Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

NHA TRANG NGUỒN CẢM HỨNG THƠ - VĂN VÀ NHẠC bai blog cu sang)

NHA TRANG NGUỒN CẢM HỨNG THƠ - VĂN VÀ NHẠC

Đăng ngày: 16:05 18-04-2011
Thư mục: Tổng hợp

  NHA TRANG NGUỒN CẢM HỨNG
         THƠ - VĂN  VÀ  NHẠC


Một kỷ niệm đáng nhớ của tôi về bài thơ "Hãy đến với Nha Trang" của anh Trí Văn trong dịp anh đọc bài " Du lịch Khánh Hòa ...". Anh nói: Bài thơ viết tặng HoangtuNA, với cảm hứng sau khi xem bài giới thiệu về Du lịch Khánh Hòa của tác giả Blog; và với tình cảm của bản thân Trí Văn đã 4 lần tới Nha Trang, Khánh Hòa.

Hôm nay, tôi muốn giới thiệu bài thơ để minh chứng  " Nha Trang nguồn cảm hứng cho thơ, văn và nhạc"
                 HÃY ĐẾN VỚI NHA TRANG
Hãy đến với Nha Trang
Như đến mối tình đầu
Xứ Trầm Hương lãng mạn
Đất Khánh Hòa bao dung
Hãy đến với Nha Trang
Khi Mặt Trời mới mọc
Đứng trên Hòn Ngọc Việt
Ngắm Biển Đông căng tràn
Hãy đến với Nha Trang
Khi Mặt Trời sắp lặn
Tháp Bà xòe tia nắng
Nâng Cánh Diều vào đêm...
Ta đến với Nha Trang
Tìm nhau nơi Đại Lãnh
Hẹn nhau bên Suối Tiên
Thương nhau Mùa Chim Yến
Nha Trang, tình lưu luyến
Gặp nhau, rồi hẹn hò
Để lần sau lại tới
Tìm nhau ... Con Sẻ Tre...
           Hà Nội, tháng 3 năm 2011
                                 Trí Văn
Bạn Nhã Kỳ khi đọc bài viết " Du lịch Khánh Hòa..." cũng để lại mấy vần thơ xúc động và tình cảm đối với Nha Trang:
Khánh hòa là xứ trầm hương,
Để thương để nhớ tơ vương vào lòng.
Chúc anh ngày đẹp nắng hồng,
Cuối tuần hạnh phúc ,mộng lòng ngất ngây....
Nha trang cảnh đẹp là đây,
Hòn non, biển đảo như say lòng người
Biển xanh mây nước tuyệt vời,
Cùng nhau ngắm cảnh nụ cười hân hoan!

Một góc độ khác, các bạn ghé thăm blog anh Trí Văn  đọc bài " hãy đến với Nha Trang" nhiều bạn để lại những vần thơ tinh tế về  Nha Trang:
Bạn HĐMX khi vào Blog Trí Văn đọc bài " Hãy đến với Nha Trang" có 2 câu thơ  về Nha Trang:
         Nha Trang cảnh đẹp tuyệt vời
                         Anh Văn yêu mến viết lời thơ hay

Cũng tương tự, bạn Hoa ngocLan  cũng có  những câu thơ rất đẹp về Nha Trang tặng anh Trí Văn:
Nha Trang biển rộng, trời xanh
Nha Trang - mộng đẹp trong lành, anh ơi!
Thơ ai tha thiết gọi mời
Đọc thơ ... yêu lắm đất trời Nha Trang! ...
Bạn Thuy Dương cũng có 4 câu thơ  về Nha Trang tặng anh Trí Văn khi vào Blog đọc bài " Hãy đến với Nha Trang":
Nha Trang mùa hạ đến được chăng
Hay đợi thu sang thấm đẫm tình
Cát trắng, biển xanh dào dạt nắng
TÌnh đất, tình người, cả tình thơ!
Ban Thùy Dương còn tặng Clip video bài " Nha Trang mùa thu lại về " cho  bài viết của anh Trí Văn.

Nha Trang thành phố tôi yêu
Tôi đến Nha Trang khi đất nước liền một dải
Sau bao năm hai miền chia cắt, ly tán ruột đau
Nha Trang ơi! biển đẹp, cát trắng một màu
Như dải lụa vàng ôm lấy phố biển Nha Trang
Biển trong xanh, sóng vỗ dịu dàng
Như lời mẹ ru con,  mơ màng  trong giấc ngủ
Mọi người dân  giờ đây ấm no đầy đủ
Đến Nha Trang du lịch, tắm mát, ngon giấc ngủ về đêm 
Mơ một ngày lai được đến với biển Nha Trang...
HoangTuNA
Nha Trang 4-2011
Bờ biển Nha Trang -biệt danh dải lụa vàng ôm phố biển  Nha Trang

Có bạn tuy không có thơ nhưng tình cảm với phố biển được thể hiện bằng những ngôn ngữ giàu cảm xúc với Nha Trang
Cháu Tuhaithanh khi đọc bài " Du lịch Khánh Hòa ..." đã  viết một đoạn văn khá thú vị:
Cảm ơn chú đã làm sống dậy trong con những kỷ niệm về Nha Trang mà cách đây 2 năm con đã có dịp được vào thăm. Quả thật mỗi du khách đặt chân đến Nha Trang khi trở về đều có chung một ấn tượng riêng, đó là sự thân thiện, nhiệt tình và mến khách. Nha Trang tinh tế với nghệ thuật ẩm thực, rực rỡ với đủ sắc màu. Thiên nhiên đã ban tặng cho Nha Trang tất cả những gì mà một vùng duyên hải có thể có. Từ những hòn đảo ngoài khơi tới những bãi tắm cát trắng mịn màng, từ những cụm san hô kỳ ảo dưới lòng đại dương tới những ngôi đền chăm cổ kính rêu phong, từ những làng chài ven biển đến những bảo tàng tĩnh lặng, khách sạn cao tầng giữa lòng thành phố...Tất cả đã tạo nên tấm lòng chân thành, hiếu khách của người dân nơi đây.
Hay anh Lao Quang Thau đã thốt lên: Bài viết thật đầy đủ và chi tiết về Nha Trang Khánh Hòa. Xem xong Cháu chỉ muốn đi một chuyến ngay !  Cháu cảm ơn Chú về cuộc du lịch ảo này !
Hay bạn ThaoNguyen cũng có những cảm xúc như  anh LaoQuangThau :
Bác ơi, cảnh đẹp quá! Để đi hết những chỗ này thì phải mất bao nhiêu ngày hả bác? 
Bạn Tường Vân đã có những lời nói thật tình cảm với Nha Trang:
Giờ đọc entry của chú mới thấy Nha Trang - Khánh Hòa có nhiều điểm du lịch đẹp và phong phú mà du khách chưa đến được sẽ thấy rất vui như thể mình đang đứng trước thiên nhiên vậy.
Bạn Traitimbienxanh thì thể hiện tình cảm với Nha Trang dưới góc độ khác:
Bài viết của chú và hình ảnh thật phong phú...Nha Trang cháu đã từng đi đến đó hai ba lân rồi,thật là đẹp và thú vị,cháu củng đã qua đảoVINPEARL LAND rồi chú ạ...đi tắm suối nước nóng ...cháu đi hai ba lần mà vẫn ko thấy chán...
Có lẽ vì nhiều lý do khác nhau nên nhiều bạn đã đi du lịch ảo Nha Trang nói riêng, Khánh Hòa nói chung trên bài viết " Du lịch Khánh Hòa..." mà chưa một lần đặt chân đến để chiêm ngưỡng những cảnh thiên nhiên thơ mộng, hấp dẫn tạo hóa đã ban tặng cho Khánh Hòa.
Nhiều bạn lại chưa kịp có những vần thơ gửi tặng Nha Trang nói riêng , Khánh Hòa nói chung, nhưng tôi tin chắc các bạn sẽ có  sau khi xem bài viết này.
Hôm nay, tôi xin  giới thiệu thêm một số bài thơ về Nha Trang  để các bạn cùng thưởng thức; và một lần nữa   khẳng định " Nha Trang là nguồn cảm hứng cho thơ , văn và nhạc"
KẾT NGÃI
Anh đứng Hòn Chồng
Trông sang Hòn Yến
Lên thăm Tháp Bà
Về viếng Sinh Trung
Non xanh nước biếc chập chùng
Xiết bao liệt nữ anh hùng em ơi!
Em hãy nhận lời
Cùng anh kết ngãi
Đầu ghềnh cuối bãi
Ta hãy quen nhau
Bể Cù nước mãi còn sâu
Công linh chẵng trước gì sau cũng thành.
                            Quách Tấn
Tháp Bà Ponaga Nha Trang

BIỂN NHA TRANG
Cát vàng một dải mở đường cung
Nhịp sóng ngày đêm khúc chập chùng.
Nãi Trũ pha màu tranh thủy mặc
Hòn tre đậm nét đảo kiên trung.
Tao nhân ngâm vịnh tình oanh yến
Du khách trầm tư nghĩa thủy chung.
Mời bạn tri âm ngồi ngắm biển
Nâng ly thù tạc buổi tương phùng

                                    Hoàng Tuấn

Đảo Hòn Tre Nha Trang nơi có khu du lịch Vinpearl Land

Biển Nha Trang
Tôi chưa một lần  đi đến biển
Mà vẫn nghe tiếng sóng vỗ rộn ràng
Có một cô nàng quê tận biển Nha Trang
Đến thành phố kể tôi nghe thật nhiều về biển cả
Chưa đến một lần mà nghe rộn rã
Màu nước -màu trời -xanh biển khơi xa!
Tôi nghe trong tôi hương vị biển thật mặn mà
Biển nói hết bao điều tôi muốn nói
Có biết bao tình yêu bắt đầu từ biển
Có những con tàu vượt sóng đi lên
Có biết bao người yêu biển, biết biển cũng dỗi hờn
Biển ì ầm vỗ sóng cao hơn
Có biết bao người yêu biển, hiểu biển cũng dịu hiền
Sóng nước dạt dào - ôm ấp yêu thương
Cho tôi một lần đi đến biển
Được bên em về với quê hương
Là một chiếc thuyền  con đi về  nơi biển lớn
Nơi chất chứa mọi điều  - biển mãi đẹp - đẹp hơn!
Ánh Loan

Biển Nha Trang chiều tháng 6-2010



                              Khánh Hòa

Quê em miền thùy dương
Bóng dừa ngủ ven đường
Thì thầm nghe sóng vỗ
Những trầm khúc thương thương

Quê em miền cát trắng
Từng đợt sóng ôm bờ
Ngư ông ngồi nhớ nắng
Khói chiều lượn trong mơ

Chiều trên quê thả bộ
Dạo những con đường thơ
Nha Trang vùng biển nhớ
Một bức tranh mộng mơ

Gió mơn man tà áo
Quấn quít vành xe ngoan
Mặt trời sau lưng nhỏ
Bận lòng kẻ đi hoang


Bờ biển Nha Trang với bóng mát dừa xanh


                     Thơ viết về NhaTrang Khánh Hòa
Trời quê ta hôm nay đẹp lắm.

Biển quê ta bao la hiền hòa.

Dạt dào trong tôi bao niềm ước hẹn.

Tuổi trẻ ta đi say trong tiếng hát.

Ơi! Nha Trang. Khi nắng lên.

Một vùng biển xanh trong một bầu trời bao la ơi đất quê hương tha thiết trong tôi.

Từ ngọn tháp Chùa Bà.

Từ nhịp cầu Xóm Bóng biển bạc rừng vàng.

Nha Trang quê tôi bao mến thương.

Từ quê em anh nghe biển hát.

Lời ru êm xôn xao mây trời.

Đoàn thuyền ra khơi theo luồng cá bạc.

Ngọt ngào quê em rừng dừa xanh tươi.

Ơi! Nha Trang. Bao sáng tươi.

Từ một mùa xuân vui rợp trời cờ sao bay khi ánh dương lên tiếng hát ngân xa.

Rộn ràng khắp biển trời.

Đẹp nụ cười tha thiết rạng ngời cuộc đời.

Nha Trang quê tôi bao mến thương.

Biển Nha Trang chiều những ngày tháng 5-2010


-------------------------------
                       NHA TRANG CHIỀU BIỂN HÁT
(  Bài thơ Đỗ Thanh Tâm được  NS Hoàng My phổ nhạc và  bạn đang được thưởng thức bởi  dọng ca Lan Hương )
Chiều mênh mang, tôi đi giữa Nha Trang

Biển trong xanh, long lanh dưới nắng vàng

Đường Trần Phú thênh thang ôm lấy biển

Cánh buồm xanh, hàng dương liễu cũng xanh!

Hồn tôi tắm trong không gian bát ngát

Gọi nắng vàng lên bờ cát sánh đôi…

Bỗng thấy mình như hạt cát nhỏ nhoi

Đại dương ơi, mênh mông xa tít chân trời!

(nhạc dạo…)

Vắng con thuyền, biển sẽ buồn vô tận

Thiếu cánh buồm, biển bỗng thấy cô đơn!

Biển vẫn hát như ru vào trong gió

Tiếng dương cầm từ đâu đó xa xăm…

Ôi, tháng năm phiêu du hoài mơ mộng

Ôi, nhớ nhung, chiều xanh thẫm núi đồi…

Ơi Nha Trang! Ơi mênh mang!

Bao nhớ thương lòng man mác ngập tràn

Bao ước mơ! Bao ý thơ! Biển hát, chiều Nha Trang…

                     Những cánh buồm trên biển Nha Trang  



                               Nha Trang Em Và Tôi!
Em là ánh biển chiều,
Anh là bờ cát vắng.
Tình ta con sóng biển...
Vỗ mãi đến tận cùng.

Em là thành phố biển,
Anh là những con đường..
Đôi ta luôn gắn bó..
Vì phố biển thân thương.

Em tên Xứ Trầm Hương..
Anh là cây bầu gió..
Tỏa hương trầm thơm ngát..
Cho tình ta bay cao.

Đêm ta ngắm trăng sao,
Bên sóng biển rì rào.
Thì thầm ta khẻ nói,
Yêu em lắm Nha Trang
Trần Minh Triết

                  

                       Xa Nha Trang
Sáng mai tôi về Tiền Giang,
Bỏ lại Nha Trang
Những đồi cát
Ngút ngàn nỗi nhớ
Sáng mai tôi về Tiền Giang
Bỏ lại Nha Trang
Muôn trùng ngọn sóng
Xanh trong bao vần thơ
Sáng mai tôi về Tiền Giang
Mang theo bao hương sắc của Nha Trang
Như một người con gái từ trong huyền thoại
Trẻ mãi không già
Như hồ Trí Nguyên với bao loài cá
Và như những chùm hoa đá
Trắng ngần - kiêu sa!
Sáng mai tôi về Tiền Giang
Gửi lại em:
Một chút nắng để làm hồng đôi má
Một chút gió đùa cho làn tóc rối
Một chút cát quanh quẫn trên lối em về
Và muôn vàn lượn sóng - xô nỗi nhớ về tôi!
                       Đêm Nha Trang
Muối mặn gọi ta về với biển
Gió mơn man , biển thở nồng nàn...
Đi bên em trên bờ cát mịn
Nghe thì thầm Nha Trang...Nha Trang
Trăng ngoi lên từ sâu thẳm đại dương
Con sóng bạc mặn mòi tình biển cả
Nỗi khao khát vỡ òa vào bờ đá
Biển vụng về chẳng biết ngỏ lời yêu...
Biển nông , sâu...thầm kín bao điều
Sóng trăn trở trườn mình vào nước mặn
Trong gió thoảng thì thầm lời em dặn
Biển mênh mông...tình em mênh mông...

                                          Văn Liêm

Bờ biển Nha Trang lung linh đêm giao thừa Tân Mão

 
Nha Trang nhìn từ trên máy bay với dòng sông Cái uốn lượn  đổ ra Vịnh Nha Trang


                                 Địa chỉ của tôi:
Mail : hoangtukhang2003@yahoo.com
Blog: vn.360plus.yahoo.com/hoangtukhang2003 
 

                                                               





                                      
Ca khúc: Nha Trang chiều biển hát
Nguồn trích dẫn (0)
  1. Dautay_lc89

    Dautay_lc89

    21:43 20-04-2011
    hi cháu cảm ơn chú rất nhiều! cháu chúc chú và gia đình ngủ ngon chú nhé
  2. hoangtuNA

    hoangtuNA

    09:20 21-04-2011
    Cảm ơn ban Dautay_Ic89 đã vào thăm ngội nhà của chú tại bài viết này lần 2.  Hình bạn như người mẫu trông vui mắt lắm đó nghe.
    Cháu làm thơ hay, nhớ vào thăm chú và có thơ về Nha Trang tặng chú nhé



  3. AnhBình's blog

    AnhBình's blog

    21:28 20-04-2011
    Đọc những dòng giới thiệu về bản thân của bạn (đáng lẽ ra tôi phải gọi bằng bác vì bạn sinh năm 1940) Nhưng tôi thích cách được xưng hô: bạn và tôi dù bạn có lớn tuổi đi nữa....bởi vì đây là một môi trường ảo...nơi tự do trao đổi và chia sẻ không bị ràng buột hoặc theo quy tắc nào miễn là không vi phạm nội quy của trang blog mà VNTEAM PLUS quản lý Do đó, nếu bạn xem tôi như 1 người bạn nhỏ và tôi xem bạn như 1 người bạn lớn và từng trải để kết giao tâm tình, để học hỏi và để sẻ chia kiến thức thì đó chính là điều có ý nghĩa mà tôi rất mong muốn... Cuộc sống của bạn đã trãi qua những tháng năm thăng trầm của cuộc sống, những cay đắng, ngọt bùi đều đã trải nghiệm...còn với tôi, cuộc sống dường như mới chỉ bắt đầu nên rất mong được đón nhận những góp ý chân thành của bạn để hoàn thiện hơn. Xin cảm ơn và chúc sức khỏe cho bạn!
  4. hoangtuNA

    hoangtuNA

    21:57 20-04-2011
    Cảm ơn anh NguyenAnhBinh ghé vào trao đổi giao lưu một cách cởi mở thật thú vị. Tôi hơn tuổi anh nhưng gọi nhau là bạn cho thân mật, gần gủi. Quan trong là tấm lòng chân thành. Sống chân thành với nhau là điều cốt lõi nhất của  các mối quan hệ trong xã hội cũng như trên blog. Đặc biệt hơn nữa là  có sự giống nhau về quan điểm sống. Tôi rất thích tình cảm chân thành và tốt bụng của anh đối với bạn bè trên blog. Anh biết điều gì về KT blog đều hướng dẫn cho mọi người  để cùng nhau tiến bộ. Anh thực sự người có tâm hồn thánh thiện.
    Chúc anh và gia đình hạnh phúc trong cuộc sống. Chúc chị mới sinh chóng hồi phục sức khỏe để lo mọi việc đang còn nhiều phía trước. Chúc bé gái  7 tháng tuổi mau lớn, ngủ ngon giấc trong tiếng ru của mẹ.

  5. Dautay_lc89

    Dautay_lc89

    20:32 20-04-2011
    chú ơi bài viết hay và thú vị quá chú à!cháu chúc chú luôn vui vẻ hạnh phúc và lúc nào cũng giàu cảm hứng thơ ca như thế này để mọi người được thưởng thức chú nhé!

    123tagged.Com


  6. hoangtuNA

    hoangtuNA

    21:41 20-04-2011
    Cảm ơn bạn Dautay_Ic89 đã ghé vào đọc bài " Nha Trang ..." của tôi và có lời bình luận tình cảm, chân thành. Tôi mới vào Blog và bình luận bài " Mõi ngày tôi chọn một niềm vui"của bạn rồi đó nghe. Entry bạn viết hay và trình bày đẹp. Chúc bạn luôn vui, tươi trẻ  để giao lưu  với nhau nhé.


  7. Hoa đào mùa xuân

    Hoa đào mùa xuân

    07:48 20-04-2011
    Ôi ! Nha Trang đẹp quá qua những lời thơ , hình ảnh chú gửi bằng cả tấm lòng mình với quê hương yêu dấu . Chú chèn nhạc tự động play hay thế , vụ này cháu không biết làm đâu. 
    Cháu chúc chú vui khoẻ nhé  chú ! 
  8. hoangtuNA

    hoangtuNA

    10:20 20-04-2011
    Cảm ơn cháu HĐMX đã ghé vào nhà chú  đọc vài bài thơ về Nha Trang và có lời bình động viên chú nhé. Chèn nhạc cháu  hướng dẫn chú đó nghe. chèn nhạc tự động đó mà.hihihi.
    Chúc cháu chuẩn bị cho công việc cuối năm học đạt kết quả tốt  và ra Nha Trang chơi tắm biển mùa hè với khách du lịch  bốn phương nhé.

  9. AnhBình's blog

    AnhBình's blog

    23:59 19-04-2011
    Xin thứ lỗi vì tôi mới đọc được comment của bạn viết ở blog của tôi tại link http://vn.360plus.yahoo.com/anhbinh2010/article?mid=3828
    nên bây giờ mới qua thăm lại ngôi nhà blog của bạn được
    qua đây, tôi thấy không khí rất khác, đó là không khí của thơ ca, của nhịp sống đang tuân trào, đang sôi sục, đang muốn cống hiến nhiều hơn của chủ blog.
    Xin gởi đến bạn lời chúc tốt đẹp và chân thành. Chào và hẹn gặp lại
  10. hoangtuNA

    hoangtuNA

    10:06 20-04-2011
    Cảm ơn anh NguyenAnhBinh đã ghé thăm và  có lời bình chân thành và cảm động.
    Chúc mừng gia đình anh mới có thành viên mới là một cô công chúa. Mô hình gia đình của anh nhiều người nằm mơ mà không hoặc chưa được đó nghe.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét