Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

THƠ CHÚC MỪNG GIÁNG SINH & NĂM MỚI 2013 CỦA BA CHÀNG PHỐ BIỂN

Ba chàng phố biển có thơ chúc mừng  Giáng sinh 2012 và năm mới Quý Tỵ 2013
Xin chia sẻ cùng các bạn



                  KÍNH MỪNG
GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI 2013

MỪNG GIÁNG SINH

Nến đã thắp lên lò sưởi nhen
Cây thông tan tuyết  đợi Noel
Gia đình  trao gửi  hàng quà tặng
Bè bạn nâng chào ly rượu chen
Tiếng nhạc yêu thương luôn vọng dịu
Hồi chuông kính mến đã vang rền
Hòa bình an lạc về từng chốn
Cầu nguyện hoàn cầu không tối đen
Nha Trang 23-12-2012
Võ Sĩ Quý


MỪNG NĂM MỚI 2013

Lại một năm qua vượt khó khăn
Năm châu khủng hoảng đã nhì nhằn
Chiến tranh  đeo đẳng vùng Tây Á
Khủng bố  ẩn   tàng    đất  Áp – tăng
Mừng được sống yên tai họa giảm
Vui còn nghỉ ổn nạn nguy băng
Chúc cho nhân loại luôn hòa hiếu
Chớ có tranh giành hận nhó nhăn
Nha Trang.23.12.2012
Võ Sĩ Quý

Thơ họa


     NOEL NĂM ẤY

Đêm đông se lạnh lửa tình nhen
Bén gót bên nàng dự Noel
Ngoại đạo dạo chơi đi chật  kín
Giáo dân xem lễ đứng đông chen
Lâm râm em nguyện âm khe khẻ
Thánh thót chuông ngân tiếng vọng rền
Mến Chúa cho con cầu quốc thái
Để đời tươi sáng thoát bùn đen .
                                    VLT

        CHÚC MỪNG  NĂM MỚI

Mừng ai có bạn chịu nâng khăn
Sống tiếp bên nhau thoát nhọc nhằn
Đón Tết lương tiền không mất giá
Chào xuân hàng hóa chẳng gia tăng
Cháu con muôn thuở vui tươi trẻ
Bằng hữu một thời thọ chớ băng
Năm mới ơn may sinh quý tử
Bạc đầu da dẻ chẳng lằn nhăn !
                          Nha Trang 23.12.2012
                                       VLT


LỘC ĐẾN NHÀ


Quý tỵ mừng vui lộc đến nhà
Gia đình hạnh phúc đẹp muôn hoa
Làm ăn phát đạt tiền đầy két                                                                                         Con cháu ông bà khỏe đẹp ra
23-12-2012
Hoàng Từ



 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét