Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2014

XƯỚNG HỌA RỒI SẼ CÓ NGÀY THƠ PHƯƠNG HÀ








XƯỚNG HỌA RỒI SẼ CÓ NGÀY THƠ PHƯƠNG HÀ
            

Bài  Xướng:

RỒI SẼ CÓ NGÀY
Rồi sẽ đến ngày hai chúng ta

Dửng dưng khi ngắm ánh trăng tà

Không màng ong bướm trong vườn mộng

Chẳng thấy ngàn thông trên núi xa

Mặc cánh thư tình phai nét mực

Quên trang nhật ký nhạt màu hoa

Nắm tay,hồn đắm chìm vô thức

Hình ảnh mờ sau cặp mắt nhòa
           Phương Hà

VẪN CÒN
(Họa thơ Phương Hà)


Tơ hồng trói chặt giữa đôi ta
Cho đến ngày nay tuổi xế tà

Khắc khoải trông chờ khi thiếu vắng
Đau lòng thắt dạ lúc rời xa
Đêm nằm  tưởng nhớ thời con trẻ

Sáng dậy hoài xuân tuổi bướm hoa
Trái mộng đang còn hương vị ngọt
Tình yêu mãi đậm chẳng sao nhòa
                      Thuyền Viễn Xứ

PHÚT CUỐI CUỘC ĐỜI

chẳng nghe nhịp trống điệu "ghi ta"
chẳng thấy mây bay với nắng tà
chẳng nhớ người yêu nơi phố cũ
 chẳng thương bè bạn chốn phương xa
chẳng hay tết đến, đào khoe dáng
chẳng biết thu về, cúc nở hoa 
ngũ giác im lìm vô cảm nhận
cháu con sắp sửa lệ rơi nhòa
                     Độc Hành


)
Gửi qua YM 



HỌA:
TÌNH TA
Quên sao những lúc giữa hai ta
Nắm chặt tay nhau ngắm nguyệt tà
Rạo rực trông chờ bao buổi vắng
Bồi hồi ngóng đợi mấy lần xa
Ngày đêm tưởng nhớ mơ ôm ấp
Sáng tối sầu tư mộng bướm hoa
Thắm đượm duyên mình đời đẹp thế
Tràn đầy kỷ niệm chẳng phai nhòa
                   28-8-2014
                   Hoàng Từ



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét