XƯỚNG HỌA CẢM HỨNG NGÀY THU
PHỎNG DỊCH CỦA PHƯƠNG HÀ
( ĐÃ VÀO BLOG )
Non nước
quê xưa chiều nắng nhạt
Tấm thân đất khách bóng mây nhoà
CẢM HỨNG NGÀY THU
Gió tây thổi đến, bóng người xa
Trời chuyển lạnh dần, sương tuyết pha
Non nước quê xưa chiều nắng nhạt
Tấm thân đất khách bóng mây nhoà
Giật mình nghĩ cảnh già đang tới
Ngơ ngẩn nghe mùa thu mới qua
Đầu bạc vẫn còn luôn vụng tính
Tơi bời lá rụng khắp sân nhà.
Phương Hà
(phỏng
dịch)
Nguyên tác
THU NHẬT KÝ HỨNG
Nguyễn Du
Tây phong tải đáo bất qui nhân ,
Đốn giác hàn uy
dĩ thập phần .
Cố quốc hà sơn
khan lạc nhật ,
Tha hương thân
thế thác phù vân .
Hốt kinh lão cảnh
kim triêu thị ,
Hà xứ thu thanh
tạc dạ văn .
Tự thẩn bạch đầu
khiếm thu thập ,
Mãn đình hoàng
diệp lạc phân phân ,
Các bài hoạ:
Họa :
VÀO THU
Lá rụng vào thu nhớ bạn xa
Bao nhiêu kỷ niệm chẳng phôi pha Bâng khuâng tả cảnh tình thêm đậm Rạo rực làm thơ nghĩa thấm nhòa Gió mát nhìn em mong bước lại Trăng thanh thấy chị muốn đi qua Anh em tỷ muội lâu chưa gặp Ước được ngày nào họp tại nhà
31-8-2014
Hoàng Từ
MAI
MÙA THU
Ửng
đỏ chân trời rạng góc xa
Lơ
thơ cành lá gió mưa pha
Sân
ngoài lững thững màn đêm nhạt
Cổng
trước lao xao vệt nước nhòa
Mấy
đóa mùa ngâu mai mới nở
Vài
con chim khách bóng vừa qua
Trời
thu lạc lõng màu hoa tết
Điểm
xuyết làm thêm lạ cảnh nhà .
Cao Linh Tử
( 29/8/2014 )
THU CẢM
Lục tuần chưa biết ngưỡng gần xa
Mái tóc đậm màu sương tuyết pha
Nắng ửng chân trời chiều sắp tắt
Mây in bóng ráng vệt phai nhòa
Tiếng vang thảng thốt mùa thu chết
Di sản bàng hoàng năm tháng qua
Nhóm lửa châm trà cơn khó ngủ
Nhâm nhi nỗi bất hạnh quê nhà.
Nguyễn Đắc Thắng -
( 30/08/2014 )
dd (Theo ktl)
|
||
|
||
|
THU Ở MIỀN XA
Gió tây buốt lạnh kẻ phương xa
Man mác chiều rơi bóng xế pha
Lữ khách ngậm ngùi mây xứ lạ
Tha nhân chua xót cảnh sương
nhòa
Xạc xào ngoài ngõ...thu vừa
đến
Hiu hắt bên đồi...nắng vội qua
Gương cũ ngỡ ngàng soi tóc bạc
Sầu như lá úa ngập hiên nhà.
Thy Lệ
Trang
Massachusetts
NHỚ....
Y vận Cảm Hứng Ngày Thu của
Phương Hà
Chẳng phút nào quên được bến xa
Mái đầu đã phủ tuyết sương
pha
Quê người thăm thẳm, hồn tha thiết
Đất khách bơ vơ, mắt nhạt nhoà
Ký ức trào dâng hình bóng cũ
Nỗi niềm chan chứa tháng ngày qua
Rồi thu vội vã mang sầu tới
Để lá vàng rơi gợi nhớ nhà
Thục Nguyên
THU QUÊ NHÀ
Tiết trời se lạnh đến từ xa
Trông cảnh chiều tà đậm sắc
pha
Lơ lững mây trôi vờn gió bạt
Bâng khuâng sóng vỗ quyện mưa
nhòa
Tưởng chừng giấc mộng âm thầm
đến
Nhớ lại cơn sầu lặng lẽ qua
Lưu luyến tâm tư bao lắng
đọng
Trăng thu soi bóng đẹp quanh
nhà./.
1-9-2014
Võ đình Cử
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét