trúc Lâm tiên cảnh đẹp vô biên
Linh Quang nhịp mõ, người về thiện
Tâm linh một cõi giữa rừng thiêng.
Giáo đường xa xa cao muôn niên
Con Gà xưa kia thấy được liền
Đô-men ngày ngày người đến viếng
Xanh xanh ấm áp giữa tây nguyên.
Đà Lạt đôi khi rất diệu hiền
Có khi huyền bí, người phải kiêng
Nhà ma thanh vắng ai chẳng sợ
Mã Thánh về đêm ai dám mơ…
Đà Lạt hoàng hôn đẹp ngẩn ngơ
Lãng mạn, cô đơn lắm hững hờ
Ai nhìn cũng thấy lòng nhơ nhớ
Hình bóng ai kia, buồn vu vơ.
Mặt trời khuất sau rặng núi mờ
Bi-ang chiều xuống mây trắng phơ
Chuyện tình xưa kia còn than thở
Hai đỉnh núi ấy còn bơ vơ.
Đà Lạt lắm lúc rất mộng mơ
Bởi làn sương đêm lúc lững lờ
Hoàng hôn chiều xuống lòng yên lắng
Xa xa đỉnh núi khuất trăng thanh.
Đà Lạt về đêm lạnh rất hanh
Áo lạnh, nón len, vớ, khăn xanh
Ai ơi nao nức đi lên phố
Đừng lặng ngồi yên chốn đơn cô.
Có ai nhắm nháp ly sữa nóng
Ấm lòng ruột gan, thích lắm không
Có ai quay về nơi xum họp
Dưới một mái nhà ấm tình trong.
Đà Lạt làm tôi yêu và mong
Yêu sự bình yên trong tấm lòng
Yêu gia đình tôi còn trông ngóng
Yêu thiên nhiên này, đất nước tôi.
Mong sao con người bớt chơi vơi
Lận đận tình duyên, khổ ai ơi
Xin hãy quay về tình thương lớn
Yêu nước, yêu cây, yêu sương mờ. 
Đà Lạt làm tôi yêu trẻ thơ
Tiếng hát em tôi đẹp không ngờ
Quay lại nhìn người bằng đôi mắt
Lạnh lắm nên xin đừng hững hờ!
Giữa một dòng đời lắm bơ vơ
Quê hương nơi đó là bến bờ
Cội nguồn ngày xưa còn nhắc nhở
Ai đã ra đi biết nhớ về. 
Bạn ơi! Đà Lạt đẹp sơn khê
Đã đến 1 lần, lòng chẳng chê
Mang sự bình yên, lòng yêu mến
Đến với thiên nhiên khắp mọi miền.

Sưu tầm và sáng tác
0aa4fee5.gif picture by Dnguyennl




Somali hoa lại thơ NK
07:14 06-07-2010
Đừng hỏi vì sao  nhé anh!.....
Hãy hỏi mặt trời vì sao tỏa nắng
Hãy hỏi mặt trăng sao khi khuyết khi tròn
Đêm màu đen và ngày màu trắng
Đừng hỏi vì sao nữa nha anh!
Hãy hỏi biển tại sao có sóng
Sóng xô bờ sóng lại cuốn ra khơi
Và cứ thế thơ tình luôn bất diệt.......
NHÃ KỲ
------------------
Anh sẽ không hỏi vì anh đã biết.
Ánh mặt trời sáng tỏa lúc bình minh
Trăng chưa đủ tuổi nên trăng còn khuyết
Mười sáu trăng tròn ,thi sĩ mới yêu
Hoàng hôn xuống ánh dương tàn đi ngủ
Là màn đêm buông xuống khắp dương gian
Mặt trời thức là ngày nên trắng sáng
Sóng nô đùa bởi chàng gió quấy biển xanh
Cho bờ cát ngây ngô nhìn con sóng
Thế là tình...bờ nhớ lúc sóng xa./.

 Bien xanh tặng NK
Chị ơi! cuối tuần zui zẻ thoải mái nha chị......

Van Anh tang NK
em một tối thứ hai êm đềm, hạnh phúc và ngủ thật ngon em nhé!
Lục Binh Tim tăng NK
Tuần mới thuận lợi trong công việc, nhiều sức khỏe và niềm vui chị nhé!!!

Ban SOMALI binh thơ NK
11:06 03-07-2010
Hoàng hôn Đà Lạt thật mộng mơ
Sương mờ trong cảnh thật nên thơ
Trăng mờ đắm đuối làn sương nhạt
Như đón từ xa một ý thơ
Hàng thông thấp thoáng như đang ngủ
Trong trăng cành lá tựa như sao
Hư hư thực thực sao phân biệt
Một cảnh trời đêm nhuốm màu trăng
Đà Lạt tình thơ thật tuyệt vời./.
-----------Nhã Kỳ---------
----------
Sương mù lan tỏa vùng đất mới
Một thoáng đêm về bao ước mơ
Hư hư thực thực trong tình nhớ
Một ánh trăng vàng thật nên thơ
Bên kia thông vĩ đứng ngu ngơ
Như đón tình thơ đã lâu chờ
Vầng trăng vắt vẽo nằm thương nhớ
Sương trắng miền quê Đà Lạt ơi !
Ai đến quê em mà chẳng hỏi?
Đồi thông thương nhớ ai đang chờ
Thung lũng tình yêu nằm đâu đó
Nhã Kỳ thơ mộng cũng như thơ./.
                     Trung.

Tung Van may tương tu tăng NK

20:50 02-07-2010
06.gif

NK đáp lại bài họa trên
Bài thơ anh họa lại thật là hay.......Cám ơn anh nhìu thật là nhìu................Em ko bít họa lại sao hết.........Chỉ bít ngẫu hừng tặng lại anh 1 vài câu thơ thôi ah...........
Hoàng hôn Đà Lạt thật mộng mơ
Sương mờ trong cảnh thật nên thơ
Trăng mờ đắm đuối làn sương nhạt
Như đón từ xa một ý thơ
Hàng thông thấp thoáng như đang ngủ
Trong trăng cành lá tựa như sao
Hư hư thực thực sao phân biệt
Một cảnh trời đêm nhuốm màu trăng
Đà Lạt tình thơ thật tuyệt vời
Chúc anh những ngày cuối tuần zui zẻ, thoải mái và thật nhìu hạnh phúc bên giai đình người thân anh nhé.............

Biển xanh tăng NK
Đêm về ngon giấc chị iu nhé...........



NK tang ban sinh nhat
Kỳ wa rùi đó..........Sinh nhật zui zẻ nha...........



NK hứa tăng ảnh cho HoangtuNA qua BL bài CuốiThu
Em cám ơn anh đã ghé thăm và chia sẽ cùng em.....xin lỗi anh nha...mãi đến hôm nay em mới trả lời cho anh đươc....còn chuyên hình em đứng ở hồ xuân hương thì hiên giờ em ko có ..nhưng nếu có dịp chup em sẻ chụp một tấm ở hồ xuân hương tặng anh.....chúc anh luôn vui và hạnh phúc......

NK tăng bạn bài cuối thu
chúc anh ngày mới zui zẻ may mắn và nhiều hạnh phúc nha......
NK tang bạn
.lúc này tình cảm giữa anh với biển em gái em ra sao rồi......anh mà ăn hiếp nó coi chừng em đó nha....em xúi biển ly dị với anh luôn đó...lúcđó đừng có mà ngồi khóc ko ai dỗ đâu đó nha
Trai tim biển xanh tăng NK
Em ghé thăm chị... em chúc chị đầu tuần may mắn mọi viêc thuận lợi nha chị!


NK tang ban
Hoa hồng đẹp lắm....chị cám ơn em nhiều nha......chiều vui em nhé.....

NK tặng bạn ly cà phê sang
mời anh cùng uống với em tách cafe sáng  cho tỉnh táo đón chào ngày mới nha anh! Kiss Image 247393


Van so tang NK
mời anh cùng uống với em tách cafe sáng  cho tỉnh táo đón chào ngày mới nha anh!
Kiss Image 247393

Van So tặng NK
cuộc sống nhé .


Trai tim biern xanh tang NK
Em ghé thăm chị! chúc chị tối vui ấm áp và ngủ thật ngon nha chị!


Blog của Trai tim bien xanh- Bìa Xuan về
Đăng ngày: 15:08 13-01-2011
Thư mục: Tổng hợp


Hinh trên blog tai tim bien xanh-Xuan về
ấm nồng hương xuân...


Trai tim bien xanh

hinh tren blog " Mộng mơ "tim biên xanh


Blog Biển xanh bài Mười thuong
Chuyên môn cúp tiết mà hiền đấy ư.......


Trai tim bien xanh tăng ban

 good night.........



NK tăng Bien Xanh
Tối cuối tuần zui zẻ ngủ ngon nha em....


Bien xanh tang ban
hưa gì đã chạy về rồi hả! Good night!


Trái tim biển xanh tặng bạn blog
23:49 03-02-2011
Em cám ơn anh! em chúc anh và gia đình năm mới vạn sự như ý dồi dào sức khỏe!


Trai tim bien xanh tăng ban blog
chúc bạn ngủ ngon ha.....

Kim phuong tặng ban Thủ ( trái tim bien xanh)
chúc em hưởng một mùa xuân như ý.


Bạn Lisane tăng Thủ ( trái tm biển xanh)
chuẩn bị Tết đến đâu rùi bạn




Sang thăm anhbinh nè...Hằng chúc anhbinh luôn vui vẻ, an lành và hạnh phúc...!!!


Hoa đồng tặng bạn
21:35 26-01-2011
Photobucket
Hỷ sả Từ bi theo Phật dạy
Thân tâm thường lạc khỏe nhàn ru
Dại gì cố chấp mà đau khổ
Xóa bỏ dứt tan nhưng muộn phiền.


 Thiên thần nhỏ tặng ban blog
09:55 17-01-2011
 Anhdepblog.com
Cung kính mời nhau chén rượu nồng.
Chúc mừng năm đến, tiễn năm xong.
Tân niên phúc lộc khơi vừa dạ.
Xuân đến tài danh khởi thỏa lòng.
Vạn chuyện lo toan thay đổi hết.
Sự gì bế tắt thảy hanh thông.
Như anh, như chị, bằng bè bạn.             
Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong.
CUNG CHÚC TÂN XUÂN VẠN SỰ NHƯ Ý!



cũng chúc anh...một cái tết vui thật vui và nhiều may mắn!

tối ấm áp zz~~ bạn hen!
 Anhdepblog.com



Kim phiong tăng bạn Thủy
Happy new year


NK tăng bạn Trai tim bien xanh(Thủy)
18:42 18-01-2011


Trai tim biển xanh tặng bạn
Em cám ơn anh! luôn vui và hạnh phúc nhe anh!


14:13 18-01-2011
Thủy cám ơn lời chúc của Hoa nhe! Thủy cũng chúc Hoa giống vậy nhe!
thanks shoes

9:45 11-01-2011


Bảo Ngân tăng bạn Thủy

                               


Bảo ngân tặng ban Thủy
7-01-2011


Nguyen tăng Thủy
LAM QUEN VOI BAN HIHIHI .




NK tặng bạn Thủy
21:57 06-01-2011

SML tăng Thủy
ngủ ngon mơ nhiều mộng đẹp em nhé!

SML tăng Thủy
10:04 06-01-2011


NK tăng bạn Thủy
14:54 05-01-2011


SML tăng Tủy
9:54 05-01-2011


NK tăng Thủy
chúc em zui thật zui trong ngày này em nhé!


Trai tim bien xanh ( Thủy ) tặng NK
chúc chị luôn vui và xinh đẹp mãi mãi
Flowers

Chú cuội bạn Thủy
                    



SML tăng bạn Thủy
08:51 20-10-2010


img_12_1170_1_inday134

img_12_1170_1_inday134
http://gi122.photobucket.com/groups/o279/PDWSKSWSBD/2813142252_1.gif

SMLtang ban Thủy
07:57 18-10-2010 http://gi122.photobucket.com/groups/o279/PDWSKSWSBD/a26-1.gif



vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp!
rose Flowers



09:33 17-10-2010


Tra My tăng bạn Thủy
ngu ngon và mơ nhiều mộng đẹp nhen




SML tăng Thủy





NK tăng Thủy
00:57 15-10-2010 http://gi122.photobucket.com/groups/o279/PDWSKSWSBD/gul8-1.gif

 Tieu thao tăng Thủy
.Xem phim rồi ngủ ngon nha...............  blogTrangHa

NK tăng Thủy
Chúc em cuối tuần zui zẻ, thoải mái, hạnh phúc bên gia đình người thân em nhé.........


Tieu giao tăng THủy
em ghé thăm và chúc chị ngủ ngon nàh...........



4:29 23-10-2010
Thư mục: Tổng hợp





 Trai tim biển xanh tăng bạn
chúc bạn đầu tuần vui vẻ nhe!


19:36 07-11-2010

Tieu thao tăng ban Thủy
12:29 06-11-2010



Tuong Van tăng bạn Thủy
10:27 06-11-2010


NK tăng Thuiyr
09:02 06-11-2010
Cuối tuần zui zẻ thoải mái nha em.....



SML tăng Thủy
6:17 06-11-2010



SML tăng Thủy






Tieu Thao tăng Thủy
ko có ghẻ chị nhoa....hehehe
856da824ec5d72cdc1c4198ff40f68f6_web

 hạnh phúc em nhé!

THủy tăng bạn
chúc anh ngon giấc với nhiều giấc mơ đẹp nha!



NK tăng bạn
chúc em ngon giấcvới nhiều giấc mơ đẹp nha em.....
passion of farewell

Bạn Thủy tăng bạn
tem bạc cho anh...



Tieu Thao tăng thủy
Chiều cuối tuần zui zẻ nha chị..........


Thủy tăng bạn
6:20 23-10-2010



Ban Kim Phuong tăng NK
Chúc bạn có một mùa xuân như ý.


NK tặng bạn




NK tăng bạn
Xuân về vui đón thần tài,
Nhà nhà no đủ tiền xài thỏa thê!
Xuân sang én lượn bay về,
Hoa tươi sắc thắm đê mê lòng người
Xuân về chúc khắp muôn nơi
Mừng xuân tân mão đời đời ấm no!




NK tặng bạn
mến chúc anh những ngày cuối năm vui và nhiều may mắn.....


Bao Ngan tạng NK
8:01 27-01-2011
                            


NK tăng bạn
em mến chúc anh những ngày cuối năm zui zẻ và nhiều may mắn nha anh! 13.gif picture by hoamimosa10


NK tạng bạn
Nắng xuân hé nụ môi cười,
Vườn xuân ai hát như lời gió mây.
Xuân về hoa bướm lượn bay,
Chúc nhau hạnh phúc trong tay thắm tình!



NK tạng ban
Xuân về giọt nắng chơi vơi
Mây vờn theo gió bên trời ngất ngây!


NK tặng bạn
07:51 26-01-2011





NK tặng bạn
chúc Van một năm con mèo tình tiền như ý nhé!


Van Anh tang NK
hạnh phúc em nha


  ban tạng NK
21:20 13-01-2011
ALBUM HOA ĐẸP


NK tặng bạn
Xuân về nắng ấm mây xanh,
Hoa thơm bướm lượn trên cành sơn ca
Véo von khúc hát mượt mà,
Ngàn hoa nở thắm như là tình anh!
Photobucket

NK tăng bạn
Chiều buông ĐàLạt mù sương,
Đồi thông sừng sửng còn vương chút tình.
Hồ hương lặng lẽ một mình.
Vi vu cùng gió gởi tình phương xa........NK



Hoang ke toan tăng NK
ấm áp yêu thươngfunscrape.com




Chúc một ngày lễ Valentine hạnh phúc và tràn đầy yêu thương!

 




Thần Cupid ( Thần Ái tình )


Hoa hồng đỏ

Trái tim

Đôi chim bồ câu

Đôi môi

Nhẫn cưới

Mặt trăng


Con rồng
 Theo người Trung Hoa, rồng là hình ảnh của sự phồn vinh, thịnh vượng. Còn trong tình yêu, nó lại là biểu hiện của sự đam mê mạnh mẽ không gì lay chuyển nổi.

Tất tay
Cách đây nhiều năm, khi một người đàn ông ngỏ lời cầu hôn với một phụ nữ, anh ta thường yêu cầu được hôn tay người đó. Bàn tay trở thành một biểu tượng của tình yêu và hôn nhân

Nơ tình yêu
 Dải nơ gồm một loạt các nút thắt và đường cong bằng vải không có đầu mà cũng không có cuối. Đó là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu. Người ta tạo ra những dải nơ từ những dải ruy băng hay vẽ chúng lên trên giấy.

Ðăng ten
Ðăng ten là một loại vải rất đẹp được tạo ra bằng cách đan những sợi chỉ mảnh với nhau.













21:07 31-08-2010
4b15e4b63464b8bb9274f82.gif picture by anhtuannguyenminh

Blog Chuong Luu









Chúc một ngày lễ Valentine hạnh phúc và tràn đầy yêu thương!
ÔI CON CHIM BÉ NHỎ CỦA ANH





Ảnh : Minh Đức
Pháo hoa rực sáng trên bầu trời TP.HCM trong đêm giao thừa. Ảnh : Hoàng Thạch Vân


khắc giao năm.
Năm nay người dân Huế được ngắm pháo hoa nghệ thuật trong vòng 15 phút đầu năm mới. Ảnh: TH.LỘC

dân Huế được ngắm pháo hoa nghệ thuật trong vòng 15 phút đầu năm mới. Ảnh: TH.LỘC
Từng dòng người dồn về quảng trường Ngọ Môn - Huế để đón giao thừa. Ảnh: TH.LỘC

giao thừa.
Cả gia đình cùng náo nức trong niềm vui dưới bầu trời pháo hoa - Ảnh: Quang Vinh


Đường phố Nha Trang người đông nghẹt người - Ảnh: Châu Tường
Người dân phố biển đổ xô ra biển chơi và chờ ngắm pháo hoa - Ảnh: Châu Tường



Vì vậy người dân phố biển đang cố chen chân tìm cho mình một chỗ đứng để được ngắm pháo hoa đẹp nhất.



Blog anh ThuaNguyen Ngày Tình yêu(Tân mão 2011 )

 Ngày lễ tình yêu, ngày mà mỗi đôi tim yêu đương lại rộn ràng và khao khát trao tặng cho nhau những điều ngọt ngào của tình yêu. Ngày Valentine (Valentine's Day, Saint Valentine's Day, còn gọi là ngày lễ tình yêu hay ngày lễ tình nhân) là ngày được đặt tên theo thánh Valentine, là ngày thế giới tôn vinh tình yêu đôi lứa, tình cảm giữa các đôi tình nhân, và bạn bè khác phái, họ bày tỏ tình yêu của mình bằng cách gửi cho nhau thiệp Valentine, hoa hồng, sô-cô-la và một số loại quà tặng đặc biệt khác có nhiều ý nghĩa . Trước đây ngày Valentine là ngày lễ chỉ ở Bắc Mỹ và Châu Âu, nhưng ngày nay nó được phổ biến ở hầu hết các quốc gia. Có rất nhiều thông tin về nguồn gốc của ngày lễ này, giả thuyết mà nhiều người chấp nhận nhất là: Valentine là một linh mục dưới thời Hoàng đế La Mã Claudius II. Lúc bấy giờ là thế kỷ thứ 3, La Mã tham gia nhiều cuộc chiến tranh đẫm máu và không được dân ủng hộ. Do gặp phải khó khăn khi kêu gọi các chàng trai trẻ gia nhập vào quân đội, Claudius II cho rằng nguyên nhân chính là đàn ông La Mã không muốn rời xa gia đình hay người yêu của họ và hôn nhân chỉ làm người đàn ông yếu mềm; do đó, Claudius II ra lệnh cấm tổ chức các đám cưới hoặc lễ đính hôn để tập trung cho các cuộc chiến. Linh mục Valentine ở thành La Mã, cùng Thánh Marius đã chống lại sắc lệnh của vị hoàng đế hùng mạnh và tiếp tục cử hành lễ cưới cho các đôi vợ chồng trẻ trong bí mật. Khi bị phát hiện, linh mục Valentine đã bị bắt và kết án tử hình bằng hình thức kéo lê và bị ném đá cho đến chết. Buổi chiều trước khi ra pháp trường, ông gửi tấm "thiệp Valentine" đầu tiên cho cô con gái của viên cai tù Asterius, người thiếu nữ mù lòa bẩm sinh đã được ông chữa lành bằng phép lạ trước đó, và ký tên "dal vostro Valentino" - from your Valentine "Đến từ Valentine của cô". Cho đến nay, các cặp tình nhân vẫn có truyền thống ký tên bằng cụm từ "From your Valentine" của ngày xưa thay vì tên mình trong các tấm thiệp Valentine. Dần dần, ngày 14 tháng 2 hàng năm đã trở thành ngày trao đổi các bức thông điệp của tình yêu và Thánh Valentine đã trở thành vị Thánh bổn mạng của những lứa đôi. Người ta kỷ niệm ngày này bằng cách gửi cho nhau những bài thơ và tặng cho nhau những món quà truyền thống là hoa hồng và sô cô la.


 
 

 
 

 
 




Baongoc99  10-02-2011








Ban doico tăng Baongoc99 ngay tinh yêu
21:18 14-02-2011



Ban don coi tăng boangoc99 ngày tình yêu
21:19 14-02-2011



Ban doncoitanng boangoc99 ngày tình yêu
21:24 14-02-2011
Thanks,
958314

Doico tang ban Baongoc99 ngày tinh yêu
21:25 14-02-2011
959522

Ngay tình yêu
 
958156

Doicojvui tăng Boangoc99 ngày tình yêu
21:23 14-02-2011
958873

Doicojvui tăng ban Baongoc99 ngày tình yêu
06:05 14-02-2011
958804958804958804

Doicojvui tăng baongoc 99 ngày tinh yêu
Chúc em một ngày hạnh phúc ngọt ngào.
959555

Trinh hai phuong tăng ban baongoc99
15:35 12-02-2011


Doicojvui tăngHai phuong
mến Chúc Hải Phượng Một ngày hạnh phúc ngọt ngào bên người yêu thương.


 Doicojvui tang ban
06:41 12-02-2011




Nguồn trích dẫn (0)

0 Bình luận

 

Lời bình :

Bạn đã chọn không chia sẻ cập nhật từ Yahoo! 360plus.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét