Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

XƯƠNG HỌA BÊN NHAU THƠ VÕ LÀNG TRÂM


 
         
     Từ trái sang : Anh Văn Thanh - Sông Thu - Cao Bằng - cháu Đức Minh ( con VLT )- Độc Hành - Võ Làng Trâm
 
         BÊN NHAU
 
Già hoang họp mặt quả vui sao ,
Rôm rả cụng ly chuyện dạt dào !
Bạn ở Sông Rây vui ghé xuống ,
Người từ Phố Biển thích tìm vào .
Bao ngày xa cách - thương đầu bạc ,
Một buổi bên nhau - nhớ má đào .
Giã biệt ước mong ngày gặp lại ,

Hồn thơ chan chứa cứ dâng trào . . .
              Kỷ niệm SG 4-8-2014
                       Võ Làng Trâm

NIỀM VUI TƯƠNG NGỘ

Hạnh phúc vô vàn biết nói sao
Hoàng Gia tình cảm quá dồi dào
Chuyện vang rôm rã chen lời hát
Ly cụng lanh canh lẫn tiếng" vào !..."
Họp mặt hôm nay - mùa nụ cúc
Hẹn nhau dịp khác - buổi hoa đào 
Chụp hình lưu niệm ngày tương ngộ
Lai láng niềm vui tựa sóng trào.
                         Sông Thu
HỌP MẶT


Họp mặt Hoàng Gia thích thú sao!
Thức ăn ngon miệng lại dồi dào
Đại huynh niềm nở tươi cười đón
Tỷ đệ hân hoan vui vẻ vào
Trao đổi thơ ca châm chén rượu  
Hỏi thăm sức khỏe tặng cành đào
Thời gian ngắn ngủi đành từ giả
Quyến luyến chia tay xúc động trào…
                               Như Thu
NGẮM ẢNH LÀM THƠ


Ngắm ảnh làm thơ thú vị sao
Hoàng Gia xướng họa thật dồi dào
Miền rừng phấn khởi tìm đường xuống
Phố biển vui mừng kiếm lối vào
Bạn hữu đa phần đầu trắng bạc
Chị em thiếu số má hồng đào
Mong ngày gặp gỡ đông hơn nữa
Khí thế Già Hoang sống động trào
                   12-8-2014
                   Hoàng Từ
CẢM TÁC
Nhị niêm
Gặp nhau qúa đổi ngạc nhiên sao!
Há hốc mồm to " ối ối dzào"!
Xứ biển xa xôi hăm hở tới
Miền đông kề cận thảnh thơi vào
Hội ngộ Đào Viên: mây bốn hướng
Niêm vui Hai Đắc : sóng ba đào
Tiếc rằng Thi trưởng ra vần xướng
Tìm chữ vừa xong, lệ muốn trào!!! 
                          Thy Lệ Trang
                       Massachusetts

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét