Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2014

MỪNG NHẬP HỘI




 Xướng :
MỪNG NHẬP HỘI


Chào mừng thi hữu nhập “Già Hoang”
Xướng họa giao lưu gắng sẵn sàng
Cố nhớ thơ đòi - nhanh phóng bút
Đừng quên bạn gọi – vội lên đàng
Nha Trang biển đẹp giàu trai ngọc
Đồng Tháp vườn tươi rợp trái vàng

class="mcePageBreak" />class="mcePageBreak" />class="mcePageBreak" />class="mcePageBreak" />/> Hẹn dịp cùng nhau ta ghé xuống
Thỏa lòng thưởng thức điệu hoài lang
                            Võ Làng Trâm
Bài Họa 1


NHẬP HỘI HOANG

Đắc Thắng hôm nay nhập Hội Hoang
Tình thơ gắn kết bạn đồng sàng
Hăng say xướng họa đi muôn hướng
Thích thú giao lưu tới mọi đàng
Cao Lảnh xinh sao sen thắm đỏ
Nha Trang đẹp lắm cát tươi vàng
Rồi đây có dịp về  nơi ấy       
Biểu diễn cho nghe dạ cổ lang
                                      Hoàng Từ  
 Bài họa 2
GIỚI THIỆU HỘI HOÀNG GIA
Hoàng Gia qui tụ bước chân hoang
Những kẻ qua bao cuộc lọc sàng
Gác bỏ chuyện đời, vui bạn hữu
Giao lưu thơ phú, nhập thiên đàng
Hàng ngày lên mạng trao vần đẹp
Thỉnh thoảng gặp nhau chúc tuổi vàng
Quê quán ba miền đầy đủ cả
Bảo tồn văn hóa nước Văn Lang.
                    Sông Thu
 Bài họa 3
SÂN CHƠI VĂN HỌC              
Sân chơi Thi phú hội "gia hoang"
Bằng hữu giao lưu chẳng chọn sàng
Nam nữ Đường thi vui vạn nẻo
Trẻ già Xướng họa đẹp đôi đàng
Tình thơ bảy chữ trao lời ngọc
Nghĩa bạn tám câu gửi ý vàng
Đẳng cấp không phân, nào dị biệt
Thảnh thơi tâm trí -khỏi thầy lang./.
                     Ngọc Ẩn Nhi Huyền
 Bài họa 4
KẺ BỤI ĐỜI   
Từ ngày vỡ tổ bỏ bay hoang
Chẳng đậu nơi đâu cứ lọc sàng
Phòng trọ hôm nay mai góc phố
Ga tàu chiều tối mốt đầu đàng
Tung hoành một thuở nhan tàn tạ
Phiêu bạt bao năm sắc úa vàng
Trúng mánh HOTEL cơm cháo chợ
Suy vi bờ bụi ngủ hành lang
                  ĐỘC HÀNH
Bài họa5
NIỀM VUI NHẬP HỘI 
Như thể nhà nông vỡ đất hoang
Đơn xin nhập hội đã lên sàng        
Nha Trang nắng tỏa tràn hương biển
Đồng Tháp lúa reo khắp nẻo đàng
Đà Nẵng - ngày nào vui bạn quý
Saigon - buổi ấy ngập hoa vàng
Bên nhau kết chặt tình thi hữu
Kẻ trước người sau đứng lớp lang.
                   Uyên Du
Bài họa 6         
MỪNG BẠN NHẬP HỘI
                     Họa bài của NĐT
Nghe đâu bạn nhập hội GIÀ HOANG
Mở tiệc nâng ly tiếp sẵn sàng
Đất THÁP sắc sen bay khắp nẽo
ĐỒNG NAI hương lúa tỏa muôn đàng
ĐỘC HÀNH thân gửi đôi vần ngọc
ĐĂC THẮNG mến ghi mấy nét vàng
Chung bút hòa hồn vui tuổi hạc       
Ngày đêm xướng họa khỏi đi lang
                          ĐỘC HÀNH
Bài họa 7
MỪNG BẠN NHẬP HỘI
Rất vui biết bạn thích "Già Hoang"
Thơ phú lên ngôi hãy hợp sàng
Xướng họa gặp nhau trên mọi nẻo
Giao lưu quy tụ khắp muôn đàng
Miền Nam cây trái xanh tươi mát
Phố Biển con người tính đẹp vàng
Ước vọng vui cùng chung lý tưởng
Văn chương giải trí thỏa tình lang./.  
                                      Võ đình Cử
Bài họa 8
                   GIÀ HOANG
Có nhóm nào đây nói chuyện hoang?
Tuổi già khoác lác họ cùng sàng!
Hoàng Gia một hội chung nguồn cảm
Bằng hữu năm châu mọi ngã đàng
Tụ họp thơ ca làm chí bảo
Ra tài xướng họa trỗ cành vàng
Đường thi thể loại văn chương cổ
Tiếng Việt tinh hoa vẫn lớp lang.
                  Hải Rừng
                  16/12/2014
Bài họa 9
                BẠN THƠ          
Bạn già đôi lúc cũng hay hoang
Tuổi tác thấp cao chẳng dị sàng
Lắm cụ ba hoa ca đủ kiểu
Nhiều bà tếu táo hót trăm đàng
Không mong tiếng nỗi gây tình bạc
Chỉ muốn tâm ngay kết bạn vàng
Xướng họa tiêu dao vui tự tại
Dẫu rằng rau đắng với khoai lang. . .
                                 Hữu hảo
Bài họa 10
XUÂN ĐÓN BẠN 
Thư báo bạn hiền nhập nhóm hoang
Chẳng cần chọn lọc với rây sàng
Nhà ta ấm cúng từ trăm hướng
Tình cảm thân thương khắp mọi đàng
Xin gởi tỷ huynh bầu rượu nóng
Ước trao thi hữu nhánh mai vàng
Xuân về rồi sẽ cùng nhau gặp
Chụp ảnh, quay phim thật lớp lang.
                               Như Thu

Bài họa 11
CHUNG VUI...

Chúc mừng Đắc Thắng nhập Gìà Hoang
Phong thái ung dung đã sẳn sàng
Tỷ muội, đệ huynh dù bốn hướng
Đường thi xướng họa vẫn chung đàng
Hoàng Gia- mái ấm  ươm tình thắm
Thơ hội- vườn xinh trải mộng vàng
Chén bác, chén anh thù tạc nhé
Ngọt ngào hơn điệu cổ hoài lang.
                          Thy Lệ Trang

Bài họa 12
BẠN MỚI
Vui thay là hội lão già hoang
Thơ rưọu, đàn ca, chẳng dị sàng
Nữ tú lục tuần, chưa xuống nước
Nam thanh bát thập vẫn trên đường
Họa câu thi phú, coi như bạc
Hát khúc nhạc ca, chẳng khác vàng
Tình nghĩa bạn bè lan bốn bể
Tuổi già “meo chát”, tựa tình lang
                   Văn Thanh








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét