Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

Các truong trong toàn tỉnh Khánh Hòa làm lễ khai giảng năm học 2010-2011( BLOG CŨ SANG)

Các truong trong toàn tỉnh Khánh Hòa làm lễ khai giảng năm học 2010-2011

Đăng ngày: 22:26 06-09-2010
Thư mục: Tổng hợp





Sáng 6-9-2010 tất cả các trường từ mẫu giáo đến THPT trong toàn tỉnh Khánh Hòa đã làm lễ khai giảng năm học 2010-2011.
Lãnh đạo tỉnh, Sở GD-ĐT, các chuyên viên của Sở GD-ĐT, các cơ quan, ban ngành , Hội cha mẹ học sinh  đã về dự lễ tại các trường  học trong tỉnh.
Không khí lễ khai giảng khắp các trường thật nhộn nhịp như ngày hội. Nét mặt tươi cười rạng rỡ của  hoc sinh các trường  nhất là cấp tiểu học đón chào năm học mới như đón chào một ngày vui đặc biệt. Các cháu mẫu giáo tay cầm bóng bay, các cháu tiểu học đến THPT tay cầm cờ ngay ngắn tai sân trường theo khối lớp như ngày hội  thật trang nghiêm nhưng hồ hởi thể hiện trên nét mặt các cháu. Lãnh đạo nhà trường đã đọc lời khai giảng năm học và sau đó là tiếng trống mở đầu cho một năm học mới đầy hứa hẹn .
Tuy còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất , nhưng UBND Tỉnh, Sở GD-ĐT, các Ban ngành, đoàn thể, các Hội cha mẹ học sinh và sự cố gắng của nhà trường đã hoàn thiên nhiều phòng học mới, làm mới, sửa chữa bàn ghế cho học sinh, mua sắm  trang thiết bị cho phòng thí nghiệm, sách giáo khoa, sách tham khảo. Các cơ quan, công ty tặng quà bằng hiện vật để động viên con em học tập.v.v... Đặc biệt các cháu lớp 1  bước vào  cấp lớp đầu tiên của bậc học phổ thông nên đã được cha mẹ chuẩn bị khá đầy đủ để các cháu phấn khởi  bước vào năm học mới.
Xin mời các bạn xem một số hình ảnh ngày khải giảng đầu năm học 2010-2011 tại các trường trong tỉnh Khánh Hòa



Lễ khai giảng năm học 2010-2011


Tiếng trống khai giảng năm học mới 2010-2011 vang lên sau diễn văn khai mạc của lãnh đạo nhà trường




Phó chủ tịch UBND Tỉnh Lê Xuân Thân dự lễ khai giảng năm học 2010-2011



Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng dự lễ khai giảng năm học 2010-2011


Thầy giáo Tạ Minh Chính, Trưởng phòng Thanh tra Sở GD-ĐT dự lễ khai giảng năm học 2010-2011


Các đại biểu về dự lễ khai giảng


Lễ khai giảng trường Tiểu học Lộc Thọ TP Nha Trang


Các cháu mẫu giáo phấn khởi đến trường



Các cháu Tiểu học phấn khởi đến trường



Các cháu THCS phấn khởi đến trường

 Học sinh THPT  nghiêm trang  cầm cờ trong khi thế mới của giờ phút khai giảng năm học mới


Công Ty cổ phần BIBICA  tặng cơ sở vật chất trị giá 100 triệu đồng cho  trường Tiểu học Cam An Bắc


Lãnh đạo trường Cam An Bắc đón nhận quà tăng của CT cổ phần BIBICA


Quà tăng xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học  xã Sơn Hiệp H. Khánh Sơn


Trường Sỹ quan Kỹ Thuật thông tin tặng quà cho trường  tiểu học Khánh Nam, H. Khánh Sơn

Lễ trao học bổng năm học 2010-2011

Năm học 2010-2011 là năm đầu của kế hoạch 5 năm 2010-2015, đánh dấu bằng một sự kiện đặc biệt là GS Ngô Bảo Châu người VN đầu tiên nhận giải Fields - được xem là giải "Nobel Toán học"  đã làm nô nức tuổi trẻ học đường thi đua học tập trong cả nước. Tin chắc rằng với sự nổ lực cá nhân, cùng với sự quan tâm chăm sóc của gia đình và xã hội, tôi tin chắc năm học này sẽ có những thành tựu mới.
Chúc học sinh VN trong kỳ thi Quốc tế năm học này gặt hái được những thành tích rực rỡ hơn . Chúc cho học sinh lớp 12 đạt tốt nghiệp cao hơn năm học 2009-2010




Chúc các con,các cháu HS,SV một năm học mới với những thành tích học tập xuất sắc

Địa chỉ của tôi:
Mail : hoangtukhang2003@yahoo.com
Blog: vn.360plus.yahoo.com/hoangtukhang2003 



Nguồn trích dẫn (0)
  1. hoangtuNA

    hoangtuNA

    16:56 16-09-2010
    Chào bạn Lý Nhã Kỳ, bạn gọi tôi bằng anh thật tình cảm. Bạn cho phép tôi gọi bạn là em cho thân mật nhé.Em là ca sĩ, diễn viên.v.v..., còn anh là thầy giáo. Em bớt chút thì giờ đọc 3 bài hồi ký của anh về những năm tháng trong ngành GD-ĐT( 1/ Những kỷ niệm của tôi tại trường sư pham Hà Tĩnh; 2/ Những kỷ niệm của tôi tại trường CĐSP Nha Trang; 3/ Những kỷ niệm của tôi tai phòng THPT Sở GD-ĐT Khánh Hòa) để anh em mình gần gủi nhau và giao lưu cho vui em nhé. Cảm ơn em đã bớt thời gian vào blog của anh. Anh đã vào blog của em khá nhiều rồi nhưng chưa dám bình luận, vì em đối đáp với các bạn trên blog anh thấy "sợ " em quá. Hôm nay anh vào blog xem bài " MyBirthday" của em thấy hình em đẹp quá anh mạnh dạn bình luận và gửi hình tặng em. Bây giờ em lại đọc bài viết của anh trên blog và bình dưới dạng thơ nữa làm cho anh "run " lên đây này.Huhuhu.
    Làm thơ anh vốn không hay
    Thấy em đối đáp mê say lòng người
    Gần em anh chỉ muốn cười
    Vì em đẹp quá làm đời anh vui
    Chúc em vui, khỏe để đóng nhiều phim hay em nhé
    Tặng em tấm hình của anh mới chụp tại bờ biển Nha Trang sang 15-9-2010


  2. (¯`•._Nhã Kỳ_.•´¯)(¯`•. Đảø Đàø Ђøa.•´¯)
    Chào anh!..... đọc qua entry của anh..em nghĩ anh là một nhà giáo đúng ko anh/?chúc anh luôn zui zẻ và trên con đường trồng người của mình luôn gặt hái đươc nhiều kết quả mong muốn....
    Một đời người một dòng sông
    Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ
    Tháng năm dằm dãi nắng mưa
    Con đò trí thức thầy đưa bao người
    Qua sông gởi lại nụ cười
    Tình yêu xin tặng cô thầy kính thương

  3. hoangtuNA

    hoangtuNA

    11:39 08-09-2010
    Cảm ơn con đã có những lời nhận xét mà những ai đã làm nghề thầy giáo cũng thấy vui. Chúc con  viết được nhiều bài hay gửi báo và đăng nhập trên blog để mọi người cùng chia vui.
    Tặng con hình ảnh chú trong quán ca phê " GIAI ĐIỆU" số 103 Nguyễn Thị Minh Khai TP Nha Trang



  4. Cha ơi! Con vẫn luôn mong đợi cha về.
    Chú à đọc bài viết của chú về ngày khai giảng năm học mới con thấy xúc động quá, qua bài viết và những hình ảnh của chú làm con nhớ lại thời nên thiếu được cắp sách đến trường. Đó là những ngày tháng thật vô tư hồn nhiên và trong sáng. Những người thầy, người cô ngày đêm tận tụy bên trang giáo án, góp phần vào sự nghiệp trồng người đã in đậm vào trong trí óc của mỗi thế hệ học sinh mà dù có đi đâu và làm gì đi chăng nữa thì hình ảnh thầy cô vẫn không bao giờ phai nhạt.
    Cũng nhân ngày này con xin được kính chúc chú có 1 sức khỏe tốt để cống hiến nhiều cho đất nước, khỏe để thực hiện những ước mơ và khát vọng của tuổi già và vui mãi, luôn luôn nở nụ cười trên môi, trong cuộc sống không bao giờ buồn cả.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét