Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2014

XƯỚNG HỌA ĐẤT TRỜI TÂY BẮC THƠ PHƯƠNG HÀ



XƯỚNG HỌA ĐẤT TRỜI TÂY BẮC THƠ PHƯƠNG HÀ
( Đã lên blog và facebook )


ĐẤT TRỜI TÂY BẮC

Rừng núi chập chùng, thung lũng xa...
Một vùng trời đất rộng bao la
Sương giăng mờ mịt, mây sà thấp   
Suối lượn quanh co, thác nhạt nhoà
Khói toả thơm lừng hương bắp nướng
Hồn say nghiêng ngả rượu cần pha
Ngẩn ngơ tay dệt rời khung cửi
Vừa vãn chợ tình buổi sáng qua !...
                       Phương Hà

Họa
ĐẤT TRỜI TÂY NGUYÊN
Tây nguyên trùng điệp chập chùng xa
Thác đổ rì rào át tiếng la
Dốc đá thênh thang vờn nắng nhạt
Rừng xanh bát ngát thoảng mây nhòa
Cồng chiêng thánh thót nghe vang vọng
Trai gái nhịp nhàng uống rượu pha
Cuộc sống buông làng tình luyến mến
Bâng khuâng xao xuyến suốt thời qua
                           12-10-2014
                            Võ Đình Cử

Họa:
VIỆT BẮC- TÂY NGUYÊN
Quê hương đất nước núi vươn xa
Thác đổ ầm vang tiếng thú la
Đồi cọ vươn dài chạy tít tắp
Nương chè rộng lớn  trải mờ nhòa
Trai làng rượu bắp bằng sao chế
Nữ bản trà xanh được tẩm pha
Việt Bắc-Tây Nguyên rừng bát ngát
Nghèo nàn lạc hậu đã đi qua
                   13-10-2014
                       Hoàng từ


 LÊN ĐÀ LẠT

Bâng khuâng hồi tưởng chuyện xưa xa
Cùng bạn vượt đèo bị mẹ la
Ngoạn Mục mây giăng - đường uốn lượn 
Prenn sương phủ- kính mờ nhòa
Thương anh mệt sức bươn nhiều đoạn
Ngại chị to mồm giỡn lắm pha
Đà Lạt mộng mơ trao kỷ niệm
Duyên tình thề hẹn dắt nhau qua .
                                    Võ Làng Trâm



1 nhận xét: