Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2014

EM TRONG MẮT TÔI



Bài xướng 

EM TRONG MẮT TÔI

Gặp nhau thầm nhớ suốt thâu đêm
Tâm trí mơ màng bóng dáng em
Một cánh hoa hồng xuyên cửa sổ
Đôi cành lá ngọc trải hiên thềm
Bốn mùa mưa nắng lòng thương mến
Sáu khắc năm canh dạ nhớ thêm
Ảnh tượng thiên thần trong ánh mắt
Giữa vườn hoa cảnh thật êm đềm./.
                                       13-12-2014
                                       Võ đình Cử

Bài họa 1

TRONG ĐÊM MƯA

Nghe mưa rả rích suốt trong đêm
Anh có chạnh lòng nghĩ đến em ?
Phòng vắng cô đơn, người một bóng
Sương khuya nhòa nhạt, gió lưng thềm
Ngày vui chốc lát còn lưu mãi
Nỗi nhớ triền miên lại khắc thêm
Chong ngọn đèn vàng xem ảnh cũ
Bao nhiêu kỷ niệm thật êm đềm.
                        Phương Hà

Bài họa 2

RU AI VÀO GIẤC MỘNG

Trời mưa tầm tả suốt ngày đêm
Lạnh lẽo hồn thơ chạnh nhớ em
Từng hạt mưa bay xoi kẻ cửa
Vài cơn gió lộng quét sân thềm
Bắt cầu ô thước sầu tan biến
Nối nhịp tri âm trẻ lại thêm
Giọt nước ru em vào giấc mộng
Hai vai suối tóc chảy êm đềm./.
            Thuyền Viễn Xứ

 Bài họa 3

NHỚ NOEL XƯA        
  (họa nương vận )    

Nhớ mãi Nô-en có một đêm
Trong vùng xóm đạo bước theo em
Cô người kính Chúa quỳ chân tượng
Cậu kẻ phàm phu nhón gót thềm
Bấm bụng anh chờ mơ ước hiện
Bình tâm chị lễ vững tin thêm
Khuya về tay nắm đôi tình trẻ
Mộng đẹp mai nầy biết được êm?
                           Hữu Hảo

Bài họa 4

CHẲNG ĐƯỢC ÊM ĐỀM

Gặp gỡ em rồi thức suốt đêm
Thầm mong lúc trước ở bên em
Mơ màng thoáng thấy hình sau cửa
Mộng mị nhìn qua bóng trước thềm
Thổn thức năm canh tâm lại nhớ
Bâng khuâng sáu khắc trí buồn thêm
Thuyền về bến cũ sông chờ đợi
Sóng nước trào dâng chẳng được đềm.(1)
                   14-12-2014
                   Hoàng Từ

(1) Chẳng được êm đềm (huynh VĐC gieo vần đềm khó họa quá)


Bài họa 5

NGỌN LỬA TÌNH

Ngồi chờ bảy tám chín giờ đêm
Sương rụng đan màn chắn dáng em
Ước muốn vì sao soi rạng ngõ
Cầu mong ánh nguyệt chiếu quang thềm
Soi đường bạn mến đi nhanh đến
Dẫn lối người yêu bước lẹ thêm
Tới điểm hẹn hò vun chữ Ái
Tình cao bốc lửa cháy vần đềm./.
                          15-12-2014
                          Độc Hành

MỘNG ĐÊM MƯA

Giọt mưa tí tách trọn thâu đêm
Trong suốt mộng lành đã thấy em
Phòng vắng đơn côi mình lẽ bóng
Gót hài khua nhẹ lướt qua thềm
Tình xưa ngày ấy mong khơi lại
Nghĩa nặng hôm nào khắc nhớ thêm
Tỉnh giấc mờ sương chăn gối lạnh  
Chia phôi cách biệt khó êm đềm.
                 CB



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét