Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2013

XƯỚNG HỌA " ANH EM QUÝ" THƠ HOÀNG TỪ



TẶNG ANH CHÂU THẠCH

ANH EM QUÝ

Châu Thạch “trình làng”  quyết toán thơ
Niềm vui số liệu thật không ngờ
Tài tình sắp xếp ngoài mong đợi
Khéo léo lo toan  chẳng phải chờ
Đóng gói gửi đi như đã hẹn
Chuyển giao tiếp nhận đúng ngày giờ
Trong, ngoài trọn vẹn, anh em mến
Ghi nhớ công lao  Hội được nhờ
Hoàng Từ

Bài họa:
Thi Hữu mến
Nặng triễu tâm tình tuyển tập thơ

Hoàng-Gia thi hội có đâu ngờ

Đương tài đương sức làm nên chuyện
Sẵng trí sẵng lòng chẵng cần chờ
Đóng,gởi khắp nơi vừa đúng hẹn
In chuyễn tứ xứ kịp trong giờ  **
Công này Châu-Thạch anh yên chí
Thi hữu tri ân đã được nhờ.

                          Cao Bằng
** Giờ hành chánh
   Xin dùng từ kép : "đương và sẵng "         
                         


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét