Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2014

XƯỚNG HỌA Ố...LÀ...LA...!!! THƠ TLT



XƯỚNG HỌA  Ố...LÀ...LA...!!!  THƠ TLT
Đa vào blog và facebook )
Xướng
Ố...LÀ...LA...!!!
Nhị niêm
Viết tặng PHƯƠNG HÀ- HOÀI HƯƠNG
NHƯ THU và CA DAO

Năm đóa hoa THU vẫn mặn mà
Xinh từ sợi tóc đến làn da
HƯƠNG xuân năm tháng còn tươi thắm
TRANG khúc thơ văn mãi đậm đà
HÀ giang một thuở vang âm sóng
Sông núi ngàn năm vọng tiếng CA
Nữ tú nghiêng mình chào ái mộ
Nam thanh chặt lưỡi: Ố... LÀ... LA...!!!
                                  Thy Lệ Trang
                                  Massachusetts

Họa

CẢM ƠN TỶ TRANG

Khen tặng em chi mắc cỡ mà!
Mình cùng ngôn ngữ, lẫn màu da
Thơ Đường tập tễnh còn e ngại
Lục bát dồi trau cố vượt đà!
Nhờ chị hoán từ luôn quí mến
Phiền anh chỉnh luật khó kêu ca
Có lần chán nản xin rời hội
Khuyến khích” Gắng lên!” chẳng nỡ la.
               Như Thu

NÓI BẬY
-/-
Hoa thơ năm đóa, quá xinh mà!
Tươi tắn mặt mày đến tóc da
Khoe sắc khoe tài khôn quá cở
Khen em khen chị tếu trên đà
Trai gìà méo mặt, xin thua vế
Gái đẹp thoả lòng, lại lớn ca 
ChỈ mới năm nàng mà thế đấy!
Hoàng Gia chép miệng…ố là là.
                        NN

TỶ MUỘI HOÀNG GIA

Còn khoẻ, còn vui nhộn đó mà
Cười cho sáng mắt với căng da
Sân chơi xướng hoạ cùng thư giãn
Tình bạn thơ văn cứ thẳng đà
Mỗi ý đổi trao, lời gắn bó
Từng bài chia sẻ, khúc hoan ca
Hẹn ngày gặp gỡ Hoàng Gia Hội
Năm cánh chim hồng bay lã la....
                          Phương Hà

VỊNH NĂM BÀ

Chỉ năm nữ sĩ vậy thôi mà
Mấy cụ Hoàng Gia tróc vảy da
Lúc giận vứt nghiêng lìa khỏi hội
Khi vui chắp bút viết theo đà
Phiền thi hữu đã lo năn nĩ
Hết ứa gan rồi lại cất ca
Được cái tài hoa thơm bụng chữ
Sơ sơ vài vận...Ố LÀ LA !!!
                      Châu Thạch

MẦN RĂNG GIỎI VẬY
Thơ vui tiếng địa phương QT

Bữa ni “Hoàng nữ” sướng ghê mà !
Nỏ tốn phấn son cũng thắm da
Người chảu như ri càng vượt ngưỡng
Thơ hay thế rứa cứ tăng đà
Dớ nghe các cụ đừng sinh sự
Để được quý bà khỏi cẩm ca
Tui biết Già Hoang gốc tứ xứ
Từ mô không hiểu ráng đừng la . . .
                            Hữu Hảo
HÁT LA LA

Năm nàng nữ sĩ giỏi  thơ mà
Phấn khởi Hoàng Gia nở thịt da
Xướng họa đường thi nhanh chóng đáp
Giao lưu lục bát vượt theo đà
Khi vui ngữ nghĩa êm lời nói
Lúc giận ngôn từ nặng tiếng ca
Vậy thế anh em đừng trách móc
Đồng tâm một khối hát la la…
                       16-10-2014
                         Hoàng Từ

NHẮC KHẼ...

Lâu lâu khuấy động tí thôi mà
Xin lỗi đã làm huynh sởn da
Thuở trước, các ông thường vượt bước
Bây giờ, các mệ đã lên đà
Cơ quan mỗi bửa chăm làm việc
Tụ điểm hàng tuần rộn hát ca
Nếu lỡ mê chơi buông tiếng "sấm"
Nhẹ nhàng nhắc khẽ chớ rầy la!
                         Thy Lệ Trang
                        Massachusett

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét