Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014

XƯỚNG HỌA MÃI VUI KHÔNG NHỚ - VLT

MÃI VUI KHÔNG NHỚ - VLT





Bài xướng
Sài Gòn họp mặt bạn Già Hoang
Vui vẻ làm sao những phút vàng !
Người ở  Phương - Văn * chờ diện kiến
Khách xa  Viền Xứ **đợi trình làng
Giao lưu một bữa lời thân thiết
Chuyện vãn đôi bên tiếng rộn ràng
Rôm rả hàn huyên quên chụp ảnh
Về nhà chợt nhớ mới bàng hoàng ! ?
                                  Võ Làng Trâm
 * Phương Hà và Văn Thanh ở tại Sài Gòn
** Thuyền Viễn Xứ ở tại Nha Trang
Các bài họa
VẪN ĐỢI

Gặp mặt ba người của bạn Hoang
Sao không thấy nói ý lời vàng
Làng Trâm mạnh dạn bài trình báo
Viễn Xứ còn e  viết gửi làng
Giản dị nâng ly không rối rắm
Đơn sơ cụng chén chẳng rềnh ràng
Anh em vẫn đợi ai trong cuộc
Kể chuyện  vui chơi với Hội Hoàng
                           1-9-2014
                        Hoàng Từ
NIỀM VUI GẶP GỠ

Từng phút chuyện trò chẳng phí hoang
Bên nhau, trân quí mỗi giây vàng
Thanh, Hà nô nức mong chờ bạn (*)
Thúc Lãng nôn nao hội ngộ " làng "  (**)
Mới gặp, duyên thơ đà thắm thiết
Ra về, tình bạn đã ràng ràng
Hẹn hò gặp lại mùa xuân tới
Họp tại thành Nha cả hội Hoàng (***)
                     Phương Hà

(*) Văn Thanh, Phương Hà, Thục Lãng
(**) Nhóm thơ HG Saigon
(***) Ước mong cả hội HG họp mặt tại Nha Trang vào mùa xuân tới

CÙNG HỘI

Tiệc trà buổi sáng có gì hoang
Tuổi hạc gặp nhau quả thật vàng
Bạn hữu xôn xao thăm hỏi chuyện
Ảnh hình quên khoáy chụp trình làng
Thanh, Hà và Lãng, không xa lạ
Quãng, Hué hai quê, đã buộc ràng
Khói lửa một thời bên chiến trận
Nay vui xướng họa hội thơ Hoàng
                         Văn Thanh
MONG VỀ

Quây quần trò chuyện có chi hoang?
Từ tốn hàn huyên chẳng vội vàng!
Dự định dạo chơi nhiều thắng cảnh
Ước ao thăm viếng khắp thôn làng
Tinh thần thư thái luôn minh mẫn
Diện mạo thanh tao thật rỡ ràng
Thích thú biết bao cùng gặp gỡ
Mong sao đoàn tụ với Gia Hoàng.
                             Như Thu
MỪNG ĐƯỢC HỌP MẶT
Saigon mặc sức sống tiêu hoang
Một cuốc taxi mắt đổ vàng
Cố gắng tìm thăm huynh đệ muội
Quyết tâm trông thấy cảnh thôn làng
Mới vừa- gặp mặt đà cảm mến
Sao lạ- chưa quen đã buột ràng
Ôn lại thời xưa quên chớp ảnh
 Sông Thu-tiệc sáng thật  huy hoàng
                     Thuyền Viễn Xứ

LÃO GIÀ HOANG

(Họa, Đảo Vận)

Xem ra già sống – tựa ông hoàng!
Chẳng có chi đâu phải buộc ràng 
Mặc nắng hay mưa khi dạo phố
Dầu trưa hoặc tối lúc về làng
Váo vênh thiên hạ chê danh lợi
Vồn vã thi nhân mặc bạc vàng
Ví thử vua quan nào dám sánh
Sướng bằng như Lão hội Già Hoang?

                         Trương Văn Lũy

BÁC XỨ ĐI HOANG
Hoán vận

Bỏ nhà bác có dịp xa làng
Đâu phải mang theo lắm bạc vàng
Đất biển thênh thang đời ẩn sĩ
Sài gòn nhộn nhịp hội Già Hoang
Mà lòng hiếu khách thì lai láng
Với tấm tình chân thật rõ ràng
Chẳng nệ cao sang hay đói rách
Hàn huyên thi phú thật huy hoàng!
                             THỤC NGUYÊN

Y ĐỀ
Hoán vận

Lâu lâu bác Lãng chịu xài hoang          
Tìm đến thành đô gặp bạn vàng
Hòn Ngọc ngày xưa còn tráng lệ
Sài Gòn thuở đó vẫn huy hoàng
Văn thơ bàn luận lời tươi đẹp
Tình cảm đổi trao ý rỡ ràng
Huynh, muội hàn huyên vui đến nỗi
Quên hình kỷ niệm để khoe làng.
                      Thy Lệ Trang.

 MÃI VUI KHÓ QUÊN
Lâu ngày Viễn Xứ ghé Già Hoang
Họp mặt thân thương thú tựa vàng
Tím đến trao quà vui nghĩa bạn
Gặp nhau trò chuyện thỏa tình làng
Tuổi cao thanh nhả tâm trong sáng
Việc lớn hàn huyên ý rõ ràng
Phố biển hội nhà luôn rộng mở
Mong ngày khách đến thật huy hoàng./.
                                             4-9-2014
                                            Võ đình Cử 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét