Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2014

XƯỚNG HOA TIẾNG VỌNG GIAO MÙA THƠ NANH



DÁNG TRĂNG THU 
                    Thơ Mời họa:               
      
                     Thời gian khí tiết đổi thay
         Mười hai tháng bảy, là ngày “Lập Thu”



TIẾNG VỌNG GIAO MÙA
               
Heo hút chòm mây –rọi nắng vàng
Ngô Đồng thay lá, chuyển mùa sang
Lưng trời tiễn Hạ -mưa dìu dịu
Mặt biển chào Thu –gió nhẹ nhàng
Nguyệt tỏ xua tan bầu tịch mịch
Dương tà còn đọng ánh minh quang
Vẳng nghe tiếng nhạn trong đêm vắng
Giao bút  tình thơ –vịnh mấy hàng.
                               7 - 8 - 2914
                  (Lập Thu) 12-7-Giáp Ngọ.
                        Ngọc Ẩn Nhi Huyền




Bài họa  1
      MÙA THU ĐÃ VỀ

Nắng hạ giao mùa chuyển sắc vàng
Ngâu bay lả lướt đón thu sang
Mẹ già hong tóc vò se sẻ
Con nít lấy xe đạp nhịp nhàng
Mặt đất lá dồn vương lạo xạo
Chân trời ráng chiếu dọi hào quang
Một bầy chiền chiện trên đồng lúa
Lớp trước lớp sau tựa xếp hàng.
                 Tú Rớt Trần Đình Thư.
            67 Trần Quốc Toản Vũng Tàu 



Bài  họa 2
Gọi Thu sang  

Giải lụa dòng sông óng ánh vàng
Sen tàn lá úa gọi Thu sang
Con đò vắng khách nằm thong thả
Ngọn  gió vào Thu lướt nhẹ nhàng
Thằng Cuội vò đầu lòng trắc ẩn
Chị Hằng chải tóc sợi giăng quang
Đêm khuya tiếng nhạn nghe thăm thẳm
Thơ thẩn đôi câu lệ thấm hàng!
                                         Huy Phương



 Bài họa 3
THU GIÀ
                   -/-
Lơ lững chiều nay cụm lá vàng
Nhẹ nhàng tiễn hạ đón thu sang
Cành mềm gió thoảng nhìn mây dạy
Nắng nhẹ hoa rơi thấy nhộn nhàng
Tâm sự tan tành thời ảo mộng
Nỗi niềm trống vắng ánh hào quang
Tuổi già cằn cổi câu thi phú
Chén rượu nồng cay, mắt lệ hàng!
                                  Văn Thanh
   
Bài họa 4
THU VỀ

Thu về én lượn dưới mây vàng
Lúa chín phơi màu chuyển vụ sang
Lá rụng cây bàng rơi lả tả
Chồi đâm khóm trúc nhú nhàng nhàng(1)
Hồ sen gợn đục lăn tăn sóng
Bể cá trong veo lấp lánh quang
Gặt hái trên đồng vui nhộn nhịp
Đàn cò vỗ cánh xếp ngay hàng
                   6-8-2014
                   Hoàng Từ


Bài họa: 5
     THU SẦU

Lác đác trên cây lá úa vàng
Một mùa thu nữa mới vừa sang !
Bầu trời lãng đãng mây giăng mắc
Sông nước mênh mang sóng nhịp nhàng
Ngày tháng vơi đầy khuôn nhật nguyệt
Hoàng hôn thoi thóp bóng thiều quang
Cúc tàn xơ xác bên hiên vắng
Đọc lá thư xưa lệ mấy hàng.
                                     Phương Hà

Bài họa 6   
       THU VỀ
(Tặng huynh Ngọc Ẩn Nhi Huyền)

Kỷ niệm hôm nao dưới nắng vàng
Vườn hồng hương ngát đón thu sang
Nhớ sao xóm vắng chiều êm ả !
Nghĩ lại đường xưa phố nhộn nhàng
Vồn vã chuyện trò say gió mát
Hân hoan sánh bước ngắm trời quang
Buổi đầu gặp gỡ dường xa lạ
Trao đổi dăm câu nhận họ hàng*.
                                          Như Thu
* Huynh Nhì cùng gia tộc với ông xã Như Thu


Bài họa 7
TRONG RỪNG THU NGÀY ẤY

Trong khoảng rừng thưa ngập lá vàng
Dưới lản gió nhẹ tiết thu sang
Những bàn tay nắm run âu yếm
Đôi trái tim yêu đập nhịp nhàng
Nghĩ chuyện tương lai mùa nắng ấm
Mơ  ngày hạnh phúc buổi trời quang
Nhưng rồi số phận chia đôi ngã
Ngắm ánh trăng xưa lệ ứa hàng.
                                      Sông Thu


HẠ NHỚ
(Họa)
Nắng nhẹ bên hiên lấm tấm vàng!
Nhớ hè phượng vĩ đã đi sang
Mắt thời tiễn biệt âu rười rượi
Tim buổi chia ly rối nhịp nhàng
Nhiều bạn cơ hàn nơi vực thẳm
Lắm người may nắm chốn vinh quang
 Xa trông khói trắng lòng lưu luyến
Gói gắm tình thơ chỉ tám hàng!
                        Trương Văn Lũy



Bài Họa 9:
THU XAO XUYẾN

Cây cối trơ cành trút lá vàng
Bầu trời se lạnh báo thu sang
Gió reo sóng gợn vờn sông thẳm
Trăng rọi mây trôi dạt nhộn nhàng
Tình đến đắm say mơ quyến rũ
Yêu vế ngây ngất mộng vinh quang
Một thời dĩ vãng bao lưu luyến
Xao xuyến bâng khuâng mắt lệ hàng./.
                                     7-8-2914
                                  Võ Đình Cử




Bài họa 10      
                  CẦU XIN

Hạ vẫn lung linh nắng lụa vàng
Cầu trời chớ vội chuyển mùa sang
Trên cành, trái chín treo lơ lửng
Trước gió, ong xinh lượn nhịp nhàng
Cát trắng còn mong chân ngọc ấm
Vai trần mãi đón ánh dương quang
Thu ơi- chầm chậm xin chầm chậm...
Đừng để chiều rơi, lá nối hàng!!!
                          Thy Lệ Trang
                        Massachusetts



 Họa 11:     nguyên đề :
          Thơ Ngọc Ẩn Nhi Huyền
                     Y ĐỀ

Bảng lãng chiều buông - nắng úa vàng
Đổi màu cây lá chuyển mùa sang
Lưng trời bàng bạc mây ùn tới
Ghềnh suối âm vang vỗ nhịp nhàng
Thoảng gió thu về xao xác lá
Trong trời nguyệt lộ tỏ hào quang
Lạc bầy nhạn lẻ xua đêm vắng
Nối mạng giao duyên - họa tiếp hàng
                                7-8-2014
                           Lê Văn Thanh


Bài họa 12
NGÀY MỚI

Nắng sớm vừa giăng những sợi vàng
Sương mai lấp lánh gió vờn sang
Trên Nương Mõ giục thêm giòn giã
Dưới Bản Chày khua rất nhịp nhàng
Sức sống căng tràn tươi Liếp Lá
Tình thương lan tỏa ấm Vầng Quang
Buôn làng thắng hội mùa màng tốt
Mái ngói vươn lên xếp thẳng hàng
                                Lê Liên
                        ( ĐàLạt, 8/8/2014)


Bài họa 13
     Vào Thu

Thoang thoảng heo may lá rụng vàng
Nghe trời lành lạnh báo thu sang
Làn mây lơ lửng - trôi nhè nhẹ
Sóng nước lăn tăn- vỗ nhịp nhàng
Lối nhỏ giăng đầy tàn liễu rũ
Trăng khuya tỏa rạng ánh ngân quang
Canh gà eo ốc xua thanh vắng
Cảm vận Đường thi- họa ít hàng
                              Hồ Trọng Trí


Bài họa 14
      XA XÔI

“Y vận Tiếng Vọng Giao Mùa”
     của  Ngọc Ẩn Nhi Huyền

Rão bước quanh sân nhặt lá vàng       
Giật mình bất chợt biết thu sang
Gió đưa nhè nhẹ mây lờ lững                  
Mưa  rải lưa thưa lá nhịp nhàng                
Thôn dã như mơ hồn cố quận
Bầu trời chưa phủ ánh thiều quang
Nhìn qua cảnh vật im lìm quá
Bỗng nhớ xa xôi , lệ mấy hàng                    
                           Thục Nguyên
Bài họa 15
TRĂNG VU LAN

Đường mây len lỏi sắc thu vàng,
Rong ruổi gọi mùa giục giã sang.
Gió nhẹ, trời cao trôi bảng lảng...
Phố quen, khách cũ bước làng nhàng...
Tìm trong đáy mắt quầng hoang hoải,
Thấy giữa tâm lòng ánh diệu quang.
Mẹ dõi theo con từ cát bụi,
Chim bay mỏi cánh đẫm giăng hàng ...
                          Lương Lương Hòa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét