Thứ Năm, 13 tháng 11, 2014

THƠ LỤC BÁT VÀ THƠ TỰ DO (TẬP I)




HOÀNG TỪ


THƠ LỤC BÁT VÀ  THƠ TỰ DO
(TẬP I)




 
 
 









                      Bờ biển Nha Trang







Nha Trang , ngày 10  Tháng 11 năm 2013

LƯU HÀNH NỘI BỘ


LỜI MỞ ĐÂU
Các bạn thân mến!
-Về hưu tập làm thơ cho vui.Nhờ có tài liệu hướng dẫn qua bạn bè  gửi tặng và tự tìm trên mạng tôi mạnh dạn làm thơ (Đường luật , thơ lục bát & thơ tự do).
-Với mục đích làm tươi mát cho cuộc sống trong những ngày về hưu và giao lưu với bạn bè trên mạng tăng thêm tình ái hữu.
-Thơ Đường luật tính đến nay (từ tháng 03  - 2012 đến 8-11-2013 ) đã có 325 bài in ra
Thành các tập như sau:
+ Có 3 tập in chung xướng họa cùng bạn hữu khổ giấy A4
+ Có 5 tập in chung khổ giấy A5 theo từng trang thơ của bạn bè. Cụ thể : Tuyển tập thơ Hoàng Gia; Tuyển tập thơ Hoa Biển;Tuyển tập thơ Tình Biển;Biển hẹn I; Biển hẹn II.
+ Có 02 tập  in riêng các bài của tôi: Với tiêu đề : Thơ đường luật tập III, IV và tiếp tục các tập sau
-Thể thơ lục bát và thơ tự do tôi đã có 100 bài
( tính đến  8-11-2013). Lần đâu in  tập I khổ giấy A5 tôi chọn một số bài ( có cả xướng họa thể thơ lục bát và thơ tự do của tôi và bạn hữu ) để làm kỉ niệm
Xin trận trong giới thiệu cùng bạn hữu

Tác giả
Hoàng Từ


Bài xướng :
ÁO DÀI
Áo dài ôm dáng em thon
Tung tăng tà áo trên con đường về
Hương thơm tỏa nhẹ tóc thề
Đêm về  vương vấn anh đề câu thơ
Hồn anh ngơ ngẩn dáng mơ
Nụ hồng môi mọng đang chờ ai đây
Chuyện xưa sống lại nơi này
Khung trời kỉ niệm của ngày tuổi thơ
 ( Bài thơ một Việt kiều người Huế gửi tặng tôi )

Bài họa:
ƯỚC MƠ
Em còn muốn giữ eo thon
Nên em chưa có chồng con đi về
Dù anh có hứa hay thề
Em còn say đắm chuyên đề văn thơ
Đường thi em vẫn ước mơ
Bao người kêu gọi đang chờ em đây
Chồng con tạm gác lúc này
Thanh xuân cống hiến những ngày cho thơ
15-7-2012
HoangtuNA

  • Họa thơ lục bát theo nguyên tắc sau:
Câu 6 chữ : Giữ nguyên chữ thứ 6 của bài gốc, chữ thứ  5 phải khác  bài gốc
Câu 8 chữ: Giữ nguyên chữ thứ 6 và 8  bài gốc, chữ thứ 5 và 7 không được giống bài gốc
* xin mời các bạn họa cho vui

                              *****

Thân gửi anh Hoàng Từ
Lần đầu tiên trong đời tôi sáng tác một bài thơ để tặng anh và đây là trường hợp duy nhất.
Thật tình tôi tự thấy mình không có khả năng làm thơ. Nhưng vì cảm phục tài năng của anh nên gắng sức với thời gian 3 ngày để viết bài thơ này
Anh có thể sữa chữa để bài thơ thích hợp với anh hơn
                                                Thân ái
                                Bạn chí thân của anh
                                                Đã ký
                                        Nguyễn Bích Đoàn

    




                                       
Bài xướng:
ĐĂNG BÀI GIAO LƯU

Hoàng Từ quả thật lắm tài
Thơ Đường anh họa nhiều bài hay ghê
Thơ lục bát chốn miền quê
Trăm bài anh viết nói về nông thôn
Hai trăm bài báo được tôn
Cây bút xuất sắc lời đồn chẳng sai
Hàng ngày lên mạng miệt mài
Làm thơ viết báo đăng bài giao lưu
9-9-2012
Nguyễn Bích Đoàn

LỜI CẢM TẠ
Tôi vô cùng cảm ơn anh Nguyễn Bích Đoàn đã có bài thơ lục bát tặng tôi . Nội dung thật mộc mạc nhưng vô cùng tình cảm anh dành cho tôi.
Đáp lại tình cảm của anh tội họa lại bài thơ với nguyên tắc sau:
-         Câu 6 chữ: giữ nguyên chữ thứ 6 của bài gốc ( chưa đậm ), chữ thứ 5 phải khác bài gốc ( chữ nghiêng)
-         Câu 8 chữ: Giữ nguyên chữ thứ 6 và 8 của bài gốc ( chữ đậm), chữ thứ 5 và 7 không được giống bài gốc( chữ nghiêng).

Bài họa:
GỬI BÀI VÀ LƯU
Tôi đây quý trọng người tài
Về hưu rãnh rỗi viết bài sướng ghê
Sinh ra từ chốn đồng quê
Nội dung bài viết thường về xóm thôn
Bài tôi ở mức tự tôn
Được đăng lên báo tin đồn không sai
Ham mê nên cứ dùi mài
Dăm câu ba chữ gửi bài lưu
10-9-2012
Hoàng Từ

               *********
BÀI XƯỚNG

LẮNG ĐỌNG
Giọt buồn lắng đọng đầy vơi
Có đôi bướm trắng rong chơi qua miền
Xin cho một thoáng bình yên
Lạc theo cánh bướm về miền hoang sơ
Cho thuyền yêu cặp bến bờ
Duyên tình xa cách thôi chờ đợi nhau...
Phan Lan Hương



HỌA 1:
NHỚ NHAU
Nhớ nhau năm tháng chẳng vơi
Có con chim nhỏ bay chơi khắp miền
Mong sao có dịp lặng yên
Cùng em bắt bướm những miền đất sơ
Cho tình ta cập đến bờ
Bên nhau vui sướng hết chờ trông nhau
22-11-2012
Hoàng Từ
HỌA 2
TÌNH NGƯỜI

Còn đây tình cảm khôn vơi
Kết bạn xướng họa vui chơi khắp miền
Mong đời thanh thản bình yên
Lên thăm phố núi một miền nguyên sơ
Bao ngày xa tắp đôi bờ
Chúng mình xích lại hẹn chờ gặp nhau . . .

Võ Làng Trâm
*****************
Bài xướng:
MÙA THU TÍM
Gió lạnh về đầy lui màu hoa cúc
Thu gồng mình nhuộm tím khúc tâm thư
Sương thu buồn ướp lạnh những cánh thư
Cây trút lá như mạng đầy tâm sự
27-10-2012
Mây Lang Thang

Bài họa:
THU VỀ
Thu về lá rụng ngoài đường  thanh vắng
Mặt trời lên chọc thủng tán lá bàng
Nhớ em nơi xa đêm ngủ bàng hoàng
Thế mới biết tình yêu đầy vị đắng
5-12-2012
hoangtuNA
Bài xướng :
VIỆT TRÌ
Ai qua thành phố quê tôi
Ngã ba sông với vùng đồi cọ xanh
Nghe câu xoan ghẹo ngọt lành
Nhớ về buổi mới hình thành nước non.
Nguyễn Đức Tùy                                                   
Bài họa 1
PHÚ THỌ TRONG TÔI 
Việt Trì Phú Thọ trong tôi              Tháng ba mùa hội núi đồi ngát xanh  Về đây khí hậu trong lành
Vua Hùng dựng nước xây thành trên non                      29/5/2012
Mạc Thanh Thanh
                   
 Bài họa 2:
RÚ GÁM MÁT LÀNH
Nghệ An đất mẹ của tôi
Yên Thành vựa lúa có đồi núi xanh
Ngày hè Rú Gám mát lành( 1)
Ai về cũng nhớ Xuân Thành núi non(2)
2-6-2012
hoangtuNA
 Ghi chú:
1.Rú Gám là ngọn núi  tại làng tôi, ngon núi cấm chặt cây xanh từ xưa nên  trở thành rừng nguyên sinh . Vừa rôi tôi về làng lên Rú Gám  tham quan và được hưởng một không  khí mát lành trong khi đó bên ngoài nóng nực của xứ Nghệ gió Lào
2. Xuân thành là xã quê tôi, có dãy núi phía tây , trong đó có Rú Gám. Tôi có bài viết trên blog " Quê tôi" có đưa hình ảnh Rú Gám .

Bài họa 3:
NHA TRANG XINH ĐẸP

Nha Trang xinh đẹp trong tôi
Có biển, có núi, có đồi cây xanh
Nơi đây khi hậu mát lành
Quan âm tọa lạc nội thành trên non ( 1)
Hoàng Từ

1. Nếu ai đã đến Nha Trang đều thấy tượng Phật  tọa lạc trên ngọn đồi nằm trong nội thành nhìn về phía đông Thành Phố, giống với  tượng Phật ở Hòa Khánh Đà Nẵng
                           ***********

Bài xướng:
XỨ NGHỆ QUÊ ANH

Quê anh xứ Nghệ gió Lào
Nắng mưa lụt bão nó vào thường xuyên
Trời ơi sao cứ triền miên
Hành hung xứ Nghệ đảo điên tháng ngày
 hoangtuNA



Bài họa :
QUEN HÚT THUỐC LÀO

Nghệ An quen hút thuốc lào
Sớm mai thèm khát rít vào đâm xuyên(1)
Say rồi vẫn hút liên miên
Nhiều khi cáu gắt như điên cả ngày
3-6-2012
hoangtuNA
1. Đi sâu tận  phổi
                     **********
Bài xướng:
VỀ QUÊ
Hẹn nhau về lại Thanh Chương
Để còn vẽ tiếp quê hương tuyệt trần
Thanh Chương ơi ! biết bao lần
Rạng danh xứ Nghệ góp phần  vẻ vang
Vào hè trời nắng chang chang
Khe Hàn *sướn* lạnh ngỡ ngàng khách qua
Thanh Chương chung một mái nhà
Địa linh nhân kiệt…trên đà tiến lên

 17-3-2012
MacThanhThanh

Khe Hàn: tên một con suối
Sướn: địa danh     
Bài họa :
SANG CHƯƠNG

Quê ta nay đã sang chương
Gặp người tri kỉ đồng hương phân trần
Xóm thôn thay đổi nhiều lần
Trống làng ngày hội góp phần ngân vang
Mặc dù trời nắng chói chang
Gái quê da trắng ngỡ ngàng nhìn qua
Làng quê thay đổi từng nhà
Mọi người phấn khởi tạo đà đi lên
3-6-2012
hoangtuNA
                 **************
Bài xướng :
EM –MÙA THU
Em – mùa thu của đất trời
Mùa thu của cả một thời mộng
Em- mùa thu của áng thơ
Mùa thu của những ngẩn ngơ nỗi niềm
Em- Mua thu của dịu hiền
Mùa thu của cả một miền yêu thương
Em- mùa thu của  vấn vương
Mùa thu của những mùi hương ngọt lành
Em- mùa thu của lòng anh
Mùa thu của những ngày xanh yên bình
2-8-2012
MLT

Bài họa:
ANH - MÙA HẠ ( 1)

Anh - mùa hạ phượng đỏ trời
Hạ về trường vắng của thời tuổi thơ
Anh- mùa hạ của ngày thơ (2)
Mùa hạ xa lớp buồn ngơ cõi niềm
Anh- mùa hạ của hành hiền (3)
Mùa hạ năm ấy mọi miền nhớ thương (4)
Việt Nam mùa hạ sinh vương ( 5)
Mùa hạ tắm biển quê hương mát lành
EM- vào hạ tắm cùng anh
Hè –Thu bơi biển trong xanh an bình
2-8-2012
hoangtuNA

Ghi chú:
1.        Ngày sinh nhật của tôi 19-06
2.        23/4 Ngày đọc sách thế giới. Mùa hạ năm 2012 là  thời kì tôi làm thơ ĐƯỜNG đầu tiên trong cuộc đời của mình.
3.        7/4 Ngày hiến máu tình nguyện
4.        5-7-1954 ngày chiến thắng Điên Biên Phủ, lẫy lừng , chấn động đia cầu nhưng cũng là mốc đánh dấu sự hy sinh to lớn của quân và dân ta trên mặt trận chống thực dân Pháp xâm lược.
5.        Ngày 19-5 ngày sinh Bác Hồ kính yêu, cha già dân tộc, vị Thánh Hiền của nhân dân VN
 CÁC BẠN THÂN MẾN
Bài họa thơ lục bát của tôi làm theo nguyên tắc sau :
- Câu 6 chữ: Giữ nguyên chữ thứ 6 của bài gốc ( chữ đậm), chữ thứ 5 không được giống bài gốc ( chữ nghiêng)
- Câu 8 chữ: Giữ nguyên chữ thứ 6 và 8 của bài gốc( chữ đậm ), chữ thứ 5 và 7 phải khác bài gốc ( chữ nghiêng)
                                                  *************




              ĐI TRONG GIÓ
Anh cùng em dạo mát trên đường LÀNG
Ta sánh bước nhẹ NHÀNG đi trong GIÓ
Cuộc đời ta gắn BÓ đẹp ngàn VÀNG
Trong đêm vắng  mơ MÀNG về nơi ĐÓ

Vẹn nghĩa tình gắn BÓ cuộc đời NHAU
Lúc xa vắng niềm ĐAU và nhung NHỚ
Tình duyên này ta CHỚ đổi thay MÀU
Đời chỉ đẹp có NHAU cùng chia SẺ

Anh và em cùng VẼ một tranh MÀU
Mà trong đó bên NHAU đầy thơ MỘNG
Một vườn hoa mát LỘNG với hương THƠM
Ta chăm bón để ĐƠM hoa  kết TRÁI

29-6-2012
hoangtuNA

NHỚ HẠ ĐẾN
Sân trường phượng nở màu tươi đỏ
Em nghỉ hè nên bỏ vắng sân trường
Anh nhớ lại lời thương em trao gửi
Khi nào về hái bưởi em tặng anh

Vị ngọt đậm thấm nhanh vào tấc dạ
Một mùi hương mới lạ ngập trong anh
Nằm thao thức năm canh không chợp mắt
Muốn trao em anh ngắt tặng bồng hồng


Nhớ hạ đến nắng nồng thơm mùi lúa
Nắng rực vàng nhảy múa giữa  trời quê
Đàn bướm trắng quay về nơi đồng cỏ
Quê hương ơi! gắn cuộc đời này
30-7-2012
hoangtuNA


THU NÀY ANH NHỚ

Thu này anh nhớ, đêm ngồi bên EM
Trăng nhìn hai đứa qua RÈM nhà ANH
Em khen anh có bức Tranh mê HỒN
Anh mừng quay lại ÔM em vào LÒNG
                           ***
Thu này anh nhớ, anh MONG em VỀ
Anh ngồi nhớ lại khi KỀ bên NHAU
Em cười khẻ nói trước SAU như MỘT
Anh vui mừng mát cả RUỘT tâm CAN
                          ***
Thu này anh nhớ, ĐAN xen nổi BUỒN
Dòng lệ rơi trên KHUÔN mặt hao GẦY
Biết bao đêm thức, chất ĐẦY nỗi ĐAU
Ôi thời gian chạy MAU để gặp EM
                         ***
Thu này anh nhớ, mong EM nhanh VỀ
Ta đi dạo mát triền ĐÊ quê MÌNH
Để rồi anh lại chuyện TÌNH bên EM
Hai ta rảo bước XEM trời thu MÂY
2-8-2012
hoangtuNA

THU VỀ NHỚ EM

Thu về  trời đẹp nước biển trong XANH
Già trẻ  gái  trai nằm PHANH trên CÁT
Cả ngàn người tắm MÁT biển Nha TRANG
Bờ cát trắng nắng VÀNG như dải LỤA


Tiếng cười vui nghe TỰA nhạc êm RU
Sóng   đầu  bạc  biển  THU  dục nhau CHẠY
Từng nhóm người  đùa NHẢY sóng ven BỜ
Đôi trai gái  bất NGỜ hôn trìu MẾN

Họ đã trao ngọn NẾN của tình YÊU
Anh lại nhớ em NHIỀU  hơn thế NỮA
Anh càng nhớ lời HỨA khi bên EM
Em là nàng lọ LEM của HOÀNGTỬ
10-7-2012
hoangtuNA

MỘT MỰC CHÂN THÀNH
( Tặng mẹ Tư TP Biên Hòa Đồng Nai )
Đời mẹ lắm nổi gian nan khổ cực
Tần tảo làm ăn mực thước chân thành
Dù đói khổ mẹ dành tiền trả nợ
Dù trời mưa bỏ chợ đi trả tiền
Giữ chữ tín đến liền nơi vay nợ
Ba trăm ngàn đồng chợ góp hàng ngày
Mẹ vui vẻ trao tay cô Hoàng Phụng
Mặc dù khoai trong thúng bán vẫn còn
Bán không hết cháu con khoai thay bữa
Con gái đau mẹ chữa vẫn qua đời
Hai cháu gái nhờ trời yên lành cả
Sống với bà  vất vả nhưng ngoan hiền
Ba mẹ cháu dính liền ẾT đành mất
Mẹ đã già mà vất vả buồn đau
Chúc mẹ trả mau số tiền đã nợ
Mong Biên Hòa cứu trợ cho mẹ
7-7-2012
hoangtuNA



           TRAI HAY GÁI
( Thơ hưởng ứng ngày dân số thế giới 11-7 )

Trai hay gái đều là con yêu QÚY
Xin vợ chồng  đừng NGHĨ  nặng tông ĐƯỜNG
Gái hay trai  đều THƯƠNG yêu ba MẸ
Cặp vợ chồng nhớ ĐẺ hai mà THÔI


Các con lớn trong MÔI trường no ẤM
Con học giỏi ôi TẤM lòng vui QUÁ
Chỉ ít con ba mới nhàn THÂN
Có sức khỏe bội PHẦN cho hạnh PHÚC


Tổ ấm gia đình ĐÚC vun bền LÂU                                                                    
Để tăng được nhu CẦU chất lượng SỐNG
Ngày càng cao và CỐNG hiến được NHIỀU
Chỉ ít con mọi ĐIỀU mới đạt được
11-7-2012
hoangtuNA











THU NHỚ
Thu về mát dịu bàng rơi chao liệng
Gió nhẹ nhàng nghẹ tiếng nụ cười duyên
Trên cành trúc chim khuyên đang nhảy nhót
Nghe tiếng kêu thánh thót giữa vòm cây

Trời xanh ngắt điểm mây hồng từng đám
Đàn cò bay theo dáng điệu nhịp nhàng
Thu về nhớ nắng vàng trên đồng lúa
Sóng dập dờn điệu múa của đồng quê

Đàn trâu ăn cỏ đê sông quê nhà
Trên đồng lúa mẹ già đang gặt hái
Bóng mẹ về  êm ái dịu lòng con
Thu vắng mẹ tôi còn rơi dòng lệ
  19-6-2012
hoangtuNA


BÁO RIÊNG MÌNH

Blog là báo riêng mình
Thông tin mọi mặt linh tinh trên đời
Sang “nhà” góp ý đôi lời
Trao nhau tình cảm cho đời thăng hoa
Dù cho cách trở phương xa
Văn thơ gửi gắm đặm đà yêu thương
Chúc nhau trên mọi nẻo đường
Làm ăn phát đạt thương trường cạnh tranh
Báo riêng nhiều bạn viết nhanh
Trình bày  quá đẹp như tranh họa đồ
Lời bình số lượng khổng lồ
Giúp nhau tiến bộ tiền đồ sáng tươi

21-6-2012
hoangtuNA


 
 




 Hinh:Con đường em Lương Văn Mậu đến trường
THẬT SÁNG NGỜI
Lương Văn Mậu thật sáng ngời
Tấm gương vượt khó cuộc đời đau thương
Tay bò chân lết đến trường
Hàng trăm bậc cấp  đoạn đường em đi
Gian nan chẳng quản điều chi
Trời mưa, gió rét em đi như thường
Bạn bè quý mến yêu thương
Thầy cô khuyến khích đến trường chăm ngoan                                                                  
Ông bà nuôi nấng lo toan
Bát cơm manh áo bảo ban học hành
Mong em mau chóng trưởng thành
Tuy què không phế để dành tiếng thơm
Cuộc đời đâu chỉ vì cơm
Gương em vượt khó tiếng thơm lưu truyền
9-9-2012
HoangtuNA

Ghi chú: Đọc bài báo “Xúc động cậu học trò nghèo 8 năm đi học bằng tay” của tác giả Phạm Thịnh; tôi có bài thơ

Em Lương Văn Mậu quê ở  Tương Dương Nghệ An, bị tàn phế nhưng 8 năm vẫn bò lết  bằng đôi tay để  học lên đến lớp  8.

 CẢM TÁC THƠ QUA HÌNH EM BÉ CHÂU PHI
CÁC BẠN THÂN MẾN

Tôi có người bạn gửi cho bài viết trong đó có  hình ảnh như dưới đây. Dưới bức ảnh có  dòng chữ:
KHI BẠN  VỨT NHỮNG THỨC ĂN DƯ THỪA THÌ HÃY NHỚ Ở CHÂU PHI TRẺ EM ĐANG KHÔNG CÓ CƠM ĂN.
Hình ảnh này và với thông điệp đó tôi thực sự xúc động và ngay lập tức có  bài thơ thể hiện tình cảm của tôi qua  hình ảnh này ( cảm tác thơ qua  tranh ảnh)
Xin chia sẻ với các bạn và mời  anh em cảm tác thơ để chia sẻ với những người bất hạnh trên Trái Đất này.


 
 








CƠM NHƯỜNG CHO EM

Nhìn em đau đớn kiếp người

Em ơi đói khổ cuộc đời bi thương

Nổi đau nát thịt tan xương

Ai ơi san sẻ cơm nhường cho em

26-8-2012
hoangtuNA

                   *********
LỤC BÁT 26 CHỮ CÁI
Anh thề chung thủy suốt đời
Bên nhau hạnh phúc sáng ngời tình ta
Cùng em đi đến đảo xa
Dành lại phần đất ông cha giữ gìn
Đi vào vùng đất còn mìn
Em thơ nghịch  ngợm tan mình vì bom
Êm đềm nghe tiếng ru con
Giữ cho bé ngủ đang còn trong nôi
Hát lên ca khúc cuộc đời
Im lìm nghe tiếng chim trời  đêm khuya
Khi ta dạo bước về quê
Luôn  nghe tiếng sáo say mê trữ tình
Mong sao hai đứa chúng mình
Niềm vui tràn ngập chuyện tình  bên nhau
Ong bướm tìm mật hoa cau
Ông bà vui thú bên nhau suốt đời
Phố xá đèn sáng khắp nơi
Quê nhà đổi mới sáng ngời nông thôn
Ruộng vườn hoa trái bán buôn
Sướng vui mở tiệm có luôn người vào
Thời gian quý báu biết bao
Ung dung tự tại ngắm sao trên trời
Ưu phiền bởi tại lắm lời
Vợ chồng nhường nhịn cho đời thăng hoa
Xin em giữ trọn tình ta
Yêu nhau say đắm bài ca tuyệt vời
26-7-2012 Hoang tuNA
Hiện tại ta có 33 chữ cái tiếng Việt trong đó mới đề xuất thêm 4 chữ sái sau :
F,J,W,Z ( bài viết Quách Tấn Ngọc  lưu  mục Intenet-6\GD-ĐT)

       GÓP VUI CÙNG ANH MỘT BÀI

NỖI NIỀM TRONG EM
Anh đi chiến đấu xa nhà
Ăn nằm sương gió… em à vui ghê
Ân tình anh gửi về quê
Bên em, quả ngọt xum xuê đầy vườn
Còn quân thù, đạn bom còn
Dẫu bao gian khổ không sờn lòng son
Đến nay Tổ Quốc vuông tròn
Em ra đầu ngõ mỏi mòn chờ anh
Ê chề mưa nắng gió hanh
Im lìm bóng lẻ, em đành lệ khô
Gặp con gió mát thẫn thờ
Hằng đêm giấc mộng bất ngờ chơ vơ
Yêu thương vô bến vô bờ
Không người bày tỏ bối tơ trong lòng
Liệu mai anh có về không?
Mong manh sợ chỉ tơ hồng lâu nay
Nỗi niềm anh hỡi có hay
Ong đầu, nhức óc, cùng lay lứt đời
Ôn về kỷ niệm một thời
Ở trong hương nhớ… anh ơi! Buốt lòng
Phải rồi cứ ước, cứ mong
Quên đi buồn tủi tận trong miền chờ
Rồi  bao năm tháng thẫn thờ
Sẽ  kết thành chuỗi đợi- chờ- ngóng- mong
Trong lòng bao nỗi mênh mông
U hoài khắc khổ nên lòng đắng cay
Ừ thì có rủi có may
Vần  thương còn lắm giấc say còn nồng

Xuân này anh có về không?
Ziết da nỗi nhớ trong lòng anh ơi!
31/7/2012
( Tôi chú thích :Bài thơ anh Mac Thanh Thanh đã đưa được 30 chữ cái/33 chữ cái. Thiếu 3 trong 4 chữ mới đề xuất đưa vào Z F,J,W

Ghi chú: lời anh Mạc Thanh Thanh trao đổi
Thực chất ra sử dụng cả 3 từ đó không khó:
ví dụ:
Webcam anh gửi nhận rồi
F vào hương nhớ suốt đời đó nha

Hoặc:
 J Q K...  cũng chỉ là
Canh bài đen đỏ, mọi nhà thất kinh

Như vậy muốn vận dụng nó trước hết phải suy nghĩ  phác họa nội dung ý tưởng bài thơ
Cũng có thể coi JQk nói như kiểu: Ôi cái chuyện abc gì đó tôi không biết đâu


GÓP VUI VỚI ANH MẤY CÂU
Anh đi chiến đấu xa trường
Bên con, em giấu nhớ thương vào lòng
Chiến trường bão đạn mưa giông
Dù sao anh chớ mềm lòng nghe anh.
Đường làng hoa bưởi hoa chanh
Em cài trên tóc mấy nhành hoa thơm.
Ê a...con tập đánh vần
Gió đưa nỗi nhớ xa gần tình yêu
Hằng đêm em nhớ anh nhiều
In trong ký ức những chiều bên nhau
Không gian tĩnh lặng đêm thâu
Làm sao vơi được nỗi sầu nhớ anh....
31-8-2012
Trí Văn
( Trí Văn (TV) Tên thật Văn Đình Ưng, TS, phó chánh Văn phòng Bộ GD&ĐT )

CẦU TRE
Ta còn lắm cảnh cầu tre
Bà con qua lại coi dè xuống sông
Các em giúp mẹ ra đồng
Vừa run vừa sợ chênh chông rụt rè
Khổ thay sông nước miền quê
Trẻ thơ đi học bò lê qua cầu
Nhân dân Nhà nước từ lâu
Bỏ tiền xây dựng nhiều cầu xi măng
Nhưng mà chỉ biết thưa rằng:
Nhiều sông nhiều suối vây chằng lấy quê
Nên người dân mãi khổ ghê
Nhìn cầu vắt vẻo ê chề tháng năm
25-8-2012
hoangtu



GÁI NHA TRANG
Chưa đi chưa biết Nha Trang
Đi rồi mới thấy giỏi giang tuyệt vời                                                                  Con gái giữa sóng biển khơi
Vẫn bơi vẫn nhảy đùa chơi vẫy vùng
                                Hoàng Từ
NHA TRANG

Nha Trang biển đẹp nước trong
Ai về bơi biển đều mong tắm nhiều
Nơi đây cảnh đẹp yêu kiều
Đến rồi đến nữa bao nhiêu chẳng vừa


Nha Trang thành phố hiền hòa
Mọi người thân thiện món quà trao nhau
Đêm về phố xá muôn màu
Cùng em dạo mát bên nhau dịu dàng


Nha Trang thành phố mơ màng
Cát vàng dải lụa như nàng tiên sa
Ai về sang đảo cùng ta
Cáp treo qua biển như là thần tiên

Vinpearl  nơi đến mọi miền
Việt Nam - thế giới nối liền tình thân
Nếu  ai chưa đến một lần
Chắc còn ao ước đặt chân nơi này
29-4-2012
hoangtuNA
Nha Trang thành phố tôi yêu
Tôi đến Nha Trang khi đất nước liền một dải
Sau bao năm hai miền chia cắt, ly tán ruột đau
Nha Trang ơi! biển đẹp, cát trắng một màu
Như dải lụa vàng ôm lấy phố biển Nha Trang
Biển trong xanh, sóng vỗ dịu dàng
Như lời mẹ ru con,  mơ màng  trong giấc ngủ
Mọi người dân  giờ đây ấm no đầy đủ
Đến Nha Trang du lịch, tắm mát, ngon giấc ngủ về đêm 
Mơ một ngày lai được đến với biển Nha Trang...
Nha Trang , 4-2011-HoangTuNA

Các cháu yêu quý!
Các cháu là tương lai của đất nước. “ Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”. Từ ý nghĩa quan trong này chú tặng các cháu bài thơ “ NÀO TA VƯƠN LÊN”  nhân ngày 1-6-2012

TA NÀO VƯƠN LÊN
( Thân tặng các cháu thiếu nhi Việt Nam )

Các em như búp trên cành
Đâm chồi nẩy lộc ra nhành cho cây
Đất nước bao cuộc dựng xây
Thiếu nhi kế tiếp đắp đầy non cao
Nước nhà nếu lắm anh hào
Non sông vững mạnh ta nào vươn lên
Rèn cho ý chí vững bền
Đi vào khoa học vang rền chiến công
Xứng danh con cháu Lạc - Rồng
Việt Nam rực sáng cờ hồng bay xa
28-5-2012
 Hoàng Từ







Những chiếc xe hoa đặc biệt
 (Tặng các cô dâu chú rể bài thơ về đám cưới đặc biệt của các bạn)

Cuộc đười cũng lắm chuyện hay
Xe hoa  đưa đón  máy bay  đi về
Cô dâu chú rể miền quê
Xe trâu , bè chuối chẳng hề làm sao
Lại hay anh chị vùng cao
Đàn voi đưa đón khác nào ra quân
Bình Dương trong dịp hè xuân
Rước dâu xe đạp lang quân vui cười
Với vùng sống nước Tháp Mười
Thuyền ghe đưa đón vẫn cười hát ca
Xe FX,xe zep, Vespa
Đồng phục trang điểm xe hoa sáng ngời
Những lúc lụt lội do trời
Cô dâu Hà Nội lội bơi giữa đường
Tình yêu mãnh liệt phi thường
Xe hoa vẫn đến hôn trường bình yên

 Nha Trang , 18-3-2012
HoangtuNA




GHI SÂU TẤM LÒNG
Khỏe là vốn quý nhất đời
Những khi đau yếu có lời thầy y
Ngày đêm chẳng quản điều chi
Bệnh nhân chóng khỏi  ngành y làm đầu
Dân ta quý trọng có câu
Lương y từ mẫu ghi sâu tấm lòng
HoangtuNA
Xin kính chúc sức khỏe các y,bác sĩ và công nhân viên chức ngành y luôn luôn thực hiện tốt “ lương như như mẹ hiền”



NGUYÊN TIÊU GẶP GỠ BẠN HIỀN

Nguyên Tiêu gặp gỡ bạn hiền
Nhâm Thìn hội ngộ hàn huyên chuyện đời
Gặp nhau bao chuyện tuyệt vời
Trao nhau thông điệp những lời vàng son
Cách nuôi giáo dục cháu con
Cách phòng chống bệnh khi còn vận may
Rươu bia vừa phải không say
Để người luôn khỏe là hay nhất đời
Hoàng Từ
15-01-AL Nguyên Tiêu 2012


TƯNG BỪNG REO CA
“ Chín năm làm một Điện Biên
Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vang”
( Tố Hữu)
Việt Nam thắng Pháp huy hoàng
Làm nên chiến tích vẻ vang lẫy lừng
Năm châu bè bạn chúc mừng
Khắp nơi đất nước tưng bừng reo ca
Ngày ấy nhiều nước biết ta
Việt Nam tiêu biểu tiếp đà năm châu
Chín năm gian khổ dài lâu
Nước nhà độc lập ghi sâu muôn đời
20-7-2012
hoangtuNA
TUNG &  HỨNG

Anh TUNG em HỨNG tuyệt vời
Anh XƯỚNG  em HỌA sáng ngời tình ta
Bây giờ anh nhớ người xa
Muốn bay về đó để ta mặn nồng
Em ơi! em có biết không?
Lòng anh mong đợi ngóng trông từng ngày
Bên nhau chén rượu cùng say
Xua tan buồn,nhớ, đắng, cay cuộc đời
Để đem giấc mộng lên trời
Gửi thương, gửi nhớ những lời vào mây
Đơm hoa kết trái trên cây
Sinh sôi nẩy nở ngập đầy thế gian

1-5-2012
hoangtuNA

VIẾT CHO VUI
Làm thơ tôi vốn không hay
Về hưu ngồi viết qua ngày cho vui
Nếu ai có thích thơ tui
Xin vào blog cho vui cửa nhà
Anh em bạn hữu gần xa
Gặp nhau trên mạng chan hòa tình thân
Tuy xa nhưng lại rất gần
Ngày đêm gặp gỡ ta cần có nhau
Giao lưu có trước có sau
Góp lời bình luận trao nhau ấm lòng          

hoangtuNA
TẠO BLOG MỚI
Nghe tin blog đóng rồi
Tôi đành tạo mới để  ngồi viết tin
Ai yêu mời đến xem nhìn                                                                                                  Giao lưu kết bạn năm Thìn bay cao
                                                                             Nha Trang, 8-12-2012                                                                                                                                          Hoàng Từ
Tình yêu blog
Tôi yêu các bạn muôn lần
Để cho cuộc sống ta cần có nhau
Ngôi nhà blog  trước sau
Là nơi gặp gỡ trao nhau lời bình
Lời bình như ánh bình minh
Lòng tôi vui sướng như tình gái trai
Nối vòng tay lớn thêm dài
Chúc nhau hạnh phúc lâu đài tình yêu
Gặp em muốn nói rất nhiều
Nhìn em say đắm nhiều điều muốn trao
Ngày đêm anh những ước ao
Blog gặp gỡ để trao lời bình

HoangtuNA
12-02-2012



TRI ÂN LIỆT SĨ

Đất nước, quê hương tri ân liệt
Đánh Pháp xong đánh Mỹ giữ non sông
Tổ quốc biết ơn công lao to lớn
Những người con đau đớn ở chiến trường
Toàn thân khắp vết thương vẫn chiến đấu
Quên thân mình nung nấu chí căm thù
Trong lửa đạn khói vẫn xông tới
Vượt vĩ tuyến ranh giới giữa hai miền
Bám lưng địch đánh liền chúng khiếp sợ
Các anh về trả nợ với quê hương
Người Miền Nam nhớ thương khi chia cắt
Nay trở về anh bắt giặc đầu hàng
Các anh ngã còn hàng ngàn mộ vô danh
Nhưng vẫn được nằm quanh bên đồng đội
Biết bao người lặn lội tìm các anh
Vượt khe suối rừng xanh tìm đồng đội
Đưa anh về kể tội với quân thù
Chúc các anh ngàn thu yên giấc ngủ
22-7-2012
hoangtuNA





ANH TRỞ VỀ

Anh trở về khi không còn nguyên vẹn
Máu xương anh phần để lại chiến trường
Bao năm ròng chiến đấu chốn phong sương
Ngấm gian khổ mà không hề nao núng
Bão đạn mưa bom vẫn chắc tay súng
Chiến đấu quên mình với tuổi xuân xanh
Chiến trường xưa còn in dấu chân anh
Xây vinh hạnh tự hào cho Tổ Quốc
Bốn ngàn năm kể từ thời Bắc thuộc
Con cháu Lạc Hồng quyết giữ giang sơn
Độc lập Tự do Tổ Quốc vẹn tròn
Cuộc sống mới rạng ngời bao thế hệ
Đời mỹ mãn chẳng còn gì hơn thế
Bản hùng ca tô thắm bản tình đời
Cho quê hương bừng sáng tỏa muôn nơi
Đường rộng mở bàn chân anh vẫn bước
Khập khễnh khác người biết làm sao được
Khuyết thân hình bởi bom đạn lấy đi
Trang sử vàng chói lọi mãi khắc ghi
Anh mỉm cười quên nỗi đau thể xác
25/7/2012
Mac Thanh Thanh

Nhân ngày QT phòng chống thuốc lá 31-5-2012, tôi gửi tặng các bạn bài thơ:
                                                                                 
 BỎ THUỐC LÁ RỒI

May thay tôi đã bỏ rồi
Sức khỏe bình phục đứng ngồi thảnh thơi
Sáng ngày ra biển tắm bơi
Về nhà vào mạng cuộc đời đẹp sao
Trước kia ngày hút một bao
Luôn ho, tức ngực lại hao túi tiền
Hỡi ai chưa bỏ vẫn nghiền
Nhanh lên bỏ thuốc kẻo phiền vợ con
Đến lúc cơ thể héo mòn
Ung thư, viêm phổi... chẳng còn tương lai
Cuộc đời  bệnh tật tàn phai
Xa lìa cuộc sống chẳng ai thương mình

31-5-2012
Hoàng từ
 





HỌA THƠ LỤC BÁT VỚI  ANH TRẦN PHƯỚC LÀNH

Xướng:
 NGỒI THIÊN

Ngồi thiền ta lắng nghe ta,    
Điều hòa nhịp thở, vào ra nhẹ nhàng.
Gạt đi tạp niệm ngổn ngang,
Lòng ta thư thái, rỗng rang cõi thiền.
Tâm ta nở nụ cười tiên,
Dung nhan tươi tỉnh, nét hiền Thích Ca.
Ngồi thiền mới ngộ ra ta,
Những điều hay dở, giúp ta sửa mình.
Ngồi thiền liều thuốc hồi sinh,
Xua tan bệnh tật, giúp mình khỏe hơn.
Ngồi thiền chí tựa núi non,
Tư duy sáng suốt, loại hờn nhận vui.
Ngồi thiền tựa đóa sen tươi,
Tâm trong trí sáng, cho đời dịu thơm.
           Nha Trang , ngày 01-08-2012
                    Trần Pước Lành-


Bài họa:
 NGỒI THIỀN
Anh Lành thơ giỏi quá ta
Ngồi thiền mà lại thơ ra nhịp nhàng
Xếp chân ngồi thế chân ngang
Tĩnh tâm thư thái rãnh rang ngồi thiền
Mong sao mạnh khỏe là tiên
Tăng cường luyện tập vợ hiền reo ca
Trước hết có lợi cho ta
Sau là giúp đỡ vợ ta con mình
Ngồi thiền sức khỏe tăng sinh
Đẩy lùi bệnh tật khỏe mình vui hơn
Xưa kia vượt núi trèo non
Ta đây vẫn khỏe chẳng hờn luôn vui
Bây giờ có tuổi kém tươi
Vậy nên luyện tập để đời ngát hương
26-8-2012
HoangtuNA










CHIỀU THU
Chiều thu mờ ảo chốn phường
Dưới chân xào xạc trên đường mùa thu
Lam chiều sương phủ khói mù
Nỗi lòng em nhớ tình ru cuộc đời
Bên anh thủ thỉ đôi lời
Tim em rạo rực vợi vời như xa
Nụ hôn anh tặng đặm đà
Còn lưu vị ngọt những ba sáng chiều
28-9-2012
hoangtuNA
Bài xướng :
Em về !

Em về tìm lại hoa xưa
Cánh hoa tim tím vẫn chưa phai màu
Đêm ngày mong nhớ tình nhau
Anh ơi ! Sao nở quên màu thủa xưa

Bài họa:
ANH VỀ
Anh về tìm gặp người xưa
Ngôi nhà năm ấy còn chưa chuyển màu
Nhớ lại ngày ấy bên nhau
Em ơi anh nhớ sắc màu ngày xưa


Bài xướng
TRỰC LỄ
Hôm nay ngày một tháng năm
Ngoài đường xe chạy tối tăm mặt mày
Còn mình thì cứ loay hoay
Sao cho mau hết đến ngày xuống ca (...)
(Hoang Phung)

Bài họa:
CUỐI NĂM

Nhớ sao một dịp cuối NĂM
Bên cô gái đẹp ngậm TĂM nhíu MÀY
Mắt tôi sao cứ tròn HOAY
Cuống ca cuống quýt cả NGÀY rơi CA
(hoangtuNA)

ĐỂ ĐỜI TIẾNG THƠM
Blog  chữ kí rất hay
Trầm Hương trao tặng tận tay người dùng
Tấm lòng rộng mở bao dung
 Hương Trầm tỏa ngát  ta cùng nhớ nhau
Tình người trọn nghĩa trước sau
 Mong em khỏe mạnh bên nhau trao lời
Tình em sáng đẹp tuyệt vời
 Mọi người quí mến để đời tiếng thơm
hoangtuNA


ĐỐ AI
Đố ai đêm được lá rừng
Đố ai ngăn được gió đừng rung cây
Đố ai nhìn thấu tầng mây
Đố ai nắm được sơi dây vô hình
21-6-2012
HoangtuNA


ƯỚC

Trước biển xanh em ước mình là cát
Để trải dài đón sóng của đại dương
Để được nghe lời nói thân thương
Từ sâu thẳm lòng biển khơi vô tận
Tình biển khơi quả là bất tận
Chỉ bằng lời đâu nói được chữ yêu
Chỉ biết rằng khi biển đã yêu
Thì hết mình cho tình yêu dângsóng.

Trước biển xanh em thấy lòng dậy sóng
 Lại ước mình là sóng của đại dương
 Để được dùng lời nói thân thương
Thủ thỉ bên tai bờ cát trắng.
( thơ MLT )


ƯỚC GÌ

Ước gì anh là biển cả sóng TRIỀU
Ước gì em có NHIỀU buồm ra BIỂN
Ước gì anh sẽ BIẾN hóa gió KHƠI
Để đưa em đến NƠI ta mong muốn

Đứng trước biển anh ước mình là SÓNG
Đưa thuyền em mau CHÓNG đến bến BỜ
Sóng đai dương bất NGỜ tung bọtTRẮNG
Ôm thuyền em dưới NẮNG tỏa lung linh
Hoàng Từ






NHỚ
Thu đã về mang muôn ngàn nỗi nhớ
Gửi biển xanh muôn sóng vỗ dịu dàng
Gửi vào anh những giây phút mơ màng
Để nhớ đến nàng Lọ Lem một thuở.
MLT

NHỚ
Trời thu mát dịu mang bao nổi nhớ      Nắng thu về trăn trở nhớ về em
Thông điệp tình yêu anh gửi em xem
Lời thương này không thể ai cản trở
Hoàng Từ
THANH CHƯƠNG
Thanh Chương
Cho em gửi đến lời thương dịu dàng
Thanh Chương cảnh đẹp mơ màng
Mới nghe lòng đã rộn ràng năm canh.
MLT
                              *
                                                           Thanh Chương xứ Nghệ quê anh
Món ăn dân giã  ngon lành mời em
Nhút – Tương  ăn đã còn thèm
Tặng em vài hủ để đem về nhà
Trong dân truyền tụng câu ca
Thanh Chương có nhút ăn mà mê luôn
hoangtuNA

THƠ ĐỐI ĐÁP

Thơ tình em viết mê say
Đọc đi đọc lại ngất ngây trong lòng
Hoa kia sao nở mùa đông?
Để tim tê tái nụ hồng héo hon

Hoàng Từ   

                                  
Mọi khi gò ép luật vần
Hôm nay em thử một lần tự do
Câu từ chẳng đắn chẳng đo

Thay đổi không khí khỏi lo ghép vần
"Com" vàng thưởng gấp nhiều lần
Hoa kia tìm được dành phần tặng anh
MLT
Thơ em hay đến tuyệt trần
Miễn sao tình đẹp thôi cần luật thơ
Ý thơ  đẹp tựa giấc mơ
Tỉnh rồi vẫn thấy ngẫn ngơ nổi lòng
"Com" vàng thưởng thức bên trong
Hoa kia anh nhận tấm lòng thảo thơm
(hoangtuNA )
Động viên em quá lời rồi
Anh ơi em phải chạy thôi anh à
Tung em cao quá nóc nhà
Đưa em lên tận thiên hà không gian?
Em rơi chỉ có nước tan
Ai mà đỡ nổi,... đời tàn thôi anh.
MLT


TRĂNG
Trăng lên trăng xuống trăng tàn
Nhìn trăng anh nhớ một nàng phương xa
Trăng ơi có hiểu lòng ta
Gửi về nơi ấy món quà yêu thương
     Hoàng Từ
Trăng lên trăng xuống trăng tàn
Có người nơi đó mơ màng ngắm trăng
Hỡi người nơi đó hay chăng
Quà anh gửi tới em hằng khắc ghi.
 MLT

ƯỚC GÌ
Ước gì em có thơ tiếp thêm NỮA
Để thắp sáng ngọn LỬA của tình YÊU
Để  anh gặp em mỗi CHIỀU nhung NHỚ
Để anh và em hớn HỞ bên NHAU
                            
Để bớt đi những nổi Đau phiền MUỘN
Để hai ta được UỐNG nước biển ĐÔNG
Để bớt đi những cơn GIÔNG bão TỐ
Để bớt đi những nổi KHỔ buồn ĐAU
Hoàng Từ


TRĂNG
Thơ song thất lục bát
Đêm rằm trăng tựa mảnh gương con
Tình đẹp Trăng - Sao vẫn sắc son
Trăng thanh soi sáng lối mòn
Tình ai vẫn đẹp, vẫn còn lung linh.
(MLT)

Trăng vàng dịu, tựa gương soi mặt
Bầu trời trong, như mắt gái xuân
Bên em dịu ngọt muôn phần
Trao nhau tình cảm muôn lần đẹp hơn (hoangtuNA)

Nói chuyện phải mở mắt ra
Nếu nhắm mắt lại chuyện là khó ghê
Nhắm mắt không khéo ngủ mê
Câu chuyện chưa hết đã phê phê rồi
Lúc đó lại phải ngủ ngồi
Khổ thân cái cẳng ngủ ngồi khò khoăm
(MLT)
Nhin nhau  mới mở mắt ra
Khi nói nhắm lại  để ta nhìn thầm
Nhắm mắt nếu có ngủ mê
Câu chuyện chưa hết đã phê quá trời
Ngủ ngồi chắc phải gục thôi
Sướng thay cái cảnh nằm ngay bên nàng ( hoangtuNA)

Vần thơ đối đáp với MLT

Mặt trời chạy trốn đi đâu
Để cho gió lạnh nơi đâu tràn về
Trời mây u ám bộn bề
Lòng tôi cũng thấy bộ bề sầu vương
                              (  MLT)

Mặt trời chẳng chạy đi đâu
Tại vì mây trắng che lâu mặt trời
Nhớ nhung gửi trọn đôi lời
Lọ Lem – Hoàng Tử trọn đời yêu thương

                           (HoangtuNA)

Gió đi xa cây buồn ủ rủ
Gió về rồi cây vẩy reo vui
Nổi buồn cũng bị đẩy lùi
Hòa cùng tiếng lá reo vui mỗi ngày
                                  (MLT)
Gió đi xa vui vầy phong cảnh
Gió trở về ôm nặng niềm vui
Sẻ chia  cho đỡ bùi ngùi nhớ  thương
Gió mang mây trắng nẻo đường cùng vui
                                 (Hoangtu NA)



Em gốc con gái Sông La
 Chưa được về thăm quê Cha đất tổ
 Cũng vì xa xôi gian khổ
 Hẹn ngày em vể  giổ tổ quê Cha
Hoàng Từ

Em gốc con gái sông La
Xa xôi gian khổ, quê cha chưa về
Gia thất nay tạm yên bề
Em sẽ sắp xếp để về thăm quê
Mong rằng một sớm về quê
Không hẹn mà gặp trên quê hương mình.
MLT
Cảm ơn lời chúc của anh                              
Em đây sẽ mãi để dành niềm yêu
Nhuộm hồng tình bạn sớm chiều
Để em luôn có thật nhiều niềm vui.
Cảm ơn anh, anh đã tới lui
Chúc anh ko gặp điều sui chút nào
Chúc anh mộng ước ngọt ngào
Chúc anh luôn thấy dạt dào niềm vui!
MLT
Chúc em giữ mãi tình thương
Để rồi nhớ mãi về trường thân yêu
Nhớ về tình bạn sớm chiều
Cùng bạn rảo bước nhớ nhiều chuyện xưa
Hoàng Từ

Bạn bè lai đến thăm em
Thơ hay, cùng với hơi men tình người
Bạn bè chào đón tươi cười
Mừng em trở lại mọi người cùng vui
(hoangtuNA)

Cảm ơn anh đã động viên
Có anh, Blog vui thêm anh à
Lần sau nếu có ghé qua
Tặng em bức ảnh làm quà nha anh.
(MLT)



1/ Ai ơi thứ bảy màu hồng
Chủ nhật màu tím ấm nồng yêu thương
                                               (MLT)
Chào em thứ bảy ấm nồng
Chủ nhật vui vẻ bên chồng và con
                                     ( HoangTuNA)

2/ Hải Dương nắng trải dịu dàng
Gửi sang bên ấy sắc vàng thân thương
                                            (MLT)
Nha Trang biển đẹp dịu dàng
Gửi ra ngoài ấy sắc vàng yêu thương
                     ( HoangTuNA)

3/ Nắng Hải Dương trải vàng khắp chốn
Khiến lòng người cũng thấy xôn xao
Gửi anh một chuyến đò ngang
Chở đầy ắp lời chào thân thương
                                          (MLT)
Biển Nha Trang sóng vỗ rì rào
Khiến người quân tử xôn xao cõi lòng
Hải Dương em có ngóng mong?
Ước gì ta được ấm nồng bên nhau
                                 ( HoangTuNA)

4/ Gió đưa hồn ai vào cõi mộng
Dịu dàng bẻn lẻn giấc mơ xa 
                                 ( MLT)
Chàng đưa nàng vào nơi cõi mộng
Say cuộc tình lộng lộng chốn thần tiên
                                (HoangTuNA)


5/ Trắng cuối tháng ấp e bên thềm vắng
Lá xạc xao ru vội bước chân qua
                                 ( MLT)

Đèn NOEL lung linh khắp đường phố
Dòng người tấp nập đêm Chúa giáng sinh
                                  ( HoangTuNA)

6/ Lạnh lùng là ngọn gió đông
Dấu đi đôi má mơ hồng ngày xưa
                                  ( MLT)
Gió đông làm tái da em
Dấu đi nỗi nhớ để lòng xôn xao
                                    (HoangTuNA)


12 BÀI THƠ GIAO LƯU VƠI MAYLANGTHANG

Bài 1:
Nam yêu bằng mắt nữ yêu bằng tai
Khi nhớ, anh muốn hình hài của em
Mây ơi! Mây đừng bay theo gió
Gặp lạnh thành mưa tan nát lòng anh!
HoangtuNA

Nam yêu bằng mắt, nữ yêu bằng tim
Khi nhớ anh, em chỉ muốn lặng im
Để được thấy con tim mình thổn thức.
Em là Mây nếu không bay theo gió
Thì làm sao đến được đó hả anh
Em là Mây nên mới thật mỏng manh
Tan thành nước làm lòng anh dịu mát
Anh uống đi sẽ thấy dịu cơn khát
Anh thấy lòng chẳng tan nát đâu anh.
Maylangthang

 Bài 2:
       Trên trời có đám Mây Hồng
Lang thang dạo cảnh ngóng trông đợi chờ
        Mây gặp Gió chuyện bất ngờ
Bay đi muôn nẻo ngẩn ngơ giữa trời
       Mây Gặp lạnh mưa sẽ rơi
Mây ơi dừng lại ở nơi anh chờ
HoangtuNA

      Trên trời có đám Mây hồng
Mây xanh, Mây trắng cũng đồng Mây em
     Lang thang trời biển đã quen
Vậy mà gặp Gió làm em thẹn thùng
     Bay xa Mây chẳng ngại ngùng
Mây mà gặp lạnh trùng trùng nước rơi
     Kìa ai nhẹ bước dạo chơi
Cho Mây dừng lại ở nơi anh chờ.
Maylangthang:





Bài 3
Mây ơi gặp gỡ làm chi
Rồi đây có biết duyên gì hay không
Em về nói với mẹ cha
Cho anh đi lại hai ta ấm lòng
Quê Cha em ở đàng trong
Sinh em miền bắc quê chồng Hải Dương
Gặp nhau trăm nhớ ngàn thương
Nhưng thuyền đóng ván vấn vương nhọc lòng
                       Hoàng Từ

Gặp gỡ thì có lo chi
Qua tâm chi việc duyên gì hỡi ta
Đâu cần thưa với mẹ cha
Mình sống đúng mực mẹ cha cũng mừng
Gặp nhau trò chuyện tưng bừng
Ba quê cũng thể một vùng trời yêu.
                                              Maylangthang                      









Bài 4

Trên trời Mây kết quả tim
Mây bay lơ lửng anh tìm khắp nơi
Anh, em ta sẽ dạo chơi
Cùng em kết lại giữa trời xanh trong
Thỏa lòng bao những ước mong
Hai ta du lịch thong dong giữa trời
HoangtuNA

Trên trời Mây kết quả tim
Để anh có thể dễ tìm anh ơi
Gặp nhau ta sẽ dạo chơi
Cùng dệt mộng ước giữa trời xanh trong
Thỏa lòng ao ước nhớ mong
Hai ta cùng bước thong dong giữa trời
Mâylangthang







Bài 5
  
Em chào đời trong mùa thu năm ấy
 Ba mươi bảy năm rồi, nay mừng được thấy em
Một HoaiThu, Mây trắng giữa trời xanh
Một trái tim làm tan nát lòng anh
Thơ em hay lại đối đáp quá nhanh
Em nghĩ sao nói vậy với cùng anh
Mà tưởng một Xuân Hương sống lại
Để gặp anh trên Bờ- Lock hôm nay

Bài họa

Em trào đời vào mùa thu năm ấy
37 năm rồi anh có thấy không anh?
Một Hoài THu- Mây trắng giữa trời xanh
Mây đâu thể làm lòng anh tan nát
Lời thơ em đâu có thành câu hát
Chỉ viết vài lời bát ngát thôi anh 
Em nghĩ sao thì viết vậy cho nhanh
Chứ đâu giống Xuân Hương anh thường nói.





Bài 6 :
Tặng em Mây lang thang- quê nội Hà Tĩnh

Anh cất tiếng chào đời nơi xứ Nghệ
Nắng miền Trung và khô rát gió Lào
Đất này sinh ra bao những anh hào
Sống gian khổ nhưng ai vào cũng đón
Nguyễn Văn Tý sống với người Hà Tĩnh
Anh để lại một bài ca tuyệt đỉnh
Một khúc tâm tình  Hà Tĩnh yêu thương
                              Hoàng Từ

Anh tự hào là người con xứ Nghệ
Một vùng quê nắng rát gió Lào
Anh là một trong những anh hào
Lòng rộng mở đón chào du khách
Dù cuộc sống nhà tranh đất vách
Vẫn nhiệt tình đón khách vào thăm
Cho dù đến mãi ngàn năm
Lòng người xứ Nghệ vẫn ăm ắp đầy.







Bài 7
Trúc xinh trúc đứng  bên đình
Em xinh sao đứng một mình vậy em
Anh đến xin được làm quen
Hai ta trò chuyên em xem thế nào
Bên em anh thấy xôn xao
Nhìn em anh lại ước ao bao điều.

Bài họa

      Trúc xinh trúc đứng bên đình
Không xinh em cũng một mình đứng đây
      Em là một đóa hồng mây
Gặp anh em thấy vui lây anh à
      Cảm ơm anh đã ghé qua
Đem niềm vui đến làm quà tặng em!











Bài 8
Đầu làng có một cái ao
Nước trong soi bóng mây hồng trên cao
Mây ơi sao lại xuống ao?
Để anh nhìn trộm má đào của em
Anh về trằn trọc thâu đêm
Mơ màng hình bóng dịu êm ngọc ngà
Ôi sinh ra  những đàn bà
Để anh say đắm nõn nà thân em
                                Hoàng Từ

Đầu làng có một cái ao
Mây hồng khoe sắc trên cao soi mình
Bên ao có kẻ si tình
Ngắm nhìn đắm đuối bóng hình Mây yêu
Ngất ngây dáng vẻ yêu kiều
Nguyện thề dâng trọn lòng yêu tới nàng
Mây kia chợt thấy ngỡ ngàng
Gửi thêm một chút mơ màng cho ai.
                                        Maylangthang









Bài 9

Em gốc là người con gái Sông La
Bao năm rồi chưa được biết  quê Cha
Nỗi lòng đau thắt buốt thịt da
Bởi vì chồng em quê ở nơi xa
Đành thất lễ con xin Ba thứ lỗi
Một ngày nào đó con về quê nội
Chào bà con , xin lỗi quê Cha


Bài họa:
Em gốc con gái sông La
Xa xôi gian khổ, quê cha chưa về
Gia thất nay tạm yên bề
Em sẽ sắp xếp để về thăm quê
Mong rằng một sớm về quê
Không hẹn mà gặp trên quê hương mình.







Bài 10

Không vào lòng những băn khoăn
Vào rồi em thấy vạn lần nhớ thêm
Nghe em tâm sự dịu êm
Tim anh thổn thức ngày đêm khôn cùng
Em ơi! Cách trở muôn trùng
Yêu em anh nguyện thủy chung suốt đời
Bên nhau ta nhớ giữ lời
Đừng như con bướm đậu rồi lại bay
Cuộc đời bao những đắng cay
Yêu em anh sẽ chung tay vun trồng
Cho cây đâm lộc nở bông
Đơm hoa kết trái anh trồng em vun.

 Bài họa:
Không vào lòng thấy bâng khuâng
Vào rồi lại thấy vạn lần nhớ thêm
Cùng nhau tâm sự đêm đêm
Để tim mở cửa dịu êm tấm lòng
Tình yêu như lúa nảy đòng
Cùng nhau vun xới để lòng ngát hương
Cùng nhau kết sợi tơ vương
Để cho tình nghĩa đôi đường bước chung.




Bài 11
Em ơi bên chén rượu nồng
Cụng  ly say đắm  tơ hồng vấn vương
Vạn lần chất chưa tình thương
Tình yêu nồng cháy thiên đường là đây
Cho hoa nở rộ trên  cây
Hạnh phúc tràn ngập chung xây  mối tình

Bài họa
Bên nhau nâng chén rượu nồng
Cùng anh say đắm  tơ hồng vấn vương
Trao nhau ngọt dịu lời thương
Dìu nhau vào chốn thiên đường mộng mơ
Cuộc đời đẹp tựa vần thơ
Đôi ta như thể nối tơ duyên hồng.








Bài 12
                 RỒNG –MÂY TRỜI THU
Trời thu xanh ngát mênh mông
Đó đây những đám, Mây Hồng Lang Thang
Bầu trời gió nhẹ thổi ngang
RÔNG _ MÂY gặp gỡ dịu dàng bên nhau
MÂY bay RỒNG lượn trước sau
Mưa rơi nước đổ cùng nhau vẫy vùng
Biển hồ  ngập nước muôn trùng
RỒNG bơi, RỒNG nhảy vui cùng biển khới
Trời thu mưa vẫn cứ rơi
RỒNG vui, RỒNG múa lên trời cùng MÂY


BÀI HỌA

Mây trời lơ lửng tầng không
Rồng bay, rồng lượn, mây hồng đứng xem
Giống như cô bé lọ lem
Ngắm nhìn hoàng tử áo kem điệu đà.





Bài cuối
Em trao Anh hạt này đây
Nảy mầm lên được một cây hoa hồng
Cho cây đâm lộc nở bông
Đơm hoa kết trái anh trồng em vun.
Cùng nhau kết sợi tơ vương
Để cho tình nghĩa đôi đường bước chung.
Hoàng Từ
  (Bài cuối  Không có bài họa của MLT )


 13 BÀI THƠ GIAO LƯU VƠI MLT
( Tiếp theo )

Bài 1.“ Tặng em bài thơ nhân ngày thơ lục bát VN
 ( Blog HoangtuNA)- 1

Mây trời lơ lửng tầng không
Rồng bay, rồng lượn, mây hồng đứng xem
Giống như cô bé lọ lem
Ngắm nhìn hoàng tử áo kem điệu đà. (MLT)

Trời thu lơ lững trên không
Rồng bay , rồng múa  Mây hồng vờn quanh
Đắm say trong cảnh  thu xanh
Mây hồng lơ lửng Rông nhanh quấn vào! (HoangtuNA)


Bài 2 “ Tặng em bài thơ nhân ngày thơ lục bát VN
 ( Blog HoangtuNA)

Lục bát anh viết thật hay
Cảm ơn anh có thơ này tặng em
Mây là cô bé lọ lem
Bỗng dưng lại được anh đem tặng quà
Làm em xấu hổ quá à             
Nhưng lòng lại thấy nở òa niềm vui.
                                 (Maylangthang )

Lục bát anh viết thật hay
Cảm ơn anh có thơ này tặng em
Mây là cô bé lọ lem
Bỗng dưng lại được anh đem tặng quà
Làm em xấu hổ quá à            
Nhưng lòng lại thấy nở òa niềm vui.(MLT)




Lục bát anh viết chẳng hay
Ơn kia anh nhận thu này nhớ em
Mây là cô bé lọ lem
 Vậy nên anh thích  tặng em làm quà
Xấu hổ là chuyện người ta
Lòng anh lại thấy chan hòa tình em (hoangtuNA)


 Bài 3:Blog MLT -Bán sầu

Thơ em đối đáp tuyệt vời
Thơ nào em cũng có lời đắm say
Thơ sầu anh thấy lại hay
Vì em rao bán mà không lấy tiền ( HoangtuNA)

Thơ em đâu có tuyệt vời
Thơ em đâu có những lời đắm say
Thơ sầu anh có thấy hay?
Nếu hay anh có mua ngay không nào? (MLT)




Bài 4: Bài “ Không Đề - MLT (1)

Mắt nhắm miệng cứ lầm bầm
Ngươi ta thấy vậy lặng thầm bỏ đi
Mở mắt chẳng thấy "cây si"
Vậy thì nhắm mắt thầm thì sao anh?
(MLT)


Mắt nhắm miệng cứ lầm bầm
Nếu ai thấy được chắc nhầm hiểu sai
Mở mắt chẳng thấy một ai
Vậy thì nhắm mắt thì thầm yêu em
( HoangtuNA)



Bài 5: Bài “ Không Đề - MLT (2)

Nói chuyện phải mở mắt ra
Nếu nhắm mắt lại chuyện là khó ghê
Nhắm mắt không khéo ngủ mê
Câu chuyện chưa hết đã phê phê rồi
Lúc đó lại phải ngủ ngồi
Khổ thân cái cẳng ngủ ngồi khò khoăm.
(MLT)


Nhin nhau  mới mở mắt ra
Khi nói nhắm lại  để ta nhìn thầm
Nhắm mắt nếu có ngủ mê
Câu chuyện chưa hết đã phê quá trời
Ngủ ngồi chắc phải gục thôi
Sướng thay cái cảnh nằm ngồi bên em
( hoangtuNA)

Bài 6:“Trăng và Anh”- MLT (1)

Gửi anh một mảnh trăng xanh
Để làm kỉ niệm ngày anh gặp người
Trao nhau ánh mắt nụ cười
Để niềm vui nhuộm tiếng cười trong veo.
(MLT)


Gửi em một mảnh trăng vàng
Để làm kỉ niệm bên nàng với anh
Bên em anh ngắm thu xanh
Trời  thu trong  vắt  Mây quanh RÔNG vàng
(HoangtuNA)






Bai7: Bài Trăng và Anh –MLT (2)

(...)Lòng anh không khỏi vấn vương
Trăng kia chứa đựng niềm thương vô bờ
Dưới trăng anh ngỡ là mơ
Ngắm trăng, anh ước.....
                      bây giờ gặp em.(MLT)

Lòng em luôn nhớ tơ vương
Trăng ơi có biết niề̀m thương vô bờ
Ngắ́m trăng em những ước mơ
Mong sao mộng đẹp bây giờ gặp anh
(HoangtuNA)

Bài 8:  “ Món quà SN đặc biệt “ (MLT)

Một bông hồng đỏ thắm
Vươn trong nắng ban mai
Hồng đẹp từ tay ai
Đem làm quà sinh nhật
Mây, người hạnh phúc nhất
Khi nhận được món quà
Cảm ơn anh lắm nha
(MLT)




Một cành  hồng đỏ thắm
Tặng em làm quà may mắn
Trong ngày sinh nhật của em
Anh là  người hạnh phúc
Khi được em đón nhận
Cảm ơn em lắm nha
(HoangtuNA)



Bài 9: ” Mời mọi người dùng cafe nhé” ( MLT)

Cà phê uống mãi càng buồn
Làm thêm ly rượu hết buồn không anh
Ly rượu vang tiếng lanh canh
Tiếng vui gjeo lại trong lành ngân nga
Cảm ơn anh đã ghé qua
Sẻ chia đôi chút đường xa thêm gần
Nỗi buồn giảm bớt đôi phần
Cảm ơn anh nhé, ngàn lần cảm ơn!
( MLT)
(Bài 9  tôi không có lời đáp )





Bài 10.
Mây đây chắp bút đôi dòng
Chỉ mong lưu lại chút lòng Mây thôi
Sau này đọc lại....... Hỡi ôi....!
Thơ gì mà giống đá, vôi trộn nhào
Thơ Mây không đáng vài hào 
Chỉ là Hoangtu tiếc nào lời khen
Câu từ, ý tứ rối ren
Thế mà Mây vẫn thích khen mới tài

Mây đây cố gắng miệt mài
Chỉ mong viết được vài bài kết thân
Mong sao tình bạn thật gần 
Để cùng chia sẻ đôi phần buồn vui
Mong rằng hoangtu tới lui
Cùng Mây trò chuyện cho vui cửa nhà.
(MLT )
( Bìa 10 HT chỉ khen tài văn thơ của MLT mà HT không có thơ xướng)









Bài 11: Bài “ Cảm ơn anh-con người  của đất trời ĐL ( MLT)
Đà Lạt thành phố tôi yêu
Ra về nhớ mãi câu kiều Nguyễn Du
"Người ơi gặp gỡ làm chi
Trăm năm  có biết duyên gì hay không?"
Cam Ly em ngóng anh trông
Tình ta nhớ mãi mà không phai mờ
(HoangtuNA)

Nhớ em đến tận bây giờ
Lòng anh vẫn mãi nhớ giờ chia xa
Cái ngày ta nắm tay ta
Dìu nhau chung bước vườn hoa thuở nào
Bài thơ nghe thật ngọt ngào
Như lời nhắn nhủ”Sẽ vào cùng em”
(MLT)

Bai 12 :  “ Quê hương yêu dấu” ( MLT)(1)
Em gốc con gái Sông La
Chưa được về thăm quê Cha đất tổ
Cũng vì xa xôi gian khổ
Hẹn ngày em vể  giổ tổ quê Cha
(HoangtuNA)

Em gốc con gái sông La
Xa xôi gian khổ, quê cha chưa về
Gia thất nay tạm yên bề
Em sẽ sắp xếp để về thăm quê
Mong rằng một sớm về quê
Không hẹn mà gặp trên quê hương mình.
( Maylangthang)
Bài 13 : Bài “ Quê hương yêu dấu” ( MLT)(2)
Gốc anh một chốn đôi quê
Nghệ An - Hà Tình miền quê  nặng tình
Nghệ An quê nội  Sông Lam
 Bạn đời Hà Tĩnh Sông La hữu tình
Mong rằng một sớm quê cha
Anh em gặp gỡ chan hòa niềm vui
(HoangtuNA)

Giới thiệu sao khéo quá đi
Chị thì Hà Tĩnh, anh thì Nghệ An
Tình cảm cũng thật chứa chan
Làm cho đôi ngả gian nan cũng gần
Ngày xưa Nghệ Tĩnh đã gần
Nghệ An - Hà Tĩnh nay gần như xưa
Dù trời có đổ cơn mưa
Vẫn không ướt được tình xưa mặn mà
(MLT)
















                                                                                                                   










Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét