Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2014

XƯỚNG HỌA NHỚ HOÀI THƠ ĐỘC HÀNH




XƯỚNG HỌA NHỚ HOÀI THƠ ĐỘC HÀNH
( Luật trắc vần bằng biển thể )

XƯỚNG:

NHỚ  HOÀI *

Một bửa gặp nhau rồi tạm biệt
Mỗi người mỗi ngã mỗi phương đi
Tôi về miền núi vui nương lúa
Bạn ở thành đô thú luật thi
Thỉnh thoảng mơ hình lên máy gọi
Lâu lâu mộng bóng lật trang ghi
Đôi dòng mấy tiếng cầu an khỏe
Khắc dạ nhớ hoài dáng cố tri.
                          Độc Hành

Trao về lão tướng VĂN THANH, thi trưởng VÕ LÀNG TRÂM, nữ sĩ PHƯƠNG HÀ và đại huynh CAO BẰNG

HỌA 1:

NHỚ BẠN

Gặp nhau rồi lại xa biền biệt
Người ở nơi này kẻ mãi đi
Nỗi nhớ mượn nhờ câu lục bát
Niềm thương  gởi gấm khổ Đường thi
Ngày vui, câu chữ  vào trang viết
Đêm muộn, lời ca theo gió ghi
Tình cảm bạn bè luôn thắm thiết
Lòng thành không thẹn với lương tri.
                            Phương Hà

Họa 2:
TƯƠNG TRI

Chim trời cá nước người xa biệt
Gặp gỡ nhau rồi bốn hướng đi
Mạn Bắc bao la chân mỏi gối
Phương Nam bát ngát cánh bay thi
Non sông cẩm tú lời thơ chép
Đất nước mỹ miều sử sách ghi
Nòi giống dân tình chung sức sống
Con Rồng cháu Lạc một tương tri.
                          Hải Rừng
                       12/12/2014



Họa 3:
BẠN HIỀN
-/-
Bạn hiền mới gặp đà ly biệt
Mãn tiệc bùi ngùi tiễn kẻ đi
Chân bước ngập ngừng bao tiếng gọi
Hồn về vương vấn mấy vần thi
Ôm vai thân thiết còn in đậm
Tay bắt mặt mừng mãi khắc ghi
Tình nghĩa già hoang sao ấm thế!
Thật là đúng nghĩa chữ tương tri.      

                  Văn Thanh



Họa 4:
TÌNH BẠN

Cạn chén quan hà say giã biệt
Đường dài cuốn hút bóng người đi
Quê hương tan tác hờn dâu bể
Cuộc sống cơ cầu gửi vận thi
Con chữ chơi vơi hồn chữ lạc
Dòng đời u uất mảnh đời ghi
Còn đây một chút tình bằng hữu
Những thoáng vui vầy nghĩa cố tri!
Uyên Du
(Đồng Tháp-20141213)


Họa 5:
DIỄM PHÚC
(họa bài TÌNH BẠN của Uyên Du) 

TÔI VỚI ANH  hai phương cách biệt
Đường dài thiên lí dạ ưa đi
Mong giây hội ngộ chúc ly rượu
Cầu phút tương phùng tặng tập thi
Nâng cốc hàn huyên vơi nỗi nhớ
Đọc thơ tâm sự cạn niềm ghi
Hợp duyên hai đứa hòa hồn một
Diễm phúc trời ban bạn cố tri.
          ĐỘC HÀNH

Họa 6:
HỎI BẠN?

Nghẹn ngào khó nói lời từ biệt
Bịn rịn chia tay chẳng muốn đi
Thân mật quây quần trao khúc nhạc
Hân hoan sáng tác gởi vần thi
Tiệc trà ấm cúng luôn chào hỏi
Tình cảm nồng nàn mãi khắc ghi
Giây phút bên nhau lòng quyến luyến
Phương trời vẫn nhớ bạn tâm tri?
                Như Thu


Họa 7:
MONG CÓ DỊP
Bên nhau mấy tiếng phải ly biệt
Chốn cũ quay về nhẹ bước đi
Chị sống nông thôn say lục bát
Em sinh phố thị thú đường thi
Câu hay xướng họa cần mau  chép
Từ đẹp giao lưu nhớ khắc ghi
Độc Hành xa xôi mong có dịp
Nha Trang tiếp đón bạn tương tri
                   14-12-2014
                   Hoàng Từ

Họa 8:
ĐÁP LỜI CHÂU NGỌC
(Họa thơ Độc Hành)

Trăng quê phiêu tán đâu biền biệt!
Gió thị vô tình đến lại đi
Mong lấy nghĩa tình trao bạn quý
Muốn đem tâm sự gởi đường thi
Bao năm bằng hữu lòng lưu luyến
Vạn kiếp thịnh tình dạ khắc ghi
Hạ bút đề thơ hòa mấy vận
Đáp lời châu ngọc bạn tương tri!
                          Trương Văn Lũy


Họa 9:

CỐ TRI.
Người ơi, sao nở đi biền biệt
Ta ở,buồn hoài nhớ kẽ đi
Dưới ấy Anh nhờ bông lúa núi
Trên nầy Tôi sẳng khúc hài thi
Vùi đầu cắm cổ cho ngày tháng
Quanh quẩn quay quần với bút ghi
Dẫu thế tâm tình luôn mến quý
Lòng thành khắc dạ luyến"Cố Tri".
Cao Bằng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét