Thứ Ba, 5 tháng 3, 2013

CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA 8-3 ( 2013)

CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA VỀ NGÀY QTPN- 8-3
Bài xướng 
 CHÚC MỪNG 8-3 NỮ HOÀNG GIA
Sáu chị Hoàng Gia  kết một nhà 
Thi, văn, nhạc, họa…lắm tài ba 
Khi vui gặp mặt đàn , thơ, vẽ 
Lúc thuận giao lưu  hát, múa, ca
 Các nước rộn ràng đi chúc tụng 
Việt Nam nhộn nhịp tới mừng quà 
Tháng ba ngày tám anh em Hội
 Chúc nữ Già Hoang đẹp tựa hoa                 
  Hoàng Từ


Cácbài họa ;


               
NHẮN GỬI 8-3
Đảm đang duyên dáng rạng danh nhà 
Thi nữ Hoàng Gia đủ "bốn-ba"*  
Tứ đức đẹp đời bao kẻ mến
Tam tòng trọn đạo lắm người ca
 
Đừng quên ý tốt khi vào bếp
 Nhớ lấy lời hay lúc tặng quà
Ưu ái chị em năm chỉ một
Chúc mừng tươi mãi sáu bông hoa . . .**
                                      Võ Làng Trâm
 
* "bốn-ba" hay"tứ-tam": dùng chỉ tứ đức - tam tòng của Phụ nữ VN ta .   ** HH , NT , TLT . TV , LL vá CD sáu người đẹp Hoàng Gia
 LẲNG HOA VƯỜN NHÀ
Bao nhiêu hương sắc ở vườn nhà
Kết lại, mừng ngày Tám tháng Ba
Kính chúc mẹ hiền thêm tuổi thọ
Cầu mong chị quý mãi hoan ca
Cô em mãn nguyện trong tình cảm
Bé gái hân hoan với gói quà
Riêng sáu nàng thơ yêu của Hội
Trẻ trung xinh đẹp cứ như hoa !....
                 Sông Thu
Nhân Ngày Phụ Nữ
 Mẹ ,Vợ và Con Gái
Nhẹ nhàng chồng gọi tiếng ơi nhà
Con gái mẹ ơi lắng tiếng ba
Ra thế hôm nay phu lão hát
Thì đây hiện tại thanh niên ca
Xá xa ưu ái nâng trao khóa
Vòng nhẫn thiết tha hiến tặng quà
Dịp lễ hàm ơn Người Phụ Nữ
Trong ngoài đều vậy đất thành hoa
            NHA TRANG,04.03.2013
                    Võ Sĩ Quý
 TÁM THÁNG BA
Đi đâu cũng phải nhớ về nhà 
Bổn phận làm chồng Tám tháng Ba
 Rửa chén quét sân không thắc mắc
C
ọ soong chùi chảo chẳng kêu ca  
 Sáng mai vui vẻ nên hôn vợ 
Chiều tối hân hoan nhớ tặng quà 
Chịu khó một ngày thân bợ đỡ 
Cả năm đời lại thắm như hoa              
Thanh Trương
  Ở NHÀ SƯỚNG NHẤT !
Ở đâu cũng chẳng sướng bằng nhà
Cơm nước ngon lành, ngày đủ ba
Chịu khó nhịn thèm khi trẻ khóc
Đừng quên im lặng lúc nàng " ca"
Con ngoan chăm sóc, không cần nhắc
Vợ đảm yêu thương . khỏi tốn quà
Bồ nhí sao bằng hiền phụ được
Thủy chung, đời sẽ nở muôn hoa.
                  Sông Thu
          GIỮA TRỜI HOA
Chúc mừng quý chị đến chung nhà 
Vui hát vang ngày tám tháng ba 
Khúc nhạc rộn ràng tăng sức sống 
Vần thơ lai láng đượm tình ca 
Thiết tha tâm sự vài câu chuyện
Thân mật giao lưu mấy món quà
 Sảng khoái tâm hồn dang cánh rộng
 Cùng nhau bay bổng giữa trời hoa.                   
   Nguyễn Hồng Trân

BÀI HỌA CỦA THY LỆ TRANG

 CHO NGÀY TÁM THÁNG BA
An vui ,hạnh phúc đến trong nhà
Không chỉ riêng ngày tám tháng ba
Giọng nói chồng hiền như điệu nhạc
Tiếng cười  vợ đảm tựa lời ca
Ân cần,chăm sóc: muôn châu báu
Tha thiết, tin yêu: vạn gói qùa
Cuộc sống hôn nhân luôn vĩnh cữu
Tình chàng ,ý thiếp đẹp ngàn hoa
       THY LỆ TRANG
   MASSACHUSETS
bài họa
       BA ĐẢM ĐANG
Vẹn toàn nghĩa nước – trọn công nhà
Phụ nữ Việt Nam – đẹp cả ba
Ra trận diệt thù – vang tiếng súng
Xuống đồng gặt lúa – nhộn lời ca
Tô son  Tổ Quốc – sang như ngọc
Điểm phấn gia đình – quý gấp quà
Sông núi thanh bình – như ánh nguyệt
Tình yêu hạnh phúc – tựa lài hoa.
ĐỘC HÀNH.
 kính mong góp ý và sửa chửa trân trọng cảm ơn.

   Xin góp bài họa cho vui,xin chư vị cứ thoãi mái chĩnh sữa.Đa tạ.
                                                                                          Ngưu-Lang
                     VỢ NHÀ
                         -/-
            Người ta thường gọi vợ là nhà
            Mái ấm chồng con vợ, cã ba
            Toan lo con cái từng hôm sớm
            Chăm sóc cho chồng buỗi tan ca
            Buồn vui cộng hưỡng không than thỡ
            Khó nhọc riêng mình chẵng kêu ca
            Ăn ỡ một đời bao công đức
            Gương lành cao đẹp tựa như hoa
                                       Mạnh-Trương
                                      Washington DC/USA






3 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  2. CÔNG DUNG NGÔN HẠNH

    Phụ nữ ngày nay giỏi việc nhà
    Coi thường vất vả với phong ba
    Siêng năng nội trợ... ươm mầm nhạc
    Khéo léo đường gia... dệt tiếng ca
    Giúp đỡ giàu nghèo, không sợ thiệt
    Làm ơn phúc đức, chẳng mưu quà
    Tình đời quyện lại say hương ngát
    Cuộc sống muôn màu mãi nở hoa

    Phụ nữ hương đời tỏa ngát nhà
    Bên chồng vượt sóng chốn bôn ba
    Tâm hồn sáng ánh tình bay bổng
    Đức tính ngời lên nhạc vút ca
    Hạnh phúc luôn tươi đầy dạ mộng
    Tương lai mãi đẹp chật tay quà
    Gia đình ấm áp ngàn thương mến
    Chỗ đứng ngang tầm... ngát nhụy hoa

    Gia đình hạnh phúc ngát tình nhà
    Cháu, chắt, ông, bà với má, ba
    Lịch thiệp lời trao vui khúc tấu
    Hài hòa tiếng hát rộn hoan ca
    Thông minh ứng xử ... trừ nguy biếu
    Thẳng thắn giao lưu ...dẹp họa quà
    Đất nước quang vinh đều phải có
    Tên người Phụ nữ đẹp ngàn hoa

    Phẩm chất hàng đầu sáng nghĩa nhà
    Xây đời hạnh phúc trải cuồng ba
    Danh ngời khắc xứ tươi khung nhạc
    Đức tỏa muôn nơi đẹp tình ca
    Phẩm đức chân thành không ngại chạm
    Hiền từ độ lượng chẳng mê quà
    Con người mẫu mực tâm huyền diệu
    Phụ nữ hương tình thắm đượm hoa

    12/3/2013


    Trả lờiXóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa