Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

XƯỚNG HỌA ƯỚT VAI THƠ TÂM THÀNH



XƯỚNG HỌA ƯỚT VAI THƠ TÂM THÀNH
( gửi lên facebook và blog 27-11-2014 )
ƯỚT  VAI
Gió đùa hôn nhẹ má môi em
Bẽn lẽn cho nên phải thả rèm
E lệ chi mô mà lại dấu
Thẹn thùng răng rứa chẳng cho xem
Đợi chờ mòn mỏi trông mau sáng
Tơ tưởng bâng quơ thức suốt đêm
Mộng báo tin vui chàng sắp đến
Mắt nai rưng lệ ướt vai mềm
                 Tâm Thành
Họa:
HẠNH PHÚC
Sáng sớm anh qua để gặp em
Vừa sang đã thấy đứng sau rèm
Đôi môi đỏ mọng thì thầm nói
Cặp mắt long lanh lúng liếng xem
Thông điệp tình yêu bừng tỏa sáng
Tin trao cưới hỏi ngát hương đêm
Bao năm hẹn ước thành chồng vợ
Một nụ hôn nồng thật dịu mềm
                       10-10-2014
                   Hoàng Từ

MỘNG TÌNH
Vầng trăng hôn mái tóc mây em
Gió quyện len qua bức trướng rèm
Giấc mộng êm đềm mơ tưởng thấy
Điềm mơ say đắm mộng chừng xem
Đàn ai gãy khúc vang trầm bỗng
Tiếng hát ngân dài vọng suốt đêm
Giấc mộng tuyệt vời thu lạnh giá
Hồn ta đắm đuối tưởng say mềm./.
                                   10-11-2014
                                   Võ đình Cử
   





GHEN THẦM

Anh ghen rồi đấy, biết không em ?
Chải tóc bên song chẳng kéo rèm !
Có phải cho trăng âu yếm rọi
Hay là để gió ngẩn ngơ xem. ?...
Người lơ đãng đứng trong khung cửa
Kẻ khát khao chờ giữa bóng đêm !
Đã mấy lần tay toan gõ nhẹ
Sợ ai hốt hoảng, lệ hoen mềm ...
                       Phương Hà

ĐỪNG
Thủ nhất thanh
Đừng để tơ sầu vương mắt em
Đừng cho nắng úa đọng quanh rèm
Đừng bên cánh bướm ...say sưa ngắm
Đừng cạnh hoa hồng...ngơ ngẩn xem
Đừng lộ vai trần trong bóng tối
Đừng hôn quỳnh muộn lúc trời đêm
Đừng đi qua phố khi anh vắng
Đừng khóc làm môi má ướt mềm.
                            Thy Lệ Trang
                           Massachusetts


Ghen bóng

Bóng gió ghen chi, xến lắm em!
Gió luồng bóng lượn lẻn vào rèm!
Lời ca tiếng hát thầm nghe lén!
Dáng vẻ y trang trộm dấu xem!
Có phải làm duyên em giả bộ!
Hay là bay bướm hắn chơi đêm!
Hương tình một thuở còn chung thủy!
Chứng giám giờ đây rượu khướt mềm!

Hải Rừng
11/11/2014

 






           MỤ MI ƠI !

“Mụ” ơi! tiếng gọi tặng riêng em
Thân ái làm sao chẳng chắn rèm
Làng nước đôi người hay dọ hỏi
Bà con đa kẻ chẳng cần xem
Nhọc nhằn chàng sẻ từ trưng sáng
Buồn bực nàng chia dẫu tối đêm
Đầu gối tay nâng đôi mái bạc
Chẳng nao đá cứng với chân mềm. . .
                               Hữu Hảo


HY VỌNG MONG MANH

Len lén nhìn sang chẳng thấy em
Dường như người ấy đã buông rèm?
Âm thầm mở lại thư nhàu đọc
Lặng lẽ tìm tòi ảnh cũ xem
Nhớ buổi chuyện trò bên bếp lửa
Ôn thời dạo mát dưới trăng đêm
Ước ao toại nguyện niềm hy vọng
Để được cùng ai tựa gối mềm.
Như Thu

MƯỢN TAY
Ta gọi hoàng hôn chải tóc em
Cho làn hơi giá khép chân rèm
Chỉ sương vẫn vướng nằm treo lững
Chẳng tuyết nào tan để ngắm xem 
Bóng ráng yểu xìu ngày nhạt nắng
Tiết đông se lạnh buổi về đêm
Chừng như dáng liễu còn e ấp
Hãy mượn tay anh trải gối mềm!
20141117
Nguyễn Thắng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét