Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

XƯỚNG HỌA " NHỚ MẸ " THƠ SÔNG THU



 







BÀI XƯỚNG
           NHỚ MẸ

Lặng lẽ bên trời, mây trắng bay
Lòng con nhớ Mẹ suốt bao ngày
Sinh ly buổi ấy, hồn đau quặn (*)
Tử biệt hôm nào, lệ đắng cay  (**)
Trang trọng ảnh thờ- hình trước mắt
Ảo mờ nhang khói - bóng trong tay
Cuộc đời trôi mãi như dòng chảy
Quay lại bờ xưa : nước ngập đầy !...
                          SÔNG THU
(*)Ngày con xa nhà, đi lập nghiệp phương xa
(**)Ngày Mẹ mất

BÀI HỌA

          NGÀY 10 THÁNG 3

Chánh điện- mùi hương thoang thoảng bay
Hôm nay lễ mẹ một trăm ngày
Êm đềm tiếng mõ-dòng châu xót
Nhè nhẹ lời kinh-giọt lệ cay
Nhớ mãi... nồng nàn khi bá cổ
Thương hoài... âu yếm lúc nâng tay
Vành tang trắng phủ hồn sâu kín
Còn lại trong con tiếc nuối đầy
            THY LỆ TRANG
       MASSACHUSETS

         TRỌN ĐẠO

Chiều buồn lắc rắc hạt mưa bay
Nhớ đến song thân những tháng ngày
Mẹ mất cuối Xuân chưa ráo lệ
Cha lìa giữa Hạ chuốc sầu cay
Thương từng năm học bong sờn áo
Nhớ những vụ mùa rát bỏng tay
Côi cút phận đời xoay xở sống
Thiêng liêng hiếu hỷ cố lo đầy
    VÕ LÀNG TRÂM

    KHÔNG SÁNH NỔI

Hương hồn của mẹ chín tầng bay
Nhang khói tri ân suốt tháng ngày
Hãy nhớ sinh thành bao khổ cực
Đừng quên dưỡng dục lắm chua cay
Về gìa bế cháu chân đi yếu
Khi trẻ bồng con mỏi cả tay
Biển rộng ,non cao không sánh nổi
Ơn này qúa lớn trả sao đầy ?
       HOÀNG TỪ
     

NGHĨA MẸ

Tiếc xót lá vàng đã rụng bay
Còn đâu hiền mẫu sống bao ngày
Mem cơm kiên đợi lo tiêu nóng
Đút cháo nhẩn chờ sợ ớt cay
Bao quản nắng mưa diù dắt bước
Chi màng lụt bão chở che tay
Công cha nghĩa mẹ từng khuya sớm
Đền đáp bao nhiêu mãi chẳng đầy
       VÕ SĨ QUÝ

    ĐÊM NGỒI VỚI MẸ

Sao rụng ,trăng mờ, đom đóm bay
Sương giăng kín mộ đã bao ngày
Quốc kêu gợi dạ đầy chua xót
Vạc gọi khơi tâm ngập đắng cay
Quanh mả dế than người vĩnh biệt
Trên cây cú khóc kẻ chia tay
Năm canh quạnh quẽ ngồi bên mẹ
Nhịp máu dâng cao lệ chảy đầy
          ĐỘC HÀNH

   TÌNH MẪU TỬ

Phòng vắng hương thầm phảng phất bay
Ngỡ như đi khỏi một đôi ngày
Sáng chiều ảnh mẹ mờ nhang khói
Hôm sớm tim con đẫm lệ cay
Lòng tưởng dáng xưa nơi ánh mắt
Tâm hoài lòng cũ lúc cầm tay
Hỡi ơi ba tấc thân đơn lạnh
Thương xót vô biên- tiếc nhớ đầy
         TRẦN VĂN HẠNG

          NHỚ MẸ CHA

Cũng khung trời ấy, vẫn mây bay
Cha mẹ nơi nao luống tháng ngày
Thuở ấy đau buồn ,ôi vĩnh biệt
Đêm nay hồi tưởng thật chua cay
Song thân khuất núi, đâu hình bóng
Tạo hóa đổi dời , phải trắng tay
Cho dẫu tháng năm xa vời vợi
Cũng khung trời ấy lệ rơi đầy


VĂN THANH


           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét