Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

XƯƠNG HỌA MIỀN KHUYA THƠ CA DAO









XƯƠNG HỌA MIỀN KHUYA THƠ CA DAO

MIỀN KHUYA
(Xướng)
Mành thỏ giăng tơ đẫm ngọt ngào
Trơ sầu bến nước lạnh ngàn sao
Liễu đan tiếng cuốc - đan câu đợi
Gió ghẹo cánh chuồn - ghẹo sóng chao
Lưng lững ấm trà - trà chẳng mấy
Vơi vơi bình rượu - rượu là bao
Đêm đêm đới bóng trăng cùng nguyệt
Nhớ khúc thiên thai lạc cõi nào.
                          
Ca Dao, Nha Trang
MIỀN ƯỚC
(Họa thơ cô út)
Gió nhẹ hương bay tỏa ngạt ngào!
Hải hồ phiêu bạt vướng sầu sao.
Qua cơn thổn thức - cơn chờ đợi
Đến lượt vỗ về - lượt đảo chao
Sảng khoái hồn thơ - thơ đã viết
Nhiệt tình tửu tiệc - tiệc chờ bao
Mây ơi lạc bước đừng quay lại
Để nguyệt về chơi - tựa thuở nào.!
                    Trương Văn Lũy
 
ĐÁNH CỜ

Đêm khuya đôi lứa, ngọt cùng ngào
Đen đỏ mặn nồng, chẳng ngắm sao
Cơn khoái ngất trời, cơn hấp dẫn
Sóng tình mê mệt, sóng lao chao
Cho dù tiền mất, tiền không tiếc!
Cho dẫu sức hao, sức chẳng bao!
Sảng khoái tâm hồn, say ngất ngưởng
Đê mê con bạc, biết nơi nào!
                   Người Nay


          HƯƠNG ĐỜI
Đêm khuya quỳnh nở tỏa hương ngào(1)
Sánh bước bên em giữa ánh sao
Gió thổi cành tre cây lúng liếng
Sương rơi ngọn lúa lá nghiêng chao
Ly bia thỏa sức vui cùng cực
Chén rượu tha hồ  sướng biết bao
Thưởng thức mùi đời lòng mãn nguyện
Hoa thơm cỏ lạ thú dường nào
                             18-6-2014
                               Hoàng Từ

1. Hương thơm ngạt ngào











Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét