Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

XƯƠNG HỌA THAO THỨC THƠ NHƯ THU






XƯƠNG HỌA THAO THỨC  THƠ NHƯ THU
Xướng

THAO THỨC

Tang bồng khắp chốn có còn vương?
Thao thức từng đêm luống đoạn trường
Lãng tử thuyền xuôi xuyên vạn lý
Cố nhân thư viết gửi bao phương?
Ai ơi chớ trách tâm hờ hững!
Nàng hỡi đừng thay chí quật cường
Vóc ngọc hao gầy vì ngóng đợi
Mong người tha thứ kẻ phong sương.
                          Như Thu
  
Họa 1

CỐ LÊN

Chẳng biết vì sao cứ vấn vương !
Đêm tơ ngày tưởng suốt canh trường
Sáng ra mở mắt suy trăm nẻo
Đêm đến chong đèn nghĩ tứ phương
Em hỡi vươn lên đừng ủy mỵ
Anh đây vẫn gắng quyết kiên cường
Mai nầy đôi đứa mình sum họp
Cùng sống vui đời tóc bạc sương .
                           Hữu Hảo

 Họa 2:
TRĂN TRỞ

Ai mãi tang bồng quên vấn vương
Đêm nằm trăn trở suốt canh trường
Mùa này năm ấy câu từ giã
Tháng cũ hôm nào chuyện bốn phương
Cách biệt muôn trùng lòng thổn thức
Tương phùng tao ngộ ý kiên cường
Chờ mong ngày đó không xa lắm
Vẫn nhớ người đi trong gió sương. 
                     Trịnh Cơ

 Hoaj3:
CƯƠNG QUYẾT
 Y vận Thao Thức của Như Thu

Thôi hết mơ màng, hết vấn vương
Từ khi rời khỏi ghế nhà trường
Rồi vì manh áo, rong muôn nẻo
Cũng tại miếng ăn, lạc bốn phương
Cuộc sống bôn ba tuy vất vả
Tấm thân xuôi ngược vẫn ngoan cường
Quyết không nản chí, không chùn bước     
Dẫu có dập vùi bởi gió sương.
                 Thục Nguyên

 Họa 4:
NHỚ BUỔI TƯƠNG PHÙNG 

Nhớ buổi Tương Phùng - nặng nghĩa vương
“Ngộ Xuân Bằng Điểu” chốn doanh trường
Trời Tây Tung cánh hòa trăm hướng
Đất Mẹ ngày về hiệp một phương
Cội phúc Gia Tiên, ban Đức vững
Nguồn ân dòng Tộc, độ Nhân cường
Trời thanh biển lặng, thuyền qua lại
Nâng cốc đề thi - dãi gió sương.
          Ngọc Ẩn Nhi Huyền

 Họa 5:
CHÍ TRAI

Anh đi hồ hải lắm tơ vương
Xa cách cố nhân vạn dặm trường
Nỗi nhớ dâng đầy tràn bốn bể
Lòng buồn đè nặng khắp muôn phương
Chí trai nung nấu luôn hùng mạnh
Đất nước tiến lên quyết tự cường
Từ giả người thương chưa kịp nói
Âm thầm chịu dãi nắng dầm sương.
                  Chánh Minh

Họa 6:
LỜI NGƯỜI Ở LẠI

Phòng vắng, rèm buông bao vấn vương
Chàng đi dong ruỗi cõi sa trường
Thân trai: tráng sĩ nơi tiền tuyến
Phận gái: thuyền quyên chốn hậu phương
Ao ước tình yêu càng vững mạnh
Nguyện cầu đất nước mãi kiên cường
Yêu chồng, thiếp sẽ luôn chung thủy
Chờ đợi- cho dù tóc điểm sương.
                        Thy Lệ Trang
                      Massachusetts

 

Họa 7:
TỰ NÓI VỚI MÌNH


Mộng vỡ tan rồi, sao cứ vương ?
Ôm chi sầu muộn suốt đêm trường ?!
Thư tình bỏ lại ngăn đầu tủ
Nỗi nhớ lùa theo gió bốn phương
Dứt khoát đi thôi, đừng tiếc nuối
Can trường thêm nhé, hãy ngoan cường !
Đứng lên bước tiếp không quay gót
Ánh nắng bình minh xua khói sương....
                          Sông Thu



Họa 8:
BỒN CHỒN
Thổn thức bao đêm dạ vấn vương
Bồn chồn trí não suốt đêm trường
Ngày nào gặp gỡ đi muôn lối
Buổi ấy bên nhau dạo khắp phương
Kẻ ở quê nhà rèn chí vững
Người về xứ lạ luyên gan cường
Mong ngày trở lại cùng sum họp
Thoải mái đùa vui  với gió sương
                   20-7-2014
                   Hoàng Từ


Họa 9:
THỔN THỨC
Không biết do đâu mãi vấn vương
Khiến lòng thao thức suốt đêm trường
Én buồn mong đợi từ muôn hướng
Nhạn nhớ ngóng trông khắp mọi phương
Tung cánh phương xa cần gắng sức
Lượn vòng xứ sở phải ngoan cường
Bóng ai thấp thoáng trong  vườn mộng
Để lại bao sầu tóc điểm sương./
                   
                                      VĐC








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét