Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

XƯỚNG HỌA LÊN HỎI ÔNG TRỜI THƠ TVL








XƯỚNG HỌA LÊN HỎI ÔNG TRỜI THƠ TVL
LÊN HỎI ÔNG TRỜI

Tội lỗi chi em phải góa chồng!
Đêm nằm nghe lạnh tới xương hông
Ông Tơ hờ hững xe dây thắm
Bà Nguyệt lơ mơ nhuộm chỉ hồng
Cánh bướm dập dìu trăng dưới nước
Cành mai hiu hắt gió trên không
Mắc chi phải chịu cô phòng mãi
Nức nở dài dài ông hỡi ông!
            02/7/2014.Trương Văn Lũy


HỎI ANH
ANH ĐÃ NẸP VÁN THUYỀN
(Họa:1)
Hỏi ra em phận gái chưa chồng
Vẫn biết mà mong được cận hông
Tiên tiếc ước mơ qua má thắm
Thòm thèm mơ mộng đến quần hồng
Có bà ở cạnh hô là có
Không ẻm kề bên nói quyết không
Khóc mướn thương vay hồn lãng mạn
Liệu chừng tét đit đó nghe ông
                     Nha Trang,02.07.2014
                       Võ Sĩ Quý


KIẾM CHỒNG
(Họa:2)
Điểm phấn tô son kiếm mảnh chồng
Dại gì ở goá để mòn hông
Lưng ong đang độ vành môi thắm
Vú mướp chưa phai cặp má hồng
Gác vắng đèn khuya sầu gối lẻ
Thềm hoang bóng chiếc lạnh phòng không
Bôn ba một chuyến miền sông nước
Thoả cuộc vuông tròn ả với ông
                                    Trần Ngộ
XẢ LÁNG
(Họa:3) 
Đất trời đầy đọa sống không chồng
Đêm xuống tình lên hận thấu hông
Gối chiếc chơ vơ trừng mắt đỏ
Chăn đơn vò võ cắn môi hồng
Người ăn không hết luôn phần có
Kẻ kiếm chẳng ra mãi kiếp không
Bá ngọ phen này chơi xả láng
Biết đâu vớ vẩn chút đàn ông!!
                02/7/2014.Lộc Bắc

GÁI MUỘN
(Họa:4) 
Gái muộn mà sao chẳng muốn chồng
Phây phây yếm thắm trễ ngang hông.
Nhỡn nhơ bíu bẹo người quân tử
Ghẹo  phá  đùa  chơi  kẻ  má  hồng.
Bướm lẵng thèm thuồng buông tiếng hỏi
Hoa  lơ bướng bỉnh trả lời không.
Ông tơ bất lực xe duyên mướn
Bà nguyệt đành thua xéo xắc ông.
                           02/7/2014. Hải Rừng

LÊN HỎI ÔNG TRỜI
(Họa:5) 
Đâu phải em đây muốn lấy chồng
Bởi vì thường bị nhức bên hông
Kiếm người xoa bóp  nơi bầm tím
Tìm kẻ nâng niu chỗ ướt hồng 
Anh trượng phu nào ưa miệng lưỡi 
Chàng trung hậu vẫn khoái tay không
Lưỡi, tay gì đó đều hay cả 
Nhưng phải thêm nghề của chính ông !
                  ngoại ô Paris 2 Juillet 2014
                              Trịnh Cơ

BÓNG ĐÁ-ĐÁ BÓNG
(Họa:6)
Thiếp vẫn mang danh gái có chồng
Đêm nằm vò võ tức cành hông
Cái mùa wuột cấp sao mà ác
Xung trận hăng say má đỏ hồng
Thuở trước mản sung bao cú sút
Giờ đây một bóng đá hư không
Thôi đừng khoác lác khoe khoan nữa
Tội nghiệp thân già ông hởi ông !
                                                Sknguyen
      
               


HỎI ÔNG TƠ
(Họa:7)
Lỗi nhịp đường tơ em ế chồng
Trách duyên phận bạc - "Ấy" ngồi hông
Tấm thân đơn chiếc thương chim nhạn
Số kiếp hẩm hiu tiếc má hồng
Đêm vắng lạnh lùng nhìn gối chiếc
Canh khuya tỉnh mịch ngắm phòng không
Một mình soi bóng buồn vời vợi
Bà Nguyệt vô tình hay tại Ông ?
                                Trần Văn Hạng


(Họa:8)

CHIẾN TRANH
Chiến tranh lắm nữ sống không chồng
Lạnh lẻo cô đơn buốt tận hông
Phận gái quê nhà đầu bạc trắng
Thân trai mặt trận máu tuôn hồng
Đàn bà quá lứa đành cô quạnh
Các chị qua thì chịu cảnh không
Đất nước hòa bình là hạnh phúc
Đừng gây khói lửa chết bao ông
                   03/7/201. Hoàng Từ

QUÁ THÌ !
(Họa:9)
Thiên hạ để em bị ế chồng
Gieo cầu mấy lượt dội cành hông
Quắt queo tàn tạ bờ môi mọng
Sóm sém nhạt phai vạt má hồng
Sáu khắc hắt hiu trườn gối chiếc
Năm canh vò võ vịn phòng không
Cũng từng đon đả kêu bà Nguyệt
Thả sợi chỉ luồn “của” quý ông  !
                 Lê Đăng Mành



LỜI KHUYÊN
(Họa:10)
Chưa chồng giữ lấy số chưa chồng
Đeo đẳng làm chi để mệt hông ?
Buồn cứ thả rong thăm phố nhộn
Vui thì bách bộ ngắm vườn hồng
Một mình một ý, không mà có
Hai mặt hai lòng, có tựa không
Hãy sống tự do cho thoả thích
Còn chồng ? Xin lỗi ...thiếu gì ông ?
                             Thục Nguyên

SÓT CHÚT ĐÀN ÔNG 
 (Họa bài thơ vui của anh Lũy)

Lúc này anh mới thực làm chồng  (xưa là bạn đời, bạn tình)
Tối tối vô nằm sát cận hông
Pha sữa giúp nàng, vào giấc ngủ
Xoa lưng chà  bụng, kéo quần hồng
Mơ màng, nhắm mắt, bà đòi hỏi
Cựa quậy, xua tay, bậu nói không
Cứ thế ngày qua rồi đoạn tháng
Lâu lâu mới lộ chút đàn ông

                          Lê Văn Hạt, 8/7/2014





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét