Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

LỜI RU CỦA MẸ(2) ( bai blog cu sang )

LỜI RU CỦA MẸ(2)

Đăng ngày: 08:51 09-04-2011
Thư mục: Tổng hợp



     Trong dịp về quê, tôi được một người thân tặng  bài hát ru của mẹ. Đây là bài hát ru hay nhất trong những lời ru của mẹ mà tôi biết được.
     Ông cha  ta dạy con từ thuở còn thơ. Từ khi còn nằm trên nôi mẹ đã  ru con đạo làm người thật tinh tế và sâu lắng. Lời ru vừa tình cảm mà lại chứa chan những suy tư âu lo cho con thành NGƯỜI.
Quy luật của tạo hóa mẹ đã tỏ tường:
 "Một mai cha yếu mẹ già
Luân hồi là luật ai mà lạ chi"
Nên trước lúc từ giã cõi đời mẹ khuyên con chứ TÍN, chữ ĐỨC, chữ NHÂN, chữ NGHĨA phải vẹn toàn . Trước lúc đi xa mẹ đã nói rằng:
 "Tuổi thơ cha mẹ lo rồi.
Còn bao nhiêu chặng đường đời con lo."

Tôi mong rằng  những câu ru của mẹ sẽ được các bạn gái thuộc và hát ru cho con với giai điệu ru con truyền thống của VN.
   Tôi xin giới thiệu với các bạn  bài hát ru con của mẹ để chúng ta cùng sũy ngẫm , thấy được tấm lòng bao la của mẹ biết nhường nào:


                  LỜI RU CỦA MẸ




À ơi...
Thân tằm còn biết nhả tơ
Mẹ ru con những vần thơ rút lòng
Đêm dài dưới ngọn đèn chong
Các con hiểu thấu nổi lòng mẹ chăng?

 RU RẰNG:
Con của mẹ có bao giờ nghĩ
Đến cái ngày thiên lý cách xa
Một mai cha yếu mẹ già
Luân hồi là luật ai mà lạ chi


Cha dẫu chẳng muốn  đi- không được
Mẹ dù không nửa bước muốn rời
Nhưng mà tạo hóa trêu ngươi
Cho người được nhớ, cho người được quên






Nghĩ lại tuổi hoa niên ngày trước
Giữa bộn bề mơ ước tương lai
Vẫn chưa thấu hết nỗi đời
Để khi cách biệt, khôn nguôi tấc lòng






Cha khuất bóng, mẹ không còn nữa
Mới ngậm ngùi nỗi nhớ niềm thương
Cho dù cháy cả bình hương
Chẳng thành tro, nỗi đoạn trường tâm can





Mẹ chẳng ở bên con được mãi
Cha hết mong sớm tối cận kề
Nỗi buồn thì được sẻ chia
Niềm vui nhân đến bốn bề niềm vui.



Khi xa cách có người ngóng đợi
Lúc gần kề có nỗi chăm lo
Thuyền con trôi khắp hải hồ
Vẫn neo đậu một bến bờ sông quê




Dẫu cha mẹ có lìa trần thế
Lẽ đương nhiên chẳng thể trách trời
Tuổi thơ cha mẹ lo rồi
Còn bao nhiêu chặng đường đời con lo.



Ai không muốn quyền to chức trọng
Ai chẳng muốn của lắm lộc nhiều
Nhưng lòng phải đủ tin yêu
Chữ TÂM con nhớ, nhớ nhiều chữ TÂM




Sống phải lấy NGHĨA NHÂN làm trọng
Trong gia đình hòa thuận ấm êm
Chọn bè bạn chọn thân quen
Chọn sao bố mẹ, anh em, họ hàng





Chữ hiếu lễ kính nhường phải nhớ
Con chim còn có tổ có tông
Trăm sông về với biển đông
Sao bằng một giọt máu hồng cùng mang




Có một chữ tiền vàng đáng quý
Chữ NHẪN này nhớ kỹ con ơi
Ngẫm xem muôn sự ở đời
Biết NHƯỜNG NHỊN biết THỨC THỜI là hơn




Đừng ích kỷ bon chen danh lợi
Chữ thiện căn tự bởi lòng ta
Tích ĐỨC gần, được PHÚC xa
Thương người như thể thương thân




Nét truyền thống  con cần phải nhớ
Trong gia đình hai họ đôi bên
Bao đời xây móng đắp nền
Gốc NHÂN NGHĨA được vững bền mai sau



Xưa nay mấy ai giàu  ba họ
Đã mấy ai đói khổ ba đời
Tu thân bền chí con ơi
Có trời , nhưng cũng tại người mà nên




Trong mọi việc đừng quên chữ TÍN
Phải biết lo trách nhiệm của mình
Thuận buồm xuôi gió đã đành
Phải khi lên thác xuống ghềnh thì sao?





Lòng chung thủy trước sau như nhất
Dạ trung trinh son sắt một niềm
Đừng vì uy lực  bạc tiền
Mà quên ĐẠO LÝ mà quên TÌNH NGƯỜI




Thượng đế chẳng cho ai tất cả
Chẳng lấy đi tất cả của ai
Nợ đời vay trả, trả vay
Vụng tay thì hụt, khéo tay thì vừa



Mọi DỤC VỌNG bao giờ cho đủ
Luôn rập rình cám dổ ngày đêm
Giữ mình, phải nhớ đừng quên
Lấy câu TRI TÚC mà rèn bản thân






Luôn luôn phải KIỆM CẦN chăm chỉ
Tự làm ra mới quý mới bền
Lọc lừa, cảm bẩy, đỏ đen
Đều là quỷ dữ đừng nên lại gần



Các con khỏi cần lo cơm gạo
Đi tầm sư học đạo đâu xa
Học ngay cha, chú  trong nhà
Cậu,gì, cô, bác đều là gương trong





Lỡ vấp ngã vững lòng đứng dậy
Ai nên khôn chẳng dai đôi lần
Biết sai,đưng, biết lỗi lầm
Dốc lòng hướng THIỆN, tu tâm giữ mình





Ta sống giữa bao tình ân ái
Được cuộc đời ưu ái biết bao
Các con phải hiểu  nhờ đâu
Mà nên cuộc sống muôn màu hôm nay?





Đường phía trước còn đầy chướng ngại
Mẹ làm sao đi mãi cùng con
Đến rằm trăng vẫn chưa tròn
Cây tàn mà quả vẫn còn non xanh



Mong các con trưởng thành khôn lớn
Cả đất trời mẹ muốn cho con
Muốn làm thảm cỏ xanh non
Trải trên đường, mỗi lối con đi




Con chưa hiểu những gì mẹ muốn
Mẹ có buồn chẳng giận con đâu
Mai sau rồi đến mai sau
Con thành cha mẹ qua cầu mới hay



Mẹ nghĩ đến cái ngày phải đến
Nắm hương tàn con tiễn mẹ đi
Mẹ xin phù hộ độ trì
Cho con đạt được những gì con mong





Ôi tất cả nổi lòng của mẹ
Ngôn từ nào có thể nói ra
Chỉ mong con hiểu nôm na
Rằng thơ của mẹ chỉ là ru con

Ru con!
Ru con!
À ơi cả nước non ru hời









Địa chỉ của tôi:
Mail : hoangtukhang2003@yahoo.com
Blog: vn.360plus.yahoo.com/hoangtukhang2003 
 














Ca khúc Ru con Bắc bộ
Nguồn trích dẫn (0)
  1. (¯`•._Nhã Kỳ_.•´¯)(¯`•. Đảø Đàø Ђøa.•´¯)

    Em sang thăm anh,đem trà dâu sang mời anh,chúc anh tối dzui dzẻ ngon giấc....
    Ru con ru mãi trọn đời,
    Mong con tròn giấc mẹ thời sướng vui.
  2. hoangtuNA

    hoangtuNA

    19:37 18-04-2011

    Trà dâu em tặng làm qùa
    Chuyến đi công tác xa nhà em trao
    Tình sâu nghĩa nặng xiết bao
    Mong em vui khỏe nhớ vào thăm anh



  3. Hằng Nga

    Hằng Nga

    21:46 17-04-2011
    HN    sang thăm ah
    Bây giờ  HN  chỉ còn một mình thôi anh ạ vì TNGT  25 Tết  2007 đã cướp đi của em nguyên một mái ấm gi đình CHA -MẸ và em trai 10 tuổi, lúc đó em đang học lớp 10  và 16 tuổi, Từ đó tới nay em ở với chú ruột và  vừa học vừa làm nên ban ngày em bận , chỉ có thể vào mạng lúc 22h30 SAU KHI SOẠN XONG BÀI VỞ
    Chúc anh buổi tối chủ nhật  vui vẻ  hanh phúc
  4. hoangtuNA

    hoangtuNA

    22:01 17-04-2011
    Anh chia buồn cùng em sự mất mát không thể bù đắp được trước tại nạn giao thông  đã cướp đi sinh mạng người mẹ, cha và em ruột. Em đã đứng dậy trước đau thương quá lớn là một thử thách trong đời của em. Anh tin tưởng em sẽ trưởng thành hơn trên con đường đời  đang chờ em phía trước. Em là một cô giáo anh tin chắc em sẽ gặp được những đồng nghiệp tốt trong cuộc đời và HS sẽ là nguồn vui lớn cho em.   Hãy giao lưu, kết bạn để cùng nhau chỉa sẽ những buồn vui em nhé.

    Chúc em ngủ ngon sau những giờ làm việc căng thẳng

  5. Hoa đào mùa xuân

    Hoa đào mùa xuân

    08:23 16-04-2011
    Cháu chúc chú ngày cuối tuần vui vẻ ạ ! 


     Anhdepblog.com
  6. hoangtuNA

    hoangtuNA

    09:26 16-04-2011
    Cảm ơn cháu HĐMX đã tặng chú code  làn điệu ru con Bắc Bộ. Chú rất thích làn điệu ru con này lắm. Làn điệu ru con Bắc Bộ sao mà giống ru con Nghệ Tĩnh đến vậy. Chú đã chèn vào bài  lời ru của mẹ rồi.

  7. Hoa đào mùa xuân

    Hoa đào mùa xuân

    10:26 15-04-2011
    Bài viết của chú thật hay và phong phú . Bài hát cũng hay đó chú à. 
               Mẹ là bóng cả đời con 
    Tình thương  của Mẹ cho con nên người .

    Cháu chúc chú vui khoẻ ạ .
    Chú để bài hát này cũng hay mà chú. 
  8. hoangtuNA

    hoangtuNA

    11:08 15-04-2011
    Bài hát " Lời ru của mẹ" hay nhưng không phải là làn điệu ru con truyền thống. Chú tin chắc rồi đây sẽ có chương trình thi hát ru theo làn điệu truyền thống trên sóng VTV như những  chương trình "Tiếng hát dân ca ".

  9. Thảo Nguyên

    Thảo Nguyên

    08:24 15-04-2011
    Bác có những lời ru thât hay.
  10. hoangtuNA

    hoangtuNA

    08:36 15-04-2011
    Cảm ơn Thảo Nguyên đã vào đọc bài "Lời ru của mẹ". Thảo Nguyện thử ru theo làn điệu ru con truyền thống cuả các bà mẹ VN xem saonhé; và chuyển vào nhạc của tui tặng bác nhé. Bác ru thì được nhưng không chuyển thành nhạc của tui được.hihihi


  11. Trí Văn

    Trí Văn

    09:44 11-04-2011
    Phụ nữ Việt Nam có những phẩm chất rất tuyệt vời, đức hy sinh cao cả, tình Mẫu- Tử thì vô cùng ân tình, sâu nặng. Qua lời ru cũng hàm chứa nhiều điều về người phụ nữ, người mẹ Việt Nam. Trong lịch sử, chỉ có Việt Nam có danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" do Đảng, Nhà nước và nhân dân ta vinh danh, phong tặng cho các bà mẹ VN anh hùng.
    Bây giờ không chỉ ru con, mà phụ nữ ta còn ru chồng (có bài thơ "ru anh") nữa đấy

  12. hoangtuNA

    hoangtuNA

    11:21 11-04-2011
    Cảm ơn anh Trí Văn đã có lời bình sâu sắc, tinh tế làm cho bài ru càng có hồn và tình sâu nghĩa nặng của người mẹ Việt Nam thật vô bờ bến.
    Còn bài "Ru anh" chắc chị em thường ru vào  lúc đặc biệt đó anh ạ.

    Chị em mà "Ru anh" vào thời khắc đặc biệt thì chỉ có mê luôn không biết gì trời đất nữa đó anh ơi !!!

  13. Hằng Nga

    Hằng Nga

    20:06 10-04-2011
    HN     sang thăm anh
    Đọc  những câu ru  con của mẹ thật hay và tuyệt vời rất nhiều ý  nghĩa làm  HN nhớ mẹ vô cùng vì mẹ của  HN dã vĩnh viễn ra đirồi anh ạ
     Chúc anh buổi tối chủ nhật vui vẻ hạnh phuc bên gia đình
  14. hoangtuNA

    hoangtuNA

    22:32 10-04-2011
    Cảm ơn em đã vào thăm anh và có lời bình cảm động với câu ru của mẹ. Mẹ em đã ra đi nên nổi nhớ và  tình yêu của em với mẹ sẽ gấp bội lần. Chúc em  chăm sóc ba em thật tốt và sống nhân nghia với  mọi người để mẹ em mỉn cười nơi cổi vĩnh hằng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét