Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014

XƯỚNG HỌA NỔI NIỀM THƠ PHƯƠNG HÀ



XƯỚNG HỌA NỔI NIỀM THƠ PHƯƠNG HÀ

Xướng:

NỖI NIỀM

Bao nhiêu luyến tiếc gởi vào đông
Bến nước, con đò, một quãng sông...
Ngày gót quay đi, chồi mới nụ
Buổi chân trở lại, nhánh tàn bông
Nhìn vầng trăng úa, sầu tê tái
Thấy cảnh sương giăng, nhớ ngập lòng
Độc ẩm bên bình hoa héo rủ
Ngoài trời tơi tả ngọn cuồng phong.
                              Phương Hà
                           ( tháng 12/2014 )

Họa 1:

CÔ ĐƠN

Một mình thơ thẩn buổi chiều đông
Ngẫm lại câu thề với núi sông
Giấc mộng không tròn nên hụt hẫng
Niềm tin tan vỡ phải lông bông
Thì thầm dạ hỡi đừng tha thiết!
Nhắn nhủ tim ơi chớ chạnh lòng!
Ván đã đóng thuyền thôi luyến tiếc
Còn đâu nhặt lá giữa rừng phong…
                      Như Thu

Họa 2:
ĐÔNG BUỒN

Luyến tiếc làm chi tiết khí đông
Mưa phùn gió bắc cá chui sông
Cây bàng trơ trụi không còn lá
Chậu cúc tàn phai chẳng có bông
Lạnh lẻo co ro buồn thấu não
Cô đơn run rẩy chán trong lòng
Bao nhiêu cảnh vật chìm u ám
Ngóng đợi xuân về mát mẻ phong
                   20-12-2014
                   Hoàng Từ


Bài họa 3

            ƯỚC HẸN
                ( cùng bạn thơ PH )

Gắng đợi mươi tuần hết tiết đông
Ra giêng du lịch với thuyền sông
Miền Tây thỏa sức thăm vườn trái
Thành Phố* tha hồ ngắm phố bông
Tiễn Ngọ - khó khăn bao mệt trí
Đón Mùi - thuận lợi bấy yên lòng
Quỳnh tương thủ sẵn chờ thân hữu
Ba Tết ** ghé vào dẫu vũ phong .
                             Võ Làng Trâm

* TP Hồ Chí Minh xem chợ hoa tại đường Hàm Nghi
** Mồng ba Tết 

Họa 4:

          VƯỢT ĐẠI PHONG

Trời nặng,mây mù,lạnh tiết đông
Ngồi buồn than thở với dòng sông
Người đi mù mịt quên năm tháng
Kẻ ở u sầu lẻ  gối bông
Cảnh cũ vấn vương xa xót dạ
Tình xưa ôm ấp xuyến xao lòng
Thuyền bơi trót lọt vùng mưa bão
Giữ vững tay chèo vượt đại phong
              Thuyền Viễn Xứ


Họa 5:
ng nước

Thật nhớ quê mình cảnh rạng đông
Thuyền bè tấp nập khắp dòng sông
Ruộng đồng lúa mới đầy khoang lái
Vườn tược trái mùa lướt chợ bông
Gió nội tình nồng luôn khắc dạ
Hương xưa nghĩa thắm mãi tràn lòng
Dân sinh đặc biệt vùng Nam Bộ
Mặt nước làm nhà sống mĩ phong

Hải Rừng
20/12/2014

Hạo 6:

SẦU LY BIỆT...

Xa nhau  chẳng biết mấy mùa đông              
Vẫn nhớ thương hoài một bến sông
Cành trúc màu xanh còn rủ lá ?
Bằng lăng sắc tím có ra bông ?
Trang thơ mười tám tình da diết
Ánh mắt năm mươi lệ não lòng
Một dải ngân hà xa cách qúa
Ngỡ chừng Ngưu Chức giữa trời phong !
                                     Thy Lệ Trang
                                 Massachusetts

Họa 7:

NỖI SẦU ĐÔNG (2)
Da diết khối tình giữa cảnh đông
Lục bình xơ xác trôi trên sông
Mây bàng bạc phủ giăng màu xám
Gió lạnh lùng thổi hắt cánh bông
Lặng lẽ niềm đau buồn thế sự
Mịt mùng viễn ảnh tắc khơi lòng
Bóng chiều ray rứt người say cuộc
Khắc khoải căm hờn ngọn bắc phong!
Uyên Du
Đồng Tháp – 20141221


Họa 8:
SÂM THƯƠNG
       (h
ọa đảo vận ,chia x vi  Phương Hà)

Thôi còn chi n
a -đ ch mong
Đôi ngã "Sâm Th
ương" qun tht lòng
B
ến cũ xa m còn ngóng đi
Thuy
n xưa vng bóng mãi hoài trông
Năm canh v
ng bn li âu yếm
Sáu kh
c không ai lúc mn nng
Ray r
t tâm hn cơn giá lnh
Thu tàn chuy
n tiết -cnh vào đông.
                              Ng
c n Nhi Huyn

Họa 9:
GIỌT LỆ CHUNG TÌNH –

Tê tái tim hồng ngọn gió đông
Cao cao thiếu phụ đứng bên sông
Đốt nhang tưởng nhớ chồng ly biệt
Cắm huệ thương thầm mộ úa bông
Một thuở đầu kê nay cách mặt
Mấy năm tay gối lại xa lòng
Khói hương bay tỏa vương đầu bạc
Lệ chảy hòa cùng với vũ phong

                        Độc Hành

1 nhận xét:

  1. Nhờ vào sự uy tín và chất lượng trong công tác thăm khám và điều trị bệnh của đội ngũ y bác sĩ và hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại. Đa khoa Phương Nam luôn là địa chỉ xét nghiệm ADN được nhiều khách hàng tin tưởng và chọn lựa sẽ trả lời cho bạn thắc mắc: “Xét nghiệm ADN cha con cần những gì?
    >>> Địa chỉ xét nghiệm ADN chuẩn xác 100% ở đâu bạn nên biết ?

    Trả lờiXóa