Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

XƯỚNG HỌA NHỚ ƠN THẦY CÔ GIÁO THƠ NANH



XƯỚNG HỌA NHỚ ƠN THẦY CÔ GIÁO THƠ NANH
( đã vào blog và facebook 27-11-2014 )

NHỚ ƠN THẦY CÔ GIÁO
                     (Mời họa)
Hai mươi, mười một (20-11) chính là ngày.
“Trọng Đạo Tôn Sư”, lễ nghĩa hay
Dạy bảo Thầy Cô, ân quý trọng
Dưỡng sinh Cha Mẹ, đức cao dày
Bao năm đèn sách. ngời thi đỗ
Một thuở đăng khoa, rạng mặt mày
Công toại danh thành, nhờ chắp cánh
Xây đời giúp nước, rộng đường bay.
                           15-11-2014
                            Ngọc Ẩn Nhi Huyền
 Họa
NHỚ ƠN THẦY CÔ
Kính chúc thầy cô kỷ niệm ngày
Hai mươi mười một ( 20-11) đẹp vui hay
Tôn sư luyện học đền ơn lớn
Trọng đạo rèn tài đáp nghĩa dày
Quyết chí làm giàu qua đói khổ
Bền gan xóa đói khỏi nhăn mày
Trò ngoan lập nghiệp ngời non nước
Kiến thức từ trường mãi thẳng bay
                    14-11-2014
                   Hoàng Từ


       TÔN VINH THẦY CÔ

Vinh dự thầy cô có một ngày
Hai mươi mười một quả là hay
Rèn văn mở lối bao công khó
Dạy đạo khai tâm bấy đức dày
Thợ khéo nghề tinh- tươi tắn mặt
Trò ngoan chí lớn- nở nang mày
Tôn sư trọng đạo luôn trân quý
Mở lối vào đời rộng hướng bay .
                         Võ Làng Trâm







          NHỚ ƠN THẦY CÔ
          . Nhân ngày Nhà Giáo 20/11/2014

Nào dám quên ơn chỉ một ngày
Thày cô dạy dỗ vạn điều hay
Đưa con thuyền chữ qua sông rộng
Chở đạo nhân tâm vượt sóng dày
Tri thức bao la như bác học
Gia tài khiêm tốn tựa ăn mày !
Cả đời tận tuỵ không ngơi nghỉ
Nâng bước cho trò chắp cánh bay.
                         Sông Thu


NHỚ ƠN NGƯỜI

Đâu phải nhớ ơn chỉ một ngày
Suốt đời kính trọng mới là hay!
Ra công dạy dỗ - tình sâu nặng 
Gắng sức khuyên răn - nghĩa cử dày
Cha mẹ bằng lòng luôn mát dạ                
Thầy cô hãnh diện mãi tươi mày
Muôn trò thành đạt cùng vươn tới
Tựa cánh diều cao phất phới bay.
Như Thu
( Bài họa thứ 2 )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét