Thứ Hai, 15 tháng 9, 2014

XƯỚNG HỌA TỰ HOA CỦA TLT



XƯỚNG HỌA TỰ HOA CỦA  TLT
Xướng
TỰ HỌA
Một chút tiểu thư- một chút gàn
Nửa phần lãng mạn, nửa nghênh ngang        
Văn thơ- kẻ đọc xin nhìn mặt
Nhan sắc- người trông phải chạy làng!
Cuộc sống an lành- tâm ngạo nghễ
Đường trăng thong thả- bóng thênh thang
Mặc cho thiên hạ đua danh lợi
Ta vẫn là ta - THY LỆ TRANG!
                    Massachusetts

Họa

NỮ SĨ THY LỆ TRANG

Nửa pha yểu điệu, nửa ương gàn
Thích thẳng một đường, ghét rẽ ngang
Gắn bó duyên thơ cùng bạn hữu
Sẻ chia tâm sự với thi làng
Chẳng ham lẩn quẩn vòng danh lợi
Không phải âu sầu chuyện thuốc thang
Hoàng hội mến tài mong có dịp
Một lần gặp gỡ muội Thy Trang!
                           Sông Thu

ÁO LỤA CHỐN ĐÀI TRANG

Nhận mình lãng mạn lại thêm gàn
Nhưng khắp thi đàn vẫn dọc ngang
Thơ đã mượt mà vang phố thị
Văn càng trau chuốt dội thôn làng                
Người hay ngâm vịnh mong tường mặt
Kẻ thích mơ màng phải bắc thang              
Đừng quá si mê rồi tưởng bở
Đây là áo lụa chốn đài trang.
                   Thục Nguyên

THY LỆ TRANG
Tặng Thy Lệ Trang

Bạn thơ tự tả...đẹp mà gàn
E thẹn nhưng lòng lại ngổn ngang
Nhan sắc hẵn là trên chị Nguyệt
Thi văn thì đã nhất trong làng
Vợ chồng hạnh phúc...bao lầu mộng
Nhà cửa cao vời...mấy bậc thang
Tôi chỉ hình dung người Nữ Sĩ
Ước mong có dịp "chộ"* nàng Trang.
               Sep. 13TH. 2014
                     Motthoi

* tiếng Huế có nghĩa là thấy, gặp mặt


GÓP Ý

Ai nói Lệ Trang có tính gàn
Mọi người nhìn thấy chẳng hề ngang
Văn chương lưu loát trổi hơn bạn
Sắc đẹp tuyệt vời nhất giữa làng
Tình cảm dạt dào trong kín đáo
Tâm tư thầm lặng chẳng lang thang
Mặc cho thế sự luôn đồn tiếu
Ta giữ thanh danh vẫn Lệ Trang.
                            14-9-2014 
                            Võ đình Cử
  
PHỤ NỮ CẦN

Ông chồng sợ nhất vợ ương gàn
Góp ý làm ăn cứ nói ngang
Nóng giận la rầy ồn cả xóm
Hờn ghen chửi mắng rộn muôn làng
Nhiều khi đụng độ trên lầu thượng
Lắm lúc vùng vằng dưới bậc thang
Hạnh phúc gia đình cần phụ nữ
Hiền lành chịu khó lại đoan trang.
                   14-9-2014
                   Hoàng Từ

HẠNH PHÚC
(Tặng chị Thy Lệ Trang)

Ý đẹp lời hay chẳng phải gàn
Gặp cơn sóng gió vẫn hiên ngang
Chọn bài lục bát trao qua nhóm
Hạ bút Đường thi thích gởi làng
Chia sẻ vườn sau nhiều củ quả
Quây quần nhà rộng có cầu thang                
Cùng anh dạo phố chờ em nhé!
Phớt nhẹ môi hồng chút điểm trang.
               Như Thu

VỀ TUI

Đơn lẽ như ta- cũng rất gàn
Tính tình nóng nảy, lại ngang ngang
Văn thơ - chỉ để riêng đầu gối*
Sắc diện - nhìn xem thuộc " cuối" làng
Cuộc sống bình yên - nào vướng bận
Vui cùng con cháu - hết lang thang
Mặc cho thế sự đòi cao thấp
Thích đọc Đường thi Thy  Lệ Trang!
                    NS

*gối nằm ngủ

CHẲNG CÓ GÀN

Chẳng ai nhìn nhận Lệ Trang gàn
Sao lại bỗng dưng tự gọi ngang
Xướng họa ngược xuôi không chạy mặt
Đường thi mười vận vẫn trình làng
Nam văn bảy chữ còn so sánh
Nữ sĩ tám câu chẳng vịn thang
Huynh, tỷ Hoàng Gia khen Lệ muội
" Cầm,kỳ,thi, họa có nàng Trang"
                    Ngọc Ẩn Nhi Huyền


NGANG BƯỚNG

Đâu phải người nào cũng dễ gàn
Ta đây vẫn có thói phan ngang
Ngông nghênh nói dóc từ trên xóm
Diễu cợt khoe khoang tận cuối làng
Bè bạn nghe tin mà lẩn tránh
Bà con né mặt phải lang thang
Bao giờ tu sửa đời cuồng sĩ
Cho giống như nàng... Thy Lệ Trang?
                            Trịnh Cơ


TRANG NỮ SĨ

Lời nói âm vang có chút gàn
Cho mình lãng mạn, dọc trời ngang
Văn thơ xướng họa đầy bao vở?
Bạn hữu viếng thăm đủ mấy làng?
Duyên bốc thơm danh tình nóng bỏng
Ý đưa rõ nét mộng lang thang
Ngọt ngào êm ấm đời thi sĩ
Chẳng muốn đua chen: bản tánh Trang!
                             Cao Bằng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét