Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014

XƯỚNG HỌA BÓNG XẾ CHIỀU THU THƠ NANH

 
Bài Xướng: 

BÓNG XẾ CHIỀU THU
( Gửi Khuyên Quý Thi Lão Hoàng Gia)

Quy luật nhân sinh -buổi xế chiều
Vào Thu ít vốn, lãi bao nhiêu ?
Cành teo gió lại, cành đâu vững
Gốc nhỏ mưa rào, gốc phải xiêu
Tiết kiệm bớt xài, không lãng phí
Liệu tài bố sức, chẳng ham nhiều
Mồi ngon thịt lạ, đừng rờ mó
Răng lợi đù đưa –nuốt khó tiêu.
                             5-9-2014.
                      Ngọc Ẩn Nhi Huyền



BÓNG XẾ ĐẸP THAY
                 -/-
Đẹp thay bóng xế khi về chiều
Cay đắng sự đời bớt nhũng nhiêu
Lá trụi cành trơ, cành vẫn sống
Người ngay bóng thẳng, bóng nào xiêu
Khe đồi ngắm nghía, càng thư thả
Thơ rượu lai rai, khỏi khổ nhiều
Của lạ vào tay, càng thích thú
Già hoang đâu dễ để đời tiêu
                                 Văn Thanh


HAM CHI

Tắt ánh tà dương thấy xế chiều
Đời người chống chọi được bao nhiêu
Cây cao bóng cả thường hay  đổ
Thân yếu lau gầy khó nỗi xiêu
Tùy sức mà khiêng đừng ngại ít
Liệu cơm để gắp chớ tham nhiều
Sống sao giữ được khâu điều độ
Ăn uống mực chừng bụng dễ tiêu
              Thuyền Viễn Xứ


  
 ĐỒ NHÀ

Người ơi vừa sáng sớm qua chiều
Vun quén cho cùng cũng bấy nhiêu
Lúc trẻ bão lùa đi vẫn thẳng
Khi già gió thoảng đứng tuồng xiêu
Khoan thai mấy cụ- mờ mắt  ít
Dồn dập dăm anh- hoại xương nhiều
Của biếu chớ ham coi chừng dổm
Đồ nhà chắc bụng cứ dần tiêu !                                                                                                                   
                  -------- 
                                 Hữu Hảo



TUỔI XẾ CHIỀU
( họa vui thơ huynh NANH)

Bây giờ các cụ tuổi về chiều
Mới rõ mình giờ chỉ có nhiêu
Tối đến bên em lo bị ngã
Ngày về cạnh út sợ liêu xiêu
Người ta phải biết chơi vừa phải
Mấy vị quên đi quậy chớ nhiều
Lúc trẻ hăng say lao động giỏi
Về già sức kiệt giảm “ chi tiêu”
                     6-9-2014
                  Hoàng Từ



BỠN BẠN GIÀ

Thôi thôi vuốt giận chớ hằm hè
Sướng vậy mà còn hăm với he
Hết cảnh chiến tranh , đâu phải bắn
Không bài thuyết giảng, chẳng cần nghe
Uống ăn  dâu đảm, nào e đói
Giải trí vợ lo, khỏi chạy te !
Thử hỏi có ai bằng bác được
Đời tươi như thế phải vui hè !
                                  Sông Thu
   
   
NHẮN NHỦ

Chúng ta tuổi đã lúc về chiều
Sức lực cuối đời chỉ bấy nhiêu
Cổ thụ bão to đành liệt ngã
Cây cao gió lớn phải nghiêng xiêu
Mua vui liệu sức nên vừa phải
Lạc thú lo thân chớ quá nhiều
Vật lạ lai rai mà thưởng thức
Của ngon ăn ít dễ mau tiêu./.
                                   8-9-2014
                                 Võ đình Cử


                   Xin gửi đến quý Hữu lời chân tình
Cảm ơn Quý hữu đã hưởng ứng họa Thơ vui "Tuổi Lão Già hoang"
                                                                     NÂNH.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét