Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013

XƯỚNG- HỌA "TÌNH HOÀNG GIA" - THƠ VÕ LÀNG TRÂM



Xướng:
TÌNH HOÀNG GIA
Bỏ biển lên rừng viếng chị Lê
Út Ca tươi trẻ thấy xinh ghê !
Tách đoàn khách sạn chơi thanh thản
Hội bạn nhà hàng chuyện tỉ tê
Việc đạo nghe qua càng thú vị
Chuyện đời nói mãi cứ say mê
Hai nàng Hoàng hội đôi tay nắm
Lưu luyến bên nhau chẳng muốn về .
                             Võ Làng Trâm

Họa:
XUÂN GẶP MẶT
Đầu năm ngắm ảnh muội hiền Lê
Hai nữ Dao-Liên tươi đẹp ghê
Thân mật đường đêm dầu bước cóng
Chân tình quán lạnh dẫu ngồi tê
Đôi tay nắm chặt trông thân thiết
Cặp mắt đong đưa nhìn thấy mê
Đà Lạt - Nha Trang xuân gặp mặt
Bùi  ngùi xúc động lúc ra về
              Hoàng Từ

HỘI NGỘ (họa)
Từ lâu ao ước viếng thăm Lê
Trông ảnh hai người thật đẹp ghê!
Em thảo giày mang - chân chẳng lạnh
Chị hiền nón đội - tay nào tê
Ngồi bên tâm sự lòng luôn mải
Đứng cạnh hàn huyên dạ vẫn mê
Tình cảm nồng nàn mong gặp lại
Thời gian ngắn ngủi phải quay về. 
Như Thu
CA-LÊ gặp nhau  (bài họa)
Ôi ơi! Thắm thiết cảnh CA-LÊ
Hội ngô giao lưu thật đẹp ghê
Bốn mắt nhìn nhau không biết mõi
Hai thân ngồi quán chẵng đâu tê
Nói ít nuôi lòng hơn thân thiết
Thương nhiều để dạ hết mụi mê
Gặp mặt Đà-Nha vui mất biết
Đầu xuân thích thú khó ra về !
       Cao Bằng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét