Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2014

XƯỚNG HỌA DẶN DÒ THƠ PHƯƠNG HÀ



XƯỚNG HỌA DẶN DÒ THƠ PHƯƠNG HÀ

Xướng:
DẶN DÒ

Anh bận đi xa muộn trở về
Gìn vàng giữ ngọc giúp nhau nhe !
Áo hồng chớ mặc cho người ngắm
Môi ngọc đừng cười khiến họ mê
Tránh bước trong mưa e vóc lộ
Không ra trước gió kẻo đùi khoe
Đêm rằm kỹ lưỡng cài song cửa
Ngăn ánh trăng vàng chực vuốt ve...
                                 Phương Hà


CÁC BÀI HỌA

Họa 1:

THƯ CHO BỐ Ở XA
Bố ơi thủng thẳng hãy quay về
Nơi đó giữ gìn sức khỏe nhe
Em Thúy cùng con vui bá chấy
Chú T với mẹ khoái đê mê
Áo quần chật tủ không thèm nổ
Qùa cáp đầy nhà chẳng muốn khoe
Có lẽ sang năm thêm bé tí
Cả ngày tíu tít hót như ve !
                   Thy Lệ Trang
                Massachusetts

BÀI HỌA 2
  
MƠ …

Nơi này vui quá chả mong về
Bạn hứa xin đừng tiết lộ nhe!
Hãnh diện ra đường bao kẻ ngó                
Lang thang dạo biển khối nàng mê
Xe hơi bóng loáng không thèm lái
Điện thoại thông minh chẳng thích khoe
Em hỡi gắng chờ thêm ít bửa!
Giật mình tỉnh giấc, muỗi vo ve…
Như Thu


Họa 3:
KHUYÊN VỢ
Em ơi hết buổi nhớ lo về
Quán xá đi qua chớ ghé nhe
Lắm kẻ đa tình nhìn muốn ghẹo
Nhiều chàng hám gái thấy hay mê
Duyên ngầm tỏa rộng không cần trổ
Nết đẹp vang xa chẳng phải khoe
Phận gái đoan trang đừng đánh mất
Ngàn vàng giữ được chúc trăm ve
                   11-12-2014
                   Hoàng Từ

Họa 4:
THƯƠNG CÁI TUỔI GIÀ
(Họa bài Dặn Dò của Phương Hà)

Bao thu gầy héo muốn quay về!
Bến cũ, con đò lả lướt nhe
Trăng nước mênh mông chờ hội ngộ
Núi sông sâu thẳm đợi đam mê
Than ôi chẳng có chi nên giấu
Khốn nỗi đâu còn chút để khoe
Tai điếc, mắt mờ - tâm trí lãng
Chân đi xiêu vẹo - hết vo ve!
                          Trương Văn Lũy

Hoa5:
NHỚ LỜI
Anh đi biền biệt chắc không về
Em vẫn nhớ lời nhắn nhủ nhe
Áo tím phất phơ chìm bão táp
Môi hồng luyến nhớ đắm say mê
Người trông khó nổi đời che kín
Kẻ thấy dễ dàng sống dấu khoe
Trăm mối tơ vò trên cõi tục
Cách nào ngăn họ tránh thầm ve./.
                                     11-12-2014
                                     Võ đình Cử



Họa 6:

TIỄN  ĐƯA
Em cứ đi luôn .... khỏi phải về !
Cho dù anh vẫn nhớ em nhe
Như chim cất cánh  xa lồng hẹp
Tựa kẻ chèo thuyền tấp bến mê
Anh gói tình xưa mong ấp ủ
Em đưa duyên mới muốn đem khoe
Chúc em hạnh phúc bên trời rộng
Với một người yêu khoái vuốt ve. 
                     Trịnh Cơ
     ngoại ô Paris 11 Decemb. 2014

Họa 7:
 Trách Người Đi
     Y. Vận Dặn Dò của Phương Hà

Mấy mùa lá rụng vẫn chưa về
Sao lại bày trò nhắn với nhe ?
Mái tóc rối bời không chải gỡ
Bàn tay nhỏ nhắn thiếu mân mê
Mặt mày ủ dột nào ham điệu         
Sắc diện bơ phờ há dám khoe ?
Ai biết chăng ai, hình đối bóng
Đêm dài nghe tiếng muỗi vo ve            
                        Thục Nguyên

Họa 8:
LỜI HỨA

Vẫn biết anh đi chẳng trở về
Em xin cài cửa đóng phòng nhe
Nuôi con khôn lớn tròn nhân nghĩa                                   
Dạy cháu ngoan hiền chớ muội mê
Cố gắng học hành cho đúng mực
Thành công rạng rỡ khỏi cần khoe
Gia đình trên dưới vui hòa thuận
 Chung thủy đợi chờ,ai dám ve !                          
NS-CANADA

Họa 9:
NHẮN NHE

Lâu nay biệt tích chẳng tìm về
Để lỡ duyên ai lại nhắn nhe!
Cánh vạc trời khuya buồn bóng hận
Con đò chiều thẳm thấu cơn mê
Cha già mẹ yếu làm dâu lẽ
Sự nghiệp công danh lấy cớ khoe
Phận bạc đời người con gái nhỏ
Đành quên một thuở tiếng ong ve.

Hải Rừng
11/12/2014

Họa 10:
Chờ nhe!

Khi cánh chim nầy bay trở về
Là em biết đó để chờ nhe!
Ngày vui sẽ đến vang thềm mộng
Tiếng pháo gần kề rộn bến mê
Thấp thỏm mùa trăng lòng chớm nở
Nôn nao tháng tới nụ hoa khoe
Lời xưa hứa hẹn còn mong đợi
Một phút dại khờ trót tiếng ve.

Hải Rừng
11/12/2014
Họa 11
          NHỚ LỜI VỢ DẶN

Rằng đi cũng muốn chóng quay về
Vì đó là lời vợ dặn nhe
Bãi tắm ô hô đầy cảnh dựng
Bể chiều cha chả lắm đồ khoe
Xốn xang da trắng khi hang hở
Ngứa ngáy mắt trần lúc mệt mê
Chốn ấy ngồi lâu e chẳng đặng
Nhổ neo cho sớm chớ liều ve
                  Thuyền Viễn Xứ

Họa 12

ĐỔI ĐỜI
Bỏ quê lên phố mới quay về
Đời mới MOĐEL thấy tuyệt nhe
Yếm lụa sợi thưa,  ong  ngắm lén
Váy tơ vải mỏng,  bướm nhìn mê
Cười cười lúm má đồng tiền lộ
Nói nói hé môi răng khểnh khoe
Đùi nõn thon dài da tựa tuyết
Nhiều chàng như muỗi , cứ ve ve
                   Độc Hành

 Họa13:
LỜI DẶN

Ngại quá nên chi chẳng muốn về
Em ơi ! thông cảm với anh nhe
Con đòi học Mỹ bao điều ước
Bà khoái chơi Tây lắm thứ mê
Cố kiếm thêm tiền, thân hữu tặng
Gắng gom ít của ,xóm làng khoe
Ghìm lòng chịu khó dăm ba tháng
Chớ có lộ “hàng” tụi nó ve . . .
                          Hữu Hảo






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét