Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

CHIẾC BÁNH TẾT NHÂM THÌN 2012 DÀI KỈ LỤC VIỆT NAM ( BLOG CŨ SANG)

CHIẾC BÁNH TẾT NHÂM THÌN 2012 DÀI KỈ LỤC VIỆT NAM

Đăng ngày: 04:17 26-01-2012
Thư mục: Tổng hợp

CHIẾC BÁNH  TẾT NHÂM THÌN 2012
DÀI KỈ LỤC VIỆT NAM

Đã 9 lần tại khách sạn YASAKA Nha Trang tổ chức gói bánh tét có chiều dài đặc biệt.
Ngày 24-1 (mùng 2 Tết ), khách sạn Yasaka-Saigon-Nhatrang tổ chức  gói chiếc bánh tét kỷ lục nhân dịp Tết Nguyên đán 2012.  Chiếc bánh tét dài 37m,  nặng 810kg, được làm từ 420kg nếp, 67kg đậu xanh, 17kg đậu đen, 17kg đậu phộng, 110 kg thịt heo, 550 trái chuối, 30 trái gấc, 80kg dừa bào, 17 kg lá cẩm.
Khách sạn Yasaka-Saigon-Nhatrang đã huy động 20 nhân viên gói bánh và gần 100 nhân viên rước bánh, đặt bánh vào nồi. Ban tổ chức đã làm một chiếc nồi nấu bánh chuyên dụng dài hơn 37m, sử dụng  635 viên than tổ ông, 5m3 củi, 65kg gas, 75KW điện (nấu nước châm) để nấu bánh.


Bảng quảng cáo bánh tét dài kỉ lục 37 m


KS YASAKA,  đơn vị tổ chức gói, nấu, cắt bánh tét nằm trên đường Trần Phú Nha Trang


Đúng 17 h ngày 24-1-2012 ( tức 2-1 tết Nhâm Thìn ) chiếc bánh tét được gói xong và đưa từ khách san YASAKA ra nồi nấu .



Tôi, bà xã, ông sui Võ Thành Đặng  và khách du lịch, dân Nha Trang  đứng  xem nồi nấu bánh tét dài 37m



Đúng 17 h ngày 2-1 AL chiếc bánh tét  được  đưa dần ra khỏi khách sạn để vào nồi nấu (1)


Đúng 17 h ngày 2-1 AL chiếc bánh tét  được  đưa dần ra khỏ khách sạn để vào nồi nấu (2)



Chiếc bánh tét đã đưa ra khỏi khách san  và  đang trên đường Trần Phú. Có hàng trăm người xem, hoan hô , các phóng viên đang ghi hình


Hàng chục người đang đưa bánh tét dần dần  từ đường Trần Phú  vào nồi nấu


Chiếc bánh tết đã được đặt nằm trên bàn có khung lưới thép và chuẩn bị đưa vào nồi nấu(1)


Chiếc bánh tết đã được đặt nằm trên bàn có khung lưới thép và chuẩn bị đưa vào nồi nấu(2)


Chiếc bánh đang được đưa dần vào nồi nấu


Chiếc bánh tét đã được đặt gọn trong nồi nấu, trong tiếng ho reo của khách du lịch và dân Nha Trang


Chiếc bánh được  đốt củi nấu từ 18h ngày 02-01 AL  đến 6h sáng ngày 03-01 AL ( 25-01-2012 DL)

 
Bánh tét đang được nấu  trong đêm 2-1 AL tết Nhâm Thìn ( ảnh từ mạng )


Nồi bánh tét đã được nấu chín, đang xả nước làm nguội,  sáng 03-01 AL  ( 1)





Than và tro đang được gom lại dưới nồi nấu bánh chuẩn bị đưa đi đổ .
 
Bánh tét đang được treo để làm ráo nước ( sáng 3-1AL tết Nhâm Thìn (ảnh từ mạng )

    Đúng 18h ngày 03-01 tết Nhâm Thìn chiếc bánh tét được cắt và bán cho mọi người để thưởng thức. Số tiền bán bánh được khách san YASAKA-Sài Gòn-Nha Trang dùng  làm từ thiện

Lế cắt bánh tét được tổ chức hoành tráng, trong sự chứng kiến của đại biểu tỉnh ủy, UBND tỉnh, các khách sạn nằm trên đia bàn Nha Trang  cùng người dân Nha Trang và khách du lịch.
Đài truyền hình Nha Trang tối 03-01AL (25-01-2012 DL) đã đưa tin và công bố chiếc bánh tét đạt kỉ lục Việt Nam
Được biết, lễ hội bánh Tét được khách sạn Yasaka-Saigon-Nhatrang tổ chức lần đầu tiên vào năm 2004 với chiếc bánh dài 29m nhân sự kiện Nha Trang được công nhận là Vịnh đẹp thứ 29 trên thế giới. Từ đó, đến nay mỗi năm khách sạn đều tổ chức gói bánh tét nhân dịp năm mới, năm sau dài hơn năm trước 1m.
Mời các ban xem clip video các giai đoạn đưa chiếc bánh tét từ KS YASAKA vào nồi nấu ( ở dưới phần bình luận )
Chúc các bạn thành công.









                                      
Nguồn trích dẫn (0)
  1. hoangtuNA

    hoangtuNA

    10:07 09-02-2012

  2. hoangtuNA

    hoangtuNA

    05:35 09-02-2012

  3. hoangtuNA

    hoangtuNA

    05:25 09-02-2012

  4. hoangtuNA

    hoangtuNA

    05:15 09-02-2012

  5. ღ→ Hằng Nga ←ღ (¯`·ღ→ Chân Tình hội ←ღ·¯)
    Ngày cuối tuần vui vẻ tràn đầy yêu thương và hạnh phúc anh nhé  

  6. hoangtuNA

    hoangtuNA

    20:22 04-02-2012
    Cảm ơn em HN lại vào thăm chúc sức khỏe anh , tăng anh hình ảnh sinh động hấp dẫn cảnh sắc mùa thu châu Âu. Chúc em năm Nhâm Thìn có bạn trai và tiến tới hôn nhân để có con trong năm Rồng này em nhé.


  7. (¯`•._Nhã Kỳ_.•´¯)(¯`•. Đảø Đàø Ђøa.•´¯)
    Thật là tuyệt vời khi đươc chiêm ngưỡng nhửng nồi nấu bánh tét dài như dzậy...cuối tuàn thật dzui thật hạnh phúc bên gia đình anh nhé.......tối ấm và ngon giấc anh nhé!
     
  8. hoangtuNA

    hoangtuNA

    04:19 04-02-2012
    Mỗi lần em đến thăm anh đều có lời chúc và quà tặng hấp dẫn, dễ thương. Cảm ơn em  đã dành cho anh những tình cảm tốt đẹp. Giao lưu vơi em anh nhớ thơ của Tố Hữu " Người với người sống  để yêu nhau" quả không sai. Em xem clip video  bánh tét anh đã chuyển thành link để mọi người thưởng thức cho vui, nhưng thật lí thú đó em nhé. Anh ghi hình và phim trực tiếp đó nghe em.
    Năm Nhâm Thìn anh chúc em thật hạnh phúc trong cuộc sống và tình yêu 


    Happy New year!

  9. Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ♥Dâu tây_lc89♥Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
    chú ơi cháu sang thăm chú ! bài viết này chú viết thật hay và có cả video minh họa thật sinh động và công phú chú à! năm mới cháu chúc chú và gia đình mạnh khỏe, đạt được mọi điều mong ước chú nhé!
  10. hoangtuNA

    hoangtuNA

    09:40 31-01-2012
    Cảm ơn Dautay đã tăm và tặng quà cho chú đầu xuân Nhâm Thìn. Ở LC  lanh lắm phải không? Công tác của cháu đã ổn định chưa? Năm mới có bạn trai chưa?.
    Năm mới Nhâm Thìn chú chúc cháu sức khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống và có bạn trai để tâm sự làm cho cuộc sống ý nghĩa hơn.
    Chú rất vui khi cháu đã sử dụng thành công link video bánh tét dài kỉ lục Việt Nam tết Nhâm Thìn. Hè này mời cháu về du lịch Nha Trang để biết KS YASAKA Sai Gòn -Nha Trang, đoen vị tổ chức làm bánh tét nhiều năm nay nhé



    Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net
  11. baolocmaurice

    baolocmaurice

    12:43 30-01-2012
    RỒI MƯA RỒI NẮNG GIÓ MÂY BAY
    ÔI TÓC THIÊN THẦN TA ĐẮM SAY
    TÓC CỦA TIÊN NGA HÒA NẮNG ĐẸP
    TÓC BAY LỎA XỎA MÁ VUN ĐẦY

    TRỜI ƠI EM ĐẸP TỢ TIÊN NGA
    CHO CỎI LÒNG TA YÊU THIẾT THA
    TA ĐẮM SAY RỒI EM CÓ HIỂU
    ÁO MÙA XUÂN THẮM MỘNG KIỀU HOA !

    TA ĐÃ YÊU RỒI MUÔN Ý THƠ
    ĐÃ YÊU TỪ THUỞ TUỔI ĐƯƠNG TƠ
    MÀ NAY LÒNG VẪN NHƯ XUÂN CŨ
    VẪN THẤY CÒN XUÂN,VẪN ĐỢI CHỜ !

    XƯA VẪN XUÂN MÀ NAY VẪN XUÂN
    VẪN CÒN MƠ ƯỚC MỘNG GIAI NHÂN
    TRONG VƯỞN XUÂN SẮC HOA ĐUA NỞ
    SAY ĐẮM HỒN THƠ GẤP VẠN LẦN....

    THƠ MÃI LÀ THƠ,THƠ MÃI THƠ
    VẪN CÒN YÊU DẤU MỘNG CUNG TƠ
    NHƯ TRỜI MÂY NƯỚC VÀ MUÔN THUỞ
    YÊU MÃI AI ƠI, MÃI ĐỢI CHỜ......

    VƯỜN AI HOA NỞ Ở  BÊN SÔNG
    HƯƠNG SẮC MÙA XUÂN RẤT MẶN NỒNG
    HOA CỦA NGÀN HOA, HOA BIẾT NÓI
    CHO TA NHUNG NHỚ ĐỢI CÙNG MONG......

    TA ĐÃ YÊU RỒI, TA MÃI YÊU
    ĐÃ MƠ CÙNG MỘNG DÁNG YÊU KIỀU
    MÙA XUÂN TRỞ LẠI HỒN TA ĐÓ
    THEO GIÓ MÂY VỀ VẠN CỎI YÊU.......
  12. hoangtuNA

    hoangtuNA

    09:43 31-01-2012
    Cảm ơn Baoloc đã tăng thơ. Chúc bạn làm thơ nhều và tặng bạn bè


  13. baolocmaurice

    baolocmaurice

    15:56 29-01-2012
    LÀ TRĂNG LÀ TRĂNG LẠI LÀ TRĂNG ! TRĂNG ƠI TRĂNG HỞI TRĂNG TÀN LÀM CHI AI LÀM CHO CUỘC LƯU LY ĐỂ CHO TRẦN THẾ BIỆT LY NÃO NỀ ! ĐAU THƯƠNG ĐỜI LẮM Ê CHỀ TRĂNG ƠI TRĂNG HỞI TRĂNG THỀ LÀM CHI THỀ RỒI TRĂNG CŨNG RA ĐI BỎ TA Ở LẠI ,TA THÌ LẺ LOI ! TRĂNG BUỒN TRĂNG CŨNG CHẲNG SOI ! TA BUỒN TA CŨNG MỈM CƯỜI MÌNH ÊNH SÔNG HỒ MỘT KIẾP LÊNH ĐÊNH ĐÊM TÀN GIÁ LẠNH MÔNG MÊNH NỖI BUỒN...! ĐỜI LÀ MỘT KIẾP ĐAU THƯƠNG KHÔNG GÌ BỀN CHẮC ĐOẠN TRƯỜNG AI ƠI ! XÓT XA NHIỀU LẮM TRONG ĐỜI THÔI THÌ TA CŨNG MỈM CƯỜI VỚI TA ! ĐỜI CÒN MUÔN GIẤC MƠ HOA YÊN VUI ĐỂ SỐNG DI ĐÀ NAM MÔ KHÔNG CÒN GÌ NỮA ĐỂ MƠ THÔI THÌ TA NHÉ MƠ VỀ BỒNG LAI..! NAM MÔ THÍCH CA NHƯ LAI A DI ĐÀ PHẬT XIN NGÀI CHỨNG MINH NAY CON RÕ SỐ PHẬN MÌNH CẦU XIN PHẬT ĐỘ HÀNH TINH ĐỊA CẦU ĐỂ MÀ TẤT CẢ KIẾP SAU DẮT NHAU VỀ CỎI TRÊN CAO CỦA NGÀI TRẦN GIAN ĐAU KHỔ BI AI NGUYỆN CẦU TẤT CẢ SAU NÀY TÂY PHƯƠNG NẾU AI VỀ ĐƯỢC PHẬT ĐƯỜNG ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP TAI ƯƠNG KHÔNG CÒN TU TÂM DƯỠNG TÁNH LÒNG SON PHẬT TRÊN CAO ĐÓ MÕI MÒN ĐỢI TRÔNG RỒI ĐÂY THẾ GIỚI ĐẠI ĐỒNG SẼ LÀ HẠNH PHÚC MUÔN LÒNG AI ƠI SẼ KHÔNG CÒN KHỔ TRONG ĐỜI BÌNH AN HẠNH PHÚC ĐỜI ĐỜI AN VUI.... !
  14. hoangtuNA

    hoangtuNA

    16:20 29-01-2012
     Tặng anh bài thơ " Trăng giân"  sưu tầm góp vui cùng anh

    TRĂNG GIẬN


    A! trăng ,trăng, trăng ai đó
    Sao buột trên cao ,gió âu sầu
    sao buột trên cao,xa xôi quá
    Xin thả trăng ra ,vui cùng ta

    Trăng ,trăng ,trăng ,là trăng sáng
    Khiến hồn phách ta thoát theo trăng
    Bay lên cao vút cao muôn trượng
    Để bắt trăng về vui cùng ta

    Trời hỡi ! trời ơi! trăng trăng trăng
    Ai nỡ buột trăng chốn quảng hằng
    Ta cào ,ta cấu cho trăng rớt
    Nào biết trăng buồn khóc trong đêm

    Ha!ha! ha! ta đã thấy rồi ta đã thấy
    Giọt nước mắt trăng ướtvai ta
    Trăng ơi trăng ,xin trăng đừng khóc nữa
    Xin hãy ngoan nào ,ngủ vai ta

    Ta cõng hồn trăng
    Trăng đang no giấc
    Ai hãy làm thinh
    Trăng ta say ngủ

    Ta vội vàng quá ,phải không trăng
    Trăng tỉnh giấc rồi ,chẳng bên ta
    Trăng đi đâu đó ,tìm ai đó
    Sao bỏ lại ta với bình minh .
    ____________




  15. baolocmaurice

    baolocmaurice

    15:08 29-01-2012
    Xuân về trên khắp quê hương
    Xuân xuân là cỏi Thiên Đường trần gian
    lá xuân xanh biếc không vàng
    Hoa xuân rực rỡ địa đàng ai ơi

    Các nàng xuân nữ tươi cười
    líu lo ríu rít như trời chim ca
    trắng hồng đỏ thắm ngàn hoa
    loài hoa biết nói làm ta đắm lòng

    yêu ai ai đó chưa chồng
    đôi môi mọng đỏ cho lòng ta mê
    hương xuân bát ngát tràn trề
    tình xuân phơi phới tóc thề ngang vai

    tóc bay theo gió trời mây
    sắc hương huyền thoại, mắt ai đẫm tình
    mắt xuân tình tứ long long lanh
    một trời hoa thắm cho mình mơ mơ...

    êm êm gió thoảng ngàn thơ
    cả trời xuân thắm như tơ nắng hồng
    ta mơ một nụ hôn nồng
    trên môi ai đó cho lòng ngất ngây..!

    má em tròn trỉnh xuân đầy
    cho ta say đắm tình ai ngập lòng
    hương tình bát ngát mênh mông
    như ru ta ngũ trong lòng xuân yêu....

    tình xuân như ngọn gió chiều
    gió ơi mát quá tình yêu nồng nàn
    ta hôn hôn mãi cô nàng
    hôn lên suối tóc lên làn da thơm

    cho em ngàn nụ môi hôn
    nghe tình cao vút chập chờn trên mây
    tình xuân như gió xuân bay
    tóc xuân ngơ ngác gió bay ngàn trùng

    như mưa từ cỏi muôn trùng
    tình yêu mát rượi như nguồn suối reo
    như rừng vách đá cheo leo
    như con suối đổ trong veo giữa trời

    cho hồn cao vút chơi vơi
    ta bay bay giữa đất trời hoang vu
    lạc loài trong cảnh ngàn thơ
    cùng ai ai đó tình mơ cuối trời

    ta yêu say đắm bên người
    yêu nàng tiên nữ giữa trời bao la
    rừng mơ tràn ngập hương hoa
    là hoa tình ái đậm đà sắc hương......
  16. hoangtuNA

    hoangtuNA

    15:32 29-01-2012

    Thơ anh lai láng tình yêu
    Không biết anh có bao nhiêu bạn tình
    Thơ hay chắc không  một mình
    Gái xinh qua lại chuyên tình trao nhau

    Cảm ơn anh qua nhà tôi tặng thơ tình cảm thật hay.Xuân Nhâm thìn 2012 chúc anh có nhiều thơ tình lãng mạn tăng và giao lưu bạn bè nhé

    321111814_bc801469c6_m.jpg

  17. Hoa đào mùa xuân

    Hoa đào mùa xuân

    13:15 27-01-2012
    Cháu copy mấy đường link ( chú đăng ở trên nè ) vào địa chỉ trang IE rồi tải về máy tính ,xong mới mở ra xem được. Nội dung rõ ràng , chú quay phim cũng thật công phu  .  Chú đăng tải video clip lên trang sao hay thế ?Cháu thì chịu thua ,chú à. Trang web đó lạ quá, hôm nay cháu mới biết .Cháu không biết lấy code từ trang đó đâu ạ.
  18. hoangtuNA

    hoangtuNA

    17:49 27-01-2012
    Đọc thông tin của HĐMX đã sử dụng thành công link  Clipvideo, chú rất mừng vì  cái gì mình làm mà có người sử dụng thành công là  việc mình là có ích.
    Chú sẽ trao đổi với HĐMX cách chuyển video ra link qua mail sau nhé.
    Chú chúc HĐMX năm RỒNG bay cao và xa hơn trong công tác dạy học để trở thành cô giáo giỏi của TP HCM

  19. ღ→ Hằng Nga ←ღ (¯`·ღ→ Chân Tình hội ←ღ·¯)
    Bánh dc gói và nấu thật công phu dùng vào việc từ thiện thật quí và mang đậm tình người 
     Chúc anh những ngày xuân thật vui vẻ hạnh phúc 

  20. hoangtuNA

    hoangtuNA

    17:54 27-01-2012
    Chúc em một mùa xuân năm Nhâm Thìn 2012 tràn đầy hạnh phúc. Có bạn trai để tâm tình và trao cho nhau niềm thương yêu và cuộc sống thăng hoa hơn, bay cao hơn như Rồng trong tâm linh của con người.

  21. Hoa đào mùa xuân

    Hoa đào mùa xuân

    08:27 27-01-2012
    Qua bài viết của chú,cháu mới biết là Nha Trang có tổ chức nấu bánh tét như thế . Thú vị thật . Đây là một việc làm thể hiện tính truyền thống dân tộc rất hay và nhân đạo .Đường Trần Phú mấy ngày Tết mà cũng nhộn nhịp người xe đi lại quá chú nhỉ . Sao chú không đăng video clip đó lên luôn cho mọi người xem ?
  22. hoangtuNA

    hoangtuNA

    10:22 27-01-2012
    Cảm ơn HĐMX đã vào đọc bài này của chú. Chú đi chụp hình lúc16h ngày 2-1AL và đúng 17h bắt đầu ghi hình bằng máy KTS. để giới thiệu  với bạn bè cho vui.
     Chú chỉ biết chuyển video thành đường link để xem video thôi. HĐMX thử làm theo cách chú có thành công không nhé. Chú  làm thành công trên máy chú, nhưng máy của anh em chú chưa rõ.
     Năm nay thời tiết Nha Trang tuyệt vời cho mọi người du lịch ngày tết. Vì vậy, sáng nay 5-01 AL hiện tượng kẹt xe ô tô dài 3km từ quảng trường 2-4 Nha Trang đến  cảng Nha Trang  ( cổng để sang Vinpeard Land ).




  23. Maylangthang

    Maylangthang

    21:21 26-01-2012
                  Ước gì em được tận mắt chứng kiến và thưởng thức chiếc bánh tét dài 37m ấy nhỉ 
  24. hoangtuNA

    hoangtuNA

    22:58 26-01-2012
    Em ở xa nên anh đã ghi thành clip video và chuyển thành  đường link video để em xem. Em làm như  anh đã hướng dẫn phần cuối bài viết là em xem rất đẹp đó nghe.
    Chúc em thành công


  25. Trí Văn

    Trí Văn

    15:41 26-01-2012
    Chúc mừng anh và bx cùng ông bà xui gia đã được chứng kiến sự kiện đặc sắc của Nha Trang năm Nhâm Thìn: Chiếc Bánh Tét dài kỷ lục nhất từ trước đến nay !
    Chắc là anh cũng mua một khúc bánh về ăn chứ? có ngon hơn bánh bình thường không? 
    Tết cổ truyền của nhân dân ta thật là ý nghĩa phải không anh. Chắc vì thế mà ai đi xa quê cũng nhớ về ăn Tết với quê hương. Còn chúng ta phải khám phá những giá trị tinh thần, văn hóa và những bí mật của cuộc sống, giới thiệu để bạn bè cùng hưởng...
  26. hoangtuNA

    hoangtuNA

    19:07 26-01-2012
    Năm nào ông sui và tôi cũng mua bánh để góp vào việc làm từ thiện.
    Khi nào anh vào Nha Trang công tác có thể đến KS YASAKA nghỉ để biết thêm về KS này. KS nằm sát bờ biển tại góc phố đường Trần Phú và Yersin, tiêu chuẩn 4 sao đó anh ạ

    Toàn cảnh nồi nấu bánh tét dài 37m tại bờ biển Trân Phú trước KS YASAKA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét