Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014

THƠ ĐƯỜNG LUẬT (TẬP IV) TÁC GIẢ HOÀNG TỪ







HOÀNG TỪ


THƠ ĐƯỜNG LUẬT
(TẬP IV)




 
 
 












                      Bờ biển Nha Trang



Nha Trang , ngày …….  Tháng ….. năm 2013

LƯU HÀNH NỘI BỘ





 
 











LỜI MỞ ĐÂU

CÁC BẠN THÂN MẾN
Từ tháng 3-2012 tôi được anh Bùi Văn Thanh ( nickname Mạc Thanh Thanh hay Bach Hồng Ngọc) gửi cho một số tài liệu về luật các thể thơ . Từ đó, tôi bắt đầu tập làm thơ Đường ( Thất ngôn bát cú và tứ tuyệt) và thơ lục bát, thơ tự do.
Sau này anh Võ Mẹo ( nick name Võ Làng Trâm), thi trưởng Hội thơ Hoàng Gia mời tôi và anh Võ Sỹ Quý vào hội thơ Hoàng Gia. Bây giờ bạn bè được mở rộng hơn và tôi được sự giúp đỡ của  các thi hữu Hoàng Gia , đặc biệt anh Võ Làm Trâm và Sông Thu nên thơ tôi làm có nhiều tiến bộ hơn.
    Để làm kỷ niệm quá trình làm thơ từ tháng 3-2012 tôi đã in hai tập thơ Đường luật ( mỗi tập 100 bài không kể các bài cùng in chung với bạn bè) và 01 tập thơ lục bát & thơ tự do(100 bài),khổ giấy A4.
    Từ ngày gia nhập Hội thơ Hoàng Gia đến nay ( khoảng tháng 10-2012- 4-2013) đã in được 6 tập thơ chung với  anh em .

Cụ thể:
    1-Tuyển tập thơ:HOA BIỂN ( anh Võ làng Trâm tặng), in chung với  anh Võ Làng Trâm, Võ Sỹ Quý , Ca Dao và Ngọc Ẩn Nhi Huyền ( Năm anh em đều ở Nha Trang và cùng tham gia Hội thơ Hoàng Gia ). Trong tập thơ này anh Võ Làng Trâm đưa  5/49 bài của tôi vào chung với 5 năm người
    2-Truyển tập thơ: TÌNH BIỂN ( anh Võ làng Trâm tặng ),in chung với  5 anh em như tập HOA BIỂN. Thơ của tôi được anhVLT đưa vào 12/57 bài của năm người
    3-TUYỂN TẬP THƠ HOÀNG GIA, in chung với 25 thi hữu Hoàng Gia. Đây là tập thơ đầu tiên của  Hội thơ Hoàng Gia. Trong tuyển tập này mỗi người  có 20 bài. Trong các tập thơ in chung trên đây, thơ của tôi đều trích trong hai tập thơ Đường  khổ A4 của mình.
    4-Tập thơ tết Hoàng Gia  đón chào  năm mới Quý Tỵ ( 2013), Hội thơ Hoàng Gia  góp mỗi người 01 bài và anh Châu Thạch in thành tập làm kỷ niệm xuân quý Tỵ
   5-Tập thơ : BIỂN HẸN-1 . Tập thơ này của năm anh em phố biển Nha Trang xuất bản làm kỷ niêm nhân dịp 30-4 và 1-5 – 2013. Tổng số 34 bài  xướng họa, trong đó tôi có 08 bài ( 02 bài xướng và 06 bài họa )
6. Tập thơ BIỂN HẸN -2 : in chung với nhóm Biển Hẹn lần thứ hai. Trong đó tôi đóng góp 21 bài. In từ bài Đường luật thứ 251-271
-TẬP THƠ ĐƯỜNG LUẬT ( Tâp III); tập thơ này in khổ giấy A5, bao gồm các bài thơ Đường xướng và họa của tôi  gồm 50 bài từ số 201 đến ….250 ( trong đó cũng đã in lại 08 bài trong tập thơ BIỂN HẸN-1 )
- TẬP THƠ ĐƯỜNG LUÂT ( TẬP IV), từ bài thứ 271 đến 320 ( 50 bài ).
Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc tập thơ Đường luật tập IV của tôi.
Thể loại thơ Đường khó vì niêm luật rất chặt chẽ.Tôi mới  tập làm thơ Đường nên còn nhiều thiếu sót là điều không thể tránh khỏi. Mong được sự đóng góp ý kiến của các bạn gần xa.
Nha Trang, ngày …..tháng …. Năm 2013
                                      

271.GIỌT NƯỚC RƠI
Sương xuống trên cây giọt nước rơi
Đêm thanh gió lạnh ánh sao ngời
Xuân về phố xá mai vàng óng                   
Hạ đến làng quê phượng  đỏ tươi
Cô gái làm duyên đưa mắt liếc
Chàng trai tạo mốt nhoẻn môi cười         
Cách xa mới biết lòng chung thủy
Gặp gỡ nhau rồi dạ rất vui          
                   Hoàng Từ



272.LẮM NỔI BUỒN
Cuộc sống nhiều khi lắm nổi buồn
Hai hàng lệ chảy nước trào tuôn
Bạc duyên đổ nát tan tành gốc
Phận xấu phân ly cạn sạch nguồn
Nghĩa thắm xở xoay tìm cách giữ
Tình phai tạo cớ kiếm bài chuồn
Gia đình xáo trộn thay lòng dạ
Tổ ấm bình yên mọi sự suôn.
          Hoàng Từ

273.ĐÃ TẠO THƠ               

     Tai nghe bản nhạc khó mà hờ
     Ô nhiễm môi trường đã tạo thơ
     Thế giới ngày nay đang ngóng đợi
     Loài người hiện tại những mong chờ


 
                                               
                   273.VIẾT ĐOẠN THƠ               

     Tai nghe bản nhạc khó mà hờ
     Ô nhiễm môi trường viết đoạn thơ
     Thế giới ngày nay đang ngóng đợi
     Loài người hiện tại những mong chờ
     Đem về khí sạch  bao lời nguyện
     Trả lại trong lành  mọi ước mơ
     Chặt phá cây xanh gây họa lớn
     Nhiều nơi bão tố lũ tràn bờ
     Hoàng Từ

255.TÊN NHÓM BIỂN HẸN
  “BIỂN HẸN “ (1) thân yêu quả ngát hương
  Bây giờ tên nhóm thật khiêm nhường
  Anh em kết lại tình lưu luyến
  Bạn hữu bên nhau nghĩa vấn vương
  Được gọi nghe sao gây ấn tượng
  Xưng danh cảm thấy khác hơn thường
  Đông người lắm ý  hay tranh luận
  Chấp nhận đa phần đủ tỏ tường
Hoàng Từ
1. Tên nhóm thi hữu phố biển Nha Trang.











      274.HẠ ĐẾN XUÂN QUA
Hạ đến xuân qua luật thế rồi
Mưa rào xuất hiện nước tuôn rơi
Vần thơ ý đẹp khi trời rạng
Cốt truyện lời hay lúc ánh ngời
Xướng họa câu từ niềm đắm đuối
Giao lưu ngữ nghĩa thú vui chơi
Hòa mình với biển lòng thênh thản
Nóng nực ra bơi thấy sướng  đời
Hoàng Từdò lối chẳng than phiền
Bao năm hải ngoại mong về nước

i phóng đồng bào thoát xích xiề
       275.CÀ PHÊ KÍCH THÍCH

Cà phê kích thích vậy nên thèm
Đặc biệt khi ngồi quán có em
Vị đắng thấm vào  tâm tỉnh lại
Mùi thơm bốc khói  trí hừng thêm
Người tình sánh bước mong lâu sáng
Bạn gái kề bên muốn  thấu đêm
Chất nghiện làm ta thêm khoái lạc
Tinh thần phấn chấn ngủ không yên
Hoàng Từ


276.NHÂN ÁI
Một nhóm làm thơ ở phố Trang (1)                   Anh em mộc mạc chẳng rềnh ràng                      Cùng nhau chỉnh sửa hay nhiều chỗ                          Thống nhất trình bày đẹp lắm hàng                           Ý tứ giao hòa tình thắm thiết                             Câu từ xướng họa nghĩa đeo mang                                 Mọi người quý mến lòng chân thật                           Sống đẹp trên đời kính trọng- khang (2)
                                   Hoàng Từ                                                                                      1. Thành phố Nha Trang                                                                         2.Kính trọng nhau và nghĩa tao khang
277. CHUYỆN TÌNH BUỒN                              
( Thể loại liên hoàn tứ đoạn )                                                                                                         Tình yêu thuở ấy mực mồng tơi *                                   Hoàn cảnh gây nên biệt cách trời                                    Em Bắc ngồi chờ  nhìn hướng biển
Anh Nam đứng  đợi ngắm nguồn khơi                                 Bao năm  lặn lội đi nhiều chốn                                           Bấy tháng dò tìm đến khắp nơi
Tin tức không tường lòng quặn thắt
Tình đầu nhớ mãi cả trong đời
* Tình yêu thời mực tím, thời đi học phổ thông




Tình đầu nhớ mãi cả trong đời
Lắm lúc buồn đau nước mắt rơi
Thổn thức bồn chồn không giảm bớt
Nhớ nhung dằn vặt  chẳng hề vơi
Câu thề thuở trước lưu truyền  ý
Ước hẹn năm xưa đọng lại lời
Thất vọng vô hồn trong tĩnh lặng
Đêm khuya đom đóm tưởng ma trơi

Đêm khuya đom đóm tưởng ma trơi
Trống vắng đơn côi giữa cuộc đời
Thất thểu chân đi khua dưới đất
Vật vờ tay vẩy múa lên trời
Hồn xiêu bay bổng lung linh sáng
Phách lạc chìm sâu mất ánh ngời
Đáy bể tìm kim sao thấy được
Người tình chẳng gặp khó khoan thơi (*)
* khoan khoái thảnh thơi

Người tình chẳng gặp khó khoan thơi
Biết được tin buồn khổ lắm ơi!
Xuống tóc đi tu thôi rủ bỏ
Thay y niệm phật hết buồn chơi
Thương đau hai đứa đành ly biệt
Sầu thảm đôi ta xa cách vời
Tạo hóa trêu ngươi cam chịu vậy
Thôi thì mặc số để qua thời

              Hoàng Từ
278: TIẾN BƯỚC XA
( Chào mừng Quốc Tế Thiếu nhi 1-6 )
Các cháu thiếu nhi vui hát ca
Năm châu bốn bể đẹp muôn hoa
Mẹ, Cha  dạy dỗ chăm ngoan nhé,
Nội ngoại khuyên răn  học giỏi nha
Đất nước mong chờ xây sự nghiệp
Non sông ước muốn dựng quê nhà
Toàn dân luôn nhớ quan tâm trẻ
Để chúng trưởng thành tiến bước xa
Hoàng Từ  


 279.CẦU KHỈ                                         Cầu khỉ miền quê bắc dọc ngang
Bà con đi lại  với  nhiều  làng
Nam thanh, xóm xã mơ tình thắm
Nữ tú, thôn phường ước mộng vàng
Sớm tối anh qua nhìn dáng thiếp
Ngày đêm em tới  ngắm trông chàng
Tình ta đến lúc thành chồng vợ
Lễ cưới hân hoan bạn hữu sang
Hoàng Từ




280. VỊNH TRAI VÒI VOI

Thiên nhiên lắm giống có thêm vòi
Tạo hóa muôn màu chẳng hiếm hoi
Lắm lúc buồn thịu không ngọ nguậy
Nhiều khi hứng khởi lại muốn ngoi
Chàng trai thấy vậy không ưa ngắm
Cô gái nhìn qua cũng muốn coi
Cặp vỏ ôm vào như muốn vuốt
Co vào chẳng khuất vẫn luôn thòi
Hoàng Từ




281. QUẢNG TRỊ ĐAU THƯƠNG

Quảng trị đau thương lớn gấp ba
Căm thù xâm lược quyết xông pha
Non sông nhớ mãi bao người đến
Đất nước không quên những đứa xa
Đạn nổ muôn nơi không tụt bước
Bom rơi mọi chốn phải đi qua
Chiến tranh mất mát gây buồn khổ
Vĩnh biệt bao người cả mẹ cha
Hoàng Từ



282: CM ƠN CHÂU THCH- CA DAO

Vui mng bn hu tng quà thơ
Châu Th
ch, Ca Dao chng hn gi
Hoàng T
xem mail vui tt đnh ( 1)
Làng Trâm g
i đến sướng không ng
Hoàng Gia ng
nghĩa tươi tình mng
Đ
t Đng câu t đp ước mơ
L
c bát gieo vn hay hết ý
Đ
ường thi lut đi vượt mong ch
Hoàng T

1. Hoàng T xin sa tên Hoàng T đ  hp lut B-T . VLT gi mail báo tin tôi và VSQ,, NANH có quà thơ  Châu Thch và Ca dao tng anh em chúng tôi.



283: HẸN NHAU SANG
Song thu vội vả đến Thành Trang
Võ trưởng lời hay viết rõ ràng
Bạn hữu mong chờ xem tướng mạo
Anh em ước muốn ngắm hình nhan
Hàn huyên những chuyện nơi bờ biển
Tâm sự bao điều chốn cửa hàng
Gấp gáp anh đi không gặp được
Thôi thì dịp khác hẹn nhau sang
Hoàng Từ

284: BỞI NƠI NẦY
Trăm điều tán gẫu bởi nơi nầy
Lắm kẻ si mê đứng bủa vây
Mất ngủ ngày đêm mong chỗ ấy
Quên ăn sáng tối muốn về đây
Nhà hàng chật ních không hề thiếu
Quan xá chen nhau cứ ngập đầy
Đủ loại làng chơi đều thích đến
Mang về dịch bệnh chết từng bầy
Hoàng Từ


285: MẸ                    
Mẹ già sức yếu tại quê nhà
Xa cách  bao ngày lệ thấm nhòa
Ngóng đợi khi về con bớt nhớ
Mong chờ lúc gặp má khuây khoa
Một đời vất vả không than trách
Trọn kiếp gian nan chẳng oán ca
Mẫu tử tình thâm còn sáng mãi
Non cao biển rộng nghĩa bao la
Hoàng Từ




286: MỪNG NGÀY CƯỚI
Đẹp nhất trong anh chính vợ mình
Bên nhau hạnh phúc nhất hành tinh
Trải bao vất vả, không hề xấu
Biết mấy gian nan,vẫn mãi xinh
Lắm chị tươi cười - lòng nào đổi
Nhiều cô hấp dẫn - dạ chung tình
Phu thê sáu  chục mừng ngày cưới
Sống khỏe trăm năm tỏa ánh linh
Hoàng Từ


287:  NẰM MƠ
Xa em khó ngủ  lại nằm mơ
Mơ thấy hình ai bóng dáng mờ
Mờ ảo lung linh tà áo trắng
Trắng ngà lả lướt ngực căng nhô
Nhô lên gợi cảm như đang đợi
Đợi đến hôn nhau thỏa mộng chờ
Chờ tiếng con tim rung nhịp đập
Đập dồn tỉnh giấc viết câu thơ
Hoang Từ





288: ĐÓN TÌNH NỒNG
Buồn phiền niệm Phật bớt đau lòng
Thế sự nhiêu khê rối tựa bông
Chúc phúc con chiên đời đẹp đạo
Cầu mong Phật tử sống tươi hồng
Trăm khe hội tụ lao qua thác
Ngàn suối dồn về chảy xuống sông
Quy luật sinh tồn bao khổ ải
Quên đi cực nhục đón tình nồng
Hoàng Từ

289. HẾT VUI CƯỜI
Trung thu lụt bão(1) thật buồn ơi!
Các cháu miền Trung ngủ sớm rồi
Phố Huế mưa to tôn sập xuống
Quảng Nam gió lớn gạch tuôn rơi
Hằng Nga  rũ rượi trông thương cảm
Chú cuội u sầu thấy mất vui
Lũ trẻ rằm này đèn chẳng thắp(2)
Sân chơi ngập nước hết reo cười
Hoàng Từ
1. Cơn bão số 8 năm nay đã đổ bộ vào các tỉnh miền Trung trong dịp Trung thu ,gây lũ lụt, nhà cửa đổ nát, đê điều sạt lở… Vì vậy, các cháu không được hưởng một  tết Trung thu trọn vẹn như  các năm trước.
2. Vì mưa gió nên đèn Trung thu không thắp được, gió thôi rách đèn và tắt lửa ngọn nến




290. TA CÙNG HỘI
Được biết nhiều năm giả dáng râu
Song Thu ấy vậy thế mà ngầu
Lâu nay dấu biệt nên không rõ
Hiện tại tỏ rồi chẳng ngại đâu
Bè bạn Hoàng Gia nêu mấy ý
Anh em thi hữu nói vài câu
Dù nam hay nữ ta cùng Hội
Sống đẹp bên  nhau kết nghĩa sâu
Hoàng Từ



290. VUI CHƠI
Thi hữu Hoàng gia các bạn ơi!
Nhiều người vắng bóng quá lâu rồi!
Đôi khi thắc mắc không buồn tếu
Lắm lúc băn khoăn chẳng muốn cười
Lục bát câu từ tươi đất nước
Thất ngôn ngữ nghĩa thắm bầu trời
Dù ai nói ngã bàn nghiêng mặc
Xướng họa vui thay những cuộc chơi
Hoàng T



291. ĐẸP LÀM SAO
Hoàng gia tuổi tác lắm người cao
Sáng tác văn thơ chẳng kém nào
Thất thập đời người tình vẫn thắm
Bát niên một kiếp khí dâng trào
Đường thi sắc nét đàn em mến
Lục bát vần hay các chị yêu(1)
Hưởng thọ trăm năm đầu óc sáng
Duy trì xướng họa đẹp làm sao
Hoàng Từ
1. Ao  thông với các vần: eo,êu,iêu,iu,ưu; nói vậy để các bạn dễ họa


292. NƠI QUÊ CŨ
Xứ Nghệ yêu thương cách biệt lâu
Quên sao tối học dưới đèn dầu
Vườn nhà chặt hết cau trèo hái
Nương rẫy chẳng trồng bí mướp leo
Xa vắng bạn bè lòng nặng trĩu
Không còn Phụ Mẫu dạ buồn rầu
Bao năm trở lại nơi quê cũ
Cảnh vật thân quen biến mất đâu?
Hoàng Từ




293. THI HỘI HOÀNG GIA
Xướng họa Đường thi viết tại gia
Giao lưu  mấy cụ  với cùng bà
Người Nam mộc mạc tình chan chứa
Kẻ Bắc nồng nàn nghĩa tỏa ra
Hoàng Hội bên nhau xây mộng đẹp
Già Hoang chung sức đắp muôn hoa
Anh em hải ngoại lòng nhung nhớ
Đất Việt quê hương mãi chẳng xa
Hoàng Từ




294. SÔNG THU THƯỞNG NGOẠN
Đầm, đìa, sú, vẹt... mọc quanh bờ
Mắm, đước...thành rừng tạo cảnh thơ
Đàn cá tìm ăn vào buổi sáng
Lũ tôm tránh nắng lúc ban trưa
Con thuyền du lịch chòng chành lướt
Lữ khách tham quan mắt liếc đưa
Đồng Tháp, An Giang  cơn nước ngập
Sông Thu thưởng ngoạn tưởng như mơ
Hoàng Từ




295. NGÓNG ĐỢI
Du lịch tham quan khắp đó đây
Hoài Hương bước lẹ chẳng xa bầy
Đồ ăn chuẩn bị xơi gần hết
Tiền bạc mang theo vẫn cứ đầy
Đi bộ xuyên đèo cho mạnh thể
Chèo thuyền vượt suối  lại bền thây
Hoàng Gia ngóng đợi Thuần Nguyên đó( 1)
Cách vắng lâu nay nhớ quá vầy
Hoàng Từ
  1. Thuần Nguyên tức Hoài Hương



296. BÁC GIÁP ĐÃ RA ĐI

Thương đau  bác Giáp đã ra đi
Vị tướng tài ba vĩnh biệt ly
Đánh giặc dài lâu không mệt mỏi
Đấu tranh bền bỉ chẳng hề chi
Năm châu muôn thuở hoài lưu nhớ 
Đất nước ngàn đời mãi khắc ghi
Dân tộc Việt Nam nay vắng bóng
Người con vĩ đại chí kiên trì .
               Hoàng Từ






297. VĨNH BIỆT TƯỚNG
      VÕ NGUYÊN GIÁP ( họa liên vận )
Tự hào Võ Giáp của quân ta
Sống đẹp bên nhau với chị Hà
Dẹp Bắc xông pha rèn chí dũng
Đánh đông xung trận giữ yên hòa
Thông minh chiến lược lời vang khắp
Sáng tạo kế mưu tiếng vọng xa
Đất Việt thương đau nay vĩnh biệt
Người con vĩ đại, tướng tài hoa


Người con vĩ đại, tướng tài hoa
Võ nghệ cao cường rạng nước nhà
“ Hà nội trên không “ Mỹ thất bại
“ Điện Biên dưới đất”Pháp thua xa
Quân thù lắm chước hòng lừa gạt
Kẻ ác nhiều mưu chẳng bị sa
Trí tuệ vô song luôn thắng địch
Trời cho hưởng thợ một không ba (1)
Hoàng Từ
1. 103 tuổi





298. DẠ BUỒN ĐAU
Chiếc áo lâu ngày đã bạc màu
Đôi ta xấu số phải xa nhau             
Thôi đành chịu vậy đừng than vãn                                                                           Chấp nhận cam tâm chẳng oán sầu    
Rượu uống một mình không vị ngọt     
Chăn nằm lẻ bóng mất hương ngào  
Duyên tình đôi ngã lòng dao cắt     
Nhớ thuở ban đầu dạ buốt đau            
Hoàng Từ  

299.BAO ĐIỀU NHỚ

Ước nguyện có lần tại huyện Ninh ( 1)
Hoàng Gia gặp mặt muội huynh mình
Nâng ly xướng họa giao hòa cảm
Cụng chén ca ngâm  kết nghĩa tình
Dốc Lết (2) bơi thuyền  mây bàng bạc
Ba Hồ (3) leo núi  nước lung linh
Ra về bịn rịn bao điều nhớ
Lưu niệm cùng nhau những tấm hình .
                    Hoàng Từ

1 Huyện Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa nơi quê nhà út muội Ca Dao
2. Một địa điểm du lịch biển hấp dẫn  tại Ninh Hòa, Khánh Hòa
3. Một  cảnh đẹp gồm có 3 hồ nước tại vùng núi  huyện Ninh Hòa.


300.ĐỆ HUYNH GẶP MẶT
             
Gặp mặt hai bên tại tỉnh Ninh ( 1)
Hoàng Gia- Đất Đứng đệ huynh mình
Anh em trò chuyện nồng nàn nghĩa
Tỷ muội tâm giao thắm đượm tình
Cụng chén bắt tay nơi bác Nhiệm
Thắp hương vái lạy chốn thiêng linh
Tham quan  ngắm cảnh miền sông nước
Kỉ niệm cho nhau những tấm hình
Hoàng Từ
1. Tỉnh Tây Ninh

301. KHÍ PHÁCH KIÊN CƯỜNG
Tấm gương Quang Thái (1) ở trên đời
Khí phách kiên cường nỏ cạn vơi
Tuổi trẻ đôi mươi ham học tập (2)
Thanh xuân  mười tám chẳng chơi bời
Nhà lao xét hỏi tim luôn vững
Chuồng cọp đòn tra mặc máu rơi
Sống chết vì dân dành độc lập
Dù cho nguy hiểm vẫn tươi cười
Hoàng Từ
1.        Bà Nguyễn Thị Quang Thái , người vợ đầu của  đại tướng Võ Nguyên Giáp
2.         Bà là nữ sinh học giỏi của trường Đồng Khánh - Huế





302. CHUYỆN KHÔNG NGỜ
Gặp nhau thân mật chuyện không ngờ
Đến nổi đêm nằm ngủ cũng mơ
Đất Đứng mừng vui đề tứ tuyệt
Hoàng Gia phấn khởi viết Đường thơ
Anh em trò chuyện tình tha thiết
Tỷ muôi giao hòa thắm mối tơ
Nhớ mãi Tây Ninh cùng chụp ảnh…
Ra về lưu luyến những câu hò…
Hoàng Từ



303. MỘT MÌNH
Đêm dài trằn trọc một mình tôi
Giấc ngủ không yên bởi chẳng vui
Lấy rượu giải sầu  hòng nén khóc
Đem bia khuây khỏa để mong cười
Đau buồn khấn phật vàng hoe mắt
Khổ cực kêu trời tím mận môi
Thức trắng nhìn sao lòng ước vọng
Xua tan bất hạnh ở trên đời
Hoàng Từ





304. NGẮM CÂY CẢNH
Chẳng có mảnh vườn xếp chậu cây
Cho nên chật chội  khó trưng bày
Trên lầu bông giấy kèm vài nhánh
Trước cổng nhài leo níu mấy dây
Cúc đóa vàng tươi xòe kín chỗ
Bông trang đỏ rực nở chen dày
Về hưu ngắm cảnh quỳnh hoa trắng
Xướng họa Đường thi thế mới hay
                             Hoàng Từ

305. LỆ TUÔN HÀNG
Khóc thương bác Giáp lệ tuôn hàng
Túc trực thi hài đốt khói nhang
Vị tướng tài ba bừng chiếu sáng
Anh hùng kiệt xuất tỏa hào quang
Toàn dân kính cẩn nghiêng mình viếng
Đất nước trang nghiêm đứng chịu tang
Tổ quốc buồn đau xin vĩnh biệt
Tên ông sử sách mãi lưu trang
                        Hoàng Từ




306. NHIỀU THẢM HỌA
Thương đau lụt bão mọi người ơi!
Đất lở nhà trôi bởi tại trời
Lúa gạo không còn lòng nhốn nháo
Trầu bò chết sạch dạ rối bời
Quanh năm chống lũ bao người khổ
Suốt tháng ngăn mưa cực lắm rồi
Khúc ruột miền Trung nhiều thảm họa
Đồng bào cứu trợ lệ tuôn rơi
                        Hoàng Từ



307. ANH EM
Sĩ Quý làm thơ khó họa đây
Về hưu vẫn nhớ nghiệp làm thầy
Nhìn tranh thấy rõ người cao thấp
Ngắm ảnh tỏ tường kẻ mập gầy
Chàng Võ Đường thi nào chẳng thiếu
Giáo Đương bút họa cứ tràn đầy
Anh em kết bạn nay thành hội
Thắm đượm tình ta tỏa tiếng lây
                                     Hoàng Từ





308.NHÌN TRANH ĐOÁN NGƯỜI
Cô gái xinh tươi đứng ngóng ai?
Mày đen tóc mượt áo nàng dài
Hình hài thon thả trông thanh thoát
Dáng dấp thướt tha vẽ các đài
Đức hạnh trau dồi đừng bỏ sót
Dung ngôn rèn luyện chớ sao phai
Nhìn tranh đoán biết người mê nghiệp
Bức hoạ hồn nhiên thật lắm tài
Hoàng Từ




309.ĐẸP NƯỚC SON
Thiếu nữ trong tranh đẹp nước son
Khen ai khéo vẽ hết hay còn
Làn da trắng mịn như trăng tỏ
Nét mặt tươi vui tựa nguyệt tròn
Gái giỏi đảm đang san xẻ núi
Trai tài gánh vác đắp xây non
Nàng ơi quyến rủ lòng quân tử
Đứng ngóng nhìn em mắt mỏi mòn
Hoàng Từ






310. ĐÁNG TÔN THỜ
Mình em đứng đợi suốt ngày chờ
Tình ái  ngập tràn đẹp giấc mơ
Đứng nhất  người nào là họa sĩ
Sau nhì kẻ đó thích làm thơ
Văn chương xướng họa đầu luôn sáng
Bút mực vẽ vời mắt chẳng mờ
Tác phẩm thành công đâu có dễ
Làm nên việc lớn đáng tôn thờ
Hoàng Từ

311. MƯA LỤT KHỔ ÔI!
( Thủ nhất thanh )

Mưa ngập làng quê khổ cực ôi!
Mưa làm sáu tỉnh vở đê rồi
Mưa lâu chảy xiết bao người chết
Mưa mãi tràn trề của cải trôi
Mưa lớn liên hồi không chỗ đứng
Mưa to xối xả hết nơi ngồi
Mưa dài đất lở đè nhà cửa
Mưa lụt miền Trung khó phục hồi
Hoàng Từ





312. ĐÚNG MỰC
Chiếc áo dài xinh dáng nữ sinh
Tay ôm chiếc cặp đứng riêng mình
Con trai nhìn thấy lòng thầm nhớ
Bạn gái trông vào dạ ghét tình
Giữ được ngôn dung ai cũng quý
Bỏ quên tiết hạnh mọi người khinh
Chơi bời đúng mực không buông thả
Thác loạn sa đà gặp bất minh
Hoàng Từ

313. XÂY HẠNH PHÚC
Cha khuyên nhớ dạ chứ đừng ờ
Dựng vợ gả chồng tránh tuổi tơ*
Gái sắc nam nhìn đều mộng ước
Trai tài nữ thấy cứ nằm mơ
Em xinh tính tốt nhiều người đợi
Chị đẹp tâm hiền lắm kẻ chờ
Kết tóc xe tơ điều hệ trọng
Vừa đôi phải lứa tác thành thơ
                                  Hoàng Từ
*Tuổi chưa trưởng thành, tuổi vị thành niên






314. CỨU TRỢ
Miền Trung hứng chịu bấy lâu nay
Bão lũ thường xuyên suốt tháng ngày
Khổ cực nhà trôi lòng quặn thắt
Đau thương người chết dạ chua cay
Đê tràn ruộng úng mùa màng mất
Đất lở vườn trơ xác vật đầy
Nhà nước đồng bào lo cứu trợ
Đưa về đủ thứ đến rồi đây!
Hoàng Từ



315. PHỤ NỮ TA
Chào mừng phụ nữ Việt Nam ta ( 1)
Liên Hiệp cùng nhau dựng nước nhà
Gánh vác bao điều vươn tiến bước
Đeo mang mọi việc vượt lên xa
Công ty phát đạt do cô Sáu
Doanh nghiệp phồn vinh bởi chị Ba
Từ trước đến nay đều xứng đáng
Kiên trì chịu khó giám xông pha
      Hoàng Từ
 1.Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam              
                                (20/10-1930 – 20-10-2013 )








316. MONG SAO GẶP GỠ
Nhớ mài bên em chốn cũ đây
Trao nhau ước nguyện giữ đừng bay
Hương cau lan tỏa tình man mác
Vị rượu thấm sâu mộng đắm say
Thổn thức bao ngày tim nhức nhói
Trở trăn suốt tháng lệ trào cay
Mong sao gặp gỡ cùng hoan hỉ
Thỏa nỗi chờ lâu  ngóng đợi này
Hoàng Từ



317. DIỆT HẾT GIAN NGOAN
Góp ý, kêu hoài mãi cứ trôi
Dân than đến lúc phải kêu trời
Quân tham vơ vét nhiều người khóc
Bọn nhũng thu vào chúng cứ cười
Luật pháp thi hành mà chẳng giảm
Thanh tra xét phạt nỏ hề vơi
Thương đau đất nước còn nghèo khó
Diệt hết gian ngoan để đẹp đời
                          Hoàng Từ




318.MÃI KHÔNG GIÀ
Bảy chục luôn xài chiếc máy ga(1)
Cao niên luyện tập trẻ không già
Da săn bóng bẩy trơn tru hẵn
Thịt chắc hồng hào đỏ đắn ra
Tim đập giờ đây nghe đều nhịp
Mắt nhìn hiện tại thấy thôi nhòa
Bơi nhiều hít thở trong lành phổi
Đi bộ thường xuyên đẩy bệnh xa
                            Hoàng Từ 
1. Chiếc xe máy điều khiển bằng tay ga
319.  XUÂN VỀ

Xuân về nhộn nhịp bướm vờn bay
Én lượn trên đồng sáng sớm đầy
Khóm trúc đong đưa ong gợi nhớ
Lùm tre xào xạc nhạn mơn say
Chàng trai tản bộ quần là thẳng
Cô gái dạo chơi tóc rẽ xoay
Phố xá làng quê cây đổi áo
Cành khoe chồi mới nhú phơi bày
                                        Hoàng Từ


320. CHÀO XUÂN
Chim én từng đàn liệng khắp trời
Chào xuân lũ bướm lượn muôn nơi
Mai, đào khoe sắc ong bay múa
Cúc, mận phơi màu kiến dạo chơi
Khóm trúc bên thềm anh sẻ đón
Bụi tre trước ngõ chị ve mời
Đầu năm chúc bạn nhiều may mắn
Lộc đến đầy nhà sướng nhất đời
                                    Hoàng Từ























Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét