Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2014

NHA TRANG TAN NÁT VÌ KHÁCH DU LỊCH TỪ NGA

NHA TRANG TAN NÁT VÌ KHÁCH DU LỊCH TỪ NGA
Ða phần du khách Nga đến VN từ 9 thành phố vùng Viễn Ðông của Nga là: Novosibirsk, Ekatarinburg, Krashnoyarsk, Kemerovo, Irkusk, Surgut, Vladivostok, Khabarovsk, Samara, một số đến từ Moscow. Sân bay Cam Ranh trở thành sân bay quốc tế nhưng thực tế chỉ đón nhận những chuyến bay từ Nga và Hàn Quốc. Du khách Nga đến Nha Trang từ trong khoảng tháng 11 đến tháng 4 năm sau, tức hiện giờ tháng 3 vẫn còn họ ở đó. Dân Nga thích đến các bãi biển VN để trốn lạnh cũng giống như dân Canada thích qua Cuba, chỉ có 1 điều khác nhau là dân VN cần tiền nhưng hiện đang mệt với 1 số dân Nga "quậy" gần đây, trong khi Cuba welcome dân Canada..with no limit!! 

Dân Nga gồm nhiều thành phần khác nhau, thích vùng từ Nha Trang trở vào đến Vũng Tàu, và cũng quậy phá trong giới hạn trên. Mũi Né có vài resort mà chủ là Nga, đôi khi cưới vợ Việt rồi ở lại lập nghiệp. Hàm Tiến, Mũi Né bây giờ đã trở thành 1 làng Nga với các quán ăn, Spa, shop với chủ hoặc người Nga, hoặc hùn hạp với Việt. Do đó, các bảng quãng cáo bây giờ phải thêm tiếng Nga mới thu hút khách, vì bọn Nga không ưa tiếng Anh (chắc cũng 1 phần do ko nói được).
 
Theo một nhân viên hải quan làm công tác xuất-nhập cảnh cho biết: “Tối thiểu mỗi ngày có 2 chuyến xuất-nhập cảnh. Ðặc biệt có ngày đến 6 chuyến. Tụi em làm việc căng thẳng và mệt mỏi lắm. Có những khi có chuyến bay lúc 3-4 giờ sáng cũng phải thức để làm việc”. Mỗi chuyến bay trung bình mang đến Việt Nam trên dưới 180 du khách Nga.
Theo những con số của nhân viên hải quan sân bay Cam Ranh, lượng khách năm nay tăng lên rất nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu từ đầu tháng 11 đến cuối tháng 12 năm 2010, sân bay Cam Ranh chỉ có 1,648 du khách Nga đáp xuống tại đây, thì từ đầu tháng 11 đến cuối tháng 12 năm 2011 đã có đến 17,601 du khách đáp xuống sân bay này.
 
Du khách Nga làm Nha Trang bát nháo
 
Chị Quỳnh, một người điều hành cho một công ty du lịch và đồng thời cũng là hướng dẫn viên inbound cho chúng tôi hay: “Du khách Nga có điều gì đó rất giống với những người miền Bắc. Họ ăn uống, nói năng rất bổ bã, xả rác khắp trên đường rất bất lịch sự. Họ chẳng tuân theo bất cứ quy tắc nào cả.” Ðiều này rất dễ bắt gặp tại Nha Trang, trên con đường Trần Phú, đường Trần Quang Khải hay đường Tuệ Tĩnh, Hùng Vương, Nguyễn Thiện Thuật... những con đường có đông đảo du khách Nga lưu trú là sự bát nháo. Họ uống rượu, hò hét và đánh nhau thường xuyên. Rượu là mặt hàng được người Nga đặc biệt ưu thích. Họ không những mang rượu từ Nga sang mà còn mua rất nhiều rượu từ các cửa hàng bán rượu trong thành phố Nha Trang. Nhân viên Hải quan đã buộc du khách Nga phải bỏ lại sân bay không biết bao nhiêu rượu khi họ mang quá số lượng rượu cho phép.
 
Một người chạy xe ôm cho tôi biết, từ khi lượng du khách Nga đến Nha Trang thì ông kiếm được rất nhiều tiền. Số tiền mà ông kiếm được đa phần là nhờ vào việc chở khách Nga đi kiếm gái làng chơi, chứ không phải là chở khách Nga đi thăm thú. Những nhà thổ trên đường Hùng Vương từ sau 7 giờ tối đến gần sáng lúc nào cũng rôm rả tiếng Nga. Bà Thảo, một người dân sống lâu năm ở trong một con hẻm trên đường Hùng Vương ở phường Lộc Thọ cho biết, trước đây con hẻm của bà vốn đã không yên ả, khách làng chơi thường xuyên tập trung về đây từ lúc chạng vạng tối đến tận sáng. Nhưng từ khi khách Nga ồ ạt sang Việt Nam thì khu nhà bà ở trở nên lộn xộn hơn. Những du khách Nga với giọng nói sang sảng, họ cười đú đởn, quát tháo rầm trời mỗi khi bước từ khách sạn chứa gái làng chơi ra.
 
Khi được hỏi chính quyền có hành động gì trước những việc gây mất trật tự công cộng trên, bà chỉ tay vào khách sạn 6 tầng to đùng cho biết: “Chủ khách sạn này là em của một ông công an to đùng ở đây (Nha Trang-PV). Từ khi nó (khách sạn-PV) thành lập đến bây giờ chỉ thấy toàn chứa gái nhưng có bao giờ thấy công an hay này nọ đến đâu. Tụi nó (Công An-PV) ăn chia với nhau hết rồi.”
 
Khai thác nguồn khách du lịch Nga là công ty Ánh Dương kết hợp với công ty Pegas của Nga. Theo chị Nguyên, một nữ tiếp tân ở khách sạn Long Beach trên đường Nguyễn Thiện Thuật cho biết: “Phòng của khách sạn đã được book cho khách Nga đến tháng 4. Chỉ còn khoảng 40-50% là dành cho khách vãng lai lưu trú mà thôi.” Không chỉ có khách sạn Long Beach mà hầu như rất nhiều khách sạn từ 2 sao trở lên ở Nha Trang đều đặt phòng cho khách Nga, khách sạn tối thiểu cũng khoảng 40% số phòng dành cho khách Nga. Chị Nguyên còn cho biết thêm: “Rất nhiều du khách nước ngoài là người Mỹ, Pháp, Úc và cả người Việt cứ than phiền du khách Nga họ uống rượu trong phòng rồi hò hét ầm ĩ làm huyên náo, không để cho người khác ngủ. Tụi em cứ phải nhắc nhở họ hoài thôi.”
 
Kỳ thị
 
Du khách Nga đến Nha Trang là những người ở vùng Viễn Ðông, nên họ gặp rắc rối với ngôn ngữ. Ðại đa số họ không thể nói tiếng Anh mà chỉ sử dụng duy nhất tiếng Nga. Ban đầu, giới làm du lịch tại Nha Trang gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp xúc với khách Nga vì họ không thể kiếm đâu ra người biết nói tiếng Nga để trao đổi với du khách. Ðể giải quyết vấn đề này, họ buộc phải mướn những người biết nói tiếng Nga ở Hà Nội hoặc các tỉnh miền Bắc khác. Rất nhiều công ty, văn phòng du lịch ở Nha Trang trước đây chỉ toàn là tiếng Anh hoặc tiếng Việt thì nay lại thêm tiếng Nga hoặc toàn chữ Nga trên những bảng thông tin dịch vụ. Thực đơn trong nhà hàng, hay thông tin trong khách sạn cũng bổ sung thêm phần tiếng Nga để du khách Nga dễ tiếp xúc và giao tiếp. Song, không phải nhân viên nào cũng biết nói tiếng Nga nên xem ra để giao tiếp với một lượng lớn du khách Nga vẫn còn là bài toán nan giải cho các công ty du lịch.
 
Sailing Club là một night club bãi biển nổi tiếng ở Nha Trang. Rất nhiều du khách khi đến đây không bỏ qua việc tận hưởng không khí náo nhiệt tại club này. Ðây là night club duy nhất ở Nha Trang được phục vụ cho tới sáng mà không bị sự o ép của chính quyền. Ðương nhiên, đứng phía sau cho sự hoạt động của night club này là một ông sếp bự. Và mỗi lần cơ quan công quyền đi kiểm tra luôn được nhận một sấp phong bì dày cộm.
Trước đây vài năm, khách thường xuyên của night club này đa phần là khách nước ngoài. Song, một số năm trở lại đây đón nhận thêm rất nhiều khách Việt và gần đây là khách Nga. Trong một lần đến đây tôi đã chứng kiến một Tây balo Ðức sau khi được một du khách Nga hiếm hoi biết nói tiếng Anh mời một chai bia, họ nói chuyện với nhau. Nhưng sau khi du khách Ðức biết người tiếp chuyện với mình là người Nga, anh ta liền xua tay “not good, not good” rồi đi qua một nơi khác. Vị khách Nga thắc mắc với tôi, vì sao nhiều người có vẻ không thích người Nga? Tôi trả lời đại rằng có thể đó là do vấn đề lịch sử chính trị để lại.
 
Không chỉ có du khách phương Tây không thích người Nga, mà rất nhiều người Việt cũng không thích người Nga mặc dù người Việt đã rất quen với người Nga trước đây. Tại Mỹ Ca từ trước năm 2002, trên con đường dẫn vào bán đảo Cam Ranh, hàng quán hai bên đường chằng chịt những biển hiệu tiếng Nga. Thế nhưng, người dân ở đây thường xuyên có những xung đột với binh lính Nga.
 
Cô Thủy Tiên, quản lý một nhà hàng có tiếng ở Nha Trang cho biết, người Nga chẳng phải ai cũng xấu, nhưng số người tốt dường như họ ẩn đâu mất, mà phô ra ngoài chỉ toàn người xấu. Cô còn nói thêm, dường như lịch sử chính trị Cộng Sản đã làm cho người Nga trở nên xấu đi. Họ trở nên phàm ăn, nói năng tục tĩu, tranh giành, đánh lộn và rất dễ nổi nóng.
 
Người Nga xem ra chỉ có thiện cảm đối với những người dân có xuất xứ từ miền Bắc, hoặc những người miền Bắc dành tình cảm cho người Nga nhiều hơn. Nhưng, ở Nha Trang, người Nga không được người dân tại đây thiện cảm cho dù chính họ mang lại lợi nhuận cho thành phố này.

CÔ GÁI MÙ


                     CÔ GÁI MÙ

23456789101112131415
 

Việt Nam trong mắt Lý Quang Diệu


Việt Nam trong mắt Lý Quang Diệu

09.09.2014
Trong thế kỷ 21, có những điều mà trong thế kỷ trước không ai nghĩ rằng sẽ có nhiều thay đổi đến vậy. Giờ phút này, một công dân trẻ như tôi ngồi đây, viết những dòng chữ này thì đất nước Việt Nam, nơi tôi đang sống, làm tôi thất vọng về trình độ phát triển. Sáng nay tôi được đọc một bản nói rằng năng suất lao động của người Việt chỉ bằng 1/5 của người Malaysia, 2/5 của người Thái Lan và tệ hơn, chỉ bằng 1/15 của người Singapore., một đất nước nhỏ bé về diện tích, đang ám ảnh những công dân Việt Nam ở thế kỷ 21 này. Những khu dân cư, những trung tâm thương mại, những thành phố mới được xây dựng… tất cả đều được “ăn theo” mô hình và kỹ thuật của Singapore. Nhưng tại sao lại là Singapore? Chẳng phải những mô hình, những kỹ thuật đó Singapore cũng đã học tập từ những quốc gia phương Tây tiên tiến hay sao? Tại sao từ một làng chài kém phát triển trên bán đảo Malay, Singapore đã phát triển thành một quốc gia đứng thứ 2 ở châu Á về mức sống? Câu trả lời có thể dẫn đến nhiều nguyên nhân, nhưng căn nguyên nhất vẫn là yếu tố con người.

Lý Quang Diệu, nhân vật đã thay đổi và biến làng chài nhỏ bị dịch bệnh triền miên trở thành đất nước có nền kinh tế phát triển hàng đầu của châu Á. Singapore là nơi mà những kiến trúc hiện đại cùng chung sống với thiên nhiên chan hòa, nơi cả thế giới ngưỡng mộ về chuẩn mực môi trường xanh sạch, nơi có làn sóng di dân ngược từ châu Âu sang châu Á. Nhưng trong những ngày đầu lập nước vào thập niên 60 thế kỷ trước, Lý Quang Diệu, thủ tướng đầu tiên của Singapore, đã từng nói “hy vọng là một lúc nào đó Singapore sẽ phát triển giống như Sài Gòn”. Thật  đáng kinh ngạc khi có một thời chính nhà lãnh đạo của Singapore đã mơ tưởng và bị ám ảnh về sự phát triển của Sài Gòn.

Còn bây giờ thì sao? Sau hơn 30 năm, chính người Việt Nam đang thèm thuồng được như Singapore  ngày nay. Sau khi Mỹ rút khỏi miền nam Việt Nam, chính Lý Quang Diệu, người từng có tuổi thơ sinh sống tại Biên Hòa, đã nắm ngay lấy cơ hội đó để biến thời cuộc thành lợi ích cho Singapore. Sau năm 1975, tất nhiên Mỹ và phương Tây đóng cửa với Việt Nam, mọi giao thương với châu Á đều dành cho đồng minh của họ. Singapore được Lý Quang Diệu phát triển thành cảng trung chuyển đường biển lớn nhất tại khu vực. Và đúng theo quy luật về thương mại - kinh tế, Singapore được thừa hưởng những đặc quyền của một cảng biển lớn, một cửa ngõ hướng vào Đông Nam Á và cả châu Á.

Lý Quang Diệu cho rằng, cuộc chiến tranh giữa Việt Nam và Mỹ là tiền đề quan trọng cho sự phát triển của những nước phi Cộng sản ở châu Á. Rõ ràng là trước khi tuyên bố như thế, Lý Quang Diệu đã nhanh chóng nắm lấy cái “tiền đề quan trọng” đó để biến Singapore từ một quốc gia non trẻ kém phát triển thành một đất nước giàu có. Lý Quang Diệu nhận định rằng, sau khi Mỹ rút khỏi miền nam Việt Nam, lập tức những đồng minh của Mỹ ở châu Á tranh thủ thời cơ để trở thành 4 con rồng châu Á, và sau này có thêm sự xuất hiện của 4 con hổ Đông Nam Á. Bốn con rồng được nói đến là Singapore, Nam Triều Tiên, Hong Kong và Đài Loan. Bốn con hổ là Malaysia, Thái Lan, Philippines và Indonesia. Vậy Việt Nam đã biến đi đâu trong bản đồ khu vực? Và lý do gì Việt Nam lại tụt hậu một cách nhanh chóng như vậy?

Lý Quang Diệu từng nói rằng lẽ ra vị trí số một ở châu Á phải là của Việt Nam. Theo ông, vị trí địa lý chiến lược, tài nguyên thiên nhiên phong phú là hai yếu tố hàng đầu có thể đưa Việt Nam trở thành người khổng lồ ở châu Á. Ông cho rằng, đất nước Singapore nhỏ bé với diện tích và dân số chỉ xấp xỉ Sài Gòn, hoàn toàn không có tài nguyên thiên nhiên, chỉ có một ít đất để xây dựng và ngay cả nước sinh hoạt cũng phải nhập từ nước bạn Malaysia, nhưng Singapore đã phát triển trở thành đất nước có GDP cao thứ hai ở châu Á chỉ sau Nhật Bản. Lại nói đến Nhật Bản, Lý Quang Diệu cũng chỉ ra những bất lợi của quốc gia này, đó là một quốc gia bại trận sau Chiến tranh thế giới thứ hai, không giàu tài nguyên, quanh năm động đất và sóng thần,  nhưng chỉ vài  năm sau khi chiến tranh kết thúc, Nhật Bản là người khổng lồ châu Á. Lý Quang Diệu cho rằng, sự thành công của một quốc gia bao gồm ba yếu tố: điều kiện tự nhiên (vị trí chiến lược và tài nguyên thiên nhiên), con người và thời cơ.

Trong đó, để có yếu tố thời cơ, thì yếu tố con người phải vững và nhanh nhạy. Lý Quang Diệu đánh giá rất cao điều kiện tự nhiên của Việt Nam, nhưng ông không đánh giá cao yếu tố con người trong sự phát triển chậm chạp này. Tôi hay đọc các bài viết trong nước ca ngợi sự thông minh, tính cần cù, chịu khó của người Việt. Xin lỗi, tôi không thấy được sự thông minh và cần cù đó. Xin nhắc lại, năng suất làm việc của người Việt Nam chỉ bằng 1/15 của người Singapore, tức là một người Singapore làm việc bằng 15 người Việt Nam. Dân số Singapore là 5 triệu dân, dân số Việt Nam là hơn 90 triệu dân. Vậy tức là năng suất làm việc của 5 triệu dân Singapore chỉ mới bằng 75 triệu dân Việt Nam, thế nhưng GDP của Singapore là gần 300 tỷ USD, trong khi GDP của Việt Nam là khoảng 170 tỷ USD. Đó chỉ là một so sánh chung chung, chưa tính đến dân số ở độ tuổi lao động của hai quốc gia. Một khi yếu tố con người đã yếu kém như thế thì yếu tố cơ hội cũng sẽ chẳng có nhiều.

Lý Quang Diệu tiếc vì Việt Nam không biết trọng dụng người tài, ông nói rằng người tài ở Việt Nam đã định cư ở nước ngoài hết rồi. Tôi đồng tình với quan điểm này của Lý Quang Diệu. Tôi thường nghe nói về cậu bé thần đồng Đỗ Nhật Nam và cũng thường xem các video thi hùng biện tiếng Anh của em. Báo chí và truyền thông Việt Nam cũng hay đề cập đến em, nhưng tuyệt nhiên không thấy có một động thái nào của chính phủ Việt Nam dành cho Đỗ Nhật Nam. Phải chăng đối với chính phủ Việt Nam, cậu bé ấy không phải là nhân tài cần đầu tư và phát triển? Chưa kể là trong một lần phát biểu về truyện tranh, cậu bé ấy đã bị những người lớn Việt Nam công kích, chỉ vì em không thích đọc truyện tranh mà chỉ thích đọc sách khoa học. Thật trớ trêu. Đỗ Nhật Nam chỉ là một trường hợp thần đồng được báo chí ưu ái, nhưng cũng bị chính phủ thờ ơ. Vậy còn những thần đồng thầm lặng khác ở cái đất nước hơn 90 triệu dân này thì sẽ nhận được hỗ trợ gì từ chính phủ? Trong mọi sự phát triển, yếu tố con người luôn tối quan trọng. Thật đáng tiếc.

Nói thế nào đi chăng nữa, Lý Quang Diệu cũng chỉ là người ngoài, không phải người Việt Nam. Thế nhưng những nhận định khách quan của ông cũng đáng để suy ngẫm về sự phát triển của một quốc gia nhiều thuận lợi như Việt Nam. Tôi thường thấy Việt Nam rất tự hào về lực lượng lao động trẻ với giá nhân công rẻ của minh. Tôi cảm thấy đó là một điều đáng xấu hổ. Giá nhân công rẻ chẳng qua là do trình độ, tay nghề kém nên chẳng thể đòi hòi được trả công cao. Gần đây, quốc gia láng giềng với GDP thấp hơn Việt Nam là Campuchia cũng đã tự chế tạo được xe hơi. Ngược lại, khi hãng điện tử Samsung đưa ra danh sách những mặt hàng có thể đặt gia công với các doanh nghiệp Việt Nam thì mới vỡ lẽ là Việt Nam chưa thể sản xuất nổi cái sạc pin, usb và ngay cả vỏ nhựa cho điện thoại di động. Tất nhiên, Việt Nam đã đánh mất cơ hội gia công cho hãng này. Việt Nam còn sẽ đánh mất nhiều cơ hội như thế cả về quy mô và số lượng nếu cứ tiếp tục tự hào với những cái thuộc về quá khứ và không nhận thức được một cách thấu đáo và nghiêm túc rằng mình đang ở đâu trên bản đồ khu vực và thế giới. Lý Quang Diệu nói phải mất 20 năm nữa Việt Nam mới bằng Malaysia, vậy thì 20 năm nữa Malaysia sẽ phát triển ra sao và mãi mãi người Việt Nam sẽ bị ám ảnh bởi sự thua kém của mình hay sao?


Cao Huy Huân


Đường tình người đẹp Kiều nữ và đại gia ngày ấy, bây giờ

Đường tình người đẹp Kiều nữ và đại gia ngày ấy, bây giờ

Ba kiều nữ của bộ phim nổi tiếng năm nào không phải ai cũng có tình duyên suôn sẻ.
Bệ phóng để nổi tiếng và thành công trong sự nghiệp diễn xuất của 3 nàng kiểu nữ Lý Nhã Kỳ, Ngọc Lan và Thùy Lâm của bây giờ xuất phát từ bộ phim Kiều nữ và đại gia - một phim truyền hình ăn khách năm 2008. Kiều nữ và đại gia xoay quanh cuộc sống trên đất Sài Gòn của 3 kiều nữ miệt vườn. Đó là hai chị em bạn dì Quỳnh Hoa, Phương Hồng và người bạn thân Diễm Kiều. Những cô gái trẻ đẹp nhưng lắm mưu mô này tập trung thành một “đội săn” chuyên nghiệp, với “con mồi” béo bở là các đại gia thừa tiền lắm của.
Đường tình người đẹp Kiều nữ và đại gia ngày ấy, bây giờ - 1
Đường tình người đẹp Kiều nữ và đại gia ngày ấy, bây giờ - 2
Những người đẹp này đã cùng lên kế hoạch để moi tiền các đại gia, từ cách dùng nhan sắc quyến rũ đến chiêu than nghèo kể khổ, dùng kế “lột sạch” tiền bằng chiêu đánh bài gian lận… tuy nhiên cũng có lúc họ rơi vào tình cảnh của người thua cuộc. Điều đặc biệt là họ xinh đẹp, hoàn cảnh gia đình không khó khăn, thậm chí nhà Diễm Kiều (Lý Nhã Kỳ) còn giàu hơn các đại gia.
Đường tình người đẹp Kiều nữ và đại gia ngày ấy, bây giờ - 3
Ngọc Lan trong vai Phương Hồng chán nản cuộc sống tẻ nhạt nơi làng quê và cám cảnh anh chồng sáng say chiều xỉn tìm đường lên Sài Gòn làm gái, gửi tiền về nuôi chồng con. Điều ngạc nhiên là chồng cô hết lòng khuyến khích vợ “đi làm ăn xa” với công việc như vậy.
Đường tình người đẹp Kiều nữ và đại gia ngày ấy, bây giờ - 4
  Những kiều nữ đều rất thông minh, với chiêu cưa cẩm các đại gia bài bản. Quỳnh Hoa và Phương Hồng chịu khó cắp sách đến trường học tiếng Anh để “cua” mấy tay ngoại kiều. 
Đường tình người đẹp Kiều nữ và đại gia ngày ấy, bây giờ - 5
Quỳnh Hoa (Thùy Lâm) - một cô gái lọc lõi tình trường nhưng đang phải nuôi một gã chồng hờ đẹp trai, nghiện ngập. Cô nhận thức được cuộc sống phù du của mình nên nung nấu ý định học một nghề đàng hoàng. Tuy nhiên cô không được cha mẹ tin tưởng và đuổi ra khỏi nhà vì làm nhục nhã gia đình.  
Đường tình người đẹp Kiều nữ và đại gia ngày ấy, bây giờ - 6
Đối với Lý Nhã Kỳ, đây là bộ phim giúp tên tuổi cô đến gần hơn với công chúng. Diễn xuất của cô vô cùng ấn tượng với khán giả truyền hình lúc bấy giờ. Từ cái nhíu mày, cái nhăn mặt đến nụ cười đưa đẩy được cô tận dụng tối đa trong nghệ thuật “moi tiền”. Vai của Nhã Kỳ đủ độ sắc sảo, ghê gớm nhưng cũng có lắm lúc yếu đuối rất đáng thương, vì sống hết mình cho tình yêu. 
Đường tình người đẹp Kiều nữ và đại gia ngày ấy, bây giờ - 7
Sau thành công của Kiều nữ và đại gia, Lý Nhã Kỳ tham gia bộ phim Gió nghịch mùa cùng Việt Anh. Không lâu sau đó, dư luận xôn xao hai người đã nảy sinh những tình cảm trên mức đồng nghiệp ở phim trường. Từ đây nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi về chuyện tình duyên của nàng kiều nữ xinh đẹp này. Thậm chí còn có thông tin tồn tại "clip nóng" giữa Lý Nhã Kỳ và Việt Anh trong ngôi nhà được thuê làm bối cảnh quay phim. Cũng trong thời gian này, Việt Anh bất ngờ ly dị vợ khiến nhiều người đổ dồn mọi nghi ngờ về phía Lý Nhã Kỳ, cho rằng chính cô là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân tan vỡ. Dù vậy, người đẹp lên tiếng phủ nhận toàn bộ thông tin trên cũng như mối quan hệ ái tình với diễn viên Việt Anh. 
Đường tình người đẹp Kiều nữ và đại gia ngày ấy, bây giờ - 8
Năm 2012, thông tin Lý Nhã Kỳ từng kết hôn từ năm 2000 khiến dư luận “dậy sóng”. Trong bức ảnh cưới được lan truyền trên mạng, cô dâu có khuôn mặt khá giống Lý Nhã Kỳ. Khán giả càng tin rằng thông tin này là có cơ sở khi xuất hiện một mẫu giấy chứng nhận kết hôn ghi rõ họ tên vợ là Trần Thị Thanh Nhàn, sinh ngày 19/7/1982 – trùng khớp với tên thật và ngày sinh của Lý Nhã Kỳ, còn chồng là Dương Thiết Tâm, nơi sinh Vũng Tàu và mang quốc tịch Đức. Trước nghi án này, Lý Nhã Kỳ đáp trả một cách lấp lửng: “Thực sự Kỳ rất sốc, không phải vì sợ đó là sự thật mà vì quá nhiều chuyện mệt mỏi từ những scandal mang lại trong suốt thời gian Kỳ tham gia vào nghệ thuật đến giờ. Kỳ không thể tưởng tượng được những điều riêng tư như vậy cũng có thể dựng lên nhằm hạ thấp danh dự mình”. Cô còn viện dẫn lý do là mình quá bận rộn với công việc của một Đại sứ du lịch, không có thời gian để giải thích về các scandal liên tiếp xảy ra.  
Đường tình người đẹp Kiều nữ và đại gia ngày ấy, bây giờ - 9
Tháng 3/2011, ảnh Lý Nhã Kỳ và một người đàn ông bí mật được đăng tải trên mạng. Tuy nhiên, kiều nữ họ Lý cũng không chia sẻ nhiều về chuyện này mà để dư luận tự bàn tán.
Đường tình người đẹp Kiều nữ và đại gia ngày ấy, bây giờ - 10
Hiện tại, nữ diễn viên Mùa hè lạnh vẫn thường đi sớm về khuya một mình. Có rất nhiều tin đồn tình cảm xoay quanh cuộc sống của cô, nhưng ít khi nữ diễn viên phản hồi lại. Trong một bài phỏng vấn cách đây một năm, Lý Nhã Kỳ nhẹ nhàng tiết lộ về người tình bí ẩn: “Mối tình thứ ba của tôi là một người đàn ông biết quan tâm, chăm sóc, biết chia sẻ, đặc biệt là rộng lượng và cao thượng". Đến nay, chuyện tình cảm của người đẹp vẫn là một ẩn số với người hâm mộ. 
Đường tình người đẹp Kiều nữ và đại gia ngày ấy, bây giờ - 11
Với xuất thân khá bình thường, nhưng người đẹp Lý Nhã Kỳ lại khoe có quan hệ với nhiều đại gia tầm cỡ, thậm chí còn giới thiệu họ là mẹ nuôi, anh chị nuôi. 
Đường tình người đẹp Kiều nữ và đại gia ngày ấy, bây giờ - 12
Tính đến thời điểm hiện tại Lý Nhã Kỳ đang là một trong những người đẹp giàu nhất nhì showbiz Việt khi cô đang nắm trong tay một cửa hàng kim cương cao cấp, đồng thời là sở hữu cửa hàng thời trang hàng hiệu có giá trị lên đến hàng trăm tỷ. Lẻ bóng trong tình duyên nhưng sự nghiệp kinh doanh của Lý Nhã Kỳ khá thuận lợi.
Đường tình người đẹp Kiều nữ và đại gia ngày ấy, bây giờ - 13
Khác với chị hai, chị ba Phương Hồng (Ngọc Lan) lại có cuộc đời trắc trở duyên tình. Nếu như Diễm Kiều lạnh lùng bao nhiêu thì Phương Hồng đa đoan bấy nhiêu. Vai diễn đã vận vào đời cô từ bộ phim này. Tài năng của Ngọc Lan về diễn xuất nổi trội hơn so với Lý Nhã Kỳ và Thùy Lâm. Sau Kiều nữ và đại gia, cô được mời đóng nhiều phim truyền hình nổi tiếng, trong đó có Thuyền giấy, bộ phim mang đến cho cô danh hiệu Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại ba giải: HTV Award 2014, Liên hoan phim TH 2013 và Cánh diều vàng 2014.  
Đường tình người đẹp Kiều nữ và đại gia ngày ấy, bây giờ - 14
Tuy nhiên tình duyên của người đẹp này không mấy thuận lợi. Cô từng có mối tình đẹp với Thắng Nguyễn, chuyên gia trang điểm của đoàn phim Kiều nữ và đại gia. Mặc dù bạn bè đồng nghiệp can ngăn về chuyện tình đũa lệch này, cô vẫn kiên quyết yêu và về sống chung một nhà với bạn trai.  Mơ về mái ấm hạnh phúc,cô gái trẻ muốn làm đám cưới nhưng gia đình Thắng Nguyễn lại cho rằng cần xem xét lại. Ngọc Lan đã chủ động ra đi khi quá tổn thương và thất vọng. 
Đường tình người đẹp Kiều nữ và đại gia ngày ấy, bây giờ - 15
Tuy nhiên, ngay sau đó không lâu, trong chương trình Bước nhảy hoàn vũ, Ngọc Lan đi cùng một người đàn ông và giới thiệu là chồng. Cô chia sẻ, người này rất hiểu và yêu công việc của cô mặc dù không hoạt động nghệ thuật. Thế nhưng người chồng bí ẩn này cũng biến mất bí ẩn chỉ một thời gian ngắn sau đó. 
Đường tình người đẹp Kiều nữ và đại gia ngày ấy, bây giờ - 16
Ngọc Lan tiếp tục hành trình tình yêu với người mới là nam diễn viên Đoàn Thanh Tài, nhưng mới đây, dư luận lại xôn xao khi kiều nữ và bạn trai chia tay dù họ đã có kế hoạch tổ chức hôn lễ. Đau lòng cho Ngọc Lan, khi nhiều người bắt gặp tình mới tay trong tay cùng một hot girl trẻ đẹp và anh ta khẳng định "đã chia tay Ngọc Lan hai tuần", "chuyện đám cưới là chia sẻ của Ngọc Lan chứ tôi chưa bao giờ nói tới". Những sự phủ nhận này khiến nhiều người xót xa cho cô gái xinh đẹp nhưng truân chuyên về đường tình. Công chúng vẫn chưa hình dung được tình duyên của Ngọc Lan sẽ ra sao sau nhiều lần đổ vỡ và trở thành cô dâu hụt.
Đường tình người đẹp Kiều nữ và đại gia ngày ấy, bây giờ - 17
Thùy Lâm vai cô em út Quỳnh Hoa có vẻ may mắn hơn cả. Tuy không giàu có tột đỉnh, không tiếng tăm đình đám như Lý Nhã Kỳ, nhưng cũng không truân chuyên má đào như Ngọc Lan. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam có cuộc sống khá êm đềm và hạnh phúc như một nàng Thúy Vân thời hiện đại. Được biết đến đầu tiên với khả năng ca hát trong nhóm TyMyTy và mẫu ảnh cho một số tờ báo dành cho giới trẻ, Thùy Lâm đến với điện ảnh trong những vai diễn chưa thực sự nổi bật. Tuy nhiên, vai diễn Quỳnh Hoa đã tạo một dấu ấn đặc biệt trong Kiều nữ và đại gia. 
Đường tình người đẹp Kiều nữ và đại gia ngày ấy, bây giờ - 18
Cuộc đời của cô gái này khá suôn sẻ và thành công khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2008 và Top 15 Hoa hậu Hoàn Vũ thế giới. Là người biết hài lòng, cô lên xe hoa với mối tình 5 năm, cũng là tình đầu, giã từ showbiz và sinh liền 2 bé kháu khỉnh và thông minh, 1 trai - 1 gái. 
Đường tình người đẹp Kiều nữ và đại gia ngày ấy, bây giờ - 19
Thùy Lâm có một gia đình hạnh phúc và hoàn hảo mà nhiều người mơ ước. Cô là người viên mãn và hạnh phúc nhất trong 3 kiều nữ.
Đường tình người đẹp Kiều nữ và đại gia ngày ấy, bây giờ - 20
Trong sự kiện khai trương Spa của gia đình mới đây, Thùy Lâm khoe vóc dáng đáng ngưỡng mộ của gái hai con và vẻ đẹp "khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang" đầy viên mãn và rạng ngời.
Theo Ngọc Quyên (Zing)

Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

TRÊN ĐỜI NÀY CÓ 3 VIỆC



Thứ đàn ông muốn phụ nữ hiểu nhưng không nói ra


Có những điều đàn ông muốn có được từ phụ nữ nhưng sẽ không bao giờ nói ra suy nghĩ của mình.
Có vẻ như một phần lý do đàn ông không nói thẳng điều đó mà họ thực sự tin rằng các chị em đều biết rõ nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Cùng nói về những thứ đàn ông muốn ở phụ nữ nhưng sẽ không bao giờ nói ra.
1. Sự tôn trọng
Thông qua rất nhiều nghiên cứu và thực tế đã chứng minh, đàn ông rất muốn có sự tôn trọng của người phụ nữ mà họ yêu thương trong cuộc sống. Đây là một trong những điều quan trọng nhất mà một anh chàng muốn có từ người bạn đời của mình nhưng thật kỳ lạ anh ta sẽ không bao giờ nói thẳng điều đó cho cô ấy biết. 
2. Sự ngưỡng mộ
Đi đôi với sự tôn trọng là sự ngưỡng mộ, đàn ông thường hài lòng về những câu khen ngợi hay đánh giá cao năng lực của bàn thân từ phía cô gái của họ.
3. Đồng hành
Chắc chắn, mỗi người cần có thời gian riêng cho những hoạt động của mình, tuy nhiên cánh mày râu cũng yêu thích việc được ở bên cạnh người yêu thương và nó thực sự là khoảng thời gian tuyệt vời. 
4. Vòng tay ngọt ngào
Đàn ông đánh giá cao khi phụ nữ biết cách tự làm đẹp bản thân những lúc ở cạnh anh ta. Không cần phải trở thành một siêu mẫu để anh ta hạnh phúc. Chỉ cần một vài nỗ lực để cho đàn ông thấy chị em luôn tuyệt vời trong mắt họ. 
5. Đàn ông thích nghe lời nói dịu dàng
Họ đánh giá cao những ai có giọng nói nhỏ nhẹ và ngọt ngào. Mọi người phản tốt hơn khi nói với nhau bằng những giai điệu nhỏ nhẹ không chỉ có riêng cánh mày râu.
6. Khuyến khích
Đàn ông cần sự khuyến khích, đặc biệt từ người yêu, bạn gái hay vợ của mình. Họ muốn biết rằng cô gái của họ luôn ở cạnh và cổ vũ cho những nỗ lực cũng như cố gắng mà họ đang làm. Niềm tin của mỗi cô gái vào chàng trai là đặc biệt quan trọng, đàn ông nghĩ rằng nếu cô gái tin vào họ chắc chắn họ có thể thực hiện bất cứ công việc gì cho dù nó vô cùng khó khăn.
7. Đánh giá cao
Cánh mày râu luôn có lòng tự trọng vô cùng lớn, anh ta muốn được đánh giá cao nhưng không muốn thể hiện ra mặt điều này. Chỉ đơn giản là một nụ cười và lời cảm ơn từ phái đẹp, anh ấy cũng thấy mình trở nên có giá trị lớn hơn trong suy nghĩ và sẽ làm nhiều điều hơn khi được đánh giá cao cho những nỗ lực của anh ta.
8. Công nhận
Đôi khi, đàn ông phải đóng nhiều vai trò cùng một lúc và họ làm việc vì bạn bè, gia đình…Hãy dành thời gian đề cập điều này với người đàn ông để cho anh ta biết rằng những cố gắng, nỗ lực của anh ấy thực sự được mọi người công nhận và ghi nhớ. Đàn ông hiếm khi được công nhận cho những gì họ làm vì người khác và chắc chắn anh ấy sẽ rất vui mừng khi được công nhận những hành động của mình.

Đại gia Hoàng Kiều thuộc top giàu nhanh nhất thế giới

Đại gia Hoàng Kiều thuộc top giàu nhanh nhất thế giới

Tỷ phú Mỹ gốc Việt - từng được mệnh danh đại gia "hoa hậu" - có tài sản tăng nhanh nhất thế giới năm nay, theo danh sách cập nhật ngày 17/9 của Forbes.
Hiện ông Hoàng Kiều sở hữu 2,8 tỷ USD, là người giàu thứ 627 hành tinh sau khi đã lọt danh sách tỷ phú thế giới của Forbes từ tháng 3 với tài sản khi đó là 1,65 tỷ USD.
Tài sản của tỷ phú 70 tuổi này tăng vọt từ đầu năm nhờ giá cổ phiếu hãng sản xuất huyết tương Shanghai RAAS Blood Products đi lên trên sàn chứng khoán Thâm Quyến. Ông Hoàng Kiều hiện sở hữu 183,6 triệu cổ phiếu công ty này, tương đương 37% cổ phần.

Ông Hoàng Kiều đã lọt top tỷ phú từ đầu năm nay. Ảnh: BBC
Giá cổ phiếu hãng này tăng vọt do thị trường lạc quan vào ngành y tế. Bên cạnh đó, việc gần đây thiếu các vụ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) càng khiến nhà đầu tư đổ tiền vào cổ phiếu các công ty đang phát triển có hệ số lợi nhuận cao. Cuối tháng trước, Shanghai RAAS Blood Products cho biết lợi nhuận nửa đầu năm đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, lên 28 triệu USD. Doanh thu cũng tăng hơn 80% lên 88 triệu USD, một phần nhờ thâu tóm một doanh nghiệp địa phương.
Sinh ra tại Việt Nam, sang Mỹ định cư năm 1975 và hiện sống ở Los Angeles (Mỹ), ông Hoàng Kiều đang là Phó chủ tịch Shanghai RAAS Blood Products. Công ty thành lập năm 1989 tại Trung Quốc, từng lọt top 200 doanh nghiệp vốn hóa dưới 1 tỷ USD tốt nhất châu Á năm 2012.
Ông Hoàng Kiều từng nổi danh trong nước khi định đưa cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010 về tổ chức tại Việt Nam. Để chuẩn bị cho việc đăng cai này, ông đầu tư hàng chục tỷ đồng mua đất đai ở Tiền Giang và dự định thâu tóm cổ phần Công ty Du lịch Tiền Giang. Sau những lùm xùm về việc nợ tiền mua đất, xây khu du lịch sinh thái trái phép và thâu tóm cổ phần thiếu minh bạch, ông Hoàng Kiều không còn xuất hiện trước công chúng Việt Nam cho tới nay.
Trong danh sách cập nhật của Forbes, tỷ phú đang sinh sống tại Việt Nam duy nhất góp mặt vẫn là Chủ tịch Vingroup -  ông Phạm Nhật Vượng. Tài sản của ông nhích lên 1,7 tỷ USD, so với 1,6 tỷ USD hồi tháng 3. Thứ hạng hiện tại là 1.070 thế giới, nhảy 22 bậc so với tháng 3.
Thứ tự các vị trí dẫn đầu cũng có khá nhiều thay đổi. Tài phiệt viễn thông Mexico – Carlos Slim đã lấy lại ngôi giàu nhất thế giới với 84,9 tỷ USD. Bill Gates lùi về vị trí thứ 2 với 81,4 tỷ USD. Trong khi đó, huyền thoại đầu tư Warren Buffett vượt qua ông trùm thời trang Amancio Ortega với 68,3 tỷ USD tài sản.
Hà Thu

DU LỊCH THẾ GIỚI NGAY TRÊN NƯỚC MÀ KHÔNG CẦN ĐI ĐÂU CẢ


Khách du lịch đến Mỹ sẽ cảm thấy rất thích thú vì có thể thưởng ngoạn quang cảnh cũng như văn hóa của nhiều đất nước khác nhau mà không cần phải đi đâu xa.
 
Văn hóa Trung Hoa rộn ràng những dịp lễ Tết âm lịch tại Chinatown, thành phố New York.
 
 
Kiến trúc Nhật Bản  ngôi chùa Byodo-in ở đảo Oahu, Hawaii.
 
 
Những cánh đồng nho rất giống với vùng Tuscany (Italy) tại thung lũng Napa, bang Califorina.
 
 
Những ngôi làng xây theo lối kiến trúc Đạn mạch cổ điển nằm ở bang Georgia.
 
 
Phong cảnh đồng quê nước Anh ngay tại thung lũng Shenandoah, bang Virginia.
 
 
Những ngôi nhà Thụy Sĩ kiểu cổ ở ngôi làng Vail, bang Colorado.
 
 
Bản sao tháp Eiffel lớn nhất trên thế giới nằm ở thành phố Las Vegas, bang Nevada.
 
 
Đỉnh núi Mckinley cao gần 3.000 m cũng có tuyết bao phủ trông như một Everest thu nhỏ ở bang Alaska.
 
 
Ngày hội thánh St. Patrick ở thành phố Savannah, bang Georgia tưng bừng không kém phần ở Dublin, Ireland.
 
 
Những ngôi biệt thự xây theo phong cách kiến trúc Tây Ban Nha ở thành phố St. Augustine, bang Florida.
 
Hương Chi
(theo Viralnova)