Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014

THƠ ĐƯỜNG LUẬT (TẬP V) TÁC GIẢ HOÀNG TỪ









HOÀNG TỪ

THƠ ĐƯỜNG LUẬT
(TẬP V)


 
 














                     








LƯU HÀNH NỘI BỘ




 
 







LỜI MỞ ĐÂU

CÁC BẠN THÂN MẾN
Từ tháng 3-2012 tôi được anh Bùi Văn Thanh (nickname Mạc Thanh Thanh hay Bach Hồng Ngọc) gửi cho một số tài liệu về luật các thể thơ . Từ đó, tôi bắt đầu tập làm thơ Đường ( Thất ngôn bát cú và tứ tuyệt) và thơ lục bát, thơ tự do.
Sau này anh Võ Mẹo ( nick name Võ Làng Trâm), thi trưởng Hội thơ Hoàng Gia mời tôi và anh Võ Sỹ Quý vào hội thơ Hoàng Gia. Bây giờ bạn bè được mở rộng  và tôi được sự giúp đỡ của  các thi hữu Hoàng Gia , đặc biệt anh Võ Làm Trâm và Sông Thu nên thơ tôi làm có nhiều tiến bộ hơn.
  -  Để làm kỷ niệm quá trình làm thơ từ tháng 3-2012 tôi đã in 3 tập thơ Đường luật ( mỗi tập 100 bài không kể các bài cùng in chung với bạn bè) và 01 tập thơ lục bát & thơ tự do(100 bài),khổ giấy A4.  Trong 3 tập thơ Đường luật khổ giất A4 được in cùng với các bài  xướng họa của tôi và anh em  bạn thơ
  -  Từ ngày gia nhập Hội thơ Hoàng Gia đến nay ( khoảng tháng 10-2012- 4-2013) đã in được 6 tập thơ chung với  anh em .

Cụ thể:
    1-Tuyển tập thơ:HOA BIỂN ( anh Võ làng Trâm tặng), in chung với  anh Võ Làng Trâm, Võ Sỹ Quý , Ca Dao và Ngọc Ẩn Nhi Huyền ( Năm anh em đều ở Nha Trang và cùng tham gia Hội thơ Hoàng Gia ). Trong tập thơ này anh Võ Làng Trâm đưa  5/49 bài của tôi vào chung với 5 năm người
    2-Tuyển tập thơ: TÌNH BIỂN ( anh Võ làng Trâm tặng ),in chung với  5 anh em như tập HOA BIỂN. Thơ của tôi được anhVLT đưa vào 12/57 bài của năm người
    3-TUYỂN TẬP THƠ HOÀNG GIA, in chung với 25 thi hữu Hoàng Gia. Đây là tập thơ đầu tiên của  Hội thơ Hoàng Gia. Trong tuyển tập này mỗi người  có 20 bài. Trong các tập thơ in chung trên đây, thơ của tôi đều trích trong hai tập thơ Đường  khổ A4 của mình.
    4-Tập thơ tết Hoàng Gia  đón chào  năm mới Quý Tỵ ( 2013), Hội thơ Hoàng Gia  góp mỗi người 01 bài và anh Châu Thạch in thành tập làm kỷ niệm xuân quý Tỵ
   5-Tập thơ : BIỂN HẸN-1 . Tập thơ này của năm anh em phố biển Nha Trang xuất bản làm kỷ niêm nhân dịp 30-4 và 1-5 – 2013. Tổng số 34 bài  xướng họa, trong đó tôi có 08 bài ( 02 bài xướng và 06 bài họa )
6. Tập thơ BIỂN HẸN -2 : in chung với nhóm Biển Hẹn lần thứ hai. Trong đó tôi đóng góp 21 bài. In từ bài Đường luật thứ 251-271
-TẬP THƠ ĐƯỜNG LUẬT ( Tâp III); tập thơ này in khổ giấy A5, bao gồm các bài thơ Đường xướng và họa của tôi  gồm 50 bài từ số 201 đến ….250 ( trong đó cũng đã in lại 08 bài trong tập thơ BIỂN HẸN-1 )
- TẬP THƠ ĐƯỜNG LUÂT ( TẬP IV), từ bài thứ 271 đến 320 ( 50 bài ).
- TẬP THƠ ĐƯỜNG LUẬT (TẬP V)  từ bài  số 320 đến  420 ( 100 bài)
Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc tập thơ Đường luật tập V của tôi.
Thể loại thơ Đường khó vì niêm luật rất chặt chẽ.Tôi mới  tập làm thơ Đường nên còn nhiều thiếu sót là điều không thể tránh khỏi. Mong được sự đóng góp ý kiến của các bạn gần xa.





321. XUÂN ĐẾN
Đông qua xuân đến bạn bè ơi!
Thi hữu Hoàng Gia  xướng họa mời
Cảnh vật mê hồn thơ cảm tác
Thiên nhiên hấp dẫn vẽ tranh chơi
Rừng sâu vượn hót  vang rền khắp
Núi thẳm chim ca ríu rít nơi
Trai gái bên nhau trao nụ thắm
Giao lưu gặp gỡ đẹp tình đời
                             Hoàng Từ

322. ĐẾN CHƠI
 ( Thơ vui )
Anh em mở tiệc gửi thư mời
Ngộ vội cầm chai rượu đến chơi
Một cái lò tôn đang nướng thịt
Bốn lầu thau bạc đựng đầy xôi
Năm bà cúi xuống nhìn vui mắt
Sáu cụ ngủ cong thấy trệ môi
Lái gió buồm xoay trơ cột dựng
Cô nàng thấy vậy nhún xì hơi
                             Hoàng Từ





 323. ĐỢI BẠN
Nhìn hình mơ tưởng đến từng ngày
Ước muốn chờ mong những bấy nay
Diện mạo các anh da đỏ đắn
Hình hài  mấy chị tóc đen dày
Hoàng Gia gặp mặt tình nồng thắm
Thi Hội giao lưu nghĩa đắm say
Phố biển Nha Trang đang đợi bạn
Hàn huyên bao chuyện cuộc đời này
Hoàng Từ



324. ĐỢI BẠN
Nhìn hình mơ tưởng đến từng ngày
Ước muốn chờ mong những bấy nay
Diện mạo các anh da đỏ đắn
Hình hài  mấy chị tóc đen dày
Hoàng Gia gặp mặt tình nồng thắm
Thi Hội giao lưu nghĩa đắm say
Phố biển Nha Trang đang đợi bạn
Hàn huyên bao chuyện cuộc đời này
Hoàng Từ






325. CHỚ PHIỀN HOÀI

Tình yêu lắm lúc cũng luôn thay
Để lại buồn đau nó kéo dài
Nhớ mãi đêm nào lời hẹn ước
Quên sao ngày ấy tiếng ngỏ bày
Không ngờ số phận đành tan mộng
Chẳng rõ duyên mình đã hết say
Tiếc nuối làm chi thêm khổ não
Đời ta phía trước chớ phiền hoài
Hoàng Từ


326.TRƯỚC MỘ CHA MÃ MẸ ( 1)

Con về khóc mẹ tại quê nhà
Thắp nén hương nhang trước mộ cha
Sống - chết luật trời ai cũng vậy
Mất - còn tạo hóa chẳng riêng mà
Hăng say lao động  khi còn trẻ
Vui vẻ thể thao lúc đã già
Phụ mẫu yên lòng nơi chín suối
Anh em họ tộc vẫn bình hòa
                             Hoàng Từ
1.Bài thơ viết ngày giổ Cha (29-9 AL)
 Nha Trang , ngày 2-11-2013 ( 29-9-2013 AL )

327.  XUÂN VỀ

Xuân về nhộn nhịp bướm vờn bay
Én lượn trên đồng sáng sớm đầy
Khóm trúc đong đưa phong gợi nhớ
Lùm tre xào xạc gió mơn say
Chàng trai khó nhọc vai mang ghánh
Cô gái thong dong tay xách quày
Phố xá làng quê cây đổi áo
Cành khoe chồi mới nhú phơi bày
Hoàng Từ

328. MÃI KHÔNG GIÀ
Bảy chục luôn xài chiếc máy ga(1)
Cao niên luyện tập khỏe khi  già
Da săn bóng bẩy trơn tru hẵn
Thịt chắc hồng hào đỏ đắn ra
Tim đập giờ đây nghe đều nhịp
Mắt nhìn hiện tại thấy thôi nhòa
Bơi nhiều hít thở trong lành phổi
Đi bộ thường xuyên đẩy bệnh xa
                            Hoàng Từ  

1.    Chiếc xe máy điều khiển bằng tay ga
329. ĐÊM THU
Đêm buồn gợi nhớ đến bên hiên
Một ánh trăng vàng xóa hết phiền
Xướng họa tình thơ say mộng thắm
Giao hòa ngữ nghĩa đẹp lòng yên
Bên nhau suốt sáng ôi vui thế
Sánh bước thâu đêm tưởng hóa điên
Đẹp lắm đêm thu cùng ngắm cảnh
Tình em đẹp mãi những đêm huyền
11-9-2012
hoàng tuNA



330. VỚ VẪN
Sướng lắm ai ơi gặp bạn thơ
Lâu nay chẳng biết lỗi ơ hờ
Anh em gặp mặt vui mừng quá
Bạn hữu giao lưu đẹp giấc mơ
Ý tứ văn thơ tìm khó thấy
Ngữ nghĩa câu từ mãi trông chờ
Thôi đành góp nhặt cùng nhau xướng
Vớ vẩn đôi câu họa quấy quơ
6-9-2012
HoangtuNA



331. THU VỀ
Nỗi nhớ mùa thu giấc mộng yêu
Bên nhau ngắm cảnh buổi thu chiều
Hương hoa tỏa ngát bao nhung nhớ
Một thoáng hồn thơ ước mọi điều
                            ***
Bên em ấm áp tỏa tình nồng
Mộng đẹp tinh khôi trắng tựa bông
Hạnh phúc khi yêu sao đẹp thế
Thu về gợi nhớ nỗi mơ lòng
                             ***
Vườn hoa bướm lượn thấy mê hồn
Gió thổi mơn man mát sớm hôm
Tình tứ bên em thu dịu ngọt
Cùng vui cảnh vật mát tâm hồn
Nha Trang,5-10-2012,Hoàng Từ

 332.DẠY BẢO
TÔN kính, vâng lời mẹ bảo đây
luôn dạy dỗ lớn khôn nầy
TRỌNG tình phải nhớ cha khuyên nhủ
ĐẠO quý  đừng quên  nhắc bởi  thầy
CỐ chịu vươn cao  rồi chẳng thiếu
GẮNG lên vượt khó sẽ vun đầy
HỌC nhiều sáng dạ đời sung sướng
HÀNH động thông ngời tiếng tỏa lây
                             Hoàng Từ

333.TRỒNG NGƯỜI (1)

bạn thơ ngời  lại họa đây
LỢI  hay mọi thứ bởi nơi nầy
ÍCH ngàn vạn sự nhờ cô dạy
TRĂM  lợi muôn điều phải học thầy
NĂM thuận vun trồng  giàu gạo lúa
PHẢI thời cuốc xới nước tràn đầy
TRÔNG cây cải tạo môi trường sống
NGƯỜI tốt thương người tiếng vọng lây
Hoàng Từ
      1. Vì lợi ích  mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm  trồng người



334. NHỚ ANH
Nhớ anh ra đứng ngắm sao mai
Tạo hóa chia ly để khổ dài
Tóc bạc trên đầu người góa phụ
Sắc xuân sóng gió đã tàn phai

Em nằm mơ mộng giữa đêm trăng
Trằn trọc buồn thương lắm nổi khoăn
Kỷ niệm bên nhau cùng hẹn ước
Xây nhà cao đẹp  hết tiềm năng

Vui sao những lúc ở bên con
Bé bú say sưa bụng đã tròn
Lúc ấy quên đi bao mệt nhọc
Xua tan tất cả héo cùng hon

Sầu muộn triền miên suốt những đêm
Nhiều khi vùng dậy hướng ra thềm
Bóng anh bước nhẹ đi qua cửa
Nước mắt tuôn rơi ướt nệm mềm

Bức tranh em họa cảnh trời mây
Ong bướm vờn quanh khóm trúc lay
Có ảnh đôi ta như đã định
Nay thành hiện thực của bao ngày
Hoàng Từ
( Bài họa thơ VẮNG ANH của Phương Hà dựa theo ý từng khổ thợ của tác giả )

335. NHÌN QUỲNH
Gió thổi quỳnh lay nhớ đến em
Hương tràm tỏa ngát giữa ban đêm
Ngồi chờ bạn đến nhìn hoa nở
Đứng đợi nàng qua ngắm cánh mềm
Xướng họa vần thơ lời thắm thiết
Giao hòa điệu nhạc nhịp khoan êm
Sương rơi ướt lá lòng se lạnh
Dưới ánh nguyệt vàng chiếu xuống rèm
Hoàng Từ
336. THẢM HỌA
Ngày này khí hậu đổi thay to
Bão lũ thường xuyên thật đáng lo
Hải Yến (1) vừa qua gây khủng khiếp
Dân Phi(2) thiệt hại tốn bao đô
Nhà tan của mất vô cùng cực
Cửa nát, người trôi quả cạm go
Thảm họa khôn lường nên nhớ kỹ
Làm ăn tiết kiệm để vào kho
Hoàng Từ

1.Siêu bão Haiyan( tên quốc tế, siêu  bão số 4 lịch sử nhân loại trong đó 02 cơn bão tàn phá nước Mỹ, 01cơn bão  tàn phá Myanma, 01 tàn phá Phylippine, nặng nhất  TP Taclobancủa Phylippine ).
2. Bão  vào Philippine làm chết khỏang hơn 4.400 người,  gây thảm khốc về tài sản, nhà cửa…lên tới 14 tỷ UASD

337. MỘT MÌNH TA
Xa nhà ngày ấy một mình ta
Tạm biệt con thơ tuổi ngọc ngà
Cuốc xới vườn rau nhờ cậy mẹ
Cày bừa ruộng lúa  dựa vào cha
Nha Trang đất mới  nay gần gửi
Kẻ Gám (1)chốn xưa phải cách xa
Nghệ Tĩnh thiên tai luôn ập đến
Hoang tàn đổ nát mãi không tha
                                    Hoàng Từ
1. Kẻ Gám tên làng cũ của quê hương tôi


338. NHÀ GIÁO
Mừng vui gặp mặt hẹn cùng nhau
Kỉ niệm buồn vui những thuở nào
Dạy chữ muôn điều đầy thủ pháp
Rèn người toàn diện đủ gam màu
Ngày lo giáo án không ngơi nghỉ
Đêm soạn chương trình thật sít  sao
Truyền thống tôn sư dân kính trọng
Nghề thầy : hoa quý tỏa  thơm ngào
Hoàng Từ

339. ẤM TÌNH NỒNG
Thành phố Nha Trang  bạn lại đông     Hoàng Gia , Biển Hẹn  ấm tình  nồng
Xem tin giới thiệu lòng mong đợi
Thấy ảnh trình làng dạ ngóng trông
Xướng họa lâu nay đều vượt trội
Văn thơ hiện tại cũng tinh thông
Giờ thêm “Viễn Xứ “ vui mừng lắm
Giúp đỡ  cùng nhau có sướng không ?
                      Hoàng Từ



340. ĐÓN CHỒNG

Mãi nhớ chiều nào trên bến sông
Mình em rạo rực đón anh chồng
Khăn choàng dạo ấy phai màu đỏ
Áo cưới bây giờ nhạt sắc hồng
Cách biệt lòng đau luôn mộng ước
Xa rời bụng xót  suốt chờ mong
Duyên tơ trắc trở đành cam chịu
Suối cạn rồi đầy đục lại trong
                             Hoàng Từ

341. MỘT CÕI RIÊNG

Sương đêm lạnh lẻo ướt vào hiên
Nhung nhớ bao điều một cõi riêng
Thổn thức năm canh tường hóa dại
Xốn xang sáu khắc tưởng  buồn điên
Bao ngày ngóng đợi như mê muội
Bấy tháng chờ mong tựa bị miên
Cách biệt nhau hoài lòng quặn thắt
Ước gì gần gủi sống bình yên
                             Hoàng Từ




342. ĐẮM SAY
Yêu thật lòng mình mới đắm say
Còn như giả dối sẽ luôn thay
Đừng quên lời hứa tình tha thiết
Vẫn nhớ hẹn hò tính chẳng cay          
Hạnh phúc nồng nàn qua mỗi khắc      
Tơ duyên thắm đượm trải từng ngày
Hoa thơm mật ngọt ong tìm đến
Chung thủy bên nhau chẳng chuyển quay   
                             Hoàng Từ

343. AI CŨNG SỢ

Ham giàu Mỹ Viện có liều không?
Mổ ẩu chết người vứt xuống sông
Xu hướng xa rồi mông giảm nhỏ
Trào lưu hiện tại ngực to phồng
Đua đòi làm đẹp hao tiền của
Chạy mốt tân trang  lại mất công
Phụ nữ lần này ai cũng sợ*
Thầy Y nhớ lấy kẻo vào gông
Hoàng Từ
* Khi nghe biết Thẩm Mỹ Viện Cát Tường  phẩu thuật hút mỡ nâng ngực làm chết người vứt xuống sông thì  khắp nơi trên cả nước số lượng người đến thẩm mỹ viện làm đẹp giảm sút  rất nhiều. Đơn cử ở TPHCM mỗi ngày có khoảng 100.000 người đến làm đẹp, sau khi tin Cát Tường thì chỉ khoảng 10.000 người đến  mỗi ngày thôi


344. TIẾT  ĐÔNG

Lạnh lẻo da nhăn  tiết khí đông
Mong cho xuân đến ấm trong lòng
Ngoài vườn cây trái khô rơi đất
Dưới nước cá tôm chết nổi sông
Gió bấc tràn về thèm phở nóng
Mưa phùn lún phún nhớ men nồng
Đàn chim ủ rủ co ro đứng
Lũ én lưa thưa lượn cánh đồng
Hoàng Từ




345. NGUỒN HỨNG
Xướng họa cùng nhau  thỏa chuyện đời
Nhiều khi xúc động lệ tuôn rơi
Chưa vừa bực tức  cùng trao đổi
Hợp ý vui tươi  hãy phản hồi
Tính cách muôn màu đừng ép buộc
Tâm tư lắm vẻ mặc nhiên thôi
Thơ văn cảm thụ theo nguồn hứng
Khác biệt đương nhiên luật đất trời

Hoàng Từ


346. XA NHAU MUÔN PHƯƠNG

Xa nhau bạn hữu cách muôn phương
Kỉ niệm bao điều lúc ở trường
Trở lại mừng vui trào nỗi nhớ
Ra đi bịn rịn ngập nguồn thương
Trước đây còn trẻ đầu chưa bạc
Hiện tại về già tóc điểm sương
Gặp mặt hôm nay trao mộng ước
Nhìn nhau ứa lệ nhỏ hai đường
Hoàng Từ




347. TRỐNG VẮNG

Trống vắng bao đêm nước mắt rơi
Trang thơ đậm nét mực mồng tơi
Gió lùa dào dạt trên đồng lúa
Sóng vỗ rì rào giữa biển khơi
Ủ rủ người ngồi bên khóm trúc
Co ro kẻ đứng dưới cây bời
Đông về tĩnh mịch buồn tê tái
Nỗi nhớ quê nhà khó cạn vơi
Hoàng Từ



348. KHẮP MỌI PHƯƠNG
Ngày nào bạn hữu học cùng trường
Hết cấp xa nhau khắp mọi phương
Lắm lúc ôn văn ghi lên bảng
Nhiều khi luyện toán viết lên tường
Không quên cắn bưởi chua thanh vị
Nhớ mãi ăn xoài ngọt đượm hương
Đất mẹ lâu rồi chưa trở lại
Bao năm hải ngoại trải phong sương
                             Hoàng Từ





349. VẠN SỰ MONG
Bốn tiết trong năm khổ nhất đông
Mưa phùn rét mướt phải vun trồng
Chăm rau vất vả tìm vài cắc
Cây lúa gian nan kiếm mấy đồng
Suốt tháng trên nương không ấm dạ
Quanh năm dưới ruộng chẳng no lòng
Thường xuyên bão lũ mùa màng mất
Bái lại tai qua vạn sự mong
                             Hoàng Từ


350. ĐÚNG HẸN QUA

Trên đầu tóc bạc đã về già
Xướng họa cho vui đúng hẹn qua
Lắm lúc làm thơ thèm chén rượu
Nhiều khi trò chuyện nhớ li trà
Ba người thấp tuổi tâm tình rộn
Bốn cụ cao niên tính khí hòa
Phố biển Nha Trang nay bảy vị
Thăm nhau sức khỏe tại nơi nhà
Hoàng Từ






351. HƠN MỌI THỨ

Trăm công ngàn việc níu hai vai
Vất vả bao năm suốt chặng dài
Xuống biển trông coi đàn cá mú
Lên rừng bảo vệ lũ hươu nai
Lợi nhà lợi nước lợi toàn diện
Sống khỏe sống vui sống dẻo dai
Chẳng ốm là vàng hơn mọi thứ
Nâng cao tuổi thọ đến ngày mai
                             Hoàng Từ
352. VUI BIẾT MẤY

Phen này nhất quyết đến vào trưa
“ Góp vốn “ cùng nhau chẳng đón đưa
Thịt cá không nhiều ăn chóng hết
Rượu bia đầy đủ uống còn lưa
Nâng ly nhấm nháp quên ngày mới
Cụng chén nhâm nhi nhớ chuyện xưa
Nếu có vài em vui biết mấy
Hai chàng hứng khởi mấy cho vừa
                   Hoàng Từ   

353. ƯỚC MONG
Ước được cùng em đến cuối trời
Mong rằng thỏa thích chốn rong chơi
Tình sang bởi lẽ vui lòng bạn
Nghĩa thắm vì do quí trọng lời
Đẹp nét duyên ngời say xứ mộng (1)
Tươi màu sắc đượm rạng miền thơi (2)
Cầu cho mọi lối an bình lạc
Tuổi thọ nâng cao sướng cuộc đời
Nha Trang, 6-12-2013
Hoàng Từ
1.Xứ mộng:  ở đây là mộng mị
(Ý của câu là nét đẹp của duyên đang sáng ngời  say sưa trong mộng mị)
2.Miền thơi: Thơi ở đây là thảnh thơi
(Ý của câu là: Cái Sắc màu tươi đẹp thắm đượm rạng rỡ trong miền thảnh thơi)


 354. LẮM NGƯỜI SAY

Giờ đây nối mạng lắm người say
Đến nỗi quên ăn mệt thế này
Sáng chát trao nhau điều lý thú
Chiều meo chuyển tải chuyện vui hay
Tình yêu nảy nở mơ liên tục
Cảm xúc sinh sôi mộng suốt ngày
Tuổi trẻ dâng trào bao khát vọng
Kiên trì sẽ thắng chắc trong tay
          Nha Trang, 6-12-2013
                      Hoàng Từ


355. MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ
Xuân về Tết đến hẹn nhau sang
Xướng họa đường thi trọn tám hàng
Ngựa đến bao điều nên rút gọn
Rắn đi mọi chuyện chớ rềnh ràng
Anh em đàm đạo nơi Cầu Đá ( 1)
Bạn hữu giao lưu tại phố Trang (2)
Sáng tác bài thơ mừng Giáp Ngọ
Tình nồng, nghĩa thắm quý như vàng
Hoàng Từ
1.        Cầu Đá là cảng biển Nha Trang hữu tình
2.        Phố Trang : Thành Phố Nha Trang  xinh đẹp


356. CHÚC XUÂN GIÁP NGỌ
Giáp Ngọ về rồi nhớ bạn xa
Xuân này mạnh khỏe được an hòa
Anh em “ Biển Hẹn” vươn lên tới
Thi hữu “Hoàng Gia “ tiến bước xa
Phát triển kinh doanh thu lắm của
Nâng cao sản xuất nhận nhiều quà
Thành công mọi việc vui mừng hưởng
Con cháu chăm ngoan hạnh phúc nhà
Hoàng Từ




357.ĐÓN XUÂN GIÁP NGỌ
     
ĐÓN chào gặp gỡ bạn Hoàng Gia
GIÁP mặt cùng nhau xướng họa ca
NGỌ đến cùng nơi cành trĩu quả
XUÂN sang khắp chốn nhánh thêm hoa
HẠNH nhiều phấn khởi xây sông núi
PHÚC lắm mừng vui dựng nước nhà
AN tọa ngâm thơ ta thưởng nguyệt
KHANG trang sạch đẹp khỏe không già
                                     Hoàng Từ



358.GIÁP NGỌ XUÂN VỀ
Giáp ngọ xuân về đón tết ta
Bàn thờ bánh trái với bình hoa
Mai đào trước ngõ ong bay tới
Cúc mận sau vườn bướm lượn qua
Bố mẹ vui tươi mừng nội ngoại
Ông bà hớn hở chúc sui gia
Vừa qua Qúy Tỵ buồn nhiều chuyện(1)
Năm mới đem vào lắm lộc quà
Hoàng Từ
1. Lụt lão nhiều nơi nhất là ở miền Trung. Thẫm Mỹ Viện Cát Tường Hà Nội làm chết người vứt xuống sông. Làm hồ sơ giả xét nghiệm ở BV Bạch Mai…



359. LỜI CHÚC GIÁP NGỌ
Giáp Ngọ sắp đến tận đây rồi
Lời chúc Hoàng Gia khắp mọi nơi
Thể lực dồi dào chăm cuộc sống
Tinh thần phấn khởi  giúp cho đời
Kinh doanh phát triển theo cùng thế
Sản xuất đi lên kịp với thời
Tình nồng nghĩa thắm cùng trao gửi
Mới cũ giao hòa bạn hữu ơi!
                             Hoàng Từ



 360. NĂM NGỰA ( 2014)
Ngựa đến tung hoành khắp núi sông
Ngựa về cảnh vật chuyển tươi hồng
Ngựa sang đất nước vui niềm ước
Ngựa tới quê hương thỏa đợi mong
Ngựa phóng xua tan tầng mây xám
Ngựa phi tụ lại giọt nước trong
Ngựa đi cuộc sống an bình lạc
Ngựa chạy bao điều thấy mát lòng
                             Hoàng Từ






362. XUÂN  GIÁP NGỌ ( 2014)
Nghe tin em đến đứng trông chờ
Giáp Ngọ bao điều nghĩ vẫn vơ
Gió mát ùa về say giấc mộng
Hương thơm tỏa ngát tỉnh hồn mơ
Trao nhau ngữ nghĩa thông vần chữ
Xướng họa câu từ sáng ý thơ
Lắng đọng tâm hồn bao ước vọng
Xuân về ríu rít tiếng con thơ
Hoàng Từ

363. GIÁP NGỌ TÌNH THƠ
Đầu xuân chúc bạn ở muôn nơi
Giáp Ngọ tình thơ rạng vợi vời
Sản xuất hăng say dâng cuộc sống
Tăng gia tích cực hiến cho đời
Xây nhà buôn bán theo xu thế
Mở đất kinh doanh hợp với thời
Năm mới an lành cùng hưởng lộc
Toàn gia khỏe mạnh nguyện mong trời
                             Hoàng Từ

364. MỪNG NĂM  NGỌ ( 2014)
Ngọ đến tung hoành khắp núi non
Ngọ về tiếng hí thét vàng giòn
Nghĩa đi nghĩa xóm lâu bền chặt
Ngọ bước tình làng mãi sắt son
Ngọ chạy không quên câu ví dặm
Ngọ phi nhớ lắm điệu làn xoan
Ngọ dừng cảnh vật như đang đợi
Ngọ phóng  quân thù sợ mắt tròn
                             Hoàng Từ

365. NGỌ VỀ
Ngọ về đất nước nở muôn hoa
Phố xá thôn quê đẹp mọi nhà
Quất,lựu, mai, đào ong múa lượn
Hồng , chanh, cúc, mận sáo reo ca
Anh em cụng chén trông quỳnh nở
Bạn hữu nâng ly thưởng ngoạn hoa
Xướng họa đầu năm khai bút mực
Tình xuân Biển Hẹn mãi ôn hòa
                             Hoàng Từ

366. CHỐN ẤY
Ai về Bảo Lộc cảnh nên thơ
Chốn ấy mùa đông núi phủ mờ
Đà Lạt chiều tà mù vướng tóc
Lâm Đồng sáng sớm nước cườm tơ (1)
Đơn côi lạnh lẻo ngồi sụp bến
Góa bụa buồn thiu đứng nép bờ
Bỏ mặc mình em trên cõi thế
Đêm nằm thổn thức ngủ luôn mơ
Hoàng Từ
1. Các giọt sương bám lên sợi tơ nhện giăng trên cây cỏ như chuổi cườm

367. DẠ VẤN VƯƠNG

Cuối Tỵ nhiều nơi lắm tuyết sương
Trẻ em, cụ lão rét buồn chường (1)
Xuân về du lịch đầy năm hướng
Tết đến rong chơi đủ bốn phương
Vất vả tôi rèn xem tỏ rõ
Gian nan thử thách thấy minh tường
Văn thơ xướng họa vui cùng bạn        
Kết nối giao lưu dạ vấn vương
                          Hoàng Từ
1. Buồn chán chường

368. ĐỨC MẸ
Đức Mẹ sinh ra Chúa tiết đông
Mừng vui khắp phố lẫn ngoài đồng
Con chiên phấn khởi thêm vui dạ
Cha cố hân hoan được mát lòng
Trẻ nhỏ NOEL choàng áo đỏ
Ông già Bạch Tuyết mặc đồ hồng
Trao quà các cháu cầu niềm phúc
Đắc đạo ban cho trí được thông
                             Hoàng Từ



369. CHẲNG BIẾT MÔ
Chọc ghẹo trêu em nó kẻ mô?
Gan lỳ cứ đến nhảy vào vồ
Van xin hốt hoảng lừa vào quán
Kêu cứu đành liều gọi xích lô
Dạo phố không an quân mất dạy
Đi đường sợ sệt bọn côn đồ
Bây giờ phận gái lo bao chuyện
Lỡ dại mang bầu chẳng hiểu mô!
                   Hoàng Từ

370. BÓI TOÁN ĐẦU NĂM
( thơ vui)
Bói toán đầu năm đến tại gia
Thầy nhìn tướng mạo các ông bà
Hoàng Gia bổng lộc tăng lên bốn
Biển Hẹn tiền tài vượt gấp ba
Muốn khỏe chăm rèn vào sáng sớm
Mong giàu chịu khó đến chiều tà
Xuân về Giáp Ngọ cho vài quẻ
Hãy nhớ tăng rau mới đẹp da
                             Hoàng Từ


371. CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2014
Mai đào đón tết trước hiên thềm
Tỏa ngát hương thơm ngọn gió đêm
Hải đảo không vui vì chẳng ổn
Đất liền phấn khởi bởi bình yên
Ông bà áo đỏ nhung là mượt
Con cháu quần xanh lụa ủi mềm
Năm mới gia đình đều mạnh khỏe
Làm ăn phát đạt được ngon êm
                             Hoàng Từ
       ( Tổng 50 bài )



372. NỖI NHỚ NGÀY XUÂN

Rắn đi Ngọ đến đón chào xuân
Khắp bốn phương trời rạng bội phần
Trai gái kề vai tràn cảm xúc
Vợ chồng sát cánh  ngập tình ân
Xốn xang  năm tháng về người bạn
Thổ thức ngày đêm với đức quân
Tết đến vui chơi hoa nở rộ
Đêm khuya nguyệt sáng thật trong ngần
                                    Hoàng Từ




373. LỄ HỘI HOA ĐÀ LẠT
Cao nguyên đất đỏ mấy ngày qua
Lễ hội hoa xuân nhớ đến già
Thiếu nữ trùm dầu không hở tóc
Chàng trai vấn cổ chẳng lòi da
Nơi nơi thưởng ngọan ngay từ sớm
Chốn chốn tham quan tới lúc tà
Sắc thắm muôn màu đầy đất đỏ
Lần năm(1) ấn tượng khách phương xa…
                   Hoàng Từ
1. Lễ hội hoa Đà Lạt  lần thứ năm


374. ĐÓN TẾT NHỚ BẠN

Xuân về đón tết tại quê ta
Nhớ bạn Hoàng Gia ở chốn xa
Rượu nhạt nâng ly nên khí thế
Bia cay cụng chén tạo thêm đà
Anh em nghĩa nặng luôn đằm thắm
Bạn hữu tình sâu  mãi chẳng nhòa
Phố xá thôn làng hoa đủ loại
An khang thịnh vượng đến muôn nhà
                          Hoàng Từ



375. VẪN QUYẾT CHƠI
Mặc kệ ta vui các lão ơi!
May ra gặp dịp cứ liều đời
Trai tài đứng cạnh tim em mến
Gái sắc nằm kề dạ ảnh tươi
Lắm lúc già đi không kẻ tiếp
Nhiều khi trẻ lại được người mời
Cùng nhau thỏa mãn đừng gò ép
Sức khỏe còn dư vẫn quyết chơi
            Hoàng Từ



375. Ý ĐẢNG LÒNG DÂN

Năm rồi Quý Tỵ nghĩ mà xem
Xấu tốt đi cùng cứ thế kèm
Lấy đất nhiều nơi phường giả dối
Dời nhà lắm chỗ huyện lờ nhem
Nông thôn xuống ruộng(1) nhìn không chán
Phố xá lên tầng thấy đã thèm
Ý đảng lòng dân là sức mạnh
 Tin này gửi bạn hội chơi tem
                                    Hoàng Từ
  1. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới , nhiều cánh đồng mẫu được thiết kế rất đẹp, thuân tiên cho nông dân canh tác v.v…



376. MUỐN KÊU TRỜI
Buồn rầu thấy chuyện muốn kêu trời
Mọi sự bày ra chán quá ơi!
Tết đến quân tham nào  chịu nhả
Xuân về bọn cướp chẳng buông lơi
Ra đường láo nháo nhiều  người mếu
Xuống phố ồn ào lắm  kẻ chơi
Thế giới muôn màu đành chịu vậy
Quên đi để sống được nhàn thơi
                                    Hoàng Từ



 377. VẤT VÃ CON TIM
Khó nhọc quanh năm suốt cuộc đời
Khi làm, lúc nghỉ tránh đừng tơi
Phần trên co bóp xong rồi thả
Phía dưới dãn ra lại thắt lơi
Cứ mãi xoay vần đào thải khí
Không ngừng chuyển đổi bảo trì hơi
Buồn thay nhốt kín trong lồng ngực
Vất vã con tim khổ kiếp tôi
                             Hoàng Từ




378. CHẲNG HỀ QUÊN

Bao ngày thổn thức nghĩ về em
Nặng nợ duyên tơ đã lắm đêm
Những lúc cô đơn  càng nhớ lạ
Đôi lần vắng vẻ lại buồn thêm
Sương khuya ẩm lạnh môi tê cứng
Gió sớm khô hanh mắt ướt mềm
Tạo hóa sao đành  chia cách biệt
Tình nồng sưởi ấm chẳng hề quên
                        Hoàng Từ

379. ĐƯỢC NGHỈ HƯU
( Tăng cô Thy Lệ Trang được nghỉ hưu )
Bây giờ được nghỉ quá mừng rồi
Vất vả lâu nay trút bỏ trôi
Xướng họa đường thi xây đắp thế
Giao lưu lục bát dựng vun đời
Bên chồng ngắm cảnh tươi niềm phúc
Cạnh vợ nhìn trăng đẹp cuộc đời
Trí não an lành vui thỏa thích
Sang con tới cháu dạo cùng chơi
                   Hoàng Từ




380. GẶP GỠ ANH EM
Nỗi khổ trên đời chẳng được chơi
Giờ đây tóc bạc  muốn kêu trời
Già nua hiện tại da vàng úa
Tuổi trẻ ngày xưa má đỏ tươi
Phấn khởi giao lưu cùng các bạn
Vui mừng xướng họa với nhiều người
Khai thông trí não nhờ lên mạng
Gặp gỡ anh em thoải mái lời
                   Hoàng Từ



381. TRỞ LẠI QUÊ HƯƠNG
  ( Tặng anh Võ Làng Trâm quê Quảng Trị )
Tìm về chốn cũ dịp mùa đông
Trở lại quê hương xúc động lòng
Thạch Hãn nào quên hai bến nước
Đông Hà nhớ mãi một con sông
Đơn côi khói lửa nơi mồ mẹ
Lẻ chiếc nhang đèn chốn tổ tông
Cảm tạ bao người vui đón tiếp
Ra đi mắt đỏ lệ rơi dòng
Hoàng Từ




382. NGHỀ ĐƯA KHÁCH

Mặt nước trong xanh gợn sóng tăn
Khua chèo khuấy động ánh mờ trăng
Thuyền đưa lướt thoáng  mơ anh Cuội
Gió thổi lùa nhanh  ước chị Hằng
Lắm buổi cô đò nằm chẳng gối
Nhiều lần chú lái  ngủ không chăn
Cam lòng với việc nghề đưa khách
Cuộc sống tơ vò tựa nhện giăng
Hoàng Từ



383. CHÚC BẠN SONG THU
Trời cao lấp lánh dải ngân hà
Chúc bạn Song Thu một chữ “ĐA”
Lắm bạc gom vào dành giụm lại
Nhiều vàng hiến tặng gửi miền xa
Giao lưu ngữ nghĩa tươi cành lá
Xướng họa câu từ đẹp cánh hoa
Má đỏ môi hồng đời trẻ mãi
Mừng xuân Giáp Ngọ lộc vô nhà
Hoàng Từ



384. DU XUÂN GIÁP NGỌ
Ngày xuân ngắm cảnh dưới trời chiều
Én liệng chao mình thật đáng yêu
Nhớ mãi tham quan Ghềnh Đá Bạc
Chưa quên thưởng ngoạn bến Ninh Kiều
Thương về nhạc sĩ Lê Tài Khí (1)
Tiếc nuối đờn ca xứ Bạc Liêu ( 2)
Giáp Ngọ phi hành qua các tỉnh
Mong sao đất Việt đẹp thêm nhiều
                       Hoàng Từ

1.Nhạc sĩ Lê Tài Khí ( 1870-1948 ) người con tỉnh Bạc Liêu là Hậu Tổ viết nhạc cổ và cải lương
2. Tỉnh Bạc liêu là cái nôi của đơn ca  tài tử miền Nam , có nhiều  đờn ca tài tử  nổi tiếng đã quá cố

385. ĐẦU XUÂN CẢM TÁC
Đầu năm cảm tác nét xuân tình
Gửi chúc muôn người mãi đẹp xinh
Đất Việt phồn hoa luôn tỏa sáng
Sơn hà thịnh vượng mãi tồn vinh
Nông thôn đổi mới đời yên ổn
Phố thị tân trang sống thuận bình
Giáp Ngọ sang rồi  lòng ước muốn
An hòa khỏe mạnh tạ thần linh
          05-01( 04-02 DL) Giáp Ngọ
                   Hoàng Từ



386. MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG
( Thể loại tứ tuyệt )
Mã đáo tung hoành rực lửa hồng
Hoàng Gia mở hội với non sông
Cùng nhau dựng nghiệp xây niềm ước
Tổ quốc trông chờ tiến lập công
                   Hoàng Từ


387.HOÀNG GIA VỮNG MẠNH
Giáp Ngọ vừa sang chúc quý gia
An bình phát đạt  đến muôn nhà
Đường thi ngữ nghĩa luôn lan tỏa
Lục bát câu từ mãi vọng xa
Họa xướng niêm vần tươi nghĩa bạn
Giao hòa luật đối đẹp tình ta
Hoàng Gia vững mạnh cùng vươn tới
Ổn định làm ăn tiến vọt đà
                   Hoàng Từ

388. THẮM TÌNH THƠ
Giao hòa thoải mái chớ căn cơ
Ý tứ nhiều khi tỏa bất ngờ
Lục bát câu từ tươi giấc mộng
Đường thi ngữ nghĩa đẹp niềm mơ
Kinh doanh phát đạt nhờ biết lối
Sản xuất thành công cậy rõ cờ
Phố biển – Sông Dinh nay gặp gỡ
Anh em xướng họa thắm tình thơ
                      Hoàng Từ

389. ĐẸP MUÔN NHÀ
( Tặng anh Mai Quang nhân dịp gặp nhau tại Nha Trang )

Xuân này BIỂN HẸN đẹp muôn nhà
Giáp Ngọ thăm nhau thật mặn mà
Rượu chát nâng ly tình mãi trẻ
Bia cay cụng cốc nghĩa không già
Mai Quang gặp gỡ... vui lòng bạn
Viễn Xứ giao hòa...(1) sướng trí ta
Chuyện mới bàn nhau đầy ý tưởng
Đường thi kết nối chẳng rời xa
 Hoàng Từ
1.Gặp nhau tại nhà anh Nguyễn Thúc Lãng(TVX),VLT,HT...

390. GẶP GỠ ANH QUANG

Anh cùng cuốc bộ tới nhà chơi
Vội vã bia ngon chẳng kịp mời
Mỹ Quốc anh về lòng hớn hở
Nha Trang tôi đến miệng tươi cười
Người thân phố biển luôn mong kết
Bạn hữu Ninh Hòa chẳng muốn lơi
Gặp gỡ Mai Quang tuy ngắn ngủi
Tinh thơ tặng sách nhớ muôn đời
 Hoàng từ



391. KẾT NGHĨA HUYNH
 ( Họa bài  Lung Linh thơ anh Mai Quang )
Mới biết nay thân kết nghĩa huynh
Giaolưu xướng họa thắm duyên tình
Sông Dinh lai láng vần thơ đẹp
Phố Biển tuôn trào ý tứ xinh
Cuộc sống bình yên tâm bất hoán
Đời người ổn định trí hồi sinh
Anh em một tỉnh trong ngoài ấm
Đất mẹ quê ta thấy nghiệm linh
               Hoàng Từ


392. VALENTINE GẶP MẶT
(Họa Tết Nguyên Tiêu và  ngày Valentine của TVX)

Tạo hóa tô bồi đẹp vạn sông
Valentine  gặp mặt sướng bao lòng
Sông Dinh bạn hữu tình sâu đặm
Phố Biển anh em nghĩa thắm nồng
Tết đến Nguyên Tiêu xem núi cọ
Xuân về Giáp Ngọ dạo rừng thông
Thiên nhiên cuốn hút người thi sĩ
Ngắm cảnh bên nàng có thích không ?
                   Hoàng Từ


393. BỔNG MẤT TƯƠI

Tình thơ nở rộ giữa bao người
Đố kị hờn ghen bổng mất tươi
Lắm buổi xa nhau buồn muốn khóc
Nhiều khi sát cánh bực không cười
Cùng nhau xới đắp vui thời thế
Hợp sức xây tô đẹp cuộc đời
Sự sống  đa chiều hay tức giận
Khoan dung độ lượng để mau vơi
                      Hoang Từ

394. CHẾT VẪN LÀM ĐIỀU THIỆN

Lúc chết xin cho thể xác tôi
Mong sao đóng góp đẹp cho đời
Tim lành giúp đỡ tâm thênh thản
Thận tốt trao dâng dạ sáng ngời
Giác mạc  già dùng đem mắt sáng
Làn da  trẻ lấy vá môi cười
Lâm chung vẫn nhớ làm điều thiện
Xã hội ghi ơn nghĩa trọng người
                   Hoàng Từ




395. GẶP BẠN XƯA
Lâu ngày gặp lại bạn ngày xưa
Giọt lệ trào tuôn mắt hóa mờ
Lỷ niệm lâu nay giờ ập tới
Nhìn hoài xúc động chẳng đành ngơ
          Hoàng Từ




396. BAO VÂY THẬT TỐT
Dịch cúm sang người bởi thú cầm
Nơi nào phát hiện chớ im câm
Đàn gà chẩn đoán đừng làm sót
Lũ vịt phòng ngừa chớ bỏ lầm
Tỉnh huyện kiểm tra không tắc trách
Làng thôn giám sát phải quan tâm
Bao vây thật tốt vùng còn bệnh
Đôt sạch đào chôn sẽ khó xâm
                   Hoàng Từ




397. LÒNG NHÂN ÁI
( Chào mừng ngày thầy thuốc Việt Nam 27-2 )
Sức khỏe con người quý nhất đời
Thầy Y chữa bệnh bảo ban lời
Dân ta quý trọng nghề cao đẹp
Đất nước tôn vinh nghiệp sáng ngời
Lắm lúc vì tiền lương biến đổi
Nhiều khi hám lợi đức thay dời
Đừng quên đánh mất lòng nhân ái
Nhớ để hương thơm tỏa ngát trời
                   Hoàng Từ


398. CHÀO MỪNG QUÝ BÀ
( Chào mừng Ngày Quốc Tế  Phụ Nữ 8-3 DL & KN khởi nghĩa Hai Bà Trưng  6-2-AL)
Thế giới chào mừng đến quý bà
Tháng ba ngày tám rộn muôn nhà
Đàn ông cạnh vợ đưa trao lễ
Phụ nữ bên chồng đón nhận quà
Xã hội chu toàn đời hạnh phúc
Gia đình trọn vẹn sống yên hòa
Noi gương Nhị -Trắc gìn non nước
Chúc chị Hoàng Gia mãi chẳng già
                Hoàng Từ



399. ĐỂ THÊM GẦN

Xướng họa thi đường kết nghĩa thân
Giao lưu gắn chặt để thêm gần
Đời người lắm vẻ đừng ca thán
Cuộc sống muôn màu chớ trách phân
Bạn hữu thân thương vui gấp bội
Anh em quý mến sướng muôn phần
Hoàng Gia đẹp mãi tình lưu luyến
Đón tiếp hiền tài mở rộng sân
                   Hoàng Từ


400. ĐẸP TỰA HỌA

Nhìn em xinh xắn khó quên mà
Những nét duyên thầm đẹp tựa hoa
Áo trắng tinh khôi trông hấp dẫn
Quần hồng óng mượt thấy kiêu sa
Nhu mì đối đáp mong bên cạnh
Dịu ngọt lời trao chẳng muốn xa
Phụ nữ Hoàng Gia tài giỏi lắm
Giao hòa xướng họa lắm người qua
                     Hoàng Từ



401. ĐÓN NGƯỜI NHÀ
Phấn khởi bên nhau các tác gia
Nha Trang cảm kích bạn thăm nhà
Lâu nay chưa tỏ qua thư ảo
Sắp tới  mới tường giáp mặt ta
Ước muốn giao lưu tình mãi trẻ
Mong rằng kết nối nghĩa không già
Quê hương đất mẹ nay về lại
Phố biển vui mừng tiếp khách xa
                   Hoàng Từ


402. NOI GƯƠNG NHỊ -TRẮC
Mồng sáu tháng hai lễ quý Bà
Noi gương Nhị -Trắc Việt Nam ta
Thù nhà đứng dậy xua quân giặc
Nợ nước vùng lên đuổi bọn tà
Dung cảm sa trường không nãn chí
Kiên cường chiến trận quyết xông pha
Mê Linh cứ địa hồn non nước
Sử sách lừng danh tiếng vọng xa
                       Hoàng Từ




403. KỶ NIỆM HAI BÀ TRƯNG

Giặc Hán xâm lăng  giết má ba
Thương đau chết chóc nát tan nhà
Ông cha đứng dậy đền thù nước
Nhị - Trắc vùng lên trả hận gia
Phụ nữ anh hùng  ngời tráng tử
Nam nhi dũng cảm rạng mày hoa
Non sông gấm vóc luôn ghi nhớ
Lịch sử tôn vinh đến quý bà
                Hoàng Từ


404. NỖI NHỚ
Sánh bước cùng em dạo khắp nơi
Bây giờ vắng bóng lẻ trong đời
Nhiều khi nghĩ đến tim đau thắt
Lắm lúc quên đi dạ chẳng lơi
Hạ đến oi nồng đầu thổn thức
Đông về lạnh lẻo lệ trào rơi
Con chim mất bạn bay ngơ ngác
Nỗi nhớ đêm ngày biết có vơi
                   Hoàng Từ




405. COI CHỪNG

Em ơi! ở giá lại phiền lòng
Gặp lúc nguy nan chắc đã xong
Cuộc sống nhiều chiều đâu có thẳng
Đường đời lắm nẻo sợ gì cong
Bên chồng lúc ốm thường luôn có
Cạnh vợ khi đau chẳng cảnh không
Nhịn một lành hai xây tổ ấm
Chia tay trống vắng lạnh như đồng
                   Hoàng Từ


406. CHÚC YÊU THƯƠNG
(Chào mừng  “ Ngày Quốc Tế Hạnh Phúc: 20-3” với chủ đề của năm 2014 là “ Yêu thương và chia sẻ”)

Nhân ngày Hạnh Phúc chúc yêu thương
Sẻ áo, san cơm biết nhịn nhường
Thế giới bao người còn đói khổ
Hành tinh lắm kẻ vẫn tai ương
Thiên nhiên khắp chốn đường đầy rác
Dịch bệnh nhiều nơi viện thiếu giường
Giúp đỡ đồng bào còn hoạn nạn
Làm cho đất nước thật hùng cường
                        Hoàng Từ


407. CAM ĐOÀI
Cam Đoài (1) để tết vậy nên còn
Lác đác trên cây mấy trái non
Gió mát nhiều ong hoa mượt trắng
Mưa đều ít rệp quả trơn tròn
Da vàng tép mập mùi thơm phức
Thịt mọng múi dài vị ngọt ngon
Kỹ thuật chăm nom cần bón đủ
Vườn trồng phải nhớ chống trôi mòn
              Hoàng Từ
  1. Nghệ An, huyện Nghị lộc, xã Nghi Diên có giống cam  Xã Đoài nổi tiếng trong và ngoài nước.

408. NHÌN TRĂNG

Đứng giữa đêm rằm ngắm nguyệt tròn
Sương rơi lấp lánh lá cành non
Bà ru cháu ngủ  nơi đầu xóm
Mẹ hát con chơi ở cuối thôn
Nhịp điệu khoan thai sâu tấc dạ
Âm vang thánh thót tận tâm hồn
Nhìn trăng tưởng  đến người tình cũ
Thổn thức không nguôi nhớ nụ hôn
                   Hoàng Từ

409. TÌNH BẠN

Tiếp bạn Như Thu tại phố Trang
Chung vui bữa tiệc chẳng rềnh ràng
Giao lưu Biển Hẹn không xa xỉ
Gặp gỡ  gia đình (1) chẳng phí hoang
Vật phẩm trao nhau lòng bịn rịn
Sách thơ  biếu tặng trí ngờ - ngàng (2)
Tình người thắm thiết còn lưu mãi
Cảm động chia tay dưới nắng vàng.
                   Hoàng Từ
1.     Vợ chồng và người thân của Như Thu

2.     Bất ngờ và ngỡ ngàng

410. BẠN THƠ HIỀN
( Tặng chị Hoài Hương)
Du lịch Miền Tây nhớ ghé Miên ( 1)
Nha Trang sẵn đón bạn thơ hiền
Ba người ngắm cảnh nơi Sài phố
Sáu vị ngao du chốn biển viên (2)
Áo tím một nàng màu xứ Huế
Quần đen hai nữ sắc ba miền
Mong ngày gặp mặt cùng trò chuyện
Xướng họa in thơ kỷ niệm riêng
                   Hoàng Từ
1.        Cao Miên  tên xưa của Căm Pu Chia
2.      Công viên bờ biển Nha Trang


411. NGUYỀN THỀ GIỮ
Tài tử đờn ca Dạ Cổ Lang
Câu từ não nuột xé tâm gan
Đau thương máu đổ nơi binh trận
Khổ ải lệ rơi chốn nghĩa trang
Góa phụ thờ chồng không mộng ước
Đơn côi cúng bố chẳng mơ màng
Tam tòng tứ đức nguyền thề giữ
Một dạ trung kiên trọn đạo khang
                   Hoàng Từ




412. SUỐT ĐÊM TRƯỜNG
Tình yêu quý giá giữ lời hẹn
Hạnh phúc bên nhau hết chặng đường
Xướng họa cùng em tươi mộng ước
Gao lựu với bạn  thắm nồng hương
Trai tài trọn nghĩa đời vinh lạ
Gái sắc chung tình sống đẹp thường
Cuộc sống muôn màu đầy sóng gió
Nhiều khi thổn thức suốt đêm trường
                             Hoàng Từ


413. XÂY THÀNH ĐÔ
Văn Lang dốc sức đắp thành đô
Nghĩa Lĩnh Vua Hùng lập nghiệp đồ
Tiên tổ ngày xưa lo tạo dựng
Cháu con hiện tại gắng xây tô
Xua tà dũng cảm lừng danh tỏ
Chống giặc tài ba rạng rỡ phô
Lịch sử ngàn năm còn vọng lại
Dân ta mãi nhớ lấy lời Hồ ( 1)
                   Hoàng Từ
1. Ngày 19-9-1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm Đền Hùng, gặp mặt và giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên phong trước khi về tiếp quản Thủ đô. Người căn dặn: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước".


414. VỀ QUÊ
( Tặng vợ chồng anh Hương, muội Như Thu )
Như Thu trở lại tới nhiều miền
Ruột thịt về thăm nói chuyện riêng
Ghé lại Lâm Đồng anh chị mến
Đi qua Phố biển bạn thơ hiền
Bao năm cách biệt lòng nhung nhớ
Bấy tháng xa vời trí mộng miên
Đất mẹ Bình Dương nay đổi mới
Nơi đây lắm chỗ thật linh thiêng
          Hoàng Từ




415. BUỒN NGƠ NGÁC

Trống vắng ngồi nhìn nhện nhả tơ
Bao ngày xáo động nỗi niềm mơ
Trông sao gặp gỡ tìm vần họa
Ước vọng giao lưu tạo tứ thơ
Hạ đến oi nồng tâm thổn thức
Đông sang lạnh lẻo dạ mong chờ
Em về chẳng đến buồn ngơ ngác
Cảnh vật say tình nghĩ quấy quơ
                   Hoàng Từ

416. NHA TRANG LẮM CẢNH
Nha Trang lắm cảnh nhớ ngang qua
Tắm biển nhiều cô ngắm chớ sa
Bãi cát vươn dài dừa lắm quả
Đường ven chạy dọc phượng nhiều hoa
Hòn Tre khách đến khi mờ sáng
Đảo Yến chim về lúc xế tà
Thưởng ngoạn nơi đây bao mộng ước
Làm thơ gửi bạn chốn quê nhà
                        Hoàng Từ




417. LỠ HẸN ĐỪNG HỜN
( Thể loại Luật trắc vần trắc thơ đường luật )

Vội vã nên quên đành lỡ hẹn
Làm cho bạn gái thêm buồn thẹn
Băn khoăn xấu hổ chẳng cầm ly
Tức tối  u sầu không cụng chén
Lấy vợ sinh con tóc uốn xoăn
Thành hôn đẻ bé da thường đẹn ( 1)
Em nên thứ lỗi để đừng hờn
Khó tính nhiều khi hay bị chẹn
                     Hoàng Từ
1. Đẹn = bớt  ( bớt đỏ, bớt xanh, bớt xanh lắm ló, bớt đỏ lắm tiền )

418. MẤT MẸ
( Thể loại Luật trắc vần trắc thơ đường luật )

Mất mẹ lòng con đau quặn thắt
Cây xanh trước ngõ chim thôi hót
Xa xôi chẳng ngại lẹ lên đường
Cách trở không sờn mau nhấc gót
Mất mát buồn rầu nấc ngắt cơn
Hao gầy khóc lóc rơi từng giọt
Giờ đây vắng mẫu biết tìm đâu?
Báo hiếu chưa đền còn thiếu sót
                   Hoàng Từ

419. CHĂM RÈN THÂN THỂ
Bác sĩ khuyên ta hãy gắng thiền
Xua tan bệnh tất dáng nên duyên
Ăn rau các bận lành kỳ lạ
Hít thở luôn đều quả diệu huyền
Cuộc sống an khang mong được ổn
Tinh thần phấn khởi muốn hòa yên
Thể dục chăm rèn thân khỏe mạnh
Đời người hạnh phúc sướng triền miên
                   Hoàng Từ


420. TÌNH THƠ
Trông hình hai muội đứng sát vai
Thi nhân cứ muốn ngắm xem hoài
Thu em màu tím duyên như Huế
Hà chị sắc hoa dáng các đài
Phấn khởi bên nhau nhìn đức độ
Vui mừng giáp mặt nét hiền tài
Hoàng Gia bạn hữu trong ngoài nước
Xướng họa tình thơ mãi nối dài
          Hoàng Từ






 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                  


1 nhận xét:

  1. Các Bác có thể nhận sự trợ giúp kiểm tra thơ Đường để tránh các lỗi bệnh ở đây:
    http://www.mocgiatrang.net/?ex=1

    Trả lờiXóa