Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

XƯỚNG HỌA LƯU LUYẾN THƠ VỖ ĐÌNH CỬ



XƯỚNG HỌA LƯU LUYẾN THƠ VỖ ĐÌNH CỬ
 Đã vào Blog và facebook 27-11-2014 )

           LƯU LUYẾN

Lạnh giá mưa đông bấc lại về
Từng hồi gió rít thổi sơn khê
Bầu trời mây xám trôi mờ mịt
Rừng úa lá vàng trải mọi bề
Vương vấn niềm thương sầu ẩn khuất
Tương tư nỗi nhớ đắm say mê
Một thời dĩ vãng bao lưu luyến
Xao xuyến bâng khuâng thật não nề./.
                             11-11-2014
                             Võ đình Cử

Họa

             ĐÔNG BUỒN

Đông chí lang thang đã trở về
Dân tình cuộc sống quả nhiêu khê
Chạy xuôi chạy ngược xoay trăm ngã
Lo áo lo cơm nghĩ đủ bề
Thiếu bạc không tiền gây túng quẩn
Đói ăn mất ngủ đổ u mê
Mưa dầm gió bấc hàng quán ế
Vất vả xe ôm chẳng dám nề
            Thuyền Viễn Xứ

KÝ ỨC XA XƯA
Thương em thương cả lối đi về
Muốn nói nhưng sao giọng rặt khê
Nắng ấm mây tan hoe cặp mắt
Sương khuya tình đọng đẹp đôi bề
Xòe tay rẽ nước lòng say đắm
Vớt cát xây lầu dạ mải mê
Một mối tình thơ thời nhỏ dại
Vẫn thường ôm ấp có chi nề
                   Thuyền Viễn Xứ



HỜN TRÁCH

Mãi ngắm đàn âu trắng trở về
Mà quên nồi cháo đã gần khê !
Mẹ già khắc khoải nhìn trăm hướng
Con trẻ lao nhao khóc tứ bề.
Hận kẻ vô tình luôn lỗi hẹn
Thương mình khốn khổ  mãi u mê
Trách ai thua kém loài chim nhạn
Vượt suối băng sông cũng chẳng nề !
                         Sông Thu



Họa:
THƯƠNG

Gió bắc đông sang lạnh thổi về
Thương người Nghệ Tĩnh huyện Hương Khê
Đời thường  ngày tháng lo muôn thứ
Hội Lễ quanh năm chạy mọi bề
Nắng hạn khô cằn không ước mộng
Mưa giông ngập úng chẳng nào mê
Quê ta vất vả tình chan chứa
Đất mẹ mình ơi chớ quản nề
                   12-11-2014
                   Hoàng Từ



                    HẸN VỀ

 Lâu lắm cháu tin cũng muốn về
 Dù cho mấy chặng vượt sơn khê
 Từ đường xuống cấp trơ bàn tổ
 Mồ mả hư hao cỏ bốn bề
 Tủi phận không thành bao nguyện ước
 Thương thân chưa đạt những đam mê
 Lòng thành xin gửi theo mây gió
 Hẹn lại năm sau, chú chẳng nề !
                                 Hữu Hảo


NHỚ QUÊ

Da diết nhớ quê muốn trở về
Eo ơi, nghĩ lại lắm nhiêu khê!
Phân chia quà cáp mong suông việc
Sắp xếp hành trang tính tiện bề
Phong cảnh hữu tình gây quyến rũ
Nước non hùng vĩ gợi đam mê
Phương trời cách biệt luôn trông đợi
Dẫu có xa xôi cũng chẳng nề.
Như Thu



CÁCH XA
Nhị niêm

Người xa vạn dặm vẫn chưa về
Sương trắng giăng sầu ngọn tiểu khê
Róc rách suối reo buồn vạn thuở
Tỉ tê nhạn gọi xót trăm bề
Biền biệt tháng năm lời ước hẹn
Ngậm ngùi sỏi đá nỗi si mê
Mây hồng trôi mãi không về nữa
Để lại hồn đơn luống não nề.            
                         Thy Lệ Trang
                       Massachusetts

VỌNG PHU


 Thiếp đợi ngày phu tướng trở về
 Dù cho ngàn dặm chốn sơn khê
Trăng khuya  khuất  bóng sau đầu núi
Sương sớm lân lang  khắp bốn bề
Thể xác  trung trinh thành tượng đá
 Anh linh hồn phách nối cơn mê
Thiên thu trông ngóng  như mòn mỏi
Dáng đứng cheo leo luống não nề !
                        NS-CANADA


ĐỢI CHỜ
Anh hứa ngày mai sẽ trở về
Dù đời còn lắm nẻo sơn khê
Tình yêu góp hết trời đôi ngã
Thương nhớ bủa vây khắp mọi bề
Cảnh cũ hiện dần bao ước vọng
Đường dài cố thoát những cơn mê 
Quê hương vất vả luôn chờ đợi
Hội ngộ người thân chẳng sá nề!
Nguyễn Đắc Thắng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét