Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

XƯỚNG HỌA SẦU NHỚ THƠ PHƯƠNG HÀ

SẦU NHỚ - Phương Hà / Họa: Nguyễn Gia Khanh, Châu Thạch, Ngọc Ẩn Nhi Huyền, Văn Thanh, Hải Rừng, Thy Lệ Trang, Thục Nguyên, Võ Đình Cử, Như Thu, Thuyền Viễn Xứ, Nguyễn Đắc Thắng, Hoàng Từ
09.11.2014 18:38 - Số lần xem: 123
Xem hình

Gối lẻ, lẻ loi buồn biết mấy
Chăn đơn, đơn chiếc lạnh vô cùng
 
 
 
 

 

SẦU NHỚ

Ơi người, người có nhớ ta không?
 Nhà vắng, vắng ai nhói cả lòng
 Gối lẻ, lẻ loi buồn biết mấy
 Chăn đơn, đơn chiếc lạnh vô cùng
Liễu gầy, gầy héo phai hương sắc
Mai úa, úa tàn thẹn gió đông
Tình chết, chết theo từng cánh lá
Tả tơi, tơi tả trước cơn giông....
 
                           Phương Hà
 
 
 
 
 
 
 Họa
 
 
SẺ CHIA
 
Ta hiểu, hiểu rồi nỗi trống không!
Tình xa, xa thẳm nát tan lòng
Chờ trông, trông nhạn sao bay mãi
Nguyện ước, ước ai lại bước cùng
Xót mộng, mộng nhòa theo suối lệ   
Thương người, người lạnh cả mùa đông
Thuyền đơn, đơn bóng thôi đành chịu
Chèo chống, chống chèo với bão giông.

                         Nguyễn Gia Khanh
 
   
              NHỚ NGƯỜI 

Nhớ người, nhớ lạnh cả tầng không
Đêm vắng, đêm sâu thấu tấc lòng
Bóng lẻ, bóng cô liêu  quạnh quẽ
Hồn đơn, hồn buốt giá khôn cùng
Mong hoài, mong nhóm tình tro lửa
Ước mãi, ước tàn cơn giá đông
Hết cả, hết đời ôm gối chiếc
Còn yêu, còn mãi gió mưa giông ./.
                Châu Thạch
 
      HOÀI THƯƠNG 
 
Ai hỡi ! ai người có biết không ?
Nhớ nhau nhớ mãi tận tim lòng
Ước mong ước tỏ lời đây với...
Muốn được muốn trao ý đó cùng...
Còn ngại còn lo cơn gió bắc
Vẫn e vẫn  sợ lúc mưa đông
Tinh riêng tình cảm đêm trăn trở
Trăng nhạt trăng mờ gặp bão giông.
                Ngọc Ẩn Nhi Huyền
 
           SẦU ĐỜI
 
Một mình mỏi mắt ngắm thinh không 
Chẳng nhớ thương ai vẫn bận lòng 
Cánh vạc dật dờ thêm tẻ nhạt 
Nỗi buồn vớ vẫn lại khôn cùng 
Sinh ly tử biệt, vòng quanh quẩn 
Sáng họp chiều tan, buổi chợ đông 
Vạn cổ sầu đời như gió lốc 
Tâm tư tơi tả tựa chiều giông. 
                 Văn Thanh 
 
           SẦU GIÀ 
  
Già ơi, ơi phận đã phòng không! 
Tình hỡi, hỡi ai mắt để lòng.       
Bóng chiếc, chiếc hình hài gối lẻ 
Thân đơn, đơn mã thượng yên cùng. 
Xuân sang, sang rực mùa tươi trẻ 
Hè đến, đến tàn cảnh luống đông. 
Bạn hãy, hãy cùng ta sống trọn      
Đời còn, còn bão táp cuồng giông.   
                        Hải Rừng 
                        9/11/2014
                  
             THÌ THẦM 
 
Em nhớ, nhớ hoài, anh hiểu không? 
Đàn ai, ai dạo khúc tơ lòng? 
Chia ly, ly biệt không lời cuối 
Tàn mộng, mộng xa chẳng bóng cùng 
Gọi gió, gió buồn đêm tháng hạ 
Ru hồn, hồn lạnh cõi trời đông 
Về đâu, đâu biết đời trăm ngã 
Thầm nguyện, nguyện cầu hết bão giông. 
                           Thy Lệ Trang
                           Massachusetts 
 
              TRÁCH EM 
 
Nhắc ai, ai có nhớ ai không? 
Thuở nhỏ, nhỏ gây chuyện rối lòng
Ngồi đứng, đứng ngồi luôn rạo rực
Ngóng trông, trông ngóng mãi khôn cùng
Rồi chờ, chờ suốt mùa băng tuyết
Và đợi, đợi qua tháng giá đông
Mong mỏi, mỏi mòn nào thấy bóng
Nầy em, em chớ tạo cơn giông.
                 Thục Nguyên
               
           SẦU ĐÔNG
 
Cớ chi, chi lại cứ sầu không?
Hãy cố, cố vơi bớt chạnh lòng
Trống vắng, vắng hình người quý mến
Cô đơn, đơn bóng kẻ yêu cùng
Phòng không, không gối lòng tê tái
Nệm thiếu, thiếu chăn dạ rét đông
Ta sống, sống vui trong hiện tại
Ái tình, tình sét giữa mưa giông./.
                    Võ đình Cử
                    10-11-2014
                    
          SẮC KHÔNG
 
Đời vốn, vốn là tánh sắc không
Than thân, thân khó xót xa lòng!
Đừng khinh, khinh bạn khi nghèo khó      
Hãy giúp, giúp ai lúc khốn cùng
Tặng nước, nước cần trong tháng hạ           
Chia chăn, chăn đắp giữa mùa đông
Tiền tài, tài lợi đâu bền vững
Buông thả, thả trôi mặc gió giông!
               Như Thu
 
         SAO KHÔNG
 
Buồn quá, quá mà, dám nói không!
Tuy xa, xa mặt chẳng xa lòng
Nhớ nhung, nhung nhớ nào ai thấy
Thương mãi, mãi thương kẻ thấu cùng
Nhụy héo, héo queo vì gió bấc
Hoa tàn, tàn lụn bởi sương đông
Cây khô, khô gãy không người đỡ
Nên sợ, sợ oằn bỡi tố giông.
             Thuyền Viễn Xứ
 
         NỖI NIỀM
 
Một cảnh đời hai thức sắc không
Có mà chẳng thể hiện trong lòng
Cầm tay tay nắm miền hoang ảo
Giữ bóng bóng tan phút cuối cùng
Gối mộng tìm vui nguồn khát vọng
Trao lời chia sẻ chén sầu đông
Say sưa gom nhặt dòng thương cảm
Cho buổi chiều tà lặng bảo giông!
        Nguyễn Đắc Thắng
 
 
EM ƠI!

Em hỡi em ơi có biết không ?
Nhiều lần nhiều buổi nhớ trong lòng
Đêm trông đêm thức nôn nao xiết
Ngày ngóng ngày mong  thổn thức cùng
Nhức nhối nhức đầu bao tháng hạ
Buồn phiền buồn bực  cả mùa đông
Tình sao tình lại gây đau khổ
Sóng gió sóng vùi với bão giông

                              12-11-2014
                   Hoàng Từ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét