Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2014

XƯỚNG HỌA VẼ CHÂN DUNG EM THƠ PHƯƠNG HÀ

VẼ CHÂN DUNG EM - Phương Hà / Họa: Nguyễn Đắc Thắng, Hải Rừng, Thục Nguyên, Thy Lệ Trang, Hữu Hảo, Võ đình Cử, Thuyền Viễn Xứ, NS, Hoàng Từ
05.11.2014 09:57 - Số lần xem: 105
Xem hình

Òng ả mây trời, làn tóc mượt
Ngọt ngào sắc phượng, cánh môi duyên
 
 
 
 
 
VẼ CHÂN DUNG EM

Mượn cành liễu rũ phác thân em
Đồi núi - đường cong vóc dáng mềm
Òng ả mây trời, làn tóc mượt
Ngọt ngào sắc phượng, cánh môi duyên
Nắng xuân phơn phớt bờ vai mịn
Sương sớm long lanh ánh mắt huyền
Muôn sợi tơ trời đan áo lụa
Sen hồng lãng đãng gót chân êm.
Phương Hà

Họa:

TẬP LÀM HỌA SĨ

Tập làm họa sĩ vẽ hình em
Vẽ phác lan man nét liễu mềm
Vẽ mái tóc thề buông thả lững
Vẽ đôi môi mọng hé cười duyên
Vẽ hồn thục nữ đang mơ mộng
Vẽ nụ tầm xuân ẩn mắt huyền
Vẽ trọn tâm tình anh gói ghém
Gửi vào thương nhớ những chiều êm.
                       Nguyễn Đắc Thắng
 
 
 
 
 
TRỘM VẼ NGƯỜI YÊU

Bức họa năm xưa trộm vẽ em
Si tình nhớ mãi vóc xuân mềm.
Thơ ngây mắt đảo buồn vời vợi
Hí hửng môi cười rực dáng duyên.                        
Sắc nước chưa phai màu ấn tượng
Hương trời vẫn thoảng nét hư huyền.
Ngày xanh lận đận tình ngang trái
Kỷniệm còn lưu chút ấm êm.
 
                                      Hải Rừng
                                     4/11/2014
 
KỶ NIỆM
Trăng rọi trước thềm ngỡ bóng em
Tóc mây phơ phất xõa vai mềm
Môi hồng mấp máy bên bờ mộng
Má nõn hao gầy giữa bến duyên
Dáng nhỏ chưa phai hồn bãng lãng
Mắt đen vẫn đậm nét mơ huyền
Giờ đây ký ức còn đeo đẳng
Kỷ niệm ngày nào thật ấm êm
                          Thục Nguyên

 
CHỈ LÀ CHIẾC BÓNG
 
Cám ơn người đã nói yêu em
Một thoáng ưu tư lạnh gối mềm
Cánh hạc- lầu trăng vừa đẩy mộng
Đồi sương- ngõ trúc sớm đưa duyên
Nụ hồng rạng rỡ tô môi biếc
Cành liễu thướt tha dệt tóc huyền
Chiếc bóng muôn đời là ảo ảnh
Nàng thơ sẽ khuất giữa trời êm !
                                 Thy Lệ Trang
                              


ĐÀNH LÒNG
 
Biền biệt phương trời xa vắng em
Thương sao phận liễu tấm thân mềm
Bạn xưa quê cũ tan tình mộng
Kẻ mới xứ người tiếp nghĩa duyên
Cố tránh cho nguôi hình diễm tuyệt
Mà quên đâu được mắt mơ huyền
Ngày qua anh muốn lòng thanh thản
Nào có đêm dài giấc ngủ êm!
                          Hữu Hảo
MỘNG NGÀY XANH

Hồi tưởng mơ màng bóng dáng em
Đường cong thần tượng thướt tha mềm
Xuân thời con gái đầy tiềm ẩn
Lúc tuổi thư sinh đậm nét duyên
Lắm kẻ đắm say đôi mắt ngọc
Bao người ngây ngất tóc mây huyền
Bướm hoa sặc sỡ muôn màu sắc
Quyến rũ khung trời gió nhẹ êm./.
                                                7-11-2014
                                           Võ đình Cử

  LÉN VẼ EM

 Lâu ngày chẳng được thấy hình em
 Trộm vẽ chân dung nét dịu mềm
 Mắt biếc đa sầu càng nặng nợ
 Má hồng mơn mởn lại nồng duyên
 Đôi môi trinh nữ luôn tươi thắm
 Mười ngón búp măng quả diệu huyền
 Mải miết du dương cùng chú “cọ”
 Quên rằng ghế đá chả ngồi êm                    
 
                Thuyền Viễn Xứ


  NGƯỜI XƯA

Ngày đó ta yêu mái tóc em  
Thả dài che phủ cánh vai mềm
Đơn sơ áo trắng ,không đàng điệu
Rạng rỡ môi hồng,rất hữu duyên!
Lắm kẻ si tình,bờ mi thắm
Bao chàng say đắm, dáng mơ huyền
Mỗi ngày đi học ta theo gót
Em vẫn nhẹ nhàng chân bước êm.
                               NS-CANADA


NGẮM CHÂN DUNG  EM
Đứng ngắm chân dung phác họa em
Thân hình thon thả áo hoa mềm
Đôi môi mọng đỏ xinh ra dáng
Cặp mắt đen tuyền đẹp nét duyên
Cổ đứng chân cao da óng mượt
Vai ngang ngực nở  tóc  nhung huyền
Khen ai khéo vẽ tranh hoàn hảo
Lãng tử nhìn vào ngủ chẳng êm
                           
                                             11-2014 
                                Hoàng Từ                

1 nhận xét: