Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2014

XƯƠNG HỌA VUỐT RÂU CỌP THƠ THY LỆ TRANG



XƯƠNG HỌA VUỐT RÂU CỌP THƠ THY LỆ TRANG
( ĐÃ VÀO BLOG VÀ FACEBOOK 28-11-2014 )

Xướng :
VUỐT RÂU CỌP
 Hồn thơ đâu kể trẻ hay già
Hãy lặng nhìn xem các bác ta
Tình cả VĂN THANH còn lã lướt
Nét THUYỀN VIỄN XỨ vẫn hào hoa
NHI HUYỀN lời cũ, tâm tươi trẻ
ĐÌNH CỬ hồn xưa, ý mặn mà
Bác HẠNG hiền lành,e ấp qúa
TỬ HOÀNG tha thiết bước theo đà

Theo đà, bác MẠNH ở trời WA
Hồi tưởng tình yêu vẫn mượt mà
Bác THẾ, bác TRÂN* lìa chốn cũ
Bác BẰNG, bác LŨY trốn miền xa        
Bác CHÂU mê mãi bình thơ khách
Bác VÕ say sưa chụp ảnh nhà
Hỏi nhỏ ba huynh** sao lọa thế
Hồn thi lãng mạn giấu mô nà?
                          Thy Lệ Trang
                         Massachusetts
Họa
             TỰ SỰ
Ví von đôi chút để quên già
Biết được tình yêu khó lắm ta
Lúc trước thấy hoa hờ hững bướm
Bây giờ được bướm hững hờ hoa
Đề thơ phải dụng lời thanh nhã
Vịnh cảnh sao cho ý mượt mà
Cao giọng qua đi giây phút rỗi
Dám đâu vượt ngưỡng lỡ quen đà
          Thuyền Viễn Xứ


Hồi âm cho TLT 

LÃO HOÀNG GIA
-/-
Hoàng gia trẻ mãi, chẳng ai gìà
Vì cái tình yêu mãi với ta
Gìà lão thương mây cùng nhớ gió
Trẻ trung đắm bướm lại say hoa
Họa xướng đôi vần là vui lắm
Thơ rượu vài ly thực khoái mà
Thế gian ai bằng ta, đấy nhỉ!
Chiếu say, sáng sỉn, cứ la dà…
        Người Nay
CB xin tiếp nhé,
Sài Gòn,Mass...Setts với miền Wa
Đà Nẵng,Nha Trang vốn mặn mà
Có đến có thăm thì khó cách
Có thân có thiết chẳng phiền xa
Hoàng Gia thi hữu chung thơ hội
Tứ hải thân thương chọn một nhà
Vuốt cọp rờ râu nghe thuận ý
Lúc vui lãng mạn CÓ SAO NÀ ?

                Cao bằng

                   DỰ TÍNH
     Y vận Vuốt Râu Cọp của 
                                Thy Lệ Trang

Hoàng Gia ít trẻ, khá nhiều già
Trong số bạn bè lại có ta                        
Chưa đến tám mươi, còn thích nhộn
Mới lên bảy sáu, vẫn yêu hoa
Đêm thường thơ...thẩn cho vui vậy
Ngày tập yoga cũng khoẻ mà
Thui thủi một mình nơi xứ lạ
Bâng khuâng chẳng biết kịp lên đà ?
                        &
Lên đà nhảy phóc tận bang Wa
Nhấp tách cà phê cũng đủ mà
Gặp bác Mạnh Trương vơi nỗi  nhớ      
Tìm anh Phan Ngọc nối tình xa
Uyên thuyên thời sự vui như hội
Sôi nổi văn thơ rộn cả nhà            
Rồi đến Ca Li, về Massach...
Thăm hai nữ sĩ được không nà ?      
                         Thục Nguyên

Họa:
GẮNG KỊP ĐÀ

Xướng họa Hoàng Gia trẻ lẫn già
Tình thơ sáng tỏa bạn cùng ta
Anh em có lúc đùa cùng bướm
Các bác nhiều khi giỡn với hoa
Phụ nữ không ưa đừng thế nữa
Đàn ông lại thích vậy thôi mà
Già Hoang đối đáp bao lời đẹp
Quyết học nay tôi gắng kịp đà

                   21-10-2014
                   Hoàng Từ
 
GÓP Ý
Giải trí niềm vui của tuổi già
Giao lưu bè bạn thú vui ta
Văn chương lưu loát đầy màu sắc
Ngữ nghĩa trau dồi chút bướm hoa
Hồn thơ bay bổng luôn tươi mát
Ý tứ thâm trầm thật mượt mà
Cuộc sống con người tương tự thế
Cùng nhau xướng họa cứ theo đà

Việt nam cách trở với Thành Wa.
Thương nhớ đôi bên vẫn mặn mà
Cố giữ tình thâm từng bạn cũ
Luôn xây nghĩa quý mỗi người xa
Anh em bốn biển giao hòa hợp
Bè bạn năm châu kết một nhà
Thi hữu chúng ta gia nhập hội
Chân thành trao đổi thú không nà./.
                                    21-10-2014
                                    Võ đình Cử










Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét