Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

HOÀNG TỪ VÀ BẠCH HỒNG NGỌC: XƯỚNG VÀ HỌA THƠ






THƠ ƠI

Đường thi khổ nỗi: luật làm đầu
Hết trắc rồi bằng: bạc cả râu
Chịu khó sưu tầm và học hỏi
Dần dà xướng họa hết buồn rầu

25/11/2012
Bạch Hồng Ngọc

Họa :                                                    
THƠ ĐƯỜNG
Xướng họa thơ Đường nhức cả đầu
Bằng bằng trắc trắc bạc thêm râu
Kiên trì học hỏi không hề nãn
Nhất định thành công hết cả rầu
26-11-2012
hoangtuNA

BUỒN!                                                           

Con đường khúc khuỷu kế sinh nhai
Cuộc sống muôn màu sướng, khổ ai?
Giá rét người mò...người hưởng thụ
Lòng buồn thấp thỏm sợ ngày mai...

25/11/2012
Bach Hồng Ngọc

Họa :
ÔI BUỒN QUÁ
Tất bật khi ăn chẳng kịp nhai
Quanh năm vất vả khổ bi ai
Làm nhiều vẫn đói ôi buồn quá
Kiếm sống từng ngày hết biết mai
26-11-2012
hoangtuNA




                                                           ( hinh lấy từ blog LHTT)






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét