Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

THƠ XƯỚNG HỌA BIỂN NHA TRANG



Tôi Hoàng Từ , anh Võ Làng Trâm và Võ Sĩ Quý  cùng sinh sống tại TP biển Nha Trang  hiền hòa, thân thiện và xinh đẹp cùng nhau làm thơ giao lưu trên blog.
Ba anh em được gọi với một cái tên thân thương là “ Ba chàng phố biển”. Chúng tôi trong thời gian gần đây có sáng tác nhiều chùm thơ về  để giao lưu với bạn bè trên blog như:
1.     Chả cá Nha Trang
2.     Bằng lăng phố biển
3.     Nhà giáo Việt Nam
4.     Và mới đây là chùm bài về biển Nha Trang
Chùm bài chả cá Nha Trang, Băng lăng phố biển và Nhà Giáo Việt Nam tôi đã thay mặt nhóm đọc và giới thiệu với bạn bè trên blog
Hôm nay tôi xin đọc một số bài thơ xướng họa về biển Nha Trang của ba anh em, chia sẻ cùng các bạn cho vui



MỜI CÁC BẠN XEM MỘT SỐ HÌNH ẢNH BIỂN NHA TRANG

                                             Bờ biển Nha Trang có Tháp Trầm Hương

                                        Quang cảnh khách du lịch và dân TP Nha Trang tắm biển

                                                   Đầm Nha Phu Khánh Hòa

                                                   Cáp treo Nha Trang
                                          Quang cảnh tắm biển Nha Trang dịp 30-04-2012
                                       Tháp Trầm Hương nằm trên bờ biển Nha Trang




                                            Bến tàu  và cáp treo vinpearld Nha Trang

                                          Ngày hội tắm biển Nha Trang



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét